1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xác ( tiền thân là Phòng khám, chữa bệnh tổng quát!)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    to TQD :làm bác sĩ ko có nghĩa là ko phải nhờ bác sĩ khac đâu anh ạ, có phải cứ là bác sĩ đã giỏi đâu hả, với tay nghề của anh hiện nay thì còn phải học hỏi nhiều nữa đó anh ạ
  2. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ái dza cái tên bác sĩ dỏm này...chữa kỉu đó sao ko nói thẳng ra là đi tự tử wách cho xong hả?????
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe
    nghe mọi người chửi ghê wá hay seo mà pác xĩ đi đâu lun rùi?
    du-dan-nho-2
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi co một phương pháp bí truyền chữa các loại bệnh mắt cất kỹ từ lau lắm rồi, thậm chí còn chưa d1m đem ra sử dụng cho bản thân nữa. vì lòng yêu thương nồng cháy đối với các bệnh nhân nên hôm nay công bố phương pháp này luôn:
    - Điều trước tiên, cần phải mua 1 cái nón lá mới và lên chùa xin 1 cây trúc cao đúng 1,3m (Nhớ là trúc ở chùa đấy, có thế mới thiêng!).
    - Từ cây trúc đã có, bạn chặt lấy 1đoạn dài đúng 10cm. Đoạn dài 1,2m còn lại đem cắm ở 1 khoảng đất trống giữa đồng và đội cái nón lá lên trên nó.
    - Đem chặt 10cm trúc ra làm 10 phần, mỗi phần lại được chia ra làm 10 phần nhỏ hơn... cứ thực hiện như thế cho đến khi có được bột trúc thật mịn.
    - Chia bột ra làm 10 phần bằng nhau, rắc mỗi phần lên mắt, băng bó chặt lại trong đúng 10 ngày.
    Chú ý: tất cả những bước trên phải làm theo 1 cách chính xác tuyệt đối!
    - Khi đã dùng hết 10 phần bột, hãy ra đồng nơi có cây trúc và chiếc nón. Đội nón lên đầu, tay chống gậy trúc và... đi làm hành khất!!!!!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ..chưa biết có lên độ chưa mà đã chỉ cách làm cho người ta mù rồi .. he he . Kiểu này cái phòng chữa bệnh này biến thành phòng Anti TQĐ mất .. ha ha
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, chưa xem cái lời quảng cáo tuyệt hay về phòng khám của bác sỹ à? Đọc lại đi này:
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hic, dzậy là cũng có ngày kidfox phải nhờ tới cái phòng khám bệnh này, mong là...đừng vô phương cứu chữa! hic, có ai chữa được bệnh....TĐP không( là bệnh mà ai cũng biết là bệnh gì ấy!)
    Cáo vẫn là Cáo!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bệnh TDP à? Hehe, gĩ nhiên là bác sĩ này chữa được chứ, sở trường, sở trường, hờ hờ...
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Nên đổi lại cái phòng này thành "nhà xác"
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ô hô chí lí
    phòng vĩnh biệt thì nên mở từ đầu khi phòng này ra dời cơ
    to tqd@ em đã kêu anh mở phòng vĩnh biệt từ đầu rùi mà( không nghe lời gì cả)
    du-dan-nho-2

Chia sẻ trang này