1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xe đánh hành khách lõm sọ, giập não - đọc xem có bức xúc ko?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi No-fear, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Nhà xe đánh hành khách lõm sọ, giập não - đọc xem có bức xúc ko?

    Có vụ này đọc khá bức xúc, theo mọi người, vụ này nên xử như thế nào? Có cách nào để khắc phục được tình trạng này hay không?
    =============================================
    Nhà xe lại đánh hành khách lõm sọ, giập não


    Anh Cường bị liệt một cánh tay
    Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30.3 và cho đến lúc này, các bác sĩ điều trị cho hai nạn nhân là Võ Đình Thạnh (sinh 1972) và Đặng Tuấn Cường (sinh 1984) ở thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể có những kết luận cuối cùng về hậu quả sức khoẻ. Xương sọ anh Cường bị đánh đến lõm vào khiến não bị giập.


    Kỳ kèo 20.000 đồng không được, xô khách xuống xe và... đánh!
    Nạn nhân Võ Đình Thạnh kể lại: Khoảng hơn 2 giờ chiều 30.3, anh và anh Cường đón xe tại nơi đang ở để vào xã Bình Tân, huyện Bắc Bình thăm nhà người anh vợ. Hai anh đón được xe khách 30 chỗ mang biển kiểm soát 53M-3402 đang đi theo hướng vào Phan Thiết. Nhà xe ra giá mỗi người 10.000 đồng.

    Hai anh nói rằng, giá đi quen lâu nay chỉ 5.000 đồng/người. Nhà xe đồng ý và cho lên xe. Nhưng khi lên xe xong thì phụ xe bắt đầu kỳ kèo thêm tiền, đòi hai anh phải trả 20.000 đồng cho hai người. Hai anh Thạnh và Cường không đồng ý. Lời qua tiếng lại, nhân khi xe đến một đoạn vắng là khu vực Cây Me, cách thôn Lương Đông khoảng 1km thì xe dừng lại, phụ xe xô hai anh xuống đường và đánh đập tàn bạo.
    Trong loạt hành động côn đồ của phụ xe, hai anh Cường và Thạnh bị đánh nhiều chỗ trên cơ thể. Anh Thạnh bị đánh túi bụi bầm mũi và mắt không còn nhìn thấy đường để chống cự. Trong khi đó, một trong hai phụ xe dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu anh Cường bất tỉnh ngay tại chỗ. Chỉ đến khi người đi đường thấy và xuống can thiệp thì hai anh Thạnh và Cường mới được đưa đi cấp cứu.

    Hậu quả sức khỏe khó lường
    Hai phụ xe (Nguyễn Quang Tuấn và Tý) sau khi đánh hai anh Thạnh và Cường bị người đi đường phát hiện đã ba chân bốn cẳng nhảy lên xe và tài xế Đào Duy Thảo cho xe chạy thẳng. Phải đến khi lực lượng công an được tin báo của quần chúng, kịp mới chặn bắt mới giữ được chiếc xe hung thần cách nơi xảy ra vụ đánh hơn 10km. Tuy nhiên khi xe được áp tải về Phòng CSGT Công an Bình Thuận, lợi dụng lúc hành khách nhốn nháo, hai tên phụ xe đã len lỏi bỏ trốn.

    Anh Nguyễn Nhật Hải, người chứng kiến vụ đánh đập kể: Xe tôi (86LD-0147) đi ngược chiều với xe 53M-3402, khi thấy hành khách bị đánh, xe của tôi đã đi quá một đoạn nhưng tôi đã quay lại và cấp tốc gọi xe đưa hai hành khách bị đánh đi cấp cứu vì thấy họ bị đánh rất nặng, đầy máu me và bất tỉnh. Chính tôi thấy một trong hai tên phụ xe đã dùng tuýp sắt đánh hai hành khách. Trên xe của tôi lúc đó còn có tài xế Võ Ngọc Quý, trú ở thôn Lương Tây, xã Lương Sơn huyện Bắc Bình.

    Sau khi Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình cấp cứu các nạn nhân đến tối, thấy vết thương nặng, hai anh Thạnh và Cường được chuyển về khoa Ngoại thần kinh - ***g ngực BV Đa khoa Bình Thuận.

    Tại BV Đa khoa Bình Thuận sáng 1.4: Anh Thạnh bị đánh chấn thương đầu mặt, bầm mắt và xuất huyết kết mạc phải, toàn thân đau nhức. Anh Cường bị thương nghiêm trọng hơn. Sau khi CT scan các bác sĩ đã xác định anh Cường bị đánh lõm xương sọ giập đỉnh não phải, gây liệt tay trái.
    Một bác sĩ điều trị tại khoa cho biết, chưa thể nói được những ảnh hưởng về sức khỏe đối với anh Cường sau này. Nếu tình hình nguy kịch (hiện tượng động kinh) thì phải phẫu thuật não để can thiệp. Di chứng của thương tật này cũng khó đoán trước và cánh tay bị liệt có hồi phục hay không chưa thể khẳng định. Với vết thương đó anh Cường đang cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời chữa trị.

    Làm việc với Phòng CSGT Công an Bình Thuận, trung tá Trưởng phòng Trần Bút cho chúng tôi biết: Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an Bắc Bình thụ lý. Ngày 31.3 phía chủ xe đã đến BV và đưa cho người nhà anh Cường 1 triệu đồng và người nhà anh Thạnh 200 ngàn đồng để chữa trị.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này rất là đơn giản mà giải quyết cũng không khó nếu các địa phương quyết tâm , không những đã không tốn kém nhiều mà còn thuận lợi đôi bề .
    Sở dĩ nhà xe dám đánh người, cơm tù hoành hành là vì họ có tổ chức, nhà nước lại không kiểm soát , xe đò muốn chạy đâu, ngừng đâu cũng được .
    Nếu mỗi tỉnh trên các trục giao thông chính thiết lập những trung tâm phục vụ ( Service center ) va gần các cở sở CA, CS ; trong đó có đủ các dịch vụ vệ sinh, ăn uống thì bố bảo nhà xe mới dám đánh người . Cứ khoảng 150 km, các xe bắt buộc phải vào những nơi này cho hành khách nghỉ vài phút , nơi đây có 1 phòng nhỏ tiếp nhận khiếu nại của CA ...; chắc chắn tệ nạn này kể cả móc túi, trộm cướp cũng phải bớt .
    Có lần ghé qua Hải dương tôi đã thấy tổ chức như thế .
    Đường SG Vũng Tàu cũng có 1 trạm ở Long Thành .
    Đường Dalat thì co 1 trạm của tư nhân mà tôi nghĩ rằng họ tổ chức vượt cả trình độ các nước phát triển, chỗ đậu xe sạch sẽ, rộng rãi ...Toilettes dùng cả Xà phòng ngoại thơm phưng phức , ngồi nghỉ có cả nhân viên đến hỏi và cho uống cafe , nước trà miễn phí , ai thích thì vào mua trà, không thì thôi, mà giá cả rất hợp lý , không phải kỳ kèo trả giá .
    1 tỉnh xung phong làm, các tỉnh khác sẽ thấy có lợi và làm ngay thôi, tỉnh nào chẳng có đặc sản để bán .
    Xây dựng những địa điểm này không khó,
    Trên mọi ngả đường đất nước, nếu có những trạm nghỉ như hình này thì không những đã hết nạn cơm tù mà lại còn phát triển được du lịch .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 02/04/2004
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật nhà, dân VN mình khinh luật chết đi được, làm mà chẳng biết đúng sai thế nào vẫn làm. Các cấp chính quyền thì chỉ cần lobby cho vài triệu là bưng bít cho. Thế nên dân tình lâu này vẫn khinh thường luật fáp, ỷ thế quen biết này nọ, nếu mà cứ được như vụ triệt để như các bác CSGT vào năm 2003 (chưa nói là hoàn hảo nhưng ít ra dân tình đã biết sợ) thì chắc khá hơn.
    Chán lắm cơ ạ
  4. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em chưa học luật hình sự phần riêng nhưng cũng muốn bi bô vài câu
    theo các bác đây là tội giết người hay cố ý gây thương tích, và đây có phải là phạm tội có tổ chức hay không
    theo em dùng cây sắt mà đánh vào đầu người khác là giết người rồi , vì đầu là khu vực nguy hiểm
    Ở đây là có 2 người trở lên có sự thống nhất về ý chí , có phối hợp ăn ý, có sự phân công :người đánh chổ này người đánh chỗ khác, có chuẩn bị công cụ:là ống sắt dài dùng để đập vào đầu
    có kế hoạch phạm tội:chở người đến chỗ vắng , xô xuống đường rồi mới đánh
    nếu là phạm tội giết người thì có hình phạt từ 12 năm đến tử hình. Ở đây còn có các tình tiết tăng nặng là có tổ chức và có tính chất côn đồ=>chắc là chung thân hay tử hình rồi
    ngoài ra còn phải bồi thường chi phí thuốc men,viện phí, nếu nạn nhân bị thần kinh hay liệt nữa người thì sẽ phải chịu chi phí nuôi nạn nhân đến suốt đời
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  5. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khổ đi
    Thời sinh viên em đã nhiều lần đi xe Bắc - Nam, nói thất với các bác trên những chuyến xe ấy cả chủ và lơ xem hành khách không hơn con vật, nhất là đối với những người dân quê chân chất và hiền lành. Tôi đã từng chứng kiến nhiều lần những "thượng đế" bị nhà xe cho đèn bin, cho quả đấm vào mặt, đuổi xuống xe giữa đêm khuya... Trong các nhà xe thì những "thượng đế'''' chuyên nghiệp sợ nhất là lơ xe và nhà xe Hải Phòng, Thanh Hoá và một số tỉnh khác.
    Khổ ăn
    Đi bị "hành" đã đành, "ăn" còn bị hành hơn. Xe đến quán ăn, vừa vào sân của quán thì những loại hàng rào nhằm không cho khách đi ra khỏi địa phận của quán bị kéo lại. Dù đó là hàng rào B40 hay là một cây tre bắc qua làm pa-ri-e thì cũng đừng dại dột tìm cách thoát ra. Tại một quán ăn đầu thị xã Đồng Hới - Quảng Bình, tôi đã chứng kiến một bác ở Nam Định sau khi vào quán đã tìm cách thoát ra ngoài để mua xôi đã bị một đám du côn bằng tuổi con tuổi cháu đánh cho hộc máu mũi. Về đồ ăn ở đây thì khỏi phải nói về chất lượng, giá của nó lại cao cũng kinh khủng luôn (15000 đồng - 30.000 đồng). Nhiều lần tôi phải mua nhưng có ăn được đâu.
    Khổ ...
    Đi, ăn và bây giờ đến "giải thoát nỗi buồn" cũng phải khổ. Ai đã đi xe thì biết, sau những chặng đường dai ai chả muốn xe dừng lai ở đâu đo để rửa ráy, để "giải toả nỗi buồn"... thế nên khi xe dừng ở một quán nào đó mọi người đều phải xuống xe để làm những công việc trên. Rửa ráy, "giải toả" xong "nhà quán" chạy lại: ông anh ăn gi nào, nếu từ chối không ăn thì ngay lập tức sẽ bị xị 5000 đồng, thậm chí là 10.000 lệ phí rửa ráy và ....
    Vì sao
    Cái gì sâu xa thì em không biết, theo em thì tình trạng trên diễn ra bởi những lý do sau:
    - Quy trình vòng bán nguyệt: nhà xe cho xe vào quán nào thì quán đó phải đón tiếp hậu hĩnh và miễn phí toàn bộ "xe hành đoàn", sau khi ăn xong còn quà cáp cho nhà xe nữa chứ. Về phần mình, "nhà quán" quay lại "bóp" người dân đi xe.... cứ thế... cứ thế... Tóm lại cái khổ luôn thuộc về "thượng đế".
    - Nguyên tắc huyết thống: có nhiều "nhà quán" là anh em, họ hàng với những chức sắc tại địa phương đó, hoặc.... (nếu không thế thì chết như con gián ngay - suy đoán).
    - Nguyên tắc lợi nhuận địa phương gắn chặt với lợi nhuận cá nhân: cái này có thể hiểu như sau: các quán là nguồn thu nhập của địa phương (thuế, phí...thậm chí là nguồn "xin" của nhiều đoàn thể, tổ chức tại địa phương) và gắn chặt với điều đó là nguồn thu nhập của một số "sậu" trong địa phương đó... (Cũng suy đoán: lợi ích của ai người bảo vệ, không có, chết như con gà nhảy vào nồi cháo-ok)
    Tin mừng: Vừa rồi em có dịp đi công tác, Em có đi qua những địa danh vang bóng một thời về vẫn nạn "xe tù, cơm tù" như Quảng Bình, Quảng Ngãi... Tệ nan kia hầu như đã chấm dưt.
    Tin không mừng: Thỉnh thoảng lại nghe tin vài người đi xe bị đánh, bị giết...Trời ơi!

    =================================================
    Hãy thắp lên một ngọn lửa nhỏ
    Hơn là đứng đó mà nguyền rủa bóng tổi

    Được dtmttvn sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 03/04/2004
  6. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "một trong hai phụ xe dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu anh Cường bất tỉnh ngay tại chỗ. Chỉ đến khi người đi đường thấy và xuống can thiệp thì hai anh Thạnh và Cường mới được đưa đi cấp cứu - trích"
    Không truy cứu tội giết người thì truy cứu tội giết gà à!
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    rủi gặp ông luật sư nào hay hay, ổng cãi thành tội cố ý gây thương tích thì sao(có hình phạt thấp hơn so với giết người)
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  8. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Em thì ko học Luật ở nhà nên ko thể biết về mặt Pháp luật thì sẽ giải quyết như thế nào. Em chỉ thấy một điều duy nhất là sự xuống cấp của đạo đức xã hội thôi. Là con người với nhau, mà nhất là lại là dân của một nước mà người ta coi nhau chẳng hơn một con vật( thích gì đánh, thì chém, thì giết... ko phải thú vật thì là gì?!)
    Mà việc hành khách đi xe bị bắt nạt, cũng như việc lộng hành của các chủ xe, chỉ chứng tỏ một điều là sự yếu kém của Nhà nước: người bắt nạt người ta chả coi luật pháp ra gì( mà chưa chắc đã biết là cái gì để còn coi ra gì cơ), người đi xe thì bây giờ chắc cũng nơm nớp lo sợ- nhà nước chẳng bảo vệ họ được. Những tin tức kiểu như thế này em đã nghe thấy rất nhiều từ cách đây rất lâu, em ko biết cuối cùng thì đã có những tiến bộ khả quan nào chưa? Ai có thông tin làm ơn cung cấp cho em với.
    Làm thế nào để người dân biết tôn trọng luật pháp nhỉ? Có phải điều đầu tiên là luật pháp phải làm được điều gì đó cho dân trước ko? Làm thế nào để tuyên truyền giáo dục đến dân ý thức được tầm quan trọng và sự tôn trọng luật pháp nhỉ? Có phải là chính nhà nước phải chứng minh luật pháp có ích cho dân như thế nào ko?
    Ps: sao em thấy em học Luật mà tư duy theo cảm tính nhiều quá, mất hết cả... phong độ
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bổ sung vào bài của bác Minh trinh về cái nhà nghỉ giữa đường di Đà lạt:
    Cái ấn tượng nhất mà em thấy là gì, anh co biết không, đó là khi em vào toilet, lần đầu tiên em vừa ... vừa được nghe nhạc phát ra từ cái loa ở trên trần. Nó cực kỳ sạch sẽ nữa chứ
    Sao ở các nơi khác không có chuyện này nhỉ.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  10. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    * Xin HĐXX xem xét chuyển tội danh thành: giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. (hình phạt nhẹ nhất là treo)
    -Ai bảo hai chúng ló lên xe nhà em mà kỳ kèo trả giá có mỗi 5 khìn/đứa nại còn chê ỏng chê eo cái xe nhà em hôi như cú... cái xe nhà em chạy chậm như rùa... chúng ló lói thế khác lào chửi vào cái danh dự của nhà xe "dù" chúng em. Xe nhà em chứ có phải cái chuồng nợn đâu chứ.....
    -Nghe chúng nó bảo thế ức quá, chúng ló còn trẻ người lon dạ mà dám hỗn hào với chúng em thế, có biết chúng em phải chạy bạt mạng như thế lào mới dành được khách trên đường không... có phải thức đêm thức hôm, căng mắt ra chạy cho chúng nó ngủ khì trên xe đâu, có phải chung cho cớm đứng đường đến cháy túi đâu... hix, vậy mà lên xe nại trả có 5 khìn/ đứa bảo sao chúng em không cú....
    -Phần vì bị chúng ló xúc phạm danh dự cả nhà xe, phần vì căng thẳng thần kinh vì ảnh hưởng của chạy xe đêm, cho lên chúng em nỡ.... chỉ định cảnh cáo thôi... ai ngờ.
    PS: ghi theo lời kể của bị can.

Chia sẻ trang này