1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, cái vụ rải hồ sơ khắp các công ty sau khi ra trường này, anh nếm nhiều thương đau lắm. Tiện đây kể cho HB và pà kon ai có quan tâm nhé.
    Đầu tiên là photocopy 20 bộ hồ sơ, nhìn chồng hồ sơ chất ngất mà suýt ... ngất. Thế mà lạ lùng thay, hồ sơ đầu tiên đã được chấp nhận, gọi đến phỏng vấn.
    - Trước đây anh đã đi làm ở đâu chưa?
    - Dạ chưa, em mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì.
    - Thế anh nghĩ anh có thể làm được gì?
    - Dạ, chuyên ngành em học thì anh biết rồi đấy. Còn thì qua quá trình công tác, anh là lãnh đạo chắc sẽ nhận ra những khả năng của em để bố trí em vào công việc thích hợp nhất.
    - Anh đề nghị mức lương là bao nhiêu?
    - Dạ, em chả biết được, nhưng em nghĩ đồng lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra là quý nhất ạ. Chắc chắn anh không để em thiệt thòi chứ ạ???
    - Thôi thôi, mày nói cứ như sách ấy, hôm nay thứ 6, về suy nghĩ 2 hôm, nếu quyết định đi làm thì thứ 2 đến bắt đầu đi làm...
    Sướng!
    Nhìn chung, các công ty nước ngoài đều có một vòng sơ tuyển, rồi phỏng vấn, rồi test, thậm chí là xem tướng, xem tử vi để tuyển chọn nhân viên, nhất là các công ty của các nước Đông Á. Nói chung, các nước tư bản thích nhân viên có cá tính, nói lên quan điểm của mình, không thích kiểu khiêm tốn quá mức. Nhưng mà "nổ" to quá về năng lực bản thân thì sẽ nhận được một lời nhắn nhủ làm tim ta phập phồng hy vọng như thế này: "Em cứ về nhé, khi có tin gì mới anh (chị) sẽ nhắn ngay cho em".
    Đối với công ty của Nhật, e hèm, cái khoản tử vi là gần như chắc chắc có, xem cả Tử Bình nữa. Mấy thằng cha Nhật và Tàu cẩn thận khiếp lắm. Cái này thuộc về số phận mất rồi. Thế nên chỉ biết chúc chú HB mạnh khoẻ, tự tin, không run rẩy khi phỏng vấn.
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ......thế là cái topic này của tớ cũng rôm rả ra phết đấy chứ! Tớ cũng thích thế, làm cho nó "sống", hoạt động rầm rĩ là tớ thích nhất....
    Ngày xưa, khi tớ mới lơ ngơ đi xin việc ở các công ty (kể cả trong nước và ngoài nước), hành trang của tớ gồm:
    1 hồ sơ xin việc
    1 CV xịn bằng TA
    1 bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất (không cần xịn quá đâu nhé)
    1 thái độ cầu thị thực sự
    ... cuối cùng.....1 văn hoá giống họ.... (các cụ ta vẫn nói: đi với Bụt.....)
    Mà các đằng ấy biết không, bằng tốt nghiệp của tớ chỉ ở hạng.....TB thui.....ấm ức ghê lắm, tự ti ghê lắm vào những buổi đầu.
    Tớ cũng đã thử nhảy vào JICA (một tổ chức của Nhật), tất nhiên là sau khi đã lăn lộn đây đó rồi. Phải công nhận tụi Nhật rách việc thật. Trước tiên là vụ cạc-vi-dít. Kể cả anh chưa làm ở đâu. cũng nên có một cái cạc để phòng thân khi gặp tụi Nhật. Nó coi trọng ghê lắm. Một đồng chí bên JICA hồi đó dạy tớ một chiêu như sau: nếu đi làm ở đâu rồi thì dễ. Nhưng nếu đang thất nghiệp thì nên có một loại cạc ghi trường học mình đã tốt nghiệp, khoa và môn học....tất nhiên là phải có địa chỉ liên hệ và số điện thoại cụ thể. Tối kị là đi gọi nhờ.
    Kế đến là văn hoá giao tiếp của tụi Nhật. Nếu các đằng ấy được một tay sếp bự phỏng vấn, thì coi như đặt cược vụ này, 50-50. Nghĩa là cơ hội được tuyển dụng khá cao, nhưng nguy cơ bị out cũng cực lớn. Đôi khi chỉ vì những "phốt" cực nhỏ, tụi Nhật vốn hay để ý, mình đã bị out từ lúc nào, mặc dù profile tuyệt hay.
    Các đằng ấy biết không, cái hôm tớ gặp tay sếp bên JICA, nó cứ nhìn tớ chằm chằm phải đến 7 phút, chẳng nói, chẳng rằng gì hết. May mà tớ mặt dầy, cứ kệ nó, điềm nhiên ngồi uống trà và nhìn lơ láo xung quanh. Cẩn thận vụ này, tụi Nhật vốn cực kỳ tự tin vào món xem tướng, xem nhân diện của chúng nó.
    Kế đến là tác phong ....uống trà...... Tớ bị "phốt" quả này..... Tớ uống trà theo cách thông thường của .... người Việt Nam . Hic, hic..... về sau nó phán: "Tớ không biết phép lịch sự".
    Ức lòi mắt.
    Hoá ra, chúng nó uống trà theo kiểu......trà đạo. Vô cùng rách việc. Hoặc chí ít cũng phải quay cái mặt phải của tách trà đối diện với người ngồi với mình. hị hị..... củ chuối.... Tớ chẳng nắm được cái luật này của chúng nó, thế là mất điểm.
    Sau đó, tớ cũng đi phỏng vấn thử ở vài cái NGOs khác, nhưng khoái phong cách của bọn Mẽo. chúng nó ồn ào không thể tả được. Thậm chí còn ở bẩn và dơ dáy ..... tất nhiên trừ sếp. Tớ vốn thoải mái nên cũng thích phong cách thoải con gà mái của tụi này.
    Nhưng ấn tượng nhất là phong cách làm việc của bọn Đức. Chúng nó lạnh lùng đến ghê người. Chính xác đến chi tiết. Tớ đến nơi phỏng vấn với đôi sandal chưa kịp đánh xi, thế mà cuối buổi nó cũng nhắc nhở và ghi vào bản ghi nhớ. Kinh không!!!
    Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt khác khi đi xin việc. Nhưng hiện tại tớ chỉ hầu các đằng ấy từng này thôi. Ai có kinh nghiệm gì thì phổ biến đê.....
    Được bonie3 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 15/07/2004
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To anh Bullfrog:
    Đấy có người anh Bullfrog đang gọi là bà chị đấy, anh BF thử vận động đi tập đi xem có được không. Cái bà đấy chính là " bé con" em đang muốn giới thiệu đấy. Dưng mà em chỉ sợ đáng tiếc một điều là không phải một bà chị mà là một ông anh hoặc ông em (đối với em có lẽ là ông bạn) gì đó, .
    To HSBB:
    Người Nhật vô cùng coi trọng lễ nghi và hình thức. Một số điều Nhật sẽ coi trọng và đánh giá em hiểu biết về Văn hoá của họ(Hi vọng helpfull cho em) :
    - Riêng đi thi phỏng vấn với người Nhật phải ăn mặc tươm tất lich sự. Thường thì nếu đi phỏng vấn ở Nhật thì mùa hè cũng phải mặc comple. Nhưng ở Vietnam thì chỉ cần quần âu sơ mi, caravat lịch sự là được.
    - Thường khi phỏng vấn em sẽ ngồi đợi ở phòng ngoài, khi được thông báo sẽ mở cửa bước vào phòng Phỏng vấn. Khi mở cửa một cái thì cúi chào theo kiểu người Nhật (tức nhiên không cần thiết ở mức độ cúi thấp người như mọi người hay thấy trong phim ảnh, nhưng nên có độ nghiêng mình đúng mực
    - Đóng cửa nhẹ nhàng và lịch sự. Khi ra cũng làm đúng thủ tục như vậy. Nếu có thể chào họ hoặc cảm ơn họ một câu bằng thứ tiếng của họ sẽ gây ấn tượng.
    - Khi ngồi thẳng lưng, khép đầu gối, không ngọ nguậy, rung chân, rung đùi.
    - Khi họ nói hoặc hỏi mà mình phải lắng nghe thì cố gắng gật đầu thường xuyên. Dưng mà tốc độ gật đầu ở mức độ từ từ chứ không phải gật cái rụp theo kiểu lia lịa.
    -Thường xuyên nở nụ cười trên môi.Nếu có muốn uống trà thì nên để họ mời rồi hẵng uống.
    -Đặc biệt nếu là bạn nữ thì phải tẩy tất cả các loại móng tay móng chân trước khi đi phỏng vấn, dưng mà đối với HSBB thì chắc khoản này chắc không phải lo lắng lắm. Tuy nhiên chị nghĩ nên để cái lắc to đùng của em ở nhà hoặc giấu nó kĩ trong các khuya áo cài kín.

    Good luck nhé. Gambatte kudasai.

    PS: Sorry mọi người post cái bài reply cho cậu HSBB này hơi lạc chủ đề chút. Em HSBB nhảy sang mục khác dưa lê dưa cà về chuyên này đi, làm cả chủ nhân cả khách tham quan lạc hết cả mục tiêu rồi.
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/07/2004
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trước hết HB cảm ơn các anh chị quan tâm trả lời câu hỏi ngoài lề của em
    Em chỉ nộp có 1 bộ hồ sơ thôi còn đến tháng 9 nộp mấy bộ nữaNộp nhiều ngại lắm
    Phỏng vấn còn đỡ lo nhưng cho bài test tiếng Anh em bảo đảm em bi out ngay
    Nhưng qua được vòng hồ sơ thấy cũng đỡ lo vì có nghĩa hồ sơ cũng không đến nỗi tệ lắm
    Dạo này còn lắm chuyện ức chế nữa chứ

  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    lần sau em ghi vào hồ sơ là biết võ Karatedo của Nhật hi vọng ăn điểm
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    HB nên nhớ rằng tất cả các chức sắc người Nhật đều có nghệ cả đấy. Bét ra cũng là nhị đẳng đai đen. Người ta coi trọng võ lắm. Hehe, ghi thế nào thì ghi, đừng để nó test thử thì coi như Đặng Thị ... Tèo!!!
  7. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.....
    Hôm qua tớ cũng lò dò lên coi cái vụ trình diễn trên sàn Discovery của đôi nhảy "đẹp nhất Việt Nam, đoạt giải nhì tại Paris hoa lệ" (như lời thằng bé MC ra rả). Tớ có vài cảm nhận như sau:
    1. Đông quá... E hèm, tớ lặn lội đến rõ sớm, ngồi được một chỗ khá ngon, ngay khán đài A. Thế mà mới ra nhảy được đúng một điệu, đi vào đã coi như "đi ăn cỗ, về mất chỗ". Ức lòi mắt.
    2. Chuyên nghiệp....tớ thấy đôi nhảy này đã và đang định hướng chuyên nghiệp rõ nét. Đúng là không phí tiền của đổ vào mấy năm giời. Tuy nhiên, tớ hơi tiếc một chút, giá như thằng bé Hải Anh và bé con Khánh Thi ít đi chừng 5 tuổi thì đúng là có tương lai lớn cho nước nhà. Bên cạnh đó là sự...hụt hẫng. Phải nói thật, tớ chờ đợi một cái gì đó .... nói thế nào nhỉ,.......một cái gì đó gây xúc cảm lớn hơn thế. Đương nhiên là bước nhảy đẹp, hoàn chỉnh và kỹ thuật cao so với dân chơi dancing trong nước, nhưng hình như tớ vẫn cố gắng tìm kiếm cái gì đó thật khó lý giải. Chỉ có thể nói đó là cảm giác chưa được thuyết phục lắm, chưa được như các đôi nhảy tầm cỡ thế giới mà tớ được mục kích trên movies . Tớ tự hỏi, có giống như khi tớ xem bóng đá Euro trên TV không, mặc dù tớ chẳng thể nào đá được như thằng ku Becks, nhưng tớ vẫn gào lên: "Quả penalty ấy mà đá hỏng à! Giời ơi, ngu vật....", đó cũng là lẽ thường tình vậy.
    3. Ý nghĩa chính trị.....Hè hè....quả này thì tớ thấy bọn sàn Discovery hơi bị được. Chúng nó ***g ghép ngay đồng chí Minh - Vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao- vào đây. Hờ hờ....một kiểu bảo kê về mặt chính trị ấy mà. Bên cạnh đó, tham vọng của nhiều người cũng được đẩy lên....hì hì....bản thân tớ cũng hy vọng Việt Nam được nở mày, nở mặt với anh em ASEAN trong kỳ Seagames tới, nhưng bản thân tớ là kẻ đa nghi, tớ cho rằng chỉ có khoảng 10% cơ hội cho đôi nhảy này đi SG thôi.
    4. Chém.....vụ này tớ cũng tuyên dương bọn Discovery luôn. Cú áp phe hôm qua là hơi bị được. Chúng bạn tớ đứng dậy thanh toán, méo mặt vì mấy thứ đồ uống thông thường của sàn..... hì hì.....nghĩ cũng đúng thôi. Thời buổi cơm áo gạo tiền, chém được quả nào là chém thục mạng. Được cái dịch vụ (chăm sóc khách hàng lúc.....chưa đông) của tụi nó cũng tàm tạm.
    Kết: Nói chung, xúc cảm nghệ thuật của tớ ở buổi tối hôm qua là hơi bị ít. Bù vào đó là xúc cảm chen lấn, xô đẩy, tự nhiên trèo lên ghế một cách ...tự nhiên (kể cả mặc váy ngắn cũn cỡn) của dân chúng. Than ôi môn nghệ thuật đầy sang trọng, than ôi chất lãng mạn của một buổi trình diễn.....đi mất tiêu rồi. Tớ yêu Việt Nam kinh khủng, nhưng tớ chỉ muốn cái lũ người Việt Nam hôm qua ngồi trước mặt tớ cút xéo đi cho rảnh..... Lúc này thì đành: văn hoá Tây muôn năm.......
    Tối nay lại có cuộc thi gì đó trên sàn Cosmos, chẳng biết bao nhiêu % nghệ thuật sẽ được sử dụng cho chiêu bài kinh doanh của cái sàn Nga này.
    Ai đi về report lại cho bà con thưởng ngoạn nhé.....
    Trân trọng
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, ai bảo ngồi dãy A nên thanh toán sau, hay tại bên này đến sau nên được thanh toán trước với giá cũng như cũ Mí lại lên đông thế, vừa xem vừa nhảy có phải là yêu dance lắm lắm ko
    Chí Anh ( hải anh) và chị Khánh Thi nhảy biểu diễn thành công tối qua rồi. Đấy là theo em. Còn xung quanh khó để ý lắm ko thể để ý được... Được lúc hai anh chị dance là tất cả đâu ra đấy, chứ còn sau khi hai anh chị đi vào thì lại không khí cũ của sàn. Vì đông quá nên người chen người, chỉ có đứng ở giữa sàn vỗ tay là thích nhất mà chưa chắc, nát chân mất, vì chưng mà em cũng bị đẩy và chen, tức là tham gia ấy mà nên sợ lắm
    MC nói nhầm hoài tên chị khánh thi thành khánh chi Đúng là sàn này thiếu gió, ngột ngạt kinh khủng.

  9. tobeornottobe1802

    tobeornottobe1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không hiểu nổi về Boni nữa , càng nhận xét hay kéo dài cái topic này tớ thấy càng ngày càng sai, ấy đã đi quá xa... nói to chút , tớ nghĩ ấy khá là giỏi. Ừ thì tớ đã coi ấy khá là giỏi có thể nhìn thấy mọi ..., nhận xét mà khiến người khác phải giật mình nhưng Ấy nhận xét như một nhà phê bình Văn học ,trước một tác phẩm lớn kiểu gì cũng phải tìm ra được một cái gì để phê bình để chê , tớ nghĩ ấy là Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo của Dancing đấy .Hình như, Boni đang tự đặt mình lên trên tất cả bạn muốn những đôi nhảy khác nhảy đẹp như trong đĩa cơ , ấy chắc mắt tinh , tai thính ha ! không phải đeo kính đúng không ? Đầu tiên ấy có nhìn thấy cái mặt sàn Discovery không ? nó không thể nào thích hợp với bất kỳ một cặp nhảy VĐ TG nào bạn ạ !~ Chí Anh lại đang làm quen với đôi giày theo chuẩn QT , ấy muốn thế nào là thuyết phục. Thế nào là nở mày nở mặt VN nhỉ ? bạn ạ ! ấy có hiểu là khi mà Chí Anh và Khánh Thi đã quyết định ra nước ngoài thì họ đã có một quyết tâm và lòng đam mê cho Dancesport rồi , nếu gia đình không là chỗ dựa vững chắc thì khó có một cặp Chí Anh-Khánh Thi như ngày nay .
    Về vấn đề sàn Discovery làm Kinh tế thì tại sao ấy lại thắc mắc nhỉ ? Điều ấy quá BT trong cái môi trường kinh doanh năng động ở nước ta ngày nay , ấy có hiểu vì sao không ? đố ấy biết ở HN có mấy cái sàn và có bao nhiêu CLB hoạt động Vũ ? ấy tinh mắt ấy nhìn không lầm hôm qua đúng không ?, gần như các Vũ sư ở HN đều tụ tập tại đó cả , đồ uống không hề tăng giá có chăng chỉ là do mấy thằng bồi ngứa mắt ấy thì tính thêm tiền thôi hahha , thế có người gọi là carốt đó . Hãy đặt mình vào đúng chỗ mà mình cảm thấy thích hợp nhất .... đừng có những thằng bé này thằng bé nọ nghe rát rát cái tai quá

  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ha ha, cái này gọi là Nói lắm là bắt đầu đầu nói dại.
    Bệnh nghề nghiệp mà, phải không Bonie ?

Chia sẻ trang này