1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "Than ôi môn nghệ thuật đầy sang trọng, than ôi chất lãng mạn của một buổi trình diễn.....đi mất tiêu rồi."
    Câu này được, xứng đáng 5*, nếu đi tra cứu từ BALLROOM
    "Tối nay lại có cuộc thi gì đó trên sàn Cosmos, chẳng biết bao nhiêu % nghệ thuật sẽ được sử dụng cho chiêu bài kinh doanh của cái sàn Nga này."
    Tiếc cho Bonie3 , tối nay 8 bản nhạc Tango bật lên hay vật!Nào là Ole Guapa, Agatha...xa xỉ quá! Lại nhớ đến đôi người Nga ngày xưa nhảy Tango và Samba, hồi đấy đồ uống trên Cosmos toàn 40K/người, không thấy đắt lắm.
    Nếu Bonie3 là Trần Mạnh Hảo của dancing thì có lẽ đã biết câu thơ này:
    Chỉ còn lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Được choclo sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 16/07/2004
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bác choclo ơi, đáng lẽ ra em chẳng vào cái topic này làm gì. Bác có nhầm không? hehe, Bonie3 hôm nay cũng có mặt tại sàn đó, ngồi, lẳng lặng ngắm mọi người, không biết chừng một lát nữa sẽ có một bài bình loạn về buổi đó đấy. Lúc bác đi tango thì họ cũng nghía thấy đó, và có những lúc khoảng cách giữa bác và B chỉ là vài bước chân!. (bác choclo à, bệnh nghề nghiệp đó).
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay ác cảm với những người "đanh đá" một cách thú vị như Trần Mạnh Hảo nhỉ  [​IMG]  Giờ còn Mạnh Hảo dancing nữa cơ à.
    Bác Choclo cũng biết bài thơ này của Trần Mạnh Hảo a. NMS à, cái câu quan trọng Choclo muốn nói là  "hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến" được ẩn kia cơ   [​IMG]  [​IMG] 
    uh thì hôm qua cosmos nhạc hay, mỗi nhạc hay   [​IMG]   Thế mà vẫn buồn lạ  [​IMG]  .  
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 16/07/2004
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB không biết mọi người nghĩ sao nhưng HB thích cái tính thích chọc ngoáy khiến người khác tức tối của BonieHồi HB đi học hay chọc phá bạn bè vui lắm đó
    Trần Mạnh Hảo trong mắt người khác là có vấn đề nhưng với HB thì không hẳn đã xấu.HB cam đoan rằng không ít người chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc với Trần Mạnh Hao mà chỉ nghe qua thông tin này nọ(không hoàn toàn chính xác).Càng không nên nhận xét 1 người qua nhận xét của những người khác mà hãy tiếp xúc và cảm nhận về họ thì sẽ đúng đắn hơn
    Ở đời có nhiều nguỵ quân tử lắm nếu chỉ nhận xét qua một vài khía cạnh thì nhầm to đó.
    HB nói vậy không có nghĩa là bảo Bonie hay Trần Mạnh Hảo là tốt mà chỉ muốn nói rằng không nên nhânẽt 1 con người qua những cái bên ngoài hãy nhận xét bằng tất cả giác quan và kinh nghiệm ... bởi vì muốn biết bản chất 1 con người không phải đơn giản
    Công nhận sàn TBH còn có đạo đức khi tiền nước hôm đó vần như mọi ngày12k/lon bò húc.Trong khi đó mấy sàn rẻ tiền khác tăng giá vù vù khi có mấy cuộc thi chẳng đâu vào đâu




  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.....đằng ấy lại không đọc lỹ bài của tớ rồi. tớ đã phải chua ngay một đoạn về trái bóng của Becks và Euro2004 phía dưới. Thế mà đằng ấy nỡ cắt đi của tớ.
    Đã gọi là cảm nhận thì biết thế nào nhỉ? Tớ không giỏi bằng Hải Anh, cũng chẳng hay bằng Khánh Thi, nhưng cảm nhận của tớ là khán giả, tớ yêu thích, tớ vui vẻ, tớ cảm thấy thế nào thì nói thế. Đằng ấy lớn tiếng quá, lớn tiếng quá.
    Đằng ấy nói tớ là Trần Mạnh Hảo thì tớ cũng chịu thôi, biết cãi với đằng ấy thế nào bi giờ? Nhưng cam đoan, tớ và ông nhà thơ có tác phẩm Ly Thân nổi tiếng ấy chẳng hề có tí ti liên hệ máu mủ nào.
    Uh, có lẽ đó là bệnh nghề nghiệp chăng? Tớ yêu thích cái đẹp và tôn trọng nó. Vì thế tớ không thể phủ nhận đôi nhảy HA-KT đang là lá cờ tiên phong trong giới dancing Việt Nam. tớ đành phải nhắc lại, cảm nhận của tớ nó giống như tớ xem Euro2004 vậy. Mặc dù tớ chẳng đá nổi quả bóng Roteiro xa được đến 5m, nhưng tớ vẫn thích gào lên cay cú khi có thằng cha cầu thủ nào đó đá hỏng ăn, hoặc trầm trồ xuýt xoa khi Rooney ghi bàn.
    Ờ, có khi tớ cà rốt về vụ tiền nong đó thật. Nhưng tớ cũng tuyên dương bọn Discovery đấy chứ. tớ cũng cho rằng đấy là chuyện thường tình. Tại sao đằng ấy không quote đoạn đó của tớ vậy? Hè hè....cho tớ đặt một cau hỏi ở đây nhé. Đằng ấy ghét tớ đến vậy sao? Hị hị.....theo ngôn từ của lũ báo chí củ chuối, thì đó là cố tình hiểu sai ý đồng đội.
    hì hì...đằng ấy hiểu HA quá, biết HA quá.....uh, thì cứ cho rằng đằng ấy đích thị là HA đi, thì tớ cũng có quyền nêu ra ý kiến của mình chứ. Ah, thêm nữa, trong bài viết của tớ có chỗ nào không tôn trọng phụ huynh của HA-KT không? Hay là tuyên dương họ? Uh, thì cứ cho thêm một lần nữa là sự tuyên dương của tớ cũng chẳng nhằm nhò gì, một ý kiến bé như con ...kiến. Nhưng đièu quan trọng tớ muốn nói ở đấy rằng, đằng ấy công bằng chút xíu đi. Đằng ấy thật thà chút xíu đi, đã quote bài của tớ thì chịu khó để nguyên cả bài, đừng cắt xén mà tội nghiệp tớ, làm quần hùng hiểu lầm tớ thì mệt.
    Vậy, đằng ấy chỉ ra cho tớ xem tớ sai ở đạon nào, đẻ tớ có cơ hội sửa sai vậy. Tớ thì tớ chỉ thấy đằng ấy cứ thế nào ấy, viết lung ta lung tung, chẳng ăn nhập gì với tiêu đề đằng ấy đặt ra. Nghe nhé, tớ dẫn bằng chứng này: "Thế nào là nở mày nở mặt VN nhỉ ? bạn ạ ! ấy có hiểu là khi mà Chí Anh và Khánh Thi đã quyết định ra nước ngoài thì họ đã có một quyết tâm và lòng đam mê cho Dancesport rồi , nếu gia đình không là chỗ dựa vững chắc thì khó có một cặp Chí Anh-Khánh Thi như ngày nay ".
    Đấy là một đoạn, còn đoạn tiếp theo này : ".Về vấn đề sàn Discovery làm Kinh tế thì tại sao ấy lại thắc mắc nhỉ ? Điều ấy quá BT trong cái môi trường kinh doanh năng động ở nước ta ngày nay , ấy có hiểu vì sao không ? đố ấy biết ở HN có mấy cái sàn và có bao nhiêu CLB hoạt động Vũ ? ấy tinh mắt ấy nhìn không lầm hôm qua đúng không ?, gần như các Vũ sư ở HN đều tụ tập tại đó cả , đồ uống không hề tăng giá có chăng chỉ là do mấy thằng bồi ngứa mắt ấy thì tính thêm tiền thôi hahha , thế có người gọi là carốt đó . Hãy đặt mình vào đúng chỗ mà mình cảm thấy thích hợp nhất".
    Tớ cứ đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu đằng ấy định nói tớ cái gì? Nói tớ cà rốt khi phải tính tiền nhiều hơn? hè hè.....tớ thì tớ rút ví trả ngay tắp lự, không có cò kè gì hết. Đó là bởi vì tớ rất sợ có chuyện gì xảy ra trên mấy sàn nhảy....phức tạp ghê lắm. Trong bài của tớ hình như cũng chẳng kêu ca gì nhiều lắm về cái khoản này. Còn đằng ấy lôi "sự có mặt của các vũ sư", để nhằm mục đích gì vậy? Dọa tớ? Hay đằng ấy muốn minh chứng cho việc trả tiền sòng phẳng? hờ hờ.....tớ mà là cô giáo dạy văn của đằng ấy, tớ cắt phéng đoạn này, vì nó không có ý nghĩa gì hết.
    Thôi, nói như thế để đằng ấy hiểu, tớ có muốn trở thành ông Trần Mạnh Hảo hay chú Nguyễn Huy Thiệp (chửi 80% nhà thơ Việt Nam là giặc già), thì cũng không được. Mong đằng ấy lần sau muốn quote tớ cái gì thì cẩn trọng nhé, đọc kỹ kỹ vào và giữ nguyên bản như nó vốn có.
    Hôm qua mưa to quá, tớ không lên cosmos xem thi được, thế mà đồng chí gì gì đó lại bảo tớ ngồi ở đấy. Bịa không chịu được.
  6. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, kác pác kó vẻ dễ tính đối với cha bonie này nhỉ ? Cứ ai mở mồm ra chê bai chửi rủa người khác thì được coi là nhảy giỏi hả ? Vậy để đểucáng tui post vài bài chửi lên đây, chửi hẳn mấy cha đoạt đôi giầy vàng qtế nhá. Lúc đó nhờ pà kol TDC quảng bá giùm là hoangtudeucang nhảy giỏi nhất Việt Nam, nhất châu á hoặc nhất thế giới luôn nhé (vì chửi kả ông pà đoạt giải qtế kơ mà !!! ). Khà khà, đêk fải làm gì , chỉ viết vài từ lên diễn đàn mà được coi là "siêu dancing" thì tội rì không viết nhểy !!
    To Handsome_baby, bonie: "Chọc" và "chọc ngoáy" / "chọc phá" là 2 hành động hoàn toàn khác nhau. Chọc (tease) là để trêu đùa, để làm người khác vui hoặc để phê phán một cách tế nhị. Hành động này có tác dụng tích cực. Còn "chọc ngoáy" được người Anh gọi là "talk **** about smb". Hành động này chỉ là nhằm hạ thấp người khác, làm người khác tức giận mà thôi hay nói cách khác là "bôi tro trát .... c..xxxxx..t vào người khác, và cũng là vào mặt mình. Hành động này là hành động tiêu cực. Vì thế không nên đồng tình với kái thể loại hành động này làm rì.
    Xét cho kùng bonie (mặc dù có thể lớn tuổi) nhưng trí tuệ chỉ = 1 thằng con trai ở độ tuổi dậy thì thôi. Lứa tuổi này là kái dạng "dở ông dở thằng" nên rất "háu đá", thích khẳng định mình, hạ thấp người khác và không biết đến kâu "ở đời phải biết mình là ai chứ" (trích Đức Khuê - Gala cười 2003 đĩa 8), à, lại còn hay "ti toe" nữa chứ. Tôi nói đúng không nhỉ ? E hèm , tìm vài lý lẽ chứng minh fát:
    (1) Những người lớn tuổi thường rất điềm đạm, ăn nói chừng mực. Hiếm có ai ăn nói lèm bèm, hở tí ra là chê bai, dùng toàn những lời lẽ của ....... đàn bà. (nói đến đây có lẽ đổi là "đứa con gái ở độ tuổi dậy thì" có lẽ đúng hơn).
    (2) Những người giỏi thì hiếm khi chê những người kém hơn mình. Vì sao nhỉ ? Vì họ biết rằng không ai có thể giỏi ngay về 1 cái gì cả, kể cả thiên tài; vì họ biết rằng trước đây họ kũng đã từng kém như vậy, phải nhờ sự chỉ bảo tận tình của những ng giỏi hơn, nhờ những lần "chọc" (chứ không phải "chọc ngoáy") của những người bạn mà họ có được trình độ như bây giờ.
    (3) Những người có tinh thần xây dựng thường "chỉ bảo", "khuyên bảo" và "hướng dẫn" chứ hiếm có ai chỉ "lèm bèm", "dè bỉu", "chê bai" rồi .... té .
    Ví dụ ? Lấy ví dụ là Pác PantherSon cho "gần gũi" nhé. (Tôi thì tôi chưa học pác ấy bao giờ, kũng không biết pác ấy trình độ giỏi cấp nào của qtế - nhưng ít ra thì pác ấy kũng là "người dạy nhảy" nên chắc là có trình độ hơn khối người ! ) . Đã có ai thấy pác PantherSon này khi nhìn thấy học viên hoặc thành viên CLB mình nhảy kém, nhảy sai thì lên hét ầm lên chửi người đó là đồ kém cỏi rồi .........(xin lỗi pàkol chút ) ........... bỏ đi, kệ mợ... ng đó không ?
    Nhớ lại hồi trước chơi Half-Life, thể loại cha bonie này người ta gọi là ........... "móc lốp" . Đó là đối tượng trình thấp thì rình rình "nấp mọi", nhìn qua cái máy soi thấy ai hở ra 1 chút là len lén ra đằng sau "chém mọi" một phát rồi chui về "nấp mọi" tiếp. Tôi nói sai ư ? Hãy nhìn xem bonie có dám lộ ra danh tánh, thời gian học nhảy , người dạy nhảy .......... và quan trọng nhất là trình độ dance của mình đến đâu không ? Hay chỉ dùng 1 cái nick lập lúc nào mà chả được để đả kích người ta ?
    Kác kụ nói "có thực mới vực được đạo". Phải có trình độ được công nhận về một lĩnh vực nào đó thì lúc nói về lĩnh vực đó người khác mới nghe (và mới nên nghe), chứ chưa nói đến việc bắt người khác phải tiêu hoá những lời lẽ lèm bèm, chê bai.
    À, vừa nhìn thấy dòng này : "Lúc này thì đành: văn hoá Tây muôn năm......." <---------- đây người ta gọi là "con vẹt ra vẻ ta đây " đây. Văn hoá Tây muôn năm hả ? Vậy có biết rằng, trong văn hoá Tây, không ai săm soi cách người khác nhảy không hả ? Người ta đến sàn nhảy, người ta dance là để enjoy themselves chứ không phải để enjoy others'''' dance , lại càng không phải để talk **** about others. Tôi rất bất bình với bài bonie viết về vụ off của TDC hôm thứ 7 nào đó ở Nghĩa Hiệp (may mà hôm đó k có tôi !)
    Thôi nhé, viết tặng bonie đôi lời để bonie hoàn thiện nhân cách của mình hơn !!! Hy vọng là chỉ 1 bài viết thế này là đủ. Thực lòng mà nói khi đọc bài bonie viết lần đầu tiên tôi k hề muốn nói tới thành phần này làm gì. Tưởng mọi người có biện pháp xử lý rồi, ai dè vẫn thấy nổi lên ở đây, lại phải đọc.
    À, sorry những người nào kần sorry nhé vì tôi không đọc các bài trước đó của mọi người xung quanh đối tượng này.
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 17/07/2004
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bonie có văn phong hay, còn về quan điểm/ cách đặt vấn đề thì có lẽ Bullfrog cũng chỉ đồng ý tối đa 70% thôi. Cảm nhận sơ sơ là Bonie có tài nhưng hơi quá khắt khe với người khác và đi vào tiểu tiết hơi nhiều trong các tranh luận (..con gái vẫn hoàn con gái,.. hi hi!:-)). Tuy nhiên Bullfrog bất đồng nhiều hơn với một số bạn viết bài reply cho Bonie: có thành kiến -> gán ghép suy luận của mình cho bài viết của bonie và suy nghĩ chưa sâu -> lập luận kém thuyết phục. Một số bài thậm chí mang tính "chửi đổng" chứ ko còn là tranh luận nữa!
  8. tobeornottobe1802

    tobeornottobe1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Boni à ! tại sao càng ngày ấy càng có cái kiểu cái cùn cái cối thế , thất vọng về bạn lắm . Tớ đang nói chuyện với ấy trên phương diện một người có học về cả văn hoá và Dancing ấy hiểu chứ ? ,tại sao ấy lại bắt tớ phải trích cả bài của ấy nhỉ ! tớ không thích như thế vì sẽ làm cho topic dài loãng mắt người đọc . Tớ trích cái phần quan trọng là chỉ nói về cái phần ấy viết , ấy có hiểu không ? cái phần mấu chốt đó .Sao ấy cứ cố gắng lấp liếm đi vấn đề . Không thể hiểu nổi ấy là sao mà một CT khá là hay , họ nhảy tuyệt vời, những Vũ sư ở HN mà tớ nói ở đây ý là ấy thử xem đây không phải là một cuộc thi đấu , mà cả giới dân nhảy HN đều quan tâm vì họ đến để tận mắt mục sở thị một cặp nhảy theo đúng tiêu chuẩn ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) trong khi ấy đã đi học nhảy có lẽ đã từng nghiên cứu nhảy , ấy thừa biết là làm gì có một Vũ sư nào ở HN được đào tạo bài bản theo chuẩn QT ở nước ngoài đâu , đa phần học theo tài liệu , rồi qua băng đĩa ..... Ấy xem xong đúng là mang kiểu nhận xét của con trẻ ra hù doạ thiên hạ , ấy lại nói là thất vọng , chưa thuyết phục nổi ấy , tớ đành chịu thua .
    Tớ nói về gia đình họ để ấy hiểu được rằng để có được như ngày hôm nay , Khánh Thi đã phải dày công tập luyện không biết bao nhiêu năm học múa từ khi lên 10 , học 7 năm tại trường Múa VN , Hải Anh thì sau khi TN ĐH KHXHNV đã đi theo niềm đam mê của mình sang Pháp học nhảy , trong con mắt tớ và các bạn của tớ ( nói rộng ra một chút ) họ quá đỉnh kể cả trang phục phong cách biểu diễn , họ là tấm gương để cho chúng tớ học tập không hẳn về Khiêu Vũ mà về cái cách mà họ đã quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình . Ấy có biết khi họ là cặp nhảy duy nhất của Châu Á tham gia các giải tổ chức ở Pháp và họ đã làm gì nhỉ ? tự thiết kế trang phục của mình.... nói chung tự chuẩn bị tất cả . Vậy mà ấy còn lên tiếng là không hài lòng này nọ . Nếu đấy chỉ là cảm nhận thôi mà không phải là bàn về vấn đề nhảy thì ấy chọn một cái topic trong box này đó vào đó mà nói để mọi người đỡ phải nghe những gì ấy bàn cãi VD như : topíc Xả street , Tâm sự , Thùng rác ...Còn cái xúc cảm nghệ thuật của ấy ư ! tớ e ấy là con người hoàn mĩ , hoàn mĩ đến nỗi tớ không tin là có ai đó làm vừa lòng ấy cả .Trời ạ ! bà con ơi ! đi xem nhảy thì đi tả về cái hoạt động chen lấn .... nè tớ và các bạn của tớ thích cái không khí đấy đấy , khá là thú vị , muốn lặp lại cũng khó . Ấy biết không Thầy Hải còn phải đứng lên rồi võ tay trầm trồ ... còn ấy , chắc là lúc đó đang lắc đầu quầy quậy " Ý nghĩa chính trị ,xúc cảm nghệ thuật của tớ ... " rồi lại cái kiểu " thằng bé này , con bé nọ ...."trời ơi ! nghe nó cứ sống sượng thế nào đó . Nói nhỏ với Boni này , nhỏ thôi nhé ! ấy còn tiền không ? nếu còn thì lên Cosmos thứ năm tuần tới đi thi điệu Rumba đấy , Thầy Chí Dũng là BGK đấy , nếu không còn tiền tớ sẵn sang mời ấy lên đấy xem , chắc chắn box Dancing nhà ta sẽ có thêm thật là nhiều bài viết phân tích sâu sắc nữa đây ha !
    Các bạn TDC thân mến đừng ai xoá bất cứ một bài nào hay treo bất cứ một nick nào trong topic này , tớ nghĩ là mọi vấn đề đang dần được hé mở đấy . Nếu cuộc sống cứ êm đềm trôi ...thì tôi trở thành một cụ lão mất hic hic ! Cám ơn thằng bé Boni , thằng bé đang làm cho tớ trẻ lại đấy
  9. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý.
    Đơn giản vì cuộc chơi này đã không công bằng ngay từ ban đầu.
    Bonnie chủ động ra bóng, là người biết rõ mọi người, mọi chuyện. Còn mọi người không hề biết Bonnie là ai, chỉ dựa vào những gì Bonnie viết ra để phản công lại. Thực sự những gì Bonnie viết ra là những VẤN ĐỀ, ai cũng biết mà không muốn nói ra, chẳng qua dưới NGÒI BÚT của Bonnie thêm phần hấp dẫn mà thôi.
    Thỉnh thoảng buồn lên đây đọc chơi, có người bỏ ra hàng tiếng viết bài cho mình thưởng thức cũng đáng quí chứ sao.
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra cuỏằTc thi 'ó do thỏĐy Vâ Chư Dâng làm ban giĂm khỏÊo à?CĂi sàn này tiỏn bỏằT hặĂn nfm trặỏằ>c rỏằ"i 'ó
    embe1tuoi ặĂi theo nhặ HB 'ặỏằÊc biỏt thơ thỏĐy Dâng không quan trỏằng vâ hơnh bỏng kâ thuỏưt 'Âu nên cỏằâ cặĂ bỏÊn tĂng trặỏằ>c nhặng kâ thuỏưt tỏằ't bỏÊo 'ỏÊm qua 'ặỏằÊc mỏƠy 'ôi vỏằ> vỏằ?n chỏằ? múa mà không biỏt kâ thuỏưtTỏƠt nhiên có vâ hơnh càng tỏằ't chỏằâ sao.Nhiỏằu lỏĐn nói chuyỏằ?n này vỏằ>i thỏĐy rỏằ"i mà
    hôm nào thi chachacha hay rhumba 'ỏn xem phĂt nhỏằ?



Chia sẻ trang này