1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, không nghĩ các đằng ấy tham gia topic này rộn ràng đến vậy.
    Quả thật, tớ không muốn chê bai gì thêm, nhưng tớ.....chẳng biết vũ sư nào có cái tên Tăng Hùng (của đằng ấy - tobe....). Có lẽ tớ lâu rồi không chịu update cái vốn hiểu biết về các vũ sư Hà Nội chăng, nên tớ chịu, chẳng tìm nổi cái file nào có tên Tăng Hùng trong bộ lưu trữ còm của tớ.
    Bàn về cách đi bước đầu tiên, đếm nhạc trong điệu Rhumba, Chacha; tớ cũng chẳng dám múa rìu qua mắt nhiều thợ ở đây. Nhưng theo ngu ý của tớ, à không, theo những gì tớ được học hồi cơ bản, sau đó có được chiêm ngưỡng qua các ấn phẩm như VCD, DVD....của các đôi nhảy nổi tiếng thế giới, thì tớ cho rằng Rhumba có 3 bước chân, bước đầu tiên nam tiến chân trái (vào phách nhẹ của nhịp trống), nữ lùi chân phải. Thế còn đếm thế nào, đặt con số 1, 2, 3 hay one, two, three, hay 2 and 3, 4, 1.... chỉ là cách chúng ta (hay các vũ sư) đặt ra. Tớ khoái đếm kiểu này thì sao: A, B, C, D hoặc cách này cho hoành tráng này: 10001, 10002, 10003.... hè hè....chắc các đằng ấy cũng chẳng phản đối kẻ củ chuối như tớ làm gì. Đành tặc lưỡi mà rằng: "Mặc kệ mày, cho mày đếm quăn cả lưỡi mà chít đi cho khuất mắt".
    Nói thế hy vọng các đằng ấy hiểu. Cách đếm như thế nào, vị tất đã quan trọng. Quan trọng hơn là thầy các đằng ấy dạy các đằng ấy nghe một bản nhạc như thế nào. Đi vào câu nhạc nào cho hợp lý. Thể hiện kỹ thuật học được vào đoạn nhạc này như thế nào. Đó mới là tinh hoa của khiêu vũ vậy.
    Cho phép tớ khuyên HSB và tobe... một câu được không: "Các đằng ấy đừng thi nhảy với nhau làm gì. Cũng đừng có nhờ ai làm ban GK chấm cuộc thi (nếu chẳng may có) của các đằng ấy". Bởi vì, theo tớ thấy, hiện nay, trong giới dancing của HN, chẳng có đồng chí nào chịu phục đồng chí nào nửa bước. Như tớ đã đề cập đến một lần, các bác ấy (các bác vũ sư và kể cả những kẻ mạo danh là vũ sư, đem nghề dạy nhảy đi kiếm sống một cách trơ trẽn. Ví dụ là một thằng cha tên là Hà, tớ sẽ đề cập đến ở đoạn sau của bài), chẳng bác nào chịu nhìn mặt bác nào. Ai cũng có "miếng riêng", ai cũng có sĩ diện riêng, nên tớ đảm bảo, một khi HSB và tobe...ra nhảy thi với nhau. Hoặc là cả 2 cùng nhất, hoặc cả 2 cùng.....bét, hoặc giới dancing HN được trận cãi nhau to vì đến kẻ củ chuối nhất như tớ đây cũng có thể vỗ ngực: "Tao nhảy giỏi hơn.....mấy đứa kia".
    Tớ đã khuyến cáo đi, rồi khuyến cáo lại, thế mà HSB vẫn đùng đùng, nóng tính quá!!! HSB đã gọi tobe... là nhóc rồi, thế thì nhường em ấy một bước đi, chành choẹ làm gì cho đau hào thêm (tốn tiền vào net ấy mà). Cả đằng ấy nữa, tobe...ah, chẳng biết dịu dàng là thế nào cả! Mềm mại một chút đi, đằng ấy thay vì nhận lời thách đấu với HSB, thì đằng ấy mời cậu ấy đi cinema một hôm, đi uống trà, coffee một hôm, đi dạo Hồ Tây với nhau một hôm.....nhưng chớ có đi nhảy với nhau nhé, biết đâu các đằng ấy lại hiểu nhau hơn, lại biết về cách đếm nhạc của nhau hơn, và quan trọng nhất là các đằng ấy không thi với nhau nữa, quần hùng đỡ được một phen cãi nhau như mổ bò +
    Tớ quay trở lại với các vũ sư của chúng ta. Tớ đặc biệt tôn trọng những người đi trước, những người có thể coi là cống hiến hết mình cho bộ môn nhảy nhót như chú Chí Dũng, anh Hải, anh Lưu Minh, chú Nguyễn Dũng (măc dù tớ không khoái chú Dũng này lắm)........
    Nhưng bên cạnh đó là những kẻ tự phong cho mình danh hiệu vũ sư, tự mạo nhận mình là những người thầy, mang kiến thức của bộ môn cao quý này đi kiếm tiền. Loại này có nhiều lắm, điển hình như một gã tên Hà, có nick trên TTVN là chu-ong-nho.
    Ôi trời ơi....tớ giận mình ghê gớm. Các đằng ấy biết không, tớ giận mình vì đã lỡ học khiêu vũ, vì đã lỡ biết cái môn này phải chơi như thế nào. Chính vì thế khi nhìn thấy kẻ tự phong mình là vũ sư ấy, nhảy trên sàn, tớ suýt chết ngất vì ngượng. Ngượng với thiên hạ, ngượng với dân đi nhảy, ngượng với chính mình.
    Tớ tự hỏi, và cũng hỏi cả bạn bè quanh đó: "Làm sao mà lại có một thằng (xin lỗi, tớ không tôn trọng hơn được) phỉ báng môn khiêu vũ đến thế này? Làm sao nó dám, nó dám.....mang đi dạy người khác, loè bịp người khác về bộ môn khiêu vũ tuyệt vời của tớ và các đằng ấy?".
    Hình thể đã không ra làm sao, bước chân thì lung ta lung tung, kỹ thuật chỉ đang cho điểm zero. Ôi trời, tớ đến tự tử vì giới nhảy HN lại bao la, độ lượng, có thể dung nạp một kẻ bất tài toàn năng đến thế.
    Có lẽ có một số người thấm nhuần đến máu thịt câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nên có biết gã đó bất tài thì cũng đành. Lỡ bái sư rồi, nói lại thế nào đây? Tớ cũng không hiểu tại sao, câu lạc bộ của trường Ngoại ngữ, câu lạc bộ của trường KTQD, lại chấp nhận một kẻ đến các bước nhảy cơ bản cũng sai toét, đi dạy lại mình....
    Thôi, tớ nhường lời cho các đằng ấy. Tớ chịu không nổi rồi, tớ muốn vào......toilet. .....
    Trân trọng
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi boni, sao lại hứng khởi lên thế này, dù sao chu ong nho cũng đã có công vực dậy phong trào khiêu vũ trong trường Đại Học. Còn dancing có tính chuyên nghiệp thì cũng phải sau, mấy ai đã đi được đến khúc đó đâu. deny_me nghĩ ai cũng có những thiếu sót nhất định, nhưng điều quan trọng là người ta đã và đang hoạt động như thế nào. Chuyện dạy dance coi như một chuyện làm kinh tế cũng là điều bình thường. Chu ong nho cũng chú tâm đến dạy phong cách dance đó chứ . Cái đó cũng quan trọng, nhiều người học không tiếp thu được nhanh, đó là khả nẳng của người ta. Nhưng chỉ chú trọng điều đó, chu ong nho không luyện tập nâng cao khả năng của mình thì cũng phí
    Nghe phần đầu, nhớ đến ông Gia cát lượng có câu: Người chỉ cho ta những sai sót là thầy ta, nhưng mấy ai chịu công nhận điều đó
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 19/07/2004
  3. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cái gã chu ong nho gì đó, không thể làm thầy người khác được.
    Tốt nhất nên đi học lại ở lớp các thầy Dũng, thầy Hải. Trình như gã đó học tử tế lại chắc là cũng ngon hơn ối người.
    Hình như hắn còn có cái nick là Anhchiendauviem nữa thì phải.
    Thực ra thì mới đi học nhảy, biết ai đúng ai sai đâu, quen đâu thì học đấy thôi. Chơi một thời gian mới biết, nên đụng đến các bạn học viên làm gì.
    Dạy sai thì còn hại người học lắm, deny_me ạ.
    PS :/
    Sao hôm nay chờ mãi không thấy em đâu nhỉ ?
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Học nhảy ba tháng học dáng ba năm
    Một câu khuyên chân tình đó nếu như muốn dance ngày càng đẹp và chuẩn hơn


  5. tobeornottobe1802

    tobeornottobe1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Hay qúa ! thế là mình đã kích thích được Boni rồi đấy . Tăng Hùng chỉ là một ông Thầy già thôi bạn ạ ! Thầy đấy chủ yếu dạy cho các anh chị hơi lớn tuổi chút , nhưng bạn tớ học nhảy của Thầy ấy và hay được Thầy rủ đi nhảy . Lần trước tớ nghe thấy ấy nói là không thích nhận xét về người khác thế mà tớ lại chót nói về HB nên sợ quá hhehhe sợ ấy thôi , giờ thấy ấy nói về chu_ong_nho tớ thấy sướng quá .
    Thôi mình đừng gọi là chu_ong_nho mà nên gọi là con_ong_nho ok ! . Tớ biết thằng này và đã từng chút nữa bị hắn lừa mất toi 40 K đi học nhảy may mà tớ quách tỉnh .Tớ đã xem nó nhảy rồi , xấu vô cùng tệ điệu Cha cha đi giật đùng đùng như kiểu nhảy giây, điệu Rumba thì đi cứ bùng nhùng loạn nhịp hết cả lên nhảy cứng như cục sắt, kỹ thuật thì đúng là bằng không,điệu Mambô thì lưng xấu tay xấu , nói chung mọi thứ đều xấu . Tớ chưa nhìn thấy Boni nhảy nhưng tớ đã thấy HB nhảy rồi đảm bảo hắn nhảy thua xa HB điệu Mambo, Tango của lão này thì đi theo kiểu hành quân rập rình như bồi nhảy hehhe, chắc là còn phải học OS390 thật nhiều . Nhưng sao hắn ta lại là Thầy dạy nhảy nhỉ ? sao không ai mời Boni nhỉ ? có khi Boni vào Kinh tế , NN dạy lại làm cho giới Khiêu Vũ nở mày nở mặt vì đào tạo được toàn đội ngũ chuyên nghiệp . Tớ mà bắt gặp thằng chu_ong_nho kêu là ""Tao nhảy giỏi hơn.....mấy đứa kia "" . thì tớ tát cho lật mặt hoặc mấy cái thằng tương tự như vậy . Nhưng Boni lần sau cố gắng đừng chạy vào toilet nhé ở trong đấy có gì thú vị đâu cơ chứ haha .Deny_me oi ! con_ong_nho thì làm được gì chứ nhảy cơ bản còn sai thì làm cái gì chứ ~ tớ thấy thằng này nên khăn gọi miền ngược lên núi dậy nhảy thì hơn haha .
    À mà hình thể thế thì làm sao mà nhảy được chứ !~ con_ong_nho này lại tự xưng là Vũ Sư à ! láo thật , tớ thấy Boni và HB có khả năng dậy nhảy tớ sẽ tiến cử ấy vào trường Kinh tế hoặc NN dậy ok ! , có gì liên lạc với tớ có khi 2 ấy sẽ làm Vũ sư nổi tiếng của HN cúng nên ấy chứ . Tớ quen các bạn quản lý bên đó đấy .
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cô bé khen anh nhảy mambo đẹp làm anh đỏ hết cả mặt
    Hôm nào anh nhảy samba và jive cùng em nhé để phong phú hơn chứ mambo không ít quá
    HB không muốn dạy ở Ngoại ngữ chứ vào đó làm việc thẳng với các thầy cấp cao có khó gì đâu
    Kinh tế cần thì HB làm việc với anh Thành phó bí thư đoàn trường cũng được
    Dù sao cũng cám ơn lòng tốt cô bé-Hình như dần dần biết cô bé là ai rồi


  7. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn thận trọng khi nói về người khác, dẫu đó là ai thì đó cũng là một NGƯỜI.
    Mấy vụ lộn xộn ở box gần đây tớ đã làm việc với các MOD khác về cách giải quyết, không hiểu sao không thấy động tĩnh gì. Đã đến lúc box Dancing phải thắt chặt kỷ luật hơn rồi. Nếu box Dancing biến thành box "Chửi" thì tốt nhất đề nghị ADMIN xóa sổ luôn.
    Chức năng của "Nhà xinh", nếu tớ nhớ không nhầm, hình như là thùng rác. Tớ không thích vào bới rác, nên sẽ không tranh cãi hay phân trần với mọi người trong này đâu. Sắp tới các MOD sẽ đặt ra luật hoạt động trên diễn đàn, ai thắc mắc thì hãy gửi PM.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn thận trọng khi nói về người khác, dẫu đó là ai thì đó cũng là một NGƯỜI..
    [/quote]
    phải rồi, tobe đừng "tự kỷ ám thị" vung lên thế.
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rhumba có 3 bước chân, bước đầu tiên nam tiến chân trái (vào phách nhẹ của nhịp trống), nữ lùi chân phải. Thế còn đếm thế nào, đặt con số 1, 2, 3 hay one, two, three, hay 2 and 3, 4, 1.... chỉ là cách chúng ta (hay các vũ sư) đặt ra. Tớ khoái đếm kiểu
    hoàn toàn đồng ý với ý kiến và nhận xét của Bonie3
    này thì sao: A, B, C, D hoặc cách này cho hoành tráng này: 10001, 10002, 10003.... hè hè....chắc các đằng ấy cũng chẳng phản đối kẻ củ chuối như tớ làm gì. Đành tặc lưỡi mà rằng: "Mặc kệ mày, cho mày đếm quăn cả lưỡi mà chít đi cho khuất mắt".
    thế cũng được....hì....hì
    Nói thế hy vọng các đằng ấy hiểu. Cách đếm như thế nào, vị tất đã quan trọng. Quan trọng hơn là thầy các đằng ấy dạy các đằng ấy nghe một bản nhạc như thế nào. Đi vào câu nhạc nào cho hợp lý. Thể hiện kỹ thuật học được vào đoạn nhạc này như thế nào. Đó mới là tinh hoa của khiêu vũ vậy.
    lại đúng nữa rồi
    Cho phép tớ khuyên HSB và tobe... một câu được không: "Các đằng ấy đừng thi nhảy với nhau làm gì. Cũng đừng có nhờ ai làm ban GK chấm cuộc thi (nếu chẳng may có) của các đằng ấy".
    Cậu HB càng ngày càng chán... chẳng lớn được tí nào
    Bởi vì, theo tớ thấy, hiện nay, trong giới dancing của HN, chẳng có đồng chí nào chịu phục đồng chí nào nửa bước.
    sự thực là như thế mới chán chứ
    Loại này có nhiều lắm, điển hình như một gã tên Hà, có nick trên TTVN là chu-ong-nho.
    Ôi trời ơi....tớ giận mình ghê gớm. Các đằng ấy biết không, tớ giận mình vì đã lỡ học khiêu vũ, vì đã lỡ biết cái môn này phải chơi như thế nào. Chính vì thế khi nhìn thấy kẻ tự phong mình là vũ sư ấy, nhảy trên sàn, tớ suýt chết ngất vì ngượng. Ngượng với thiên hạ, ngượng với dân đi nhảy, ngượng với chính mình.
    Tớ tự hỏi, và cũng hỏi cả bạn bè quanh đó: "Làm sao mà lại có một thằng (xin lỗi, tớ không tôn trọng hơn được) phỉ báng môn khiêu vũ đến thế này? Làm sao nó dám, nó dám.....mang đi dạy người khác, loè bịp người khác về bộ môn khiêu vũ tuyệt vời của tớ và các đằng ấy?".
    Hình thể đã không ra làm sao, bước chân thì lung ta lung tung, kỹ thuật chỉ đang cho điểm zero. Ôi trời, tớ đến tự tử vì giới nhảy HN lại bao la, độ lượng, có thể dung nạp một kẻ bất tài toàn năng đến thế.
    Có lẽ có một số người thấm nhuần đến máu thịt câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nên có biết gã đó bất tài thì cũng đành. Lỡ bái sư rồi, nói lại thế nào đây? Tớ cũng không hiểu tại sao, câu lạc bộ của trường Ngoại ngữ, câu lạc bộ của trường KTQD, lại chấp nhận một kẻ đến các bước nhảy cơ bản cũng sai toét, đi dạy lại mình....
    Thôi, tớ nhường lời cho các đằng ấy. Tớ chịu không nổi rồi, tớ muốn vào......toilet. .....
    Trân trọng
    [/quote]
    Bonie3 vẫn cứ thích chỉ trích cá nhân nhỉ ?! ngoài những điều Bonie nói rất đúng và có những cái nói không sai nhiều ví dụ như nhận xét về C O N chẳng hạn..... tóm lại đồng chí này vẫn có vấn đề........ nhưng cũng chẳng sao cuộc đời là thế , xã hội là thế cho dù là một xã hội thu nhỏ, một cộng đồng ảo.....chậc...chậc..
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà....đồng chí PTS này nói như thế là không được rồi. Tớ đồng ý rằng có một vài thành viên phát ngôn chưa được cẩn trọng cho lắm, điều này khiến các mod phải sử dụng đến các công cụ trong tay mình. Nhưng đồng chí nói chức năng của topic Nhà Xinh2 là thùng rác là tớ không đồng ý tẹo nào. Uh, topic Nhà Xinh1 có thể là một thùng rác, mà thietmoclan đã lập ra để nhét những thứ vô bổ, không cần thiết vào đó (mục đích chính là nhét tớ vào đó cho TDC đỡ mệt...hè hè....). Thế nhưng topic Nhà xinh2 ra đời mang sắc thái hoàn toàn khác so với NX1, tớ tự hào khi thấy rằng các thành viên của TDC, của TTVN có thể tham gia vào NX2, nói thẳng những điều họ muốn nói, rôm rả bàn luận về cách vào nhạc, về khiêu vũ và cả những gì ngoài khiêu vũ (trường hợp đơn xin việc của HSB là một ví dụ). Như thế chứng tỏ tác dụng của NX2 đã được khẳng định và phát huy ngày càng mạnh mẽ.
    Đằng ấy, PTS đường đường là một thành viên quản trị, đằng ấy có những quyền, những công cụ trong tay để chấn chỉnh các thành viên khi họ vi phạm điều lệ của TTVN. Nhẹ thì cảnh cáo, cắt gọt bài. Nặng thì treo nick.
    Quay trở lại với chuyện các topic trong box dancing, tớ cũng tự thấy rằng nhờ có tớ một phần mà box này trở nên nhộn nhịp hơn, có ý nghĩa hơn (vì có thêm cả các ý kiến 2 chiều). Điều này cũng có thể được coi là nên khuyến khích chứ.
    Vấn đề một số thành viên (tobe...) có phát ngôn chưa được cẩn trọng, âu cũng là sự chưa có kinh nghiệm vậy, chứ không phải họ mang ý đồ phá rối, tuyên truyền nhảm nhí trên mạng (theo như tôn chỉ "tuyệt đối cấm" của TTVN). Nhưng cũng dễ hiểu cho tobe... và một vài thành viên khác. Họ quá bức xúc trước một thực tế (kẻ không xứng đáng lại dám mang nghề khiêu vũ đi kiếm ăn và vỗ ngực tự xưng là vũ sư), vì thế họ lên tiếng. Tớ nghĩ, đằng ấy cũng là một dân nhảy lâu năm, cũng tâm huyết với nghề. Vì thế, khi đặt đằng ấy vào địa vị của tớ, của các thành viên đó khi nhìn thấy thảm cảnh như vậy, chắc đằng ấy cũng không khỏi thốt lên dăm ba tiếng bỉ đời.
    Đằng ấy là người thông minh, tớ nói một, đằng ấy hiểu 100. Vậy nên, tớ hy vọng vào chức danh Mod của đằng ấy, tớ hy vọng vào những công cụ hành nghề của đằng ấy được đặt đúng chỗ. Và tớ tin rằng tớ không phải thất vọng.
    Trân trọng

Chia sẻ trang này