1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn.
    Mình chưa phải là thành viên của TDC, chưa đi ọplai với mọi người nhiều nhưng cũng đã từng chứng kiến một vài buổi, ngẫm lại thấy những nhận xét của Bonie không phải là quá đáng, có điều nó sẽ đụng chạm đến một số người cụ thể... những lời nhận xét này nghe có vẻ chua chát nhưng đó chính là lời động viên cho những người đang ham mê luyện tập đấy.
    Trong tổ chức nào chẳng cần có kiểm điểm và tự kiểm điểm, không biết TDC đã tự kiểm điểm về kỹ năng khiêu vũ của các thành viên chưa ??? (mà kỹ năng khiêu vũ chính là cái mà mọi người vẫn đang tự hào là hơn người!), chẳng nhẽ kỹ năng khiêu vũ chỉ được thể hiện ở lớp học thôi ư ??? còn ở sàn thì cứ nhảy lung tung ??? chẳng nhẽ không ai nhớ rằng cái được học đầu tiên về khiêu vũ chính là "văn hoá khi khiêu vũ" ??? sàn nhảy là nơi giao lưu văn hoá của mọi người chứ đâu phải chỉ dành cho riêng ai??? người văn minh lịch sự thì đến đâu cũng cần tuân thủ theo quy định ở nơi đó, và khi vào sàn khiêu vũ cũng vậy chứ !
    Bonie có cái nhìn rất tinh ! chắc chắn đây phải là người say mê khiêu vũ và trân trọng cái đẹp của khiêu vũ ! Tuy nhiên, "con sâu bỏ rầu nồi canh", Bonie không nên quá thất vọng, nhìn tổng lại mà xem, TDC có nhiều cao thủ lắm đấy !
    Chúc mọi người vui vẻ và ngày càng nhảy đẹp!
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bạn Bonie lày hài hước nhờ, chắc đang học trào fúng của cụ Vũ Trọng Phụng hả , hêhê. Làm giề mà cái giọngh a cay, chim cú thế.
    Thứ 5 lày đến tiếp đi ấy ơi , tớ chưa biết mặt, mong gặp ấy quá cơ .

  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Khu phố tôi có một bà rất tốt bụng, luôn đi tìm điểm xấu của người khác và đưa ra công luận để xây dựng. Đến một ngày, khu phố không còn được nghe thấy ai có điểm xấu nữa bởi vì ... bà ấy bị đi viện.
  4. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  5. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một điều dễ nhận thấy qua tất cả các bài viết, ai cũng tìm ra những điểm tốt, điểm đúng trong các bài viết của Bonie3, và cũng ko ít bài fê fán, thậm chí nói nặng nhời.
    Cho dù là Kuti hay Bonie3, Bonie4567 gì gì đi nữa, tôi chẳng cần biết (vì cũng chỉ là 1 cái nick, có thể tôi là bonie3, cũng có thể chính là 1 trong số những người đang fê fán bonie3 ở đây), dù sao chúng ta ko thể fủ nhận, đứng về 1 fương diện nào đấy, một số ý kiến của bonie3 và kuti là ĐÚNG!
    Vâng, đọc bài của Bonie3 về buổi off Nghĩa Hiệp, tôi run từ đầu đến cuối, tại sao ko có ý kiến gì về con người mất tư cách như tôi...ĐI DÉP KHÔNG QUAI HẬU LÊN SÀN??? Hết run rồi thì tôi lại ngậm ngùi, có lẽ cậu ý chán đến nỗi chẳng thèm coi tôi là 1 con người xứng đáng để lên sàn nữa.
    Nói thật, đó ko fải lần đầu tiên tôi ko đi giầy nhảy lên sàn, trước đây khi chưa có giầy nhảy, tôi còn đi cả giầy thể thao lên đó nữa Bonie3 ạ.
    Tôi chỉ không hiểu những điều đơn giản mà cậu không hiểu được. Đó là TDC gồm những thành viên ở các độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả là những người đã trưởng thành (tất nhiên những người tôi biết, cậu thì tôi không biết). Bất cứ 1 cử chỉ hành động gì đều có nguyên do của nó, và đều là những vấn đề cá nhân, ko ai có quyền xen vào, hay đưa ra fê fán, châm chọc. Chưa nói đến chuyện người có học đều biết fải Kính trên nhường dưới, ko fải với ai mình cũng có quyền đưa ra nhận xét đâu, cho dù là fương diện gì đi nữa. Có thể việc này, việc kia ảnh hưởng đến mỹ quan, nhưng mỹ quan fải fù hợp với hoàn cảnh cậu ạ.
    - Việc trang fục lên sàn ko đúng, nếu thật sự ko chấp nhận được thì chủ sàn fải là người lên tiếng, ko fải cậu.
    - Việc 1 chiếc quần bò nhàu nhĩ, tôi ko thấy có gì ảnh hưởng đến cái gọi là kĩ thuật dancing. Huống hồ, ai cũng biết Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
    - Việc một đôi giầy nhảy màu trắng, trên một nền đen, tôi không thấy nó làm ảnh hưởng gì đến người xung quanh, trừ những con mắt khắt khe, cầu toàn, và dư dả như cậu. Vâng, tại sao nói dư dả? Tôi chỉ lấy ví dụ bản thân tôi, chưa đi làm, chưa kiếm được tiền, có may mắn là ông trời ban cho những người thân trong gia đình tuyệt vời, luôn cố gắng cho tôi đủ ăn đủ mặc, đủ nhu cầu tối thiểu. Và bản thân tôi nhận thấy nhu cầu dancing là 1 thứ xa xỉ. Việc có 1 đôi giầy nhảy là cả một nỗ lực, chứ đừng nói đến chuyện quần áo màu gì, đi giầy nhảy màu nấy. Chắc cậu lại nói ko có tiền thì đừng có đú, nhỉ, nói xong rồi thì đọc lại xem có nên nói không nhé.
    - Việc 1 cái cằm và đoạn cần cổ không lấy gì làm mịn màng cho lắm, có gì là ghê ghớm, có gì ngăn cản quyền được dancing. Nói chi là trẻ em cấp 2 cũng biết được điều tối thiểu: da người thực chất không hề nhẵn mịn, chưa nói đến chuyện trong cái cổ có cái gì tạo nên đường nét vốn có của...adam(chuyện này cậu fải biết hơn tôi chứ nhỉ). Nếu ý cậu đơn thuần là về thẩm mỹ thì về mặt sinh học, nó là như thế đấy.
    - "Con gấu đen và ... vợ của nó", bất cứ vở kịch nào cũng có giá trị nhân văn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Cách vận dụng của cậu chẳng có chút ý nghĩa nào, nhạt nhẽo và vô vị (nếu ko muốn nói là vô duyên và thiển cận).
    Hiểu sâu về ý của cậu, ai cũng thấy đúng, nhưng cách diễn đạt của cậu chỉ gây hiểu lầm, và chẳng có tác dụng ''nhắc nhở, góp ý'' gì cả, chỉ có ý châm chọc, chỉ trích.
    Đôi điều góp ý với bonie3 và kuti, cho dù là ở đâu đi nữa, ảo hay thực, những lời lẽ trong sáng xuất fát từ tâm hồn trong sáng. Nếu mọi người hiểu sai ý của cậu thì việc làm cho mọi người hiểu đúng là việc của cậu.
    Và nếu đã đi off thì chủ động giới thiệu, chẳng ai làm gì cậu cả, tất nhiên là nếu cậu thực sự có ý thức xây dựng.
    Vậy nhé, những lời lẽ của tôi có thể có chút nặng nề, nhưng ko có ác ý với ai hết. Hi vọng cậu hiểu được fần nào thiển ý của tôi.
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dear mọi người,
    Bonie viết đùa, mà mọi người lại nghiêm túc quá.
    Choclo hỏi hộ ai thế? Choclo thừa biết lý do bà ấy đi viện vì bị người "xấu" lại làm điều "xấu hơn" mà. Kết cục này cũng phổ biến và phù hợp thôi, chẳng có gì bất ngờ.
  7. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, hôm đó mình cứ băn khoăn tại sao nhạc nhẽo hôm đó sao tự nhiên lại chán thê thảm như vậy. Giờ mới vỡ lẽ là có cao thủ ghé thăm.
    Đến nhạc mà còn run sợ trước cao thủ thế thì nói gì đến con người.
    Mà kể ra cũng lạ, đã bao lần có cao thủ ghé thăm nhưng có thấy nhạc nhẽo thay đổi bất thình lình thế đâu nhỉ?
  8. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy hơi buồn vì lại có một người nữa hiểu sai về TDC, và tôi cũng chán chẳng buồn nhắc lại nữa. Chúng tôi dancing để giải trí, đó là tiêu chí của chúng tôi. Ai thích prô-fét, prô-fiếc gì gì đó thì đừng đi cùng chúng tôi kẻo lại thất vọng. Còn nếu đã đi cùng thì đừng nói linh tinh không lại ăn chửi như chơi đấy. Tuy đây toàn là những người lịch sự cả nhưng biết đâu lại có những người có tư tưởng "đối với những bọn phá đám thì đâu cần lịch sự".
    Tôi thấy quá thất vọng khi bạn Thefire lại còn đồng ý với ý kiến của Bonnie3. Thế nào là tự kiểm điểm về khả năng khiêu vũ? Chúng tôi có nói là chúng tôi giỏi giang gì đâu. Chúng tôi cũng chưa từng tự hào về điều đấy. Chúng tôi chỉ tự hào rằng mình yêu thích môn này hơn mọi người thôi.
    Còn về văn hoá khi khiêu vũ ư? Xin lỗi, bạn phải đi dancing ở sàn nhiều thì mới hiểu. Tôi thấy có khá nhiều người nhảy đẹp đấy nhưng ra sàn thì chẳng biết ai với ai, cứ đường ta, ta đi. Đơn giản vì họ quá chú tâm vào bước nhảy mà quên mất rằng mình đang ở một nơi công cộng. Họ nhảy rất đẹp nhưng văn hoá của họ bằng zero.
    Còn tôi có thể khẳng định rằng TDC không có cao thủ đâu, hoạ may ra thì có cậu Bonnie3 gì gì đó thôi. Còn chúng tôi chỉ có những người đam mê khiêu vũ, những người nhảy khá tốt, những người tàm tạm và cả những người chưa biết nhảy. Nếu đã là cao thủ thì chắc đã thi đôi nhảy đẹp thế giới và đoạt giải lâu rồi.
    Còn trân trọng ư? Bạn đã thấy ông hoàng bà chúa nào nhìn nhà mái bằng của dân đen mà khen đẹp chưa? Đối với cậu Bonnie thì chúng tớ chỉ là dân đen thôi, cậu ấy quen tới cung điện xa hoa rồi.
    Chỉ tiếc rằng nhà xinh lại này làm nơi tiếp những vị khách không muốn mời mà lại đến. Thôi dành để những vị khách này tự do vậy.
  9. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vì có những bài thần kinh của những cái đồ dở hơi thích chê bai người khác nên mới có topic mới này bác ạ. Tốt nhất làm theo ý kiến của Mr Latin_sky. Tỉn cho một trận là xong.
    Tôi không có được cái tính tử tế với những thằng xúc phạm mình. Tôi chưa tu hành đến mức đó.
    Tôi nghĩ là mod việc quái gì phải lằng nhằng thế nhỉ, xoá béng đi là xong, rõ ràng là xúc phạm người khác, mà ở đây là nhiều người khác.
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thì khó chịu, khó chịu thì bực mình, chỉ muốn tấn một ai đó mà không bị mang tiếng là ... là gì nhỉ???... Nói chung chả có lý do gì để mà đánh nhau. Ấy thế mà hiện nay xuất hiện một đối tượng để xả xui lý tưởng. Tại sao lại là lý tưởng?! Bởi vì có vẻ nhân ta được học hành tử tế (đại học, cao học???), nhưng trình độ văn hoá chưa theo kịp lớp vỡ lòng.
    Ai gặp ở đâu nhớ thông báo tui dzới, hậu tạ bằng 1 chầu bia.
    * Kẻ khiến cho người khác phải lắng nghe và kính trọng mình, đó là ĐẠI TRÍ.
    * Kẻ chọc cho người ta chửi, lại cứ tưởng mình hơn thiên hạ, đó là ĐẠI ... NGU.
    Được Vo_Tong_Khach sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 01/07/2004

Chia sẻ trang này