1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ở lại vui vẻ, đi nha
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mô phật.
    Đấy, Bổ Ni thí chủ cứ nói nhẹ nhàng thanh tao thế có phải duyên hơn hẳn không ?
    Chả nói điêu - bần tăng mà nói điêu thì cứ goi là mọc rõ một rổ hột cơm ở dưới gan bàn chân khi đi nhảy - chứ, từ sáng đến giờ thí chủ mà soi gương, từ bài đầu tiên đến bài này, thế nào cũng thấy mình duyên dáng xinh xắn hơn hẳn ra đấy.
    Cơ mà thí chủ thích gì nào (bần tăng thì Thích Tất Thẩy rồi - trong đó có cả em "Đừng chối em").
    Đừng nói là thích khuyên nhủ các Mod nhé.
    Thí chủ chả dậy được bần tăng cách tụng kinh, bần tăng chả dậy được thí chủ cách đếm Rum Ba 1 2 3 4 hay "Cốc Cốc Cốc Choeng" - như kiểu nhà chùa - thì thí chủ cũng đừng dậy các Mod cái gì nhé.
    Mô phật.
    Trưa nay các vãi già ni cô rủ nhau đi siêu thị mua váy, mới được rỗi rãi thế này.
    Trò chuyện thú vị làm sao, tỉnh cả ngủ.

  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    HờHê hê hê, vậy thì Bonie3 bực mình thêm chút nữa nhẩy, haitac tôi cũng muốn góp phần vào ba cái phần tử ở trên đó.
    Nhưng bonie ạ, đây là diễn đàn, là ngôi nhà chung mà ai thích cũng có quyền ngó một cái, lượn lờ xem xét một tí... bonie cấm sao được.
    Tôi từ đầu tới giờ không tham gia cái topic này vì tôi hiểu biết về khiêu vũ rất ít, cũng kém tắm về nhiều mặt khác nữa, tôi ngại va chạm cãi vã và cái chính là khi tôi viết điều gì thì chỉ cho riêng cái bản ngã còm cõi của tôi thôi.
    Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi thích topic này phần lớn vì cái kiến thức - với tôi là uyên bác - của bonie, và tôi thích nghe ý kiến của mọi người về khiêu vũ nữa, để tôi có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái sở thích này của tôi.
    Nhưng đến giờ này... không khéo lại có một cuộc cãi vã nữa .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 02/08/2004
  5. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái thằng bé sư này làm loãng hết cả topic của tớ rồi.
    Bực mình với ba cái phần tử này quá đi....
    Hóa ra Bonie cũng bực mình cơ đấy.
    Thấy người sang bắt quàng làm họ, tớ có xem lại cái topic này rồi, người viết là cái cô gì cơ mà, đúng là nhận vơ nhận xằng. Cái tên Nhà xinh 2 đằng ấy đặt ra sau đó cũng chỉ là ăn cắp ý tưởng thôi. Bonie gặp BaTê thì đúng là gặp nhu chế cương rồi, xét về mặt trí tuệ thì Bonie đối với hoà thượng BaTê có vẻ hơi đuối. Gặp cương khắc cương như Anti_Bonie thì cũng chẳng dám trả lời, thế có phải văn thì dốt, võ thì dát không.
    Nhưng tớ tự hào rằng mỗi khi tớ viết đều có ý nghĩa không chỉ cho riêng cái bản ngã còm cõi của tớ.
    Cũng may cuộc sống vẫn còn vớt vát khi tự bằng lòng với khoảng trời bằng cái vung của mình. Thôi thì cũng đừng ai dạy thêm cho đằng ấy rằng ra khỏi cái giếng đi, không đằng ấy lại đâm ra trầm uất vì nhìn ra chính mình. Này, lúc đầu tớ cũng xuýt nghĩ rằng đằng ấy thông minh đấy.
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0


    Hị hị....thôi, tớ nhận lỗi về mình. Tớ thì thế nào cũng được thôi, là con miu yêu, hay con cún con cũng không sao mà, miễn là đằng ấy, Anti-Bon ạ, đừng nổi nóng. Ở trên đời, tớ sợ nhất là có kẻ nổi nóng, mất đi sự tỉnh táo.....tớ nhớ có một câu ngạn ngữ như thế này: "Đáng sợ nhất là đứng đằng sau vó ngựa, trước mõm chó và cạnh người....nổi nóng"
    Những khi đó, tớ đành mượn câu tụng quen thuộc của đồng chí Sư thầy vậy "Thiện tai, thiện tai..." mà tránh xa.
    sở dĩ tớ không trả lời đằng ấy, Anti-Bon.. ạ, là vì tớ tháy đằng ấy chưa có tầm trí lực, mà lại hay nổi nóng, chưa có đủ sự điềm tĩnh đáng quý của người trưởng thành, nên tớ cứ để cho đằng ấy "múa may" vậy.
    Hị hị....tớ tự nhận, chỉ là con rệp thôi, tớ chẳng dám nhận họ hàng sang trọng với đồng chí nào trong topic này cả. Chẳng qua tớ yêu quí nó, nên tớ nói "của tớ". Các đằng ấy cũng thế, các đằng ấy cũng có thể nói nó là của các đằng ấy nếu các đằng ấy cũng tạo ra nó, cũng xây dựng nó và cũng thích thú khi nhiều người thăm viếng nơi này.
    Đằng ấy, Anti-Bon... có biết không, vì tớ yêu thích nơi này, vì tớ yêu thích mọi người nơi này nên tớ muốn "bực mình với ba cái vụ sư thầy, Từ chối...(deny-me)" khi mục đích của các đồng chí đó khác so với tiêu chí sử dụng của cái nhà vệ sinh công cộng này. Nói thế chắc Anti-Bon thông minh, sẽ hiểu ngay.
    "Viết tản văn (tớ cứ tạm coi đây là tản văn) giống như khoét cho mình một cái lỗ, cái lỗ nhục (thịt) bốc mùi. Càng mùi thì càng nhiều con giòi khoét, khoét cho đến tuỷ của một dóng xương, thì thôi".
    Nhà (lều) thơ Nguyễn Quốc Chánh
    Hị hị....tớ cũng là một con giòi, đằng ấy, Anti-Bon ạ, cũng là một con giòi giống tớ, anti-giòi chẳng hạn. Chỉ khác có một điều, (anti mà)....đằng ấy tự hiểu.
    Trân trọng
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 02/08/2004
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mô phật
    Chắc Bổ Ni thí chủ nói nhầm, phải là "Bực mình với một thằng Phật tử này quá đi" thì mới đúng. Mô phật.
    Bần tăng lảo đảo vân du, phiêu diêu nhảy nhót, chân theo điệu nửa Rumba nửa Slowfox, lạc bước vào đây.
    Thấy cái biển "Nhà Xinh" của Nữ chấp pháp Thiết Mộc Lân, dừng chân ngắm nghía. Quả nhiên tường vách khang trang, mạn đàm mọi nhẽ, bên ngoài quang quẻ, trong lại thơm tho.
    Nghe chư vị mạn đàm nhã nhạc, cùng muôn vũ điệu thần tình
    Cũng muốn mở mấy cuốn Phật kinh, tụng cho thêm phần vui vẻ
    Nhưng lại thấy :
    Kìa, ba vị cao nhân
    Đó, hai nàng kiều nữ
    Bị Chấp pháp lão gia vung đao hạ thủ
    Cổ lìa đầu đỏ choé máu tươi

    Thiện tai thiện tai
    Lòng từ bi chẳng quản xa xôi
    Vội chạy lại đọc Kinh Siêu độ
    Vãng Sinh chú đọc trơn như bôi mỡ
    Tây Qui kinh từ bé đã thuộc làu
    Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng
    Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm bồ tát
    Đang khi dạo nhạc
    Bỗng "Từ chối em" dạo bước đi qua
    Bóng nàng thướt tha
    Giọng nàng ngân nga
    Dung mạo như hoa
    Bần tăng ngơ ngác..........​


    [nick]
    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 31/07/2004
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đang khi nhìn con mắt rõ tình
    Bỗng bât thình lình
    Nữ thí chủ Bổ Ni bước tới
    Một chày một cối
    Đập bần tăng nát bét thần kinh
    Hỏng tuyến tiền đình
    (Làm sao quay Waltz được)
    "Từ Chối Em" kinh hồn bạc nhược
    Vội chạy đi nhường lại bần tăng
    Với Bổ Ni thí chủ cũng tình.....​
    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 31/07/2004
  9. avocat

    avocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ho ho... Bai vua roi cua bac Bonie so sanh NHA XINH voi NHA XIHN vui vai.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nhà chùa có sào ruộng trồng màu, đang thiếu chất bón. Dùng đồ hoá học lại sợ chẳng sạch sẽ. Nay thấy Bổ Ni thí chủ xem ra là người tốt bụng, nguồn tự nhiên quả nhiên thanh sạch, hơn hẳn thứ tổng hợp đắt tiền.
    Bởi thế vào chỗ riêng thí chủ, lấy về chút ít thử xem. Chừng nào thành hoa thành quả, lại xin đem lại chỉ dành riêng cho thí chủ dùng, đảm bảo tươi ngon hơn hàng chợ.
    Cửa từ bi chẳng dám nói ngoa.

Chia sẻ trang này