1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...tớ cũng vui ghê cơ....
    Không những tớ sẵn sàng xơi ba cái món sư thầy trao tặng (khi nó đã đơm hoa kết trái), mà tớ còn công đức thêm dăm "nguồn tự nhiên" cho nhà chùa nữa, muốn dùng vào việc gì thì dùng.
    Hị hị....thế là tớ an tâm, chứ không như mấy cái giống rau, thịt cá...í quên, nhà chùa xơi chay, ngoài chợ, toàn nguồn tự nhiên" của thiên hạ, chẳng sạch sẽ như tớ....
    Nói chuyện với Sư thầy cũng thú vị lắm, đáng câu chữ tớ viết ra. Của đáng tội, sư thầy ít làm thơ được không, tớ ngửi được văn, nhưng cái khoản thơ đó thì chịu, chẳng mũi nào vừa cả. Tớ vốn thành thật, Sư thầy đại xá cho, đừng để bụng tớ, nó lại mất đi phần "thanh sạch".
    Ngày trước, tớ đọc truyện cổ tích Việt Nam, tớ đặc biệt khoái ba câu chuyện về những ông sư như Sư thầy đây.
    Mà sư thầy không liếc qua cái Hồ sơ cá nhân của tớ hay sao mà gọi tớ là "Nữ thí chủ"...hị hị, nhỡ ra tớ là "kẻ quê mùa hủ lậu", "phu chữ lực lưỡng" thì sư thầy tính sao?
    Ah, tớ muốn hỏi Sư thầy một câu:
    Mùi trần tớ nhuốm mùi đủ, làm sao để nhẹ bước lên Niết bàn cho lòng chẳng chút vấn vương?
    Tớ chịu, chẳng trả lời nổi.....
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 02/08/2004
  2. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mất công ngồi mất 2 tiếng đồng hồ để học hết các bài trong topic mà sao cảm thấy chán nản quá , càng ngày những bài viết càng chán đi , có lẽ đó là lý do dễ hiểu khi các member của box Dancing đang lần mò đi tìm nơi chốn khác ... . Sáng ra em gặp Dancing , chiều ra em gặp Dancing, tối ra cũng gặp Dancing tuốt và ....
    " Ở trên đời, tớ sợ nhất là có kẻ nổi nóng, mất đi sự tỉnh táo....." cậu Boni ơi ~ có ai nổi nóng đâu . Cậu chắc có đọc The Godfather của Mario Puzo - Bố Già đó . Bố già dạy con rằng " Con ơi ! khi người ta tát má trái con ( thuận tay phải ) thì con giơ nốt má phải ra cho người ta tát . Con đừng để cho người ta thấy được những biểu hiện cảm xúc của con . 100 thằng ngu si cầm súng không bằng 1 thằng Luật sư sách cặp ... ". Tớ đánh giá cao anti Boni cậu ạ ! đừng buồn nhé ! Boni . Cậu ấy hơn Boni ở cái đầu là đã biết giữ được cái đầu lạnh . Trong tất cả các bài viết ở trong cái NHÀXINH này của Boni , mọi người đừng ảo tưởng nhé chỉ có được tầm 5 bài nick Boni viết có chất lượng còn càng về sau các bài viết càng chán.thất vọng quá
    . Anh Haitac ơi ! anh cứ việc thể hiện mình đi , không biết thì hỏi đâu có sao .
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/08/2004
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đấy, có thế mà cứ dấu mãi, làm bần tăng cứ phải mời chào đủ nhẽ.
    Ừ, "Hồ sơ cá nhân" của thí chủ, thì khi nào chỉ có hai ta, thì bần tăng xem cho, xem thật kĩ, chả uổng lòng thí chủ trông mong. Chứ ai lại đem ra giữa bàn dân thiên hạ, ngượng chết. Thí chủ chả ngại, chứ bần tăng tấm thân thanh sạch, tâm trí thanh tao, chẳng tiện phô bày nơi công cộng.
    Thí chủ muốn nhẹ bước lên Niết Bàn ? Cái đó gặp bần tăng thì đúng là đúng chỗ đúng cửa rồi.
    Thí chủ nói rằng ngửi đủ mùi trần ? Ấy chết, chắc là mới chỉ ngửi mùi của thiên hạ và của bản thân thí chủ thôi.
    Còn mùi của bần tăng, của bần tăng nữa....
    Khi nào thí chủ đến chùa, bản tự sẽ mở hội Siêu Sinh, tụng bài kinh Bát Nhã theo điệu Samba cho thí chủ múa điệu Lăm Vông.
    Rồi bần tăng sẽ mở lòng cho thí chủ ngửi mùi của bần tăng
    Đảm bảo lên tiên, Niết Bàn rộng mở.
    Mà như vậy, công đức bần tăng càng thêm cao dầy viên mãn.
    Công quả biết bao, lòng từ ái thật là vĩ đại......
    Mô phật.

  4. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thấy em hô em bản lĩnh, anh thấy cũng quan tâm nhưng hoá ra là em cũng là người của "hội lơ ngơ". Chuyện em đánh giá Anti hơn Bonie thì Bonie cũng không thèm buồn đâu, vì trình độ như em đã đến đâu mà Bonie để ý quan tâm tới cơ chứ?
    Thứ nhất, em thử kiếm trên diễn đàn này xem có ai có khả năng viết súc tích và lời lẽ đươc chau chuốt như Bonie không? Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy. (Hi vọng em có đủ bản lĩnh để hiểu câu đó và đừng đưa ra một câu lơ ngơ nào thêm) Thứ hai, em đã có bài nào viết tầm được năm bài đó chưa, hay cả đời em cũng chỉ viết được mấy câu vớ vẩn kiểu "gõ trống, bỏ dùi" như thế này?
  5. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu nhóc zombie85 này thật là lạ , đọc thì chưa đọc kỹ mà đã vội nói người khác rồi . Thế này nhé ! vểnh tay lên mà nghe này ,CB không đánh giá hay nhận xét ai hơn ai , chỉ nói là về khoản bình tinh giữ được cái đầu lạnh thì Boni thua antin thế thôi cơ mà , còn về cái gì cơ hả zombie85 ? trình độ Vũ a ! nói hay nhất ha ! mời cậu vào VNDS đi ở đó ai cũng nói hay cả và cách họ nói với nhau như thế nào , kể cả khi Thầy VC Dũng tranh luận với anh PantherSon , mà anh Sơn đã từng phải xin lỗi vì cách phát ngôn . (xin lỗi anh Sơn em chỉ trích dẫn thôi) cái này thì có thể Boni là đỉnh nhất nhưng vểnh tai lên lần nữa này , cách mà Boni nói càng ngày càng làm cho người nghe phản cảm.zombie85 cho đó là súc tích sao ? Cậu nhóc đã thần tượng quá Boni mất rồi .
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 02/08/2004
  6. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, Handsome_baby nhà ta ở box này tinh vi. Ở mấy box trường Ngoại thương và Ngoại ngữ bị bọn nó chửi cho te tua, khổ thân ghê gớm.
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 02/08/2004
  7. Tristian_the_legend

    Tristian_the_legend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh girl trong cũng được đấy chứ.
    Được Tristian_the_legend sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 31/07/2004
  8. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sao cái tay to thế nhỉ
  9. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tại Cóc thấy có cái Avatar giống mình nên để ý.
    Cóc nói Lêu Lổng mới để ý.
    Ừ nhỉ, nhưng nhìn khuỷ tay thì đoán bàn tay thuộc về cái mặt đấy.
    Tay to thật.
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 31/07/2004
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, nhưng nhìn khuỷ tay thì bàn tay thuộc về cái mặt đấy.
    Tay to thật. Có thể hiệu ứng do luật phối cảnh khi camera đặt gần quá hoặc ống kính hẹp.
    Nếu quan sát sự hội tụ, đầu ngón tay cũng bé thôi thì có thể chắn chắn như vậy
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 31/07/2004

Chia sẻ trang này