1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lèo ơi, có mấy ngày tớ không vào TDC thăm thú, thế mà các ấy chửi mắng ghê quá!
    Tớ khuyên các ấy một câu chân tình, các ấy nên điềm tĩnh hơn mới phải. Hờ hờ, xem nào, chí ít ra cũng có TEdison điềm đạm hơn cả.
    Thực ra, tớ cũng chẳng trách các ấy khi bị đụng chạm, nổi nóng lên chửi mắng một đôi câu, hay thậm chí còn doạ dùng đến bạo lực nữa kìa. Tớ ngày xưa cũng thế, cũng nổi đoá lên, hằm hè đòi "rạch mặt tất cả chúng nó..." khi tự ái lên cao. Nhưng bây giờ thì tớ khác rồi. Thậm chí khi tớ nghe những lời nói đầy khiếm nhã của một số ấy (Latin-sky, OSE...) mà lẽ ra các Mod phải chấn chỉnh ngay vì nội dung các bài viết đó phạm luật, thì tớ cũng đièm tính khuyên ngăn các ấy.
    Một lần nữa tớ phải nhắc lại quan điểm của tớ về Hội TDC. Tớ rất, rất khâm phục Hội TDC vì tinh thần đam mê khiêu vũ, thậm chí tớ ban đầu còn mang ý định tham gia vào Hội TDC. Tuy nhiên, tớ chỉ không đồng tình với cách các ấy xây dựng TDC theo một chiều, chỉ có khen mà không có chê (ý tớ, che ở đây có nghĩa là góp ý để xây dựng tốt hơn). Chính vì thế tớ muốn mang lại một cái nhìn khác, một cái nhìn ở một góc độ hoàn toàn lạ lẫm so với cách các ấy nói chuyện với nhau.
    Tớ muốn nhấn mạnh, tớ không bao giờ phỉ báng một ai với những ngôn từ Vô Học (như Latin-sky chẳng hạn), tớ chỉ diễn tả mọi điều dưới cái nhìn hài hước và ngộ nghĩnh. Chắc chắn, các ấy phải thấy rằng hầu hết các nhận xét của tớ là Đúng.
    Này nhé, chuyện trang phục: tớ chẳng bao giờ mong muốn các ấy phải xài đồ hiệu, đồ xịn khi đi khiêu vũ. Mà tớ chỉ thất vọng khi các ấy ăn mặc không Đẹp. Nói thật, nói rằng ăn mặc thế nào cho Đẹp thì quả thật cực kỳ dài dòng (có lẽ phải mở một topic riêng cho vấn đề ăn mặc thế nào khi khiêu vũ cho Đẹp, chứ không phải là cho xịn, sành điệu). Các ấy cũng đều giỏi giang cả, đều có sự tiếp cận thông tin rất nhiều, vậy thì chắc các ấy cũng thừa hiểu rằng, KHÔNG NÊN BIẾN MÌNH THÀNH MỘT BẢNG MÀU DI ĐỘNG, khi ăn mặc một cách kỳ cục như thế (chơi nguyên một đôi giầy trắng trong khi phía trên là cả một cây đen).
    Nào, quay lại với vấn đề khiêu vũ như thế nào. Quả thật, đã có nhiều người than phiền về điệu slow tập thể của TDC, "rằng vui thì thật là vui, nhưng có lẽ hơi......thiếu chỉ số IQ". Thêm nữa, các ấy có thể cho rằng đi khiêu vũ chỉ để cho vui, chỉ để thư giãn. Thế nhưng, tớ nhìn các ấy cũng có vẻ tập luyện nhiều, cũng bước này, bước nọ, thế thì mong các ấy đừng đi sai nhạc (đặc biệt điệu Rhumba và Chacha). Bởi vì có lẽ bài học vỡ lòng của môn khiêu vũ là NGHE NHẠC CHO ĐÚNG. Đã một thời gian dài, những ngườì đi khiêu vũ không nghe nổi nhạc Rhumba và Chacha, vậy tại sao các ấy là THANH NIÊN, không phải là những ông già, bà cả, lại đi sai nhạc. Điều này có lẽ đồng chí TEdison nên nhắc nhở các ấy thì đúng hơn.
    Rồi, đến vấn đề thứ ba, chuyện "cái cần cổ mịn màng". Các ấy ơi, các ấy hiểu sai ý tớ rùi. Tớ chẳng chê cái cổ của các ấy không mịn màng, vì bản thân tớ cũng chẳng smooth được. Tớ chỉ chê cái động tác của các ấy, sao mà nó mãnh liệt thế, sao mà nó bạo lực thế, sao mà nó ...hở hang thế. Các ấy có biết không, có một lần tớ nhìn đôi nhảy Sơn-Khoa (đây là đôi nhảy đã từng tham dự Thành phố khiêu vũ, đã từng mặt dạn, mày dầy đi biểu diễn chỗ này, chỗ khác), mèng đéc ơi, tớ chút nữa thì phát ói bởi những động tác diễn tả đầy đam mê, đầy chất tình si, đầy những đùi, những vế, những underwear (không biết vô tình hay hữu ý đều lộ diện trong các bước nhảy). Đương nhiên, tớ không so sánh các ấy với đôi nhảy củ chuối nhất Hà Nội đó, nhưng tớ sợ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy các ấy cũng đi vào tình trạng như vậy khi "cảm hứng" lên quá cao mà không khống chế được các bưóc nhảy của mình.
    Vài điều ngu muội, mong các ấy đại xá cho.
    Nhắn Latin-Sky: tớ cho phép ấy xin lỗi tớ lần này, nếu lần sau ấy còn nói năng vô học như thế, tớ sẽ không đành lòng nhìn đằng ấy phải chịu những điều không may mắn.
    Trân trọng
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To Bonie,
    Việc bạn viết trên diễn đàn, Ted không bình luận đúng sai. Thứ nhất: bản thân Ted ít đi offline cùng mọi người nên không tham gia chuyện đó, thứ hai, diễn đàn là nơi trao đổi, viết gì là quyền của bạn, miễn là mang tính xây dựng. Những điều dưới đây theo Ted thì mọi người nên tránh:
    - Spam, viết những bài viết không liên quan đến nội dung của diễn đàn (cái này đã có một topic riêng, và đang được ưa chuộng)
    - Nhận xét về người khác nhưng mang tính chỉ chích, trêu trọc ... bằng ý kiến chủ quan của mình (vô tình hoặc cố tình).
    - Xúc phạm người khác bằng những từ ngữ thiếu văn hoá.
    ....
    Theo đánh giá chủ quan của Ted, nếu bạn viết ra một bài để trêu chọc, chỉ chích mọi người thì bạn đã thành công với một số đối tượng, sự khôn ngoan của bạn là dựa vào luật net để người khác không làm gì được bạn, còn những người khác trả lời như Cuonghm hay LS thì mới là vi phạm luật. Tuy nhiên việc làm của bạn chỉ một số người bực mình thôi, số người còn lại thường không chấp những bài viết đó, và vô tình bạn đã làm cho họ có cái nhìn không tốt về bạn, và việc tham gia offline cùng mọi người của bạn là khó khăn, việc này có cần thiết hay không thì tuỳ bạn, quan điểm của mỗi người khác nhau mà, cũng như chẳng ai bắt một người nông dân phải cư sử như một người có trình độ cả.
    Bài viết này của bạn, Ted trả lời vì biết bạn sắp từ bỏ ý định viết như bài viết đầu, và lời lẽ của bạn bắt đầu mang tính xây dựng hơn, còn nếu không Ted sẽ chẳng bao giờ trả lời.
    Mong bạn có những bài viết đem lại niềm vui cho mọi người.
  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì Bonnie3 đã đi không đúng hướng rồi. Những lời phê bình của cậu không phải là không có chỗ đúng.....
    Nhưng Bonniẻ phải biết rằng ở đây mọi người không phải là những "Vũ Sư Chuyên Nghiệp", hay lấy Dancing làm nghề chính...Cũng như Bonnie3 cũng vậy thôi. Khi đi Offline thì sự có mặt của mỗi thành viên cũng là một niềm vui rồi. Họ rất bận bịu với "cơm ăn áo mặc" hàng ngày và vẫn bỏ ra thời gian để đi dancing với nhau tức là họ rất quý nhau mới đi như thế. Nhất là vào cái mùa nắng nóng kinh khủng này......
    Như vậy về vấn đề trang phục thì không còn quan trọng nữa, mà họ có phải về nhà rồi diện một bộ đồ cánh cho hợp với Dancing thì cũng chẳng còn thời gian nữa. Mà có về nhà thì chưa chắc đả được đi.....Vậy chính vì họ yêu thương nhau như thế cho nên TDC vẫn là một mái nhà cho tất cả mọi người. Chỉ cần họ đến là "đáng quý" rồi.
    Bonnie3 đừng lấy cái nhất thời thấy được mà chê bai cả nhóm như thế nhé.
    Thân
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Nhắn Latin-Sky: tớ cho phép ấy xin lỗi tớ lần này, nếu lần sau ấy còn nói năng vô học như thế, tớ sẽ không đành lòng nhìn đằng ấy phải chịu những điều không may mắn.
    Trân trọng
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------------------
    chú em, lâu rồi chú em mới xuất hiện trên diễn đàn, được rồi chú em muốn anh ngỏ lời xin lỗi phải không??? anh nghĩ điều này anh cũng nên làm .Chú cho anh xin lỗi nhé, xin lỗi thật lòng đấy nếu có điều gì anh nói năng không đúng mưc thì mong chú và các bạn TDC bỏ qua cho.
    TO: Các bạn TDC thân mến . Tôi xin lỗi vì đã nói năng thật chẳng ra gì, không khác một đứa trẻ lên 3 , nhưng mong các bạn hiểu cho ,dẫu sao TDC có được sự náo nhiệt hơn một chút như ngày hôm nay tôi cũng đóng góp công sức trong đó, và tôi tự hào và trân trọng điều đó. Nhưng bỗng nhiên có những kẻ không làm gì cả, chúng ngồi đó,chúng nói những điều xúc phạm đến tất cả, chúng quay lưng lại với tiêu chí của chúng ta. Chúng giống như những con chuột cống rúc đầu vào một cái lỗ cống hẹp thò mỗi cái đuôi ra ngoài và liên tục ...chít...chít..... " ôi hoá ra thế giới chỉ là cái lỗ đen ngòm và bẩn thỉu trước mặt ta ư??!..chít...chít.... ôi cái đuôi của ta dài thật, chắc là thiên hạ vô địch rồi " đấy ! cái giọng điệu tởm lợm của một con chuột cống như vậy đấy.
    To : bác Te .xin lỗi vì em đã nói những lời khó nghe như vậy, nhưng em khác mọi người một chút vì rằng: Mọi người không phản ứng bởi vì mọi người chỉ là những thành viên tham gia TDC một cách bình thường cho nên mọi người không thèm để ý đến lời nói của một con chuột. Còn em thì khác một chút bởi lẽ trong thời gian qua em đã làm những gì cho TDC ?? em đã cố gắng gắn kết các bạn thành một tổ chức ,và không ai phủ nhận rằng các bạn tham gia đã có được những niềm vui nhất định khi tham gia vào TDC. Em luôn tự hào vì điều đó và đang cố gắng để làm cho TDC ngày một tốt đẹp hơn, chính vì vậy cho dù là một con chuột hay thậm chí kể cả là một con chấy , con rận hay là tệ hại hơn nữa là một con ghẻ thì em vẫn phải chấp lời và phản ứng, mong bác thông cảm và hiểu cho em.
    To : bonie. Anh xin lỗi chú không phải là vì anh sợ, nhưng anh cảm thấy ở cái tuổi của anh mà con phản ứng như vậy thật không nên và nó cũng không phải tính cách của anh, và anh không muốn các bạn bè trong TDC nghĩ anh là một thằng tệ như chú. Còn nói thật nhé chú nói cái gì may và không may??? cuộc đời của anh từ nhỏ đến giờ anh không bao giờ là người gặp may, anh hay gặp xui xẻo lắm,khi nhỏ đi học bố anh luôn phải đưa anh đi học hoặc đi chơi vì rằng anh bị chó cắn nhiều lần nên phải đi tiêm nhiều đến nỗi anh là trường hợp khắc tinh của chó dại, đúng là gần đây con chó dại nào cắn phải anh thì đúng là dại...đã là chó dại rồi con làm việc dại nữa thì thật là ....quá dại.....
    Anh xin lỗi chú vì rằng những điều chú nói không phải là sai hoàn toàn, nhưng cái cách chú đóng góp ý kiến theo cái kiểu đó thì cho rằng anh có khâm phục chú mày đi chăng nữa thì thú thật là nếu như cuộc đời này anh mà gặp chú mày thì anh vẫn phải tỏ ra thô lỗ và thô bỉ, vẫn phải tẩn cho chú mày một trận rồi xin lỗi và làm bạn với nhau cũng được. Trước đây khi anh vẫn chỉ mon men vòng ngoài của TDC anh cũng hay nhòm ngó và chê này chê nọ nhưng anh hiểu rằng dẫu sao thì đó cũng chỉ là một tổ chức ảo trên mạng và không có gì nhất quán được, khi tham gia vào TDC anh đã cảm thấy tìm được niềm vui tìm được những người bạn có chung một niềm vui và sở thích với anh và anh quý mến và trân trọng họ, tất nhiên cũng có những người anh yêu quý và cũng có những người anh ghét nhưng có sao đâu ! đi chơi vui lắm, chú mày không biết đó thôi TDC cũng có những cuộc tranh cãi, cãi vã,chê bai, nhưng xong đâu đó mọi người vẫn là những người bạn, vẫn thân thiết với nhau vì rằng họ là những người thực, việc thực, họ dám nói thẳng suy nghĩ của mình trực tiếp với một ai đó, chấp nhận tranh luận ,chấp nhận thua cuộc và thắng cuộc, nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn ngang nhiên xuất hiện trước mọi người chứ không nhất thiết phải chui trong xó như chú mày rồi quay ra sủa bậy, vì vậy cho dù chú mày có phản ánh đúng sự thực thì chú mày vẫn đáng nhận được sự khinh bỉ và phỉ nhổ mà thôi, ngay anh đây không bao giờ dám tự hào gì, ngay trong TDC anh cũng thú nhận là anh nhảy kém nhất,nhưng trước chú mày anh vẫn cảm thấy anh cao hơn chú mày một chút vì rằng anh dám nói, vì rằng TDC ai cũng biết anh là ai. CÒn nữa hồi này anh hay đi công tác xa, thỉnh thoảng anh mới về nên chú mày muốn làm gì thì tranh thủ nhé, có lẽ về nhà lần này anh tổ chức một buổi offline đấy, anh mong ràng chú mày sẽ đến chơi với mọi người, chú mày hãy làm cho anh và mọi người phục chú mày đi, nói gì thì nói TDC luôn mở rộng vòng tay với tất cả mọi người. Còn chuyện riêng của chú mày với anh thì sau khi bắt tay vui vẻ với nhau chú mày thích sao cũng được.làm bạn hay không làm bạn tuỳ chú mày.Anh viết đến đây thôi, sẽ viết tiếp và hẹn gặp chú mày anh rất mong đấy.
    TB : anh mong rằng chú mày hãy làm cái gì đó để thay đổi những cái dở hơi mà chú mày đánh giá đi...nếu được như vậy thì thật tốt lắm thay.
  5. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bonie! cậu nghe tớ khuyên một điều nhé: khi cậu nhìn thấy những cô gái điếm nhan nhản khắp nơi, cậu đừng vội nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều là điếm mà quên đi rằng : mẹ cậu người sinh ra một thằng con khôn như cậu cũng là một người phụ nữ đấy. Câụ là một thằng thông minh chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ, cậu khôn như con Giôn nhà tôi ấy va ftôi cũng không khôn đượpc như nó đâu vì đơn giản tôi và nó không cùng giống nòi, có thể cậu học cao lắm cao hơn tôi và nhiều người khác cho nên cậu mới kích động mọi người được như vậy, nhưng tôi khẳng định cậu chưa học làm con người.
  6. chuppi

    chuppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chao cac anh , chi than men!
    Moi nguoi dang tro chuyen voi nhau theo mot cung cach that hay va thu vi day nhi. Chuppi thay nhieu luc phai noi deu nhau, phai choc tuc nhau vay moi vui, moi co ky niem dung khong? nhieu luc co danh nhau roi thi moi la anh em.
    chuppi thay rang moi nguoi song tren doi nay co mot quan niem song cung nhu cach song khac nhau, va ho cung chon cho minh mot con duong rieng ma chang ai co the buoc ho di theo mot con duong khac ca, cung chang ai co the phe phan con duong ay. Moi nguoi se phai chiu trach nhiem ve may man va rui ro tren con duong ay.
    va tren nhieu con duong nhu vay cua moi nguoi, neu co nhung con duong gap nhau, chung ta la ban cua nhau, tat ca den voi nhau la tu nhien la tu nguyen, neu thay song duoc voi nhau, lam ban duoc voi nhau vay thi hay co het suc minh vi no va giu gin tran trong no. Dieu chuppi muon noi o day chi don gian la hay co mot tam long khi thuc su muon xay dung mot moi quan he. Giu gin duoc mot moi quan he kho khan gap tram lan tao ra hay pha bo no.
    Chuppi mong rang moi nguoi se ngay gan nhau hon , hieu nhau hon. Nhieu khi y kien dua ra la mang tính xay dung rat cao,ban rat co long nhung ban bonie 3 a, no kho co the duoc moi nguoi tiep nhan neu khong co mot cach dua ra dung dan. Neu ban that su mong muon mot dieu tot dep hon, hay hi sinh mot chut "toi" của ban than minh va tim den mot phuong cach hieu qua hon de chung ta co the cung chung con duong va cung tot dep hon.
    Mot chut tam su cua minh thoi, mong duoc moi nguoi chia se
    Than ai!
  7. VanAnhBaist

    VanAnhBaist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay , Vân Anh vẫn thần tượng hoá TDC lắm đó và đang ấp ủ hy vọng sẽ có một ngày được đi giao lưu cùng các bạn . Nhưng buồn lắm thay , tiếc lắm thay khi vừa Post bài ở đây xong thì mới đọc được topic này . Các anh ạ ! không hiểu các anh nghĩ gì khi mà không dám nhìn vào sự thực :
    """ Bởi vì có lẽ bài học vỡ lòng của môn khiêu vũ là NGHE NHẠC CHO ĐÚNG. Đã một thời gian dài, những ngườì đi khiêu vũ không nghe nổi nhạc Rhumba và Chacha, vậy tại sao các ấy là THANH NIÊN, không phải là những ông già, bà cả, lại đi sai nhạc. Điều này có lẽ đồng chí TEdison nên nhắc nhở các ấy thì đúng hơn. """
    Bài học vỡ lòng đó các anh ạ ! lần trước một thành viên trong box nhà ta cũng đến CLB của Vân Anh và cũng đã nói lên những lời lẽ che bai là học nhảy gì mà nhảy xấu thế , đi sai nhạc tùm lum . Cậu ấy còn nói là dân TDC không bao giờ mắc những lỗi đó ,cậu ấy còn khoe dân TDC không bao giờ đi thi DGV vì ở đây không ai có đủ trình độ chấm thi . Nhưng cậu ấy đâu biết là các bạn học viên ấy chỉ mới qua một khoá nhảy có 8 buổi và đã cố gắng lắm rồi . Còn ở đây , các anh chị TDC đi offline thường xuyên , học nhảy khá là lâu mà còn vào sai nhạc , nhảy sai nhạc.Boni nói thế cũng là để góp ý cho mọi người thôi .Không ngờ cả một nhóm người quay sang chửi Boni bằng những lời lẽ rất thô tục . Boni ơi ! Vân Anh khuyên bạn nên rời xa nhóm người này càng nhanh càng tốt , nếu có dịp mời bạn sang SH cùng CLB của Vân Anh , ở đó chỉ có các bạn SV và hoạt động Sv thôi nhưng thật là vui và đầm ấm .Vân Anh cũng kêu gọi ngay Scimmia một thành viên của CLB quay lại box Ngoại ngữ . Anh CuongHM à ! Vân Anh quá thất vọng về anh !
    Hãy coi những lời chê bai chúng ta là bạn còn những lời khen tặng chúng ta là kẻ thù .....
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui nhỉ? nhưng mọi người đừng đi quá đà. Chúng ta hãy đọc, nghe, và suy ngẫm, cũng có nhiều điều hay giúp cho chúng ta đấy chứ?
    To: các MOD: tôi thấy có vẻ như các bạn chưa để ý lắm tới cái topic này, có nhiều lời lẽ không được ổn cho lắm, sao không thấy các bạn lên tiếng nhỉ?
    To: VanAnhBaist: TDC không và chưa bao giờ là một tổ chức dancing chuyên nghiệp, chỉ là tập hợp của những người yêu thích khiêu vũ thôi, cả những người chưa học dancing bao giờ, miễn yêu thích là có thể tham gia thôi. Đây là một môn giao tiếp mà, ai có khả năng tiến cao đến đâu thì tiến thôi, không phải tất cả những người học khiêu vũ đều trở thành vũ sư cả, đôi lúc chỉ vui là chính thôi. Còn về người sang bên CLB các bạn tuy mình không rõ là ai, nhưng chẳng lẽ vì một người mà bạn thay đổi quan điểm về cả một tập thể? Hy vọng sẽ được gặp các bạn cùng với TDC.
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô bé vananh này muốn nói đến HB chứ gì
    HB đang muốn chọc tổ ong đây.Bắt đầu nhé
    1--Nếu những người mới học được vài buổi như các bạn hay những người học dancing để giải trí như một số người TDC hoặc của một số clb khác thì không saoHB không có ý kiến gì .Hãy đọc lại hết những bài của HB nhé xem có chê những người mới học hay không
    Nhưng HB chê là chê mấy người dạy các bạn kìachê là chê mấy người khoe đi thi giải này giải kia kìachê mấy cái giải sàn vớ vẩn tổ chức vì kinh tế kìa.Nhảy sai nhạc tùm lum mà còn gân cổ lên cãi.
    HB chưa hề chê giải vàng HN nhé nên cô bé đừng có giải sàn đá sang giải HN chuối lắm đó
    2--HB vẫn giữ ý kiến của mình rằng mấy giải sàn mà không có những vũ sư có trình độ chuyên môn tốt thì giải đó chưa đủ hấp dẫn để HB tham gia mà nói đúng ra là chưa đủ tư cách chấm HBĐược chưa nào đã tinh vi thì tinh vi như vậy mà đã kiêu thì kiêu như vậy
    3--Bây giờ đôi nhảy Hải Anh và Khánh Thi đang ở HN đó.Bảo thầy em hay bạn em mà vỗ ngực khoe giải này giải kia đi thi đi.Còn đối thủ thì không thiếu đâu.Đôi nhảy đó chấm thi chắc khỏi lăn tăn nhỉ
    4--Còn em nói hãy tránh xa những người này người kiaMột kiểu nói ngu ngốc không suy nghĩ
    Chú ý:Em chẳng biết ai tránh xa HB hay không nhưng có 1 số người muốn lại gần HB cũng khó
  10. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Thực tế, tôi thấy vấn đề không quá nghiêm trọng như NHỮNG GÌ mà các bạn đang thảo luận, hay nói đúng hơn là tranh cãi. Chúng ta quá tập trung vào những câu chữ để xoi mói lẫn nhau.
    Tôi thấy, các bài TRẢ LỜI của các bạn thường xen lẫn NHIỀU tình cảm cá nhân để đánh giá hơn là nhận xét khách quan vấn đề từ 2 mặt TỐT và XẤU.
    TDC: đây là một khái niệm gây tranh cãi mà tôi muốn đề cập đầu tiên.
    Ai cũng biết TDC, theo 1 nghĩa dễ hiểu nhất là ( TTVN dance club, CÂU LẠC BỘ những người yêu thích khiêu vũ trên mạng Trí tuệ Việt Nam), gồm những con người và những hoặt động liên quan đến khiêu vũ. Qua một số hoặt động như: offline, đi bộ vì trẻ em nhiễm chất độc mầu da cam, quyên góp tiền cho trẻ em nghèo, TDC đã và sẽ được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bên trong TỔ CHỨC của các bạn thì VẤN ĐỀ là rất VẤN ĐỀ.
    Sau đây là 1 số ý kiến trên quan điềm cá nhân của LÊU LỔNG:
    1. TDC hoặt động trên sự nhiệt tình và năng động của một số thành viên hơn là sự tình nguyện của TẤT CẢ thành viên. Các hoặt động của TDC thường xuất phát từ CÁ NHÂN và được mọi người hưởng ứng. ( thấp hơn là sự đề xuất của tập thể trước khi ra quyết định)---> TDC có thể được gọi là CLB hay không ?
    2. Trước các vấn đề gây tranh cãi như thế này, tôi chỉ đọc thấy những ý kiến các nhân mà không có Speakerman của TDC đứng ra Mang tiếng chung TDC đối đáp lại ----> TDC có thể gọi là CLB được không ?
    Nếu các bạn trả lời 2 câu hỏi trên thì tôi xin đi tiếp đến phần tranh luận tiếp theo.
    1. Nếu TDC đã là CÂU LẠC BỘ thì NHỮNG THÀNH VIÊN hay NHỮNG NGƯÒI CÓ LIÊN QUAN chỉ có quyền tham gia chứ không được mang tiếng nói TDC đi mọi nơi, chỉ có những người có đủ trách nhiệm mới ĐƯỢC LÀM VIỆC ĐÓ. Đó là Chairman, speakerman của TDC.
    2. Nếu TDC đã là CÂU LẠC BỘ thì mọi nhận xét, đánh giá gây Ảnh hưỏng xấu đến hỉnh ảnh của TDC xuất phát từ NGƯÒI NGOÀI đều cần phải Cân nhắc.
    3. Nếu TDC đã là CLB thì mọi thành viên TDC đều phải có trách nhiệm Cá nhân trước TDC. ( không được đem DANH NGHĨA TDC sử dụng cho những ý kiến mang tính cá nhân).
    Trái lại, nếu TDC không phải là Câu lạc bộ, tôi nghĩ chúng ta cần CÂN NHẮC-
    - Những hoặt động đã có của TDC thực chất mới ở mức NHÓM(*) (group) chứ chưa thể ở mức CÂU LẠC BỘ (club).
    - Khái niệm TDC rất mơ hồ, chẳng chỉ định bất kỳ 1 người nào cụ thể. Vì không ai ĐẠI DIỆN cho TDC và ngược lại: không ai phải nổi nóng lên khi TDC bị chỉ trích.
    - Khi sử dụng TDC cho cá nhân, vô hình chung TDC đã được sử dụng để NÂNG CAO giá trị bản thân hay có TÁC DỤNG ngược lại ???
    Bài viết của tôi dựa trên 1 số quan điểm sau:
    - Đây là box dancing, phần lớn thành viên TDC hoặt động trong box này, nhưng điều naỳ không có nghĩa là box riêng của TDC. Tất cả mọi người yêu thích và quan tâm đến khiêu vũ đều có thể tham gia.
    - Một số MOD của box dancing mà tôi biết là PantherSon, manhcuong, không phải là người có trách nhiệm trong TDC. Một số thành viên có TIẾNG NÓI trong box dancing như Tedison, choclo cũng không phải là đại diện cho TDC.
    - Cái tên TDC đã được sử dụng từ rất lâu, đã từng hoặt động rất sôi nổi và cũng có thời gian IM LẶNG, như vậy TDC chỉ được sử dụng như một cách nói trở nên QUEN THUỘC hơn là có ý nghĩa cụ thể.
    * Từ "Nhóm" không CHÍNH XÁC để miêu tả TDC, tôi sử dụng "NHÓM" với dụng ý khi so sánh với Câu Lạc Bộ, Tổ chức, Hội. "NHÓM" với ý miêu tả sự liên kết giữa các thành viên ở mức thấp nhất ( định nghĩa về Nhóm của riêng tôi )
    --------------------------------------------------------------------------------
    LÊU LỔNG
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 05/07/2004

Chia sẻ trang này