1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    các vị cứ ngồi phân tích nhau đi nhé.kuti có đôi lời nói với đồng chí bonie
    kuti rất đồng ý với đồng chí về cách chọn nhạc của đôi Vinh Anh và trình độ cơ bản các đôi trừ nhóc Tú ra còn lại rất dở.Không có chất latin chút nào
    đồng chí nhận xét về cách ăn mặc trang phục như vậy cũng hơi quá mặc dù kuti cũng rất phản cảm với những người không biết ăn mặc
    đồng chí nhận xét về bạn của kuti là handsomebaby vậy là hơi sai rồi.:
    thứ nhất đã nhảy jive hay mambo thì phải có chất hoang dại và bốc lửa của latin(2 điệu này là là bốc nhất trong các loại bốc)
    thứ hai là bonie đồng chí có biết đến kĩ thuật nén phách chưa nhỉ?nếu chưa thì chẳng trách đồng chí
    thứ ba với các đôi nhảy chuyên nghiệp thì họ cần phải có thể lực dồi dào mà có thể lực dồi dào thì trình diễn các bước nhảy không lấy hết sức họ được đâu
    đồng chí nhận xét về kĩ thuật như vậy kuti bảo đảm đồng chí trình độ lí thuyết lẫn thực hành DS còn kém kuti nhiều lắm hehe
    quan trọng hơn nữa kuti biết đồng chí là ai rồi hehe(trước bó gọn trong 3 vị nhưng giờ kuti chắc chắn.hehe) nhưng nước sông không phạm nước giếng nên đồng chí yên tâm đi hehe
  2. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    đã nói là nhảy như con lăng quăng thì còn gì nhận xét nữa như thế chưa đủ à?phải bới móc kĩ thuật họ ra thì mới chấp nhận à? ví dụ mô tả thằng ăn xin thì cứ phải nói nó bao nhiều ngày không tắm và bao nhiêu mm đất trên từng mm da à?vặn vẹo ngớ ngẩn cứ nói là ăn xin là hiểu cũng giống như nói nhảy như con lăng quăng đủ hình dung.kuti đã nói biết Nghĩa béo từ lâu rồi và trình độ Nghĩa so với kuti thì thôi khỏi bàn nhé.còn nói thẳng tưng ra cái trình độ mấy người ở TDC các vị có được mấy vị hơn kuti không?giỏi lắm 2 vị
    đồng chí churua nói ngọng không chấp nhận được.cứ set thay cho xet bao giờ không hichic.củ chuối quá kuti chán cái TDc các vị quá nhưng buồn nên vào viết cho đỡ bùn
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hị hị.... thế là tớ đã bị lộ tẩy rồi chăng? Mèng đéc ơi, nói thật cho các đằng ấy, cái bản mặt tớ quả thực xấu xí vô cùng, nên tớ ngượng, không dám lộ ra thôi, chứ chẳng có mưu đồ đen tối nào trong đó cả. Ku-ti ơi là ku-ti, đằng ấy chắc chắn đoán nhầm tớ với ai đó rồi. Tớ đảm bảo đó. Nhưng nói thế thì đằng ấy không phục, tớ cũng biết điều đó, vì bản chất của đằng ấy cũng gàn dở...như tớ, không chấp nhận điều gì khi không có chứng cứ rõ ràng. Vậy thì tớ hỏi đằng ấy một câu, nếu trả lời đúng (trả lời trên đây cũng được, qua pm cũng không sao), tớ tung hô đồng chí lên làm...sếp tớ. Đó là: "Hôm thứ Năm, 5/8/04, tớ ngồi chỗ nào trên cái sàn Cosmos đáng yêu đó?". Cảm ơn đằng ấy nhiều nhiều.
    Quay lại với đồng chí HSB, tớ quay lại với đằng ấy là vì tớ bị "bạn thân" của đằng ấy, ku-ti, chê là không hiểu biết kỹ thuật, chim cú quá...hị hị...
    Tớ phải nói thật, mặc dù biết đằng ấy không khoái nghe, đằng ấy nhảy latin chưa có chất đâu. Thừa thãi sức lực, thừa thãi quyết tâm thể hiện mà thiếu đi sự tinh tế, chất điêu luyện trong từng bước chân. Chẳng nói đâu xa, tớ nghĩ, đằng ấy nên uyển chuyển hơn, cái hông nhịp nhàng hơn và đặc biệt, đằng ấy đừng có khuỳnh cái tay + đôi vai gầy lên nhiều như thế. hì hì..."bạn thân" ku-ti của đằng ấy hỏi tớ có biết kỹ thuật nén phách không, tớ chẳng trả lời nổi. Nhưng tớ biết chú Chí dũng là khoái dạy học trò ba cái món nén phách (triệt để) này lắm lắm. Tớ cũng đã đôi lần (trong quá khứ) được thỉnh giáo chú dũng về cái món này, nên cũng biết rằng, nén phách như đằng ấy làm (và ku-ti nói đấy chính là nó), thì chưa ổn đâu.
    Đôi lời lạm bàn, các đằng ấy khoái lỗ nhĩ thì nghe, bằng không thì cứ bỏ qua cho tớ.....
    ..."Văn chương chôn chặt ba tấc đất,
    Tung hê hồt hỉ bốn phương trời..."
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chà , hay đấy, hoá ra hôm qua mình có dịp ở gần Bonie rồi mà không bit Thôi, mà mình cũng chẳng muốn bit làm gì, cứ để bonie trong bóng tối và thỉnh thoảng lại đưa ra vài bài bình luận thì hay hơn. Đồng chí nào " trót" biết mặt bonie rồi thì cũng giữ kín nhé.
    Nhận xét về buổi tối hôm qua :
    Đẳng cấp Tú-Phương cao hơn hẳn các đôi kia. Chẳng có gì phải so sánh nữa cả.
    Đôi VinhAnh-Tú : Nam có vóc dáng khá bắt mắt, kỹ thuật của nữ yếu hơn nam. Nam tay đánh không tự nhiên, nhiều lúc thấy như thừa thãi vậy.
    Đôi Nghĩa - Tú: Được cái trình diễn vui vẻ tươi tỉnh, không thấy căng thẳng. Dù sao nếu cậu N giảm đi vài ký lô thì sẽ có dáng nhảy tốt hơn. Anh thì thấy cậu sẽ có triển vọng ở điệu Van Anh đấy. Cố lên!
    Vài đôi khác : không có gì chú ý lắm.Nói chung đều bị chênh lệch về trình độ nam - nữ nên chưa thể hiện tốt được.
  5. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ngày tớ chẳng dạo qua cái diễn đàn này, các bác nhộn nhịp quá nhỉ.
    Bật mí với các đằng ấy, hôm qua cũng là lần đầu tiên tớ biết mặt, biết tên một số thành viên của Hội lơ ngơ tờ đờ cờ. Tớ phải ngồi hỏi han mất 30 phút mới ra được từng cái tên của các đằng ấy, cũng chưa biết hết, nhưng coi như nắm được chan dung một số vị quan trọng
    Chao ôi, tớ không nghĩ các đằng ấy lại.... đúng như tớ tả thực hôm offline trên sàn Nghĩa Hiệp.

    Đằng ấy ơi, đằng ấy sắp bị lộ rồi nên lại kiếm chuyện như chưa quen ai cả thế à? Tớ biết thừa đằng ấy biết hết mọi người, rồi biết cả các chuyện trong gầm giường của họ nữa. Có chuyện riêng tư của ai mà đằng ấy lại không đưa lên đây đâu. Bản tính của đằng ấy có hơn một số người thật, tớ thì tớ chẳng dám, tớ có lòng tự trọng mà.
    Mèng đéc ơi, nói thật cho các đằng ấy, cái bản mặt tớ quả thực xấu xí vô cùng, nên tớ ngượng, không dám lộ ra thôi,
    Tính cách của đằng ấy như thế, ra ngoài đời thì người đời họ phang thẳng vào mặt cho, làm gì chẳng xấu xí và chẳng dám nhìn mặt ai. Khổ thế, ở đời phải ngẩng đầu lên mà sống chứ, ai lại cứ chui lén chui lút thế. Ra ánh sáng cũng không dám ra. Tớ thấy đằng ấy có cái niềm vui khác người thật.
    Lâu rồi, tớ đọc lại cái bài đằng ấy trả lời tớ, tớ khoái ghê, thế là đằng ấy trước sau cũng vào cái bẫy tớ giăng mà. Không giữ nổi bình tĩnh rồi nói toàn những thứ bẩn thỉu, không biết ngoài đời đằng ấy có dùng mồm để nói những cái từ chẳng sạch sẽ đó không.
    Rồi đằng ấy lại dùng mấy cái mẹo của con khỉ đá trong truyện của ông Ngô Thừa Ân ấy, lựa sức chiến đấu không được thì tạo mấy cái nick ra để chửi bới, tớ chẳng thừa thời gian nói chuyện với mấy cái lông khỉ đâu. Tớ thích nói chuyện với đằng ấy thôi.
    Tớ khuyên đằng ấy cũng đừng a dua với mấy thằng bạn thối mồm, vào chê hết đôi nọ đến đôi kia, tớ cũng biết thừa là bọn đằng ấy nhảy cũng chẳng ra cái gì đâu. Ở ngoài đời chắc là bị người ta đập cho nhiều nên vào đây giải trí thôi.
    Lại trả lời tớ đi nhé. Anh bạn.
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hey...hey.... đồng chí này là ai mà vu cáo tớ trắng trợn thế nhỉ? Tớ mà thèm làm cái trò tạo nick khác để chửi mắng người khác ấy à? Đề nghị đưa ngay bằng chứng.... Tớ ghét nhất kiểu dựng chuyện như đằng ấy đấy.
    Tớ nghĩ, nếu đằng ấy cũng bậc chính nhân quân tử, đằng ấy cũng có thể đưa ra bằng chứng cho những lời thiển cận vừa rồi chứ? Ah, như tớ đã hỏi ku-ti, tớ cũng muốn hỏi đằng ấy một câu: "Tớ là ai vậy?" Nếu đằng ấy nói trúng phóc (công khai trên này cũng được, qua pm cũng chẳng sao) và chứng minh đó là đúng, tớ tình nguyện cắp tráp theo đằng ấy đến hết quãng đời "đen tối, không dám ngẩng lên nhìn mặt trời" của tớ.
    Hị hị.... tớ cũng khuyên thật đằng ấy, đằng ấy chưa có đủ bản lĩnh, trình độ cũng như thâm niên tồn tại trên cái "cõi đời đen tối" này để đứng ngang hàng với tớ đâu. Nhưng chắc đằng ấy cũng là người hiếu thắng, tớ chẳng cấm đằng ấy đả kích tớ, miễn là nói gì cũng phải có chứng cứ, bằng chứng, nhân chứng đàng hoàng, không nên dựng chuyện về tớ như thế.
    Điều đó có đúng không, Anti-Bon... thân mến!!!
    hị hị... tớ cũng thừa nhận tớ chẳng thể dancing ra cái hồn dancing, nhưng tớ ít nhất cũng hơn đằng ấy. Bằng chứng nè: bài viết phân tích của tớ là hoàn toàn chính xác, có chiều sâu, có dãn chứng của từng chi tiết đưa ra. Thử hỏi đằng ấy có được bài viết nào như vậy?
    Nói thế đằng ấy, Anti-Bon, chắc cũng hiểu. Nói gì, làm gì cũng nên có cơ sở, không nói quàng, nói xiên được.
    Trân trọng
  7. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc bài viết của người có trình độ cao thâm cảm thấy nở mày nở mặt , rất đàng hoàng đúng mực . DF à ! thích cặp Nghĩa -Hường vì điệu Cha-Cha thôi như cũng thích cặp Vinh Anh -Tú điệu Tango hôm trên Cosmos , hồi TP Khiêu Vũ em cũng đi xem nhưng có lẽ vì đôi nhảy Sài Gòn em không nhớ tên nhảy điệu Rumba hay quá nên chẳng quan tâm đến đôi nào nữa cả , kể cả mấy Thầy Vũ sư ( xin lỗi em nói thật ).
    DF nói đến cái Posture hay qúa ! Posture: cơ thể gồm nhiều khối đầu, vai, thân trên, thân dưới, hông, chân; posture là sự dáng tương quan giữa các khối của cơ thể trong một khối hoàn chỉnh. Posture tốt nghĩa là tất cả các khối đó nối theo một đường thẳng đứng, ít lệch lạc nhất (gù lưng hoặc ưỡn bụng tức là không đạt). Theo em thấy dáng của chân nữ Phương trogn cuộc thi là ổn nhất , điệu Cha cha hôm qua , Phương nhảy cũng khá hay , còn chân nam em đặc biệt thích dáng người của Minh Anh .. Thật là khó để kiếm được một anh chàng có khuôn mặt điển trai , dáng chuẩn lưng và chân rất thẳng , bụng cũng không ưỡn .HY vọng là còn nhận được nhiều từ sự chỉ bẩo của anh , cám ơn DF .

  8. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mang chan qua , chang hieu sao khong go duoc tieng Viet nua,
    To Ku ti: Yes, Suy cho cung, chu khong phai set cho cung, to cu nghi Bonie se bat loi to hoa ra lai them mot nguoi nua co duc tinh cua phai nu ay la Kuti.
    Bonie a, bac VC Dung truoc day theo kieu Saigon , sau tu luyen tap nghien cuu giang day ve DS, nghien cuu ly thuyet rat nhieu nhung kha nang bat loi cung nhu truyen dat kien thuc co ban cua bac Dung khong dduoc tot , au cung de hieu tai sao Kuti cung nhu HSBB hieu lech lac. Quay lai HSBB Bonie3 thay HSBB nhay 2 dieu Samba va Jive co van dee khong , vay do Bonie bieet cai sai ve ky thuat ddo la o diem nao neu ay tra loi duoc to phuc dang ay khong ly thuyet suong. :)
  9. anhchangcungdau

    anhchangcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    kuti ơi nói tranh phần bạn roài.anhchangcungdau là phát ngôn viên của HSBB nè
    bonie à đằng ấy không dám lộ diện thể hiện bản lĩnh vậy anhchangcungdau muốn bonie nói công khai ở đây về kĩ thuật của các điệu nhé(đừng lôi đống lí thuyết ở sách vở hay tài liệu ra lộ tẩy ngay vì ở đây nhiều cao thủ lí thuyết lắm.Hãy nói dựa trên kiến thức của mình đó)
    đằng ấy nói HSBB nhảy tốn lực à?hehe nhầm roài khi HSBB nhảy jive hay mambo nhìn có vẻ tốn sức hơn nhưng thực ra không tốn sức.Đảm bảo nhảy xong năng lượng hao tổn cũng như bonie nhảy thôi(nhưng hiệu quả mang lại nhiều hơn).Thế này nhé
    đằng ấy biết hít thở theo từng động tác giống như luyện võ hay khí công không?HSBB dạy cho tôi điều đó nhưng tôi mới lãnh hội được 1 phần thôi
    Nhìn có vẻ tốn sức dựa vào đâu?dựa vào các động tác dứt khoát nhanh mạnh mà khẳng định à?đằng ấy biết các cú đấm của võ thuật hay cú đá võ thuật không?khi chưa đến đích thì toàn bộ cơ bắp thả lỏng lao đi vùn vụt(để có được tốc độ ra đòn) đến điểm chạm đích trong tích tắc thì dồn lực và hơi thở cũng thay đổi
    thôi nói sơ sơ cho đằng ấy biết giữa võ thuật và mọi vận động cơ bắp đều có sự liên quan
    thêm nữa nhé.Khi hải anh và nhiều cao thủ khác nhảy jive hay mambo xong cũng thở hồng hộc đó(tôi đứng cạnh nên rõ mà) vậy đằng ấy giải thích cho nhé

  10. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đưa ngay bằng chứng.... Tớ ghét nhất kiểu dựng chuyện như đằng ấy đấy.
    Đằng ấy lại nóng rồi. Nói chuyện với tớ là phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh đằng ấy ạ. Bonie trước nay vẫn hay bảo mọi người đùng có nổi nóng, hoá ra cũng nóng ra trò nhỉ. Tớ thích vậy. Thấy đằng ấy nóng tớ cứ thấy giống như ngày xưa có phú ông bảo đố ai chọc tức thì gả con gái cho đấy, lỡ nói rồi, đến khi tức nổ cuống họng mà vẫn phải vờ câm. Thú vị quá.
    Này đằng ấy ơi, đằng ấy bảo tớ đưa ra bằng chứng vì những cái nick thối mồm đó không phải của đằng ấy chứ gì? Vậy đằng ấy chứng minh là nó không phải của đằng ấy đi.
    Ah, như tớ đã hỏi ku-ti, tớ cũng muốn hỏi đằng ấy một câu: "Tớ là ai vậy?" Nếu đằng ấy nói trúng phóc ....
    Đằng ấy là ai thì có ý nghĩa gì đâu, thế đằng ấy nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người quan tâm đến đằng ấy à? Nhầm rồi đấy. Nếu có một thằng đầu bù tóc rối ngoài đường chửi bới linh tinh đi nữa thì tớ cũng nhìn và cười giống mọi người thôi, tớ cũng chẳng cần biết nó là con cháu nhà ai đâu.
    Hị hị.... tớ cũng khuyên thật đằng ấy, đằng ấy chưa có đủ bản lĩnh, trình độ cũng như thâm niên tồn tại trên cái "cõi đời đen tối" này để đứng ngang hàng với tớ đâu
    Lại bắt đầu vỗ ngực rồi đó, trình độ hay bản lĩnh có hay không thì cứ đọc bài đằng ấy nổi nóng là biết chứ gì! Mà này, cõi đời của đằng ấy có đen tối chứ của tớ thì chẳng thế đâu nhé, đừng nghĩ rằng ai cũng như đằng ấy.
    hị hị... tớ cũng thừa nhận tớ chẳng thể dancing ra cái hồn dancing, nhưng tớ ít nhất cũng hơn đằng ấy. Bằng chứng nè: bài viết phân tích của tớ là [bold]hoàn toàn chính xác, có chiều sâu,[/bold] có dãn chứng của từng chi tiết đưa ra. Thử hỏi đằng ấy có được bài viết nào như vậy?
    Đã không thể dancing ra cái hồn của dancing mà cũng tự nhận là bài viết phân tích chính xác, có chiều sâu à? Ngoài đằng ấy ra, chẳng ai nghe được đâu. Giờ lại xuống nước công nhận mình không biết dancing rồi à. Không biết mai kia còn thú nhận gì nữa đây.
    Sao bảo đi công tác miền đông miền tây gì đó mà vẫn có nhiều thời gian quan tâm đến hội lơ ngơ thế
    Công việc của Bonie là phải đi thế mà.

Chia sẻ trang này