1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... cuối cùng thì đồng chí Wings thân mến của tớ cũng lên tiếng rồi. Nói thật, tớ chờ đợi đằng ấy mãi, sốt ruột ghê cơ .... Còn những bài vớ vẩn xung quanh, chửi bới linh tinh, tớ... không thèm chấp, kệ bọn họ.... hì hì...
    Nói thật, tớ cũng khoái phong cách của đằng ấy. Năng nổ này, nhiệt tình này, vui vẻ, hoạt bát, chọc cho người khác cười... ôi, nhiều lắm, tớ không kể hết được. Nhưng tớ không khoái đằng ấy ở một điểm, nhỏ thôi, nhưng nó quan trọng lắm, thậm chí nó tác động tới cả con đường đằng ấy đang đi ngoài xã hội thực. Đó là bản tính chưa suy nghĩ sâu xa, chưa có đủ kiên nhẫn và sự điềm đạm xét đoán. Chỉ cần có ai nói chạm đến đằng ấy một chút thôi (có thể sai, có thể đúng, nhưng không nhiều) là đằng ấy nhảy dựng lên, "đào đất bỏ đi" ngay.... hị hị... Làm thế chẳng ổn tẹo nào. Đến nóng tính như DanceFan bây giờ cũng điềm đạm ra phết, đúng không, ông mãnh hầm hố??? Hoặc đĩnh đạc như đồng chí Sư thầy thích đủ thứ còm nhom...., tớ cũng cho là ổn.
    Tớ biết, chẳng qua đằng ấy nổi khùng lên vì tớ "dám" nói đằng ấy là "chảnh".... hị hị.... có thể đằng ấy không "chảnh" thật, nhưng người ngoài nhìn vào cứ thấy thế. Nên sửa đi.... hà hà...
    Thêm nữa, tớ cũng biết thằng bé Cương.... hì hì... tớ vẫn gọi nó là thằng bé, vì nó... càng ngày càng chuối thật, THAN PHIỀN với đằng ấy (và các Mod) rằng tớ chọ vào đời tư của nó... He he.... gần đây tớ đã từng bảo với nó rồi (chắc nó không nhớ), nên dọn nhà ra khỏi cái đất Tứ Liên ấy đi, địa thế đó không phát được, thế mà nó có nghe đâu, suốt ngày thích cái xe Piagio cơ.... chán chết. Tớ cóc thèm khuyên nữa.... Nó đã chẳng hiểu tấm thịnh tình của tớ, lại nghĩ tớ "đụng chạm", chẳng ra làm sao cả.
    Uh, đằng ấy đang bận nên tớ cũng chờ thôi, chẳng nóng nảy làm gì. khi nào xong việc thì nhớ nhắn tớ một câu nhé. Tớ đang ở Sài Gòn, đằng ấy có muốn nhắn tin về nhà thì bảo tớ một câu, tớ đảm bảo sẽ coi đằng ấy như một thằng bạn mắt xếch, nóng nảy, chứ không coi như một đứa chảnh đâu. Ah, có phải đi đến
    Chắc Kà Đao tớ cũng đi hộ đằng ấy, an tâm chưa????
    Nhắn DanceFan: hầy dà.... cái xưởng gỗ ngoài đê là tớ không khoái lắm.... Tối như hũ nút, xập xệ.. (cách đây vài năm tớ đã thăm quan), thêm nữa, thằng cha bảo kê ở đó (tên là Long "c" thì phải) tớ chẳng cảm tình gì cả. Làm sao mà đằng ấy chịu được nó nhỉ?
    Nhắn PantherSon: Tớ muốn học của đằng ấy vài điệu ballroom, thu nhận thêm học trò không vậy? Nói thật, tớ kém ba cái khoản Quickstep..... lắm. Nhìn thấy đằng ấy ngạo nghễ với bà chị Demi Moore (giống nhau ở kiểu tóc thôi), tớ cũng khoái.
    Nhắn thietmoclan: đằng ấy dịch chuyển trong điệu Rhumba cũng được đấy, có tố chất.... Nhưng, tớ nói đằng ấy đừng giận, nên trui rèn hơn nữa, nếu không, cứ đà tăng trưởng body weight như thế này thì chẳng mấy chốc mà hợp cạ với đồng chí BenKai
    Nhắn mediaPlayer: Này, đằng ấy sao không định hướng tập ballroom nhỉ? Chất latin của đằng ấy thiếu hụt trầm trọng. Nên đi theo hướng đồng chí Hùng (Choclo) ấy. Tuy nhiên, đừng nhảy Tango như đồng chí đó, nắn nót quá thành xấu tệ, Van Anh còn tạm xét được.
    Vài lời thế thôi, các đằng ấy "yêu" thì nhắn gửi tớ vài câu, chẳng "yêu" thì ...xem rồi để đó.
  2. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ làm, gần Rex, có mấy thằng bé bán báo với lại mấy cậu đạp xích lô rất thích bình luận về trình độ tiến Anh với lại tiếng Tàu của mấy con bé làm phiên dịch ở gần đó. Được cái là nhờ tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên cũng biết được dăm bãy câu, lắm khi buồn nghe chúng nó bình luận cũng dzui ra trò. Vào đây cũng lại gặp chúng nó.
  3. Handsome_baby_bk

    Handsome_baby_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhầm xừ nói rồi anh ạ. Mất đứa đấy chẳng phải phiên dịch, phiên diếc gì đâu. Hàng đấy.
    Bọn đấy thì tiếng Tàu với Tây nỗi gì. Chỉ có mấy câu ngu ngu kiểu như "Wherever Bonie is, Bonie''s s**t be" thôi.
    Được handsome_baby_bk sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/08/2004
  4. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em thấy dân tình có vẻ quý cu Bonnie quá hén. Mọi người đều có ý kiến không đồng tình với chú ý thế này thì căng. Kể ra, theo sách Tàu hồi trước thì chú có thể có 3 cách để đi ''ẩn'' đấy, chị bày cho chú ha:
    '' Tiểu ẩn'' là chui vào mạng, móc người này một tý, mỉa người kia một tẹo, cắn trộm 1 cái rồi trốn luôn, về sau chui vào viện cớ là bận đi công tác, làm cho mọi người không tập trung tranh luận được thế là ổn, cách này rất hiệu quả vì chẳng ai rỗi hơi mà theo dõi để cãi nhau với cu, trông thì có vẻ như cu vẫn thắng tất cả mọi người, hiệu quả nhưng hèn.
    ''Trung ẩn'' là vẫn ở chốn này, đọc bài mọi người, không trả lời, là biến tướng của cách kia, khi không trả lời mọi người cười chán rồi cũng bỏ qua... và quên mất. cách này giữ được hoà khí, không hèn nhưng lại khó áp dụng cho người như Bone vì nếu làm vậy thì công sức marketting từ trước tới giờ để đạt được cái thương hiệu Bone coi như bỏ phí vì mọi người sẽ lãng quên mất cu em.
    ''Đại ẩn'' là lập béng một cái nick khác, cho Bone đi ở ẩn, lấy nick kia bi bô này nọ,thỉnh thoảng đá qua tên của Bone cho dân tình đỡ quên, rồi bênh này,ghét nọ cho có vẻ công tâm, ấy là làm mọi người vẫn nhớ tới Bone mà không biết chừng Bone lại được cái nick thứ ba kia đẩy lên tầm cao mới của một vĩ nhân hãm tài, ấy là cách chu toàn vậy.
    Vài lời chú nghe theo chị thì nghe, không thì nghĩ thêm cách khác, tiểu tiện, trung tiện hay đại tiện gì đấy nhé. Chị và chú cùng dấu mặt, cãi nhau cho sướng, chứ chú mắng mấy bạn TDC chị thấy chẳng công bằng gì cả, chú thì trong tối, họ thì ngoài sáng, thì chú nói cái gì mà họ chẳng thành cửa dưới, dù rằng họ có giỏi hơn chú đến 10 lần, phỏng ạ???
  5. anhchangcungdau

    anhchangcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mãi mới thấy hotchich viết được 1 bài có chất lượng chứ mọi khi toàn bài lá cải
    đã là dancing cứ mang dancing ra giải quyết

  6. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ......Có ai trong đây đã bao giờ có cảm giác yêu một ai đó, thương một ai đó thật lòng chưa nhỉ?.
    Có bao giờ mọi người cảm thấy đôi lúc trong cuộc đời mình gặp một ai đó rồi mình gắn bó và hoà nhập với họ như một gia đình chưa?.
    Tớ thì có đấy.
  7. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chị horses**t tài quá cơ à. Tiểu ****, trung ****, đại **** của chị cũng được người ta coi là có chất lượng kìa.
    Bonie 3 đang ở trong Nam, không biết sắp ra chưa. Chắc tối thứ 5 tuần tới Bonie 3 cũng kịp ra để xem mấy đôi biểu diễn trên Cosmos. Hay là từ giờ đến lúc đó chị tạm làm thủ lĩnh để cho cái box này nó tiếp tục bốc mùi chị nhé.
    ZOMBIE
  8. Anti_Bonie

    Anti_Bonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con của Bonie ơi, tui nhắc lại lần cuối là chẳng thừa hơi nói chuyện với mấy cái lông khỉ đâu. Tui nói chuyện với "parent" của các cháu cơ. Khổ thế, bài vừa viết đã bị xoá rồi.
    Bonie ơi, đằng ấy dại lắm cơ. Đằng ấy chẳng thấy đồng chí DF ngày xưa bênh vực đằng ấy là thế, vì đằng ấy chỉ chọc những người khác, không động đến đồng chí ấy. Bây giờ đồng minh của đằng ấy ấy cũng lại vào gầm giường nhà người ta để lấy tin tức thế này thì DF lại quay lại với đằng ấy đấy.
    Này, sao đằng ấy không bỏ cái tính bẩn thỉu nhất của con người là đi tìm hiểu chuyện riêng của người khác đi nhỉ. Đành rằng có thể đằng ấy là con gái, nhưng con gái thì cũng phải có văn hoá tối thiểu chứ nhỉ.
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đúng 100%!
    Chữ M có một chữ M!
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi, cuối cùng ... Wings vẫn không đến... Hị hị.... ôi giời ơi, tớ đành cảm thông với Wings vì đang buồn khổ do chia tay, chia chân với TDC ngoài này, vào trong kia mà hình bóng vẫn day dứt. Kể như cũng là người nặng tình.
    Nào, quay lại với các đằng ấy, trong box dancing, trong TDC hay ngoài TDC cũng được. Xem nào, tuần vừa rồi các đằng ấy đóng góp được cho Nhà Xinh cái gì nào?
    Ái chà... cũng ra trò đấy chứ. Không kể đến quả "con rận" đính kèm Anti-Bon..., thì cũng có được vài bài đáng cho ít nhất điểm 4 (thang điểm 10) về mặt công sức bỏ ra. Thứ nhất là bài của đồng chí hot.... Hị hị.... kể ra hót cũng được, nhưng xét cho cùng, bản lĩnh chưa có gì đáng để tớ phải bận tâm. Nào, thêm được một chú spenl... đưa hẳn ra một topic đòi xoá cái Nhà Xinh này đi. Hè hè.... chú này trẻ con quá, nói năng chưa biết cân nhắc, cũng chỉ đáng ''ngồi chiếu dưới", chưa "tốt nghiệp".
    Hôm vừa rồi các đằng ấy TDC đii Quán Sứ có vui không? Thật tiếc là tớ không tham gia được, không thì cũng đóng góp một vài bài đáng kể đây. Có ai tình nguyện kể lại cho tớ nghe không? Coi như đóng góp cho Box Dancing thêm phần vui vẻ ấy mà!
    à, trong này (SG) tớ cũng lọ mọ đi thăm thú được mấy sàn nhảy tua (cổ điển). Nhưng thực chất, phong trào họ phát triển kém rộng hơn ngoài Bắc Kỳ, nhưng một vài phần tử thì sâu hơn. Nghĩa là họ đã chơi chuyên nghiệp, thì chuyên nghiệp hẳn. Không thì thôi, chỉ đưa đẩy dăm bước là ổn.
    Tớ thấy thế cũng là một cái hay, cũng là một cái dở. Hay ở chỗ, họ không "nửa nạc, nửa mỡ" như chúng ta ngoài HN. Chuyên nghiệp thì chưa đến; chơi giải trí đơn thuần thì cũng không phải.
    Họ dở ở chỗ, hơi hướng trong đó chơi, dù chuyên nghiệp hay không chuyên, đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phong cách salon (hay như chúng ta hay nói, phong cách "ca cải lương" ). Thêm nữa, môi trường phát triển dancing của họ cũng chưa được tốt. Rất ít các vũ sư có kinh nghiệm lẫn trình độ. Có kinh ngiệm thì thiếu trình độ, ngược lại, có trình độ thì chưa đủ kinh nghiệm giảng dạy.
    Chao ơi, có một tuần không được gặp các đằng ấy mà tớ nhớ ghê cơ. Tối thứ Năm này lên Cosmos chứ hả? Không biết bọn này còn "câu giờ" đến chừng nào nữa đây... Hị hị... lại sắp được gặp các đằng ấy, TDC, rồi... vui quá...
    Tớ sẽ lại có một bài tường thuật về các đằng ấy nhé.
    Chịu hông?

Chia sẻ trang này