1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Được thứ 5 này tớ cũng sẽ bỏ công việc để bay ra, đến COSMOS để xem mặt của BONNIE là ai....Nhưng tớ đã biết Bonnie là ai rồi đấy. Nhưng dù sao thì cũng phải gặp mặt một lần....OFFLINE đi..... Trên COSMOS đi.....Dù sao thì Bonnie cũng làm mình chán rồi......
    Lại tốn tiền nữa rồi.....hu...hu......
    Được night_prince sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 18/08/2004
  2. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    bạn ơi ! họ chẳng hiểu chúng ta nhỉ, họ chửi chúng ta kinh nhỉ??? cũng may chúng ta mặt dày nó quen rồi. Hôm nào chúng ta tổ chức buổi ợp lai riêng nhé, bạn rủ thêm cả HB,KT và có thể rủ thêm cả CGBL nhập hội Prồ với chúng ta được đấy. PIEM cho tôi nhé bạn thân yêu, hẹn làm một phát xong rồi về tường thuật cho dân TDC trợn mắt lên chơi bạn nhỉ...có lẽ họ sẽ không chửi chúng ta nữa....
  3. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... tớ biết ngay mà... Đồng chí thế nào rồi cũng chui vào đây, tán dăm câu ba điều với tớ, nói này, nói nọ, đặng lấy tớ làm cái bục, đằng ấy đứng lên trên cho dân tình TDC nhìn thấy chứ gì. Hị hị.... tội nghiệp kẻ cuồng vĩ muốn thay đổi thế giới lắm thay.
    Hơ... mà đằng ấy là thằng cha căng, chú kiết nào nhỉ? Tớ chẳng quen biết, tự nhiên lại đi gọi ời ời : "bạn thân yêu ơi, bạn yêu ơi...", nghe có vẻ giả nhân, giả nghĩa ghê. Tớ sợ...
    Nhưng mà đằng ấy đúng một phần, tớ đúng là dầy bì thật. Cái đoạn biểu bì của tớ nó dầy ghê lắm, tớ chẳng cần gãi, chỉ cần chịn chịn cái đoạn không phải là "tiền môn" xuống là đằng ấy tự động bẹp dúm dưới cái bồn cầu ngay... hị hị... Có đúng không, Vo-de, hay Vỡ-đê, hay Vợ_dê, hay... cái gì đó đại loại như thế!
    Cho phép tớ từ chối lời mời gọi đi offline của đằng ấy nhé. Còn đằng ấy có muốn rủ rê HSB, Ku-ti, Cô-gái... thì tự động, không can hệ đến tớ. Cứ thử liên hệ với họ xem, biết đâu họ lại không dùng cách chịn đằng ấy xuống bồn cầu như tớ thì sao???
    Chúc vui và thành công nhé... hè hè....
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sao vợ đẻ cứ thích bám lấy Hen săm bây bi (việc gì phải viết tắt hị hị ) nhỉ có thù hằn rì ko mà ngứa mồm thế .
    rồ
  5. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ủa, chú đang trong SG hả Bone??? Vậy mà không biết hén, chị cũng mới trong đó ra xong..... thật tiếc, không biết chừng chị em mình nhìn thấy nhau ở một sàn nào đấy trong SG ý chứ hỉ?
    Hì, chị đọc lại cái topic này tưởng chú không đề cập gì đến chị, ai dè lại là đọc không kỹ, nhìn lại thì thấy mỗi một dòng có liên quan, hic, tủi thân quá. Nhân cái dòng đấy chị cũng muốn có đôi nhời với chú, thứ nhất để trả lời cho khỏi bất lịch sự, thứ nữa cũng muốn nhận xét đôi lời, như chú vẫn nhận xét mọi người trong này.
    Xem nào, chú Bone ạ, nhà chú đang vấp đúng vào cái chuyện mà nhà chú vẫn yêu cầu người khác làm trên này, ấy là không có chứng cứ hay lý luận cụ thể cho nhận xét của mình, chú nói trình độ chị chưa đáng để chú bận tâm, ấy chưa biết chừng là đúng thật, dưng mà nhà chú chỉ kết luận cụt lủn một câu không khỏi có tý '' tự tay.......'' với mấy điều mà chú vẫn lèm bèm từ trước ư. Điều này không khỏi làm cho chị chợt nghĩ rằng hay chú chỉ là đứa biết nói mà không biết làm, cái loại này e rằng nhiều lắm chú ạ, thậm chí mấy thằng nghiện nó nói còn hay hơn chú nhiều.
    Thứ nữa, đọc lại bài của chú chị lại thấy buồn cười, '' lại '' ở đây nghĩa là chị đã buồn cười lắm rồi, ấy thế mà đọc lại chị vẫn cứ cười, cũng khá khen cho chú có óc hài hước mà chọc được cười cho chị, và cũng tự nghĩ nếu chị làm mẹ chú thì chị sẽ hướng cho chú đi làm bên đoàn xiếc hay hề chèo gì đấy mua vui cho thiên hạ, không phải là hợp với khả năng và có ích cho đời lắm ru!!! Chú Bonnie '' trăm voi'' ạ, cho phép chị gọi chú như vậy nhé, đọc một bài lâu lâu rồi chú viết chị thấy chú biết nhiều quá cơ, eo ơi, Dũng hói, Chí Dũng, Hải Anh, Khánh Thi rồi những người nào nữa ý, chị chẳng biết, chị ngưỡng mộ chú quá cơ .... Chị chẳng biết gì nhiều về giới Dancing Hà Nội và Việt Nam, dưng mà nếu chị muốn, chỉ cần 2 buổi chị ngồi hóng hớt, hoặc đọc những bài viết trong box này là chị cũng liệt kê được ra một loạt người có tên tuổi rồi, thêm một tý cái mà chú tự hào gọi là '' nghệ thuật tung hứng bull****'' của chú là có thể loè người được rồi. Khiếp thật, chị nói cho chú biết nhé, cái loại kiểu đấy thì ngoài đời đầy, lê la vỉa hè, vật vờ quán nước mà quen hết ông này ông nọ, buôn thần bán thánh nghe phát kinh. Cái loại đấy chị KHINH. Ấy cũng là một dạng như Thuyết '' trăm voi'' hồi trước vậy, muốn biết cụ thể thế nào vui lòng đọc tại http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2002/05/3B9BBE72/ . Chị định kiếm cho chú cái link nói chuyện Thuyết ''trăm voi'' trả vờ có điện thoại gọi tới để rút con StarTAC ra khoe nhưng không thấy, chẳng biết chú đọc chưa nhưng chị thấy hợp với chú lắm á .
    Chú Bonnie '' trăm voi'' ạ, chị có đọc lại cái thư chú PM cho chị, chị thấy một động từ rất hay, ấy là từ ''bỉ'', chú nói chú thấy chướng tai gai mắt thì chú bỉ ư.... Chú ạ, đọc cái từ này chị lại có suy nghĩ rằng nhà chú là người của Thăng Long, và chú đang cố áp dụng cái tư tưởng của Thăng Long vào cái mạng TTVN này. Điều này là chị suy đoán, có thể đúng, có thể sai, nhưng nếu đúng như vậy thì chú quả thật quá là thiểu năng trí tuệ. Chú áp dụng vậy quá ư là khiên cưỡng, chú hãy nhớ rằng, mỗi một mạng có một tiêu chí riêng, đối tượng thành viên riêng và do đó có một văn hoá riêng, nếu cố gắng áp dụng phương thức của mạng này vào mạng khác thì sẽ hết sức khập khiễng và bị các thành viên khác phản đối, ấy là điều không nên.
    Thưa chú Bonnie '' trăm voi'' , chị thấy chú tự cao tự đại quá, chắc chú cũng giỏi lắm hả, thật với chú chứ, chú trèo cao chỉ tổ ngã đau, khổ lắm. Chú ở trên cao đấy chắc bị chim nó ỉa đầy đầu rồi hay sao mà đầu óc chú trì độn vậy??? Chú có biết rằng để tự đề cao mình mà dùng cách soi mói vào tiểu tiết bề ngoài của người khác là rất tiểu nhân không??? Chú có giỏi giang thật thì chú cứ đả kích tư tưởng của người ta, ấy là chú hơn người ta cái đầu, chứ săm soi vẻ bề ngoài thì cũng là cách rất nhỏ mọn vậy. Nhưng e rằng trong cái đầu đầy '' *** chim'' của chú nó cũng chẳng có được bao nhiêu tư tưởng để mà đả phá người khác. Thật với chú nhé, ngoài mấy cái câu văn hoa lá cành phọt phẹt mà chú tự cho là '' nghệ thuật tung hứng ngôn từ '' nhảm nhí chẳng có chủ đích, ngoài cái bài đầu tiên mà chắc chú mất đến cả tháng trời để nghĩ và viết ra thì e rằng chú cũng không có một tẹo tèo teo tư duy nào cả, bài viết thì không rõ nghĩa, nói năng vòng vèo, lảng tránh vấn đề trực tiếp và đả kích lung tung. Bút lực thì ngày càng giảm sút cho thấy chiều sâu trí tuệ của chú chắc cũng chỉ mỏng như cái kính đen, mà chú đeo trên cặp mắt cụp xuống và cái miệng cười méo xệch của chú, vốn khiến chú nhìn con công cũng hoá thành con quạ. Loại người như chú chị gặp cũng nhiều, và thường là người thất bại, hay tiếng Anh nó gọi là ''Loser'' ý, họ nhìn đời rất hà khắc, luôn chửi người này, chê người nọ nhưng bản thân chẳng làm được gì và cũng không có ý chí cầu tiến gì cả, và được gọi là LOSER.
    Vậy nhé, có vài nhời với chú, mong chú bỏ qua tự ái cá nhân mà dám nhìn thẳng vào sự thật, gạt đi cay cú mà phấn đấu, và cố gắng đóng góp cho TDC bằng những bài viết chất lượng và tích cực. Chào chú.
  6. Deptraideokinhlao

    Deptraideokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ra nhập box Dancing thấy có những bài viết chất lượng quá ! à mà sang BOX Ngoại ngữ lại đang có 1 topic nói về cách chưỉ nhau , có khi box DC lại là địa bàn tốt đây . Boni là ai , DT cũng chẳng cần biết chỉ thấy là các MOD ở đây quá là nặng tay với anh chàng đó làm cho cái TOpic Nha Xinh buồn quá thành nhà xấu mất rồi .
    Có lẽ phải làm cái gì đó hài lòng với các MOD ở đây thì mới không lo bị delete bài hoặc treo nick Boni ạ ! . Bà già Hotchick ơi 1 bà cái nhau sao nổi với Boni chắc là chỉ bằng 1 / 3 thôi hixhihix mà Boni là ai nhỉ ? cả Hotchick nữa
  7. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Được hotchick sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 03/09/2004
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    well, well, well.... lâu lắm rồi tớ mới lại chui vào đây, hỏi thăm tình hình nhảy nhót, sung sướng của các đằng ấy ra làm sao. Ah, tớ cũng có đôi điều hỏi các đằng ấy. Chẳng hiểu tại sao nick bonie3_vol2 của tớ lại biến mất, tớ không tài nào log in vào được. Hình như có đồng chí Mod nào đó thù oán tớ ghê quá, xoá béng nó đi rồi thì phải.... hị hị.... thật là tiếc lắm thay. Thực chất, tớ cũng đã tự tạo cho mình một nick bonie3_vol3 giống y hệt. Nhưng rồi tớ nghĩ lại, tớ hối hận, tớ áy náy.... thế rồi tớ đợi đến thời điểm cái nick Bonie3 của tớ (vốn bị thằng bé Wings mít ướt khoá mà không đưa ra lý do.... một vụ án hơi bị ly kỳ với nhiều tình tiết tưởng như chỉ có trong cinema ) được tung hoành lại trên diễn đàn thân yêu này.
    Tớ cũng thấy nhiều điều lạ xảy ra sau khi cái nick bonie3_vol2 bị biến mất. Đó là topic "bonie3 là ai" cũng biến mất một cách đầy bí ẩn. Hè hè... tớ cũng đồ rằng đồng chí Mod nào đó cũng thù oán cái topic đó không kém, thế là xoá béng nó đi. Đỡ rách việc! hị hị... lại một minh chứng nữa về trình độ quản lý kém cỏi của một số Mod nào đó.
    Xem nào, tình hình TDC, ODC, HYEC,...gì gì DC nữa vẫn hoạt động bình thường đấy chứ, các đằng ấy thân mến? dạo này còn nghe có vụ Salsa gì đó vui lắm hả? Ờ, cái món này tớ không biết, khó nói lắm. Để hôm tới tớ lên trên đó mục kích, sẽ bình luận sau vậy. Dạo này tớ cũng hơ bị bận, chuẩn bị chiến đấu cho vụ ASEM5 trong Nam ngoài Bắc mà....hè hè... nhưng vẫn khoái nhìn ngó các đằng ấy dịch chuyển một vụng về trong những vũ điệu mắc cười....
    Nhắn đồng chí Mod khùng nào đó tự tiện cho nick, topic của tớ, của các đằng ấy "đi ở ẩn".....vừa vừa thôi nhé. Khùng quá là dễ ....tai biến mạch máu não lắm đấy....
    He he...

Chia sẻ trang này