1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    được HB sửa chữa
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 05/07/2004
  2. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Vân Anh
    Em xin lỗi mọi người , em thực sự đã từng rất thích thú khi vào box Dancing nhưng , Vân Anh nói đúng em không có đủ sức để lên đây nghe mọi người cãi nhau . Em nói thật nhé ~nếu các anh không thay đổi đi thì box nhà ta càng ngày càng mất điểm quá.Thật vậy, em không dám là thành viên của box nhà ta đâu . Em xin lỗi anh Ted , có gì em sẽ về box NN viết vài trả lời anh , ở đây em thấy mỗi anh là người điềm đạm , có học
    Trích từ bài của leulong viết lúc 01:15 ngày 05/07/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng nhẽ nhân cách tồi tệ đến mức không nhận ra bản thân hay thực sự không đáng như thế này.
    Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ.
    Handsome_baby nên đọc kỹ lại xem tôi viết ý gì. Có thể tôi viết không được rõ ràng.
    Nếu cậu chưa hiểu thì tôi xin nói rõ ràng: câu này không dành cho cậu mà cho Chính Tôi.
    Xin nói rõ thêm, không có ai vẫn hiểu lầm. Vì tôi tham gian box này cũng lâu, theo dỗi những xích míc từ những lúc bắt đầu nên tôi THỰC SỰ không đấy điều đó NGHIÊM TRỌNG như một số bạn bên box NN mới vào. Những điều các bạn NN nói cũng đáng để chúng ta suy nghĩ về bản thân chúng ta. Tôi muốn giải thích thêm. Chúng ta sinh hoặt trong một môi trường RIÊNG của chúng ta, nhiều thứ dễ chấp nhận trong NỘI BỘ nhưng không dễ chấp nhận bởi người ngoài---> ai sai, ai đúng.
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 05/07/2004
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 05/07/2004
    Được leulong sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 05/07/2004
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1--- Tất cả mọi tranh chấp đề nghị mọi người gặp nhau giải quyết riêng qua pm hay offline riêng lẻ tuỳ thích chứ đừng làm gì ảnh hưởng đến TDC nữa nhé.Thanhks
    2---- to vananh và những người bạn của em:
    HB là HB còn TDC là TDC .Anh chẳng muốn đôi co hay nói thẳng chẳng coi các em là bạn anh đâu.Nên đã không là bạn thì hi vọng đừng nhắc đến anh dù là ý tứ hay gì gì đi nữa.Ít nhất là ở ttvn
    3-----to leulong:
    có thể lời nói của tôi khiến cậu phật lòng nhưng hi vọng nếu bỏ qua được thì bỏ qua còn nếu không gặp riêng HB nói chuyện khỏi ảnh hưởng đến người khác.OK
    4---- to bonie:
    Tôi chưa biết bạn là ai và tôi cũng chẳng quan tâm bạn đã nói những gì.Tôi không quan tâm lắm việc bạn nói.Nhưng hi vọng có đóng góp cho TDC tích cực hơn.Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu thêm nếu bạn lộ diện.Cứ lấy nick để nói thì không hay lắm đâu
    5---- to latin-sky và cuonghm :
    có lẽ HB và 2 anh là cái gai trong mắt 1 số người rồi đó.Thôi có gì HB chạy trước 2 anh cũng nên chạy đi kẻo ...hic lên lò đúc ....
    6------ sau 24h hi vọng mod cho khoá chủ đề lại
    7-------gửi người con gái nào đó: em đọc những bài viết không hay của anh chắc lại càng ghét anh hơn đung khôngOK chẳng sao cả



  4. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin có một đôi lời nhắn nhủ các bạn:Tất cả chúng ta không ai là hoàn hảo cả.
    Bạn nhảy giỏi hơn tôi ,tôi học tập bạn,tôi nhảy giỏi hơn bạn -bạn học tập tôi ,khi ra sàn vui chơi chúng ta có quyền được giải trí và kể cả sáng tạo .Nếu nhớ được bước đi càng tốt nếu không thì cứ nhảy những gì mình biết nhưng theo cảm nhân nhạc của mình.Bạn nhảy sai không sao cả làm lại,ai cũng co sai sót cả,chúng ta đang học cơ mà???nếu bạn nhảy của tôi còn kém tôi se nhảy ở trình độ bạn ấy để cùng vui vẻ với nhau (kể cả đôi khi lộn nhạc bắt đầu lại nếu bạn khó tính quá thì thôi nhảy cho hết bài luôn -vui mà)còn nếu tôi nhảy kém hơn tôi sẽ cố theo kịp ban....
    Đừng thành kiến hay chê bai nhau các bạn a tôi dám cá không ai dám tự mình xung là đệ nhất thiên hạ đâu) tuy nhiên phe bình cũng la một cách để hoàn thiện và tiến bộ.
    Ai viết bài cũng muốn giúp câu lạc bộ tốt hơn nên đôi khi post những gì mình thấy hoặc những vấn đề không phải của bản thân mình nhưng gây ra sự hiểu lầm chăng?

    Tôi rất khâm phuc các bạn đã cố gắng để duy trì các buổi offline,nên thẳng thắn nhìn nhận trình độ nhưng cũng cần có cái nhìn lac quan hơn về tương laicủa câu lạc bộ,Câu lạc bộ cũng nên có ý kiến để hướng các bạn không nên chiến đ0ấu thiếu tinh thần xây dựng và thực sự cầu thị
    Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ
    Kiêu ngạo một chút cũng là thừa
    Chúc các bạn thành công
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    For TDC:
    Tớ thấy các đằng ấy buồn cười thật. Tớ cứ khẳng định đi, rồi khẳng định lại rằng:
    TỚ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CHÊ CÁI TDC CỦA CÁC ẤY.
    Tớ cũng không mang theo suy nghĩ:
    CHỌC GIẬN CÁ NHÂN MỘT AI ĐẤY.
    Tớ cũng chẳng ham hố ý định:
    MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỎI HƠN VỀ MỌI MẶT SO VỚI CÁC ẤY.
    Đièu đơn giản nhất tớ muốn, đó là MANG LẠI MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỀ CÁCH CHƠI, CÁCH SINH HOẠT (OFFLINE), CÁCH XÂY DỰNG TDC NÓI CHUNG VÀ XÂY DỰNG KỸ NĂNG KHIÊU VŨ NÓI RIÊNG.
    Thủng chưa, hở Giời!!!!
    Các đằng ấy chẳng biết kiềm chế tẹo nào. Chẳng biết giữ cái đầu lạnh một tẹo nào trước những ý kiến (khen có, chê có, chỉ trích có, đúng có, sai có....tất tần tật...). Tớ cứ hy vọng rằng, ít ra đội ngũ Mod cũng còn tỉnh táo, cũng còn biết đâu là giới hạn của ngôn từ và của sự quá khích. Nhưng tớ lại thất vọng khi thấy các ấy (Mods) đã không biết khống chế tình hình, không kiểm soát được luồng thông tin trao đổi qua lại (điều tối kỵ nhất của các diễn đàn). Uh, thôi, vì sự tốt đẹp của diễn đàn Dancing nói chung, vì những gì chúng ta đang cố gắng tránh (một lời nói, một đọi máu), Mods nên đóng topic này lại, dừng ở đây đã là muộn, nhưng vẫn còn kịp. Tớ thật tiếc vì cách sử dụng ngôn ngữ của một số thành viên như: Latin-sky, ....cái gì, cái gì đó nữa, không được thông minh cho lắm và cũng không được bình tĩnh lắm. Nguy cơ sẽ dễ dẫn đến những xung đột, không chỉ gói gọn trong một thế giới ảo (HB cho số DT và hẹn gặp bên ngoài để giải quyết là một tiền lệ nguy hiểm), vì thế, đội ngũ Mod nên tỏ rõ trách nhiệm và năng lực quản lý của mình trong vụ này.
    For Ted:
    Tớ thì chẳng khâm phục tài năng khiêu vũ của đằng ấy, bởi vì đơn giản tớ chưa nhìn thấy đằng ấy trổ tài lần nào nên chưa biết. Tuy nhiên, tớ thấy đằng ấy ăn nói có vẻ thận trọng, có vẻ chín chắn, lại nặng vai vế là Mod, nên tớ mong đằng ấy thể hiện cái chính chắn, cái người lớn đó để nhìn nhận sự việc một cách chính xác và cặn kẽ hơn.
    For Wings:
    Hi đồng chí. Đây là đồng chí duy nhất tỏ rõ quan điểm của bản thân một cách khôn ngoan và chín chắn nhất (bằng cách nào thì tớ xin được phép giữ bí mật). Tớ thực sự hoan nghênh đồng chí Wings vì đã tỏ rõ bản lĩnh của mình (tuy rằng thời điểm ban đầu cũng có đôi chút không bình tĩnh).
    Tớ nhất trí với đồng chí ở một vài điểm, nhưng có một điểm tớ không đồng tình, đó là quan niệm chiếc quần jeans của ấy thích hợp khi đi nhảy đầm (hay nhảy tua, theo như cách gọi khác). Đề nghị không áp dụng cho các trường hợp kế tiếp.
    Trân trọng
    For những ấy bên ĐHNN:
    Lần đầu tiên tớ được nghe về một club của trường ĐNHN. Có vẻ như khoản marketing của các ấy không được tốt lắm, nhỉ? Nên cải thiện, cải thiện.....
    Có dịp tớ sẽ tham gia CLB của các ấy, nhưng phải nói thật, đường xuống đó hơi bị xa, bụi , ô nhiễm và nóng quá thể. Chính vì thế, tớ .....lười lắm.
    Hy vọng khi nào các ấy có buổi giao lưu lớn lớn một chút, tớ sẽ gồng gánh xuống đó chơi vậy.
    Trân trọng
    For bản thân:
    Nói thật, bản thân tớ cũng chẳng lấy gì làm sung sướng, làm hãnh diện hay là vui vẻ khi trở thành một đối tượng bị săn lùng của nhiều người đến vậy .
    Tớ cứ nghĩ, khi tớ post bài đầu tiên (mang đầy tính hài hước) về một Hội (hay Nhóm cũng được)TDC, tớ hy vọng các ấy sẽ thỉnh thoảng cười một trận, thỉnh thoảng tự sửa mình một lần, để bản thân mình tốt đẹp hơn, để xung quanh tốt đẹp hơn. Âu cũng là điều không dở vậy! Thế nhưng khi sự việc đi quá xa thế này thì tớ chán ngán, tớ chẳng vui tẹo nào.
    Vì thế, tớ yêu cầu các Mod, xem xét lại từng bài của từng thành viên (trong điều kiện cho phép) rồi gạt bỏ hoặc cảnh cáo những thành viên nào post bài sai quy định, sai tiêu chí chung của TTVNonline, hoặc đơn giản nhất là đóng topic này lại, chuyển chủ đề.
    Vài lời mạo muội, các đằng ấy thấy lọt tai thì nghe, bằng không thì coi như tớ nói vui, không cần thiết, không cần thiết.....
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mình mất một bài viết ở đây rồi, nhưng ko muốn viết lại nữa. CHỉ nói ngắn gọn thôi.
    To Vân Anh: Cứ tạm coi đây là bài của Vân Anh đi ( cái này ai có tật giật mình nha). Nhưng đừng gọi deny_me là cô gái đáng kính.
    To hensăm: Anh đi offline có lẽ hơn là viết Ai doạ được deny_me, Vân Anh nói thế là quá lên rồi hen săm gặp deny_me mà cười được là giỏi đấy
    To anh Ted: Anh khuyên hensăm đi sang box khác chiến, mang nhiều tù bịnh về cứ như là kiểu mang rác đi nơi khác giữ nhà sạch ấy. Box ngoại ngữ của deny_me nổi đình đám về chiến rồi, hen săm có lần vào , ra đi mà ko trở lại còn gì. Tuy nhiên có điều nhắn nhủ là ko được vào topic dancing ở đó phá nha
    Anh CuongHm07 đã nói" im lặng là vàng9999" thiết nghĩ, nên im lặng là hơn là nói "im lặng là vàng" nhỉ
    Còn về dancing, mình thích cách thẳng thắn của bonie. Thực mình chẳng dance nhiều nhưng cũng hơi khó tính khi nhìn người khác dance ( sa vào tình trạng chung, nhỉ ) TDC ngoài một số người có kỹ thuật dancing thì cũng đơn thuần chỉ là một hội những người yêu mến dancing. Có chăng là đã qua một vài lớp và biết ít nhiều điệu nhảy và cùng nhau vui chơi. Mình nhận thấy trong những lần offline, mọi người dancing không có để ý đến vũ hình và cái thần thái tình cảm người nhảy giao lưu với nhau lắm. Mà dancing thì cần đến cả hai yếu tố đó ngoài kỹ thuật đúng ko. Có đáng chú ý đến ko đấy.
    Ngoài kia nắng gió mênh mông, đừng làm nóng thêm bằng những bài ko đâu.
    Ko có gì hoàn mỹ, hãy học tập một cách hoàn mỹ một cái gì đó
  7. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    ặ, mod cĂi box này lỏĂ nhỏằ???? Không biỏt KIỏằ,M DUYỏằ?T à??? Tranh luỏưn thơ tranh luỏưn trên cặĂ sỏằY hiỏằfu biỏt chỏằâ, ai lỏĂi 'òi lôi nhau ra 'Âm châm giang hỏằ" thỏ này??? KIỏằ,M DUYỏằ?T 'i cĂc bỏĂn ặĂi
  8. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao lại kiểm duyệt. Chỉ vì một số bài viết không đúng ý một số người hay sao ?
    Đóng topic này lại là không hợp lý, khi vấn đề đang tranh luận chưa giải quyết ổn thoả, như vậy chỉ gây tâm lý bực tức.
    Nếu không giải quyết được triệt để, nay mai sẽ lại nảy sinh từ 1 topic khác mà thôi.
    Như vậy là Trốn tránh vấn đề chứ không phải là Giải quyết
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn một chút nhé. Nói thế này thì bác Ted bác ý ngượng chết. Bác Ted nhỉ
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    To Bonnie3: Úi chà, căng thẳng quá. Rất nhiều bài phản hồi về bài viết của Bonnie3, nhưng chưa nói lên vấn đề của Bonnie. Tớ nói thẳng nhé: Bonnie (tên thật của cậu là gì tớ sẽ gọi thẳng tên), cậu là một kẻ bất lịch sự. Nhiều người nổi nóng, có những lời lẽ quá khích chính bởi vì nguyên nhân này, chứ không phải là vì cậu chê bai, hoặc có những ý kiến đóng góp. Nói thẳng ra ngôn từ của cậu quá trịch thượng, thiếu tính xây dựng, lại xoáy vào một vài cá nhân riêng lẻ. Chính vì xoáy vào một tâm điểm như vậy, cậu bắt người ta phải hiểu theo chiều hướng vì mục đích (thù hằn, ghét?) cá nhân. Những cái ĐÚNG cậu nêu ra, nhiều người đã phân tích và công nhận. Nhưng cái SAI của cậu, hình như cậu chưa nhận ra hoặc mới chỉ lờ mờ nhận ra, chính vì vậy mới có những bài viết phản hồi như để thanh minh là "không nhằm vào ai cả" (mâu thuẫn hết sức).
    PS: Tớ cũng "hân hạnh" được lọt vào tầm ngắm của cậu. Cậu quả là có óc hài hước, nhưng nên gọt giũa bớt một chút, như vậy câu văn mới đi vào lòng người. Nhé...!!!
    To all: Tớ chỉ là một thành viên bình thường, nhưng tớ đã định làm một cái tổng kết cho TDC 6 tháng đầu năm 2004. Kiểm điểm những cái ĐƯỢC và CHƯA ĐƯỢC của TDC. Cái chưa được rất nhiều, cái được thì không phải là không có, dựa vào những cái ĐƯỢC để khích lệ, động viên tất cả mọi người, nhất là BTC hăng hái hơn, nhiệt tình hơn xây dựng TDC.
    To Mod & BTC & Các vị Bô lão cùng các thành viên tham gia thường xuyên nhất: Hy vọng một hôm gần đây (có thể là tất cả đều cầm một chén rượu trong tay) chúng ta ngồi lại với nhau, bàn bạc thẳng thắn để TDC khôi phục tính CÓ TỔ CHỨC.
    To Wings & MP & TML: Chả biết phải xưng hô thế nào cho phải, nhưng tớ sẽ có góp ý riêng với từng người, đừng để tình hình hiện nay trở thành tiền lệ không tốt.

Chia sẻ trang này