1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    To all: mọi người nên gửi pm hoặc gặp riêng nói chuyện thẳng thắn(trên tinh thần hiểu nhau hơn chứ không phải hầm hè nhau như đồng chí bonie nói HB).Cụ thể HB và lêulong đã làm qua pm và giờ coi như không chuyện gì cả
    To bonie: HB không hề ghét cậu thậm chí khoái cách xưng hô của cậu và cách viết thú vị mặc dù hơi chọc ngoáy cá nhân.
    To deny-me: anh nghĩ chẳng có gì mà áy náy với em mà khi gặp lại chẳng cười xã giao được.Ngược lại là khác đóHB có thể cười với bất kể cô gái nào
    To xyz: hi vọng các vị đừng nhắc đến HB ở đây nếu có ý không hay nhé.Cần gì pm hoặc tel hoặc cùng lắm offline nói chuyện cho hiểu nhau hơn.Thanks
  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ....nhà này ko còn là nhà xinh nữa rồi.... Sao mọi người trên TDC không chuẩn hoá bước nhảy. Nếu mọi người đã quí HYEC hay ODC thì lên đó mà tập...
    Mà Cóc cũng thừa việc rồi...
    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 05/07/2004
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến bác Benkai là rất chính xác.
    Thời gian qua cái cậu Bonnie3 này đã lợi dụng danh nghĩa "xây dựng cho Box" để làm náo loạn cả Box Dancing.
    Theo thông tin tôi mới biết thì hiện nay đã có rất nhiều những phần tử ăn lương (không hiểu của tổ chức nào) để chuyên đi phá hoại mạng TTVNONLINE. Mục tiêu của những phần tử này là gây tranh cãi trong Box, thậm chí chửi bới, gây mất đoàn kết, nhưng lại không bao giờ post những bài vi phạm quy định của TTVNONLINE. Một số Mod có thể do còn quá trẻ hoặc do thiếu kiềm chế đã khoá những Nick này lại. Kết quả là những Nick này đi kiện Mod, gây mất uy tín của các Mod cũng như ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của Box.
    Tôi rất hy vọng là giả thiết này của tôi không đúng. Mong rằng mọi người sẽ giữ một thái độ bình tĩnh trước những thành phần này. Cá nhân tôi cũng rất ân hận vì những bài viết trước kia, nhưng tôi cũng lấy làm buồn vì các Mod của Box ta đã giữ một thái độ im lặng đến đáng ngờ.
    To Bonnie3: Hi vọng rằng cậu sẽ không còn post những bài có dạng tương tự như trước nữa dù với bất kỳ lý do xây dựng nào. Tất nhiên chúng tôi chẳng có tư cách gì cấm cậu cả nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy thì có lẽ chúng tôi cũng đành phải công nhận rằng cậu đang tìm cách phá hoại Box.
    Còn chuyện khoá chủ đề ư? Để làm gì? Nếu tránh không muốn ai biết thì cách tốt nhất là nên xoá hẳn nó đi với một lý do tế nhị nào đó. Còn nếu không muốn xoá thì lock lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, vì lock cái này thì đã chắc gì một chủ đề khác tương tự lại không mọc ra. Cái chính là thái độ của mọi người thôi. Không ai lên tiếng nữa thì chủ đề tự nó sẽ chìm nghỉm thôi mà.
    Mong rằng các Mod dành ra một này để chuyển hết những bài viết phản cảm sang một topic khác (Recycle Bin chẳng hạn).
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Em nghe tên cứ tưởng cái gì...vào đọc hoá ra...Cái này mà gọi theo ngôn ngữ lúc em "đi tù" hồi tháng 3 thì gọi là "lực lượng chống fá cách mạng" ý mà.Các nhà lãnh đạo xem làm gì đi chứ.
  5. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể bà con gần xa !!!
    Và Kính Kính thưa quý vị đại biểu còn đang thắc mắc, kính mời quý vị đọc lại bài đầu tiên của topic, đọc lại tôn chỉ của topic. Tất cả các bài viết ở đây, đã và đang thoả mãn điều kiện, tiêu chí đã đề ra. Ai còn thắc mắc, xin xem lại bài đầu.
    Nếu còn tiếp tục "có vấn đề", xin tự nhiên kiện lên Admin.
    Topic này chưa được khoá, các bài viết chưa bị xoá, đơn giản bởi tôn trọng quyền tự do cá nhân, quyền bình đẳng của các vị. Chính quyền được bầu ra trên cơ sở tín nhiệm của dân, đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân, hay nói toạc ra là ĐÀY TỚ CỦA DÂN. Để topic tồn tại một thời gian là để quý vị bày tỏ hết chính kiến của mình. Bởi như ai đó đã nói, khoá topic chỉ là biện pháp tạm thời, k giải quyết được triệt để vấn đề. Nếu quý vị nói chưa thoả, quý vị sẽ tiếp tục nhảy sang topic của người khác để nói. Vâng, bi giờ thì em tamh thời tổng kết thế này:
    - Nhân vật chính ở đây: Bonie3 đã giải thích rằng chẳng nhằm vào cá nhân ai cả. Tất cả đều được viết trên tinh thần xây dựng, mang giọng điệu vui đùa.===> cảm ơn sự đóng góp của bạn rất nhiều.
    -Các nhân vật đả kích Bonie3: chỉ lên tiếng về cách sử dụng từ ngữ của Bonie3, dễ gây hiểu nhầm, k lịch sự cho lắm, và nói chung, đều tiếp thu ý kiến đóng góp của Bonie3.===> cảm ơn các bạn, rất mong các bạn tiếp tục đóng góp cho diễn đàn.
    -Các nhân vật lên tiếng bênh vực Bonie3: các bạn đã hiểu ý kiến của Bonie, mặt khác đều nhìn nhận cách viết hài hước của Bonie một cách tích cực. ===> chân thành cảm ơn các bạn, rất mong các bạn sẽ có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng TDC nói riêng, TTVN nói chung ngày một tốt đẹp hơn.
    -Riêng với một vài nhân vật: các bạn chưa từng tham gia TDC, các bạn chưa hiểu về các thành viên TDC, về sinh hoạt chung của TDC, do đó mong các bạn không đưa ra nhận xét về TDC qua một số bài viết trong 1 topic. Các bạn có thể xem các topic khác của TDC, và đặc biệt là thử tham gia offline cùng TDC. Tin chắc các bạn sẽ có một cái nhìn chính xác và toàn diện hơn.
    ====> Và bi giờ, em xin được dừng topic này ở đây. Những gì muốn nói, quý vị đã nói rồi, phải không ạ? Chắc hẳn, mọi người cũng đã hiểu thêm về nhau.
    Xin mọi người lưu ý, nếu các bài viết theo kiểu "ai cũng biết là kiểu gì đấy" còn xuất hiện, em sẽ lập riêng 1 topic mang tên THÙNG RÁC, và lẽ dĩ nhiên, sẽ được dọn dẹp thường xuyên. . Rất mong là việc đó không xảy ra. Nếu có xảy ra, thì cũng mong là có người sẽ trả lương cho em, hạch toán y như các nhân viên công ty Môi trường Đô thị ấy ạ. VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH- SẠCH- ĐẸP.
  6. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, chào cả nhà. Tớ phải phân trần ngay rằng; tớ muốn chấm dứt cái Nhà xinh, nhà đẹp rùi. Cũng chẳng ham hố để mọi người gào tiếp vào cái lỗ nhĩ vốn đã điếc đặc, nhưng.....có vài điều nho nhỏ thôi, muốn nói nốt. Thề rằng, sau 3 ngày nữa, sẽ để cái topic này theo chân NHÀ XINH 1 luôn.
    Hì, hì....quả thực cũng thấy không phải thế nào ấy khi tớ cứ bị mọi người cay cú thế, mặc dù ngoài đời tớ hơi bị được đấy
    Uh, nhất trí hoàn toàn với đồng chí Thiết mộc lan (hoa gì mà xấu òm)... về vấn đề của cái Nhà xinh, nhà xẻo này (đã có nói ở bên NHÀ XINH 1).
    Nhất trí với các đồng chí khác về vấn đề xây hay phá, mặc dù trong lòng tớ chẳng phục tẹo nào.
    Nhưng có lẽ tớ sẽ lại tham gia vào các topic chán èo khác, cũng với cung cách chỉ trích như thế này thôi, vì bản thân tớ không khoái lắm cái kiểu tung hô, khen, mặc dù chẳng đáng khen tẹo nào. Rất mong các ấy đừng vì lý do bực tức cá nhân mà không ủng hộ tớ khi tớ nói đúng, nói trúng. Cám ơn nhiệt liệt trước nhé!!!!
    Bản thân tớ rất ủng hộ TDC trên quan điểm là một nhóm bạn yêu thích khiêu vũ, cũng rất ủng hộ việc xây dựng TTVN ngày càng không chán hơn. Tuy nhiên, tớ thành thật mong các đằng ấy thay đổi cách thức hoạt động của TDC đi nhé, không thì nguy cơ nó chết yểu là có thực. Thay đổi như thế nào thì lại cần phải bàn dài hơi hơn, nghiêm túc hơn và có định hướng, cũng như tôn chỉ hoạt động chỉn chu hơn rất nhiều so với bây giờ.Và có lẽ lại cần phải một topic khác phục vụ cho mục đích này
    Tớ vô cùng thích thú nếu các ấy vào chủ đề này và phản bác lại tớ một cách quyết liệt và có lý luận, diễn đạt chính xác.
    Trân trọng tất cả bà con, cô bác, anh chị em thuộc Dancing Box và TDC.
    Trân trọng
    Bonie3
    Ah, cho tớ hỏi một câu hơi riêng tư:" Các đằng ấy là dân đi dancing đã lâu năm, các đằng ấy có biết thằng bé dạy nhảy (có nick là chu ong nho) bên trường KTQD không? Hì hì, nếu biết, cho tớ cái nhận xét nhé. Lại cám ơn lần nữa!". Bản thân tớ, tớ không cho nó xếp ngang hàng với dân đi nhảy.
    Tớ hỏi câu đó, vì thấy các đồng chí bên box đó tung hô ghê quá....cười mắc dịch luôn...
    Gửi Danceforever: Tớ thử cầm tay đằng ấy nhảy một lần rất gần đây. Trời ơi, cũng không tệ lắm, nhưng có lẽ phải xem lại tai nhạc nhé....Hì hì, trung ngôn nghịch nhĩ, đừng giận, đừng giận
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy đọc bài tỉnh cả ngủ

  8. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    A1 chưa đọc topic Nha xinh 1, cũng chưa biêt Bonie3 là một người "hơi bị được" đến mức nào. Tuy nhiên đọc bài của bạn ( trả biết là nên gọi em, mày tao, hay anh.. nên cứ xưng đại là bạn cho nó lịch sự) A1 có một đánh giá khá là cao, bởi chỉ vì một lí do duy nhất là đã lâu lắm rồi A1 chưa gặp được một "đấng mày râu" nào mồm miệng chẳng kém gì chị em cả, chắc bạn cũng có một cái tính mà ít nhiều ở con gái ai cũng có là hay " quan tâm" đến mọi thứ một cách quá thể đáng.
    Đã bao giờ bạn thử sờ tay lên gáy chưa và đặt một câu hỏi là tại sao mọi người lại hay cay cú bạn...Trả lời hộ nhé: hãy nhìn lại mình trước khi đi phê phán, chỉ trích người khác. Bạn đã làm được một vế thứ hai những còn vế thứ nhất thì có vẻ chưa được tốt lắm. ( đọc bài của bạn thì thấy được điều đó)
    Thành ý của bạn là muốn làm cho TDC nói riêng và TTVN nói chung trở nên đỡ chán hơn .... Đó quả là một thành ý tốt. Nhưng mà bonie ơi: TDC và TTVN đã có thừa những người cổ động như thế rồi, chỉ thiếu người thực hiện thôi. Hy vọng trong một tương lai không xa lắm cái nick Bonie 3sẽ là một nick hoạt động tích cực đóng góp cho TDC bằng hành động thực sự chứ không phải bằng lời nói như bay giờ.
    Tại sao sống ở trên đời mà lại cứ muốn người khác quay ra đối đầu thế...nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn sao??? Cũng có thể đúng không??? nhưng hãy đấu tranh vì những thứ hay ho hơn chứ không chỉ nên đấu tranh chỉ vì " con gà tranh nhau tiếng gáy" ...
    Thân,
    Hello-a1
  9. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ông bạn Bonie3 tôi không khỏi giật mình; giật mình không phải vì ông bạn nói đúng quá càng không phải vì sợ ông bạn mà vì tôi thấy thương bạn quá. Từ lời nói đến hành động cách xa nhau lắm...Bạn nói hay, hay lắm nhưng bạn đã thể hiện cho mọi người thấy cái hay trong lời bạn nói chưa. Kỹ thuật trong khiêu vũ bạn học được đến đâu rồi? Có thể trình độ của tôi không bằng bạn nhưng bạn phải học tôi một điều đó là lòng đam mê khiêu vũ. Đam mê ở đây không phải là nhảy giỏi, nhảy đẹp mà là sự mong muốn khiêu vũ thể thao phát triển mạnh mẽ hơn ở VN. Chính vì thế tôi cần phải khen ngợi những con người đã phải ngày đêm nghiên cứu kỹ thuật khiêu vũ, nghiên cứu cài thần trong khiêu vũ để từ đó phổ biến cho những người ham mê Dancing. Họ là ai, là Pantherson, là DanceFan.... Sự đam mê khiêu vũ đã ăn vào máu của chúng tôi, thôi thúc chúng tôi phải quyết tâm hoàn thiện kỹ thuật hơn nữa. Thành công không đến ngay mà cần phải trải qua sự khổ luyện. TDC - chúng tôi đến với nhau với một tình yêu, đam mê và nhiệt huyết. Hãy nhìn ra thế giới xem, Dancesport của họ phát triển mạnh mẽ thế nào...Còn bạn, Bonie3 bạn đã làm được gì chưa cho làng khiêu vũ thể thao của VN hay bạn chỉ biết nói, biết châm chọc ??? Hãy thử nhìn lại mình xem... Các cụ có câu Tiên trách kỷ, hậu trách nhân...Bạn nên học thuộc câu đó...
    Xin mượn lời của một nhà văn người Anh để nhắc nhở bạn rằng: "Để có được một chiến thắng vẻ vang người anh hùng phải vượt qua biết bao thử thách nhưng để giữ được chiến thắng ấy thì anh ta phải chiến thắng được chính bản thân mình"...
    Hãy nhận ra chính mình, Bonie3...Đừng tự huyễn hoặc mình nữa..................
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ác chiến quá, đồng chí tuan252 ah!
    Đằng ấy lại rơi tóm ngay vào lối mòn chúng tôi đã bàn luận đến mòn cả bàn phím ở bên Nhà Xinh 1, cảm phiền qua bên đó nghía qua, biết đâu đằng ấy ngộ ra được điều gì ngoài việc để cho mình phải "nhiễm trùng máu" vì cái đam mê nó ăn vào
    Sao mà đằng ấy biết là tớ không đam mê bằng đằng ấy? Hị hị.....ngày xưa, cái thời mà anh Hải, chị Thu còn trẻ, còn chạy sô tơi bời khắp nơi, cái thời mà chú Chí Dũng còn đam mê bên cạnh cô Minh (chứ không phải cô Hà như bây giờ), cái thời mà anh Lưu Minh còn chưa ham mang nghề nhảy đi kiếm sống, cái thời mà đồng chí Nguyễn Dũng (thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Dũng hói) còn chưa rước được bà Brown sang Việt Nam ngắm nghía dân đi nhảy, cái thời mà chú Hoàng vẫn còn trẻ lắm, cái thời mà thằng bé Hải Anh cũng đang đam mê bên cạnh Hồng Trang (chứ chưa phải Khánh Thi như bây giờ), ngày mà đồng chí Quang (học trò của bác Dũng hói), còn đi thi và đoạt giải trên sàn Đoàn Trần Nghiệp......nhiều lắm...... thì tớ cũng đã nhiệt huyết tới mức suýt bỏ nhà đi theo con đường VĐV dancesport chuyên nghiệp.
    May mắn thay, hoặc có thể là không may thay.....nhà tớ, gia đình tớ cũng nhiệt huyết không kém trong việc ngăn cản tớ trở thành một vũ sư.
    Nói thế để đằng ấy hiểu, cái sự đam mê của tớ có khi còn gấp vạn lần của đằng ấy.
    Còn việc ấy bảo là tớ đã làm được gì cho dancesport Việt Nam chưa ấy à? Tớ huỵch toẹt ra, chẳng làm được cái quái gì sất.....
    Hè hè.....các đằng ấy đừng mơ hão rằng có một ngày Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu về cái môn này. Ừ, thì có, nhưng ít ra phải đợi đến thế hệ chắt của tớ, may ra!
    Đừng tưởng bên UBTDTT sang làm việc với chú Chí Dũng và một vài người khác về vai trò của dancesport trong các kỳ SeaGames hoặc thậm chí là Olympic mà tưởng rằng môn này đã lên hương. Thưa với đằng ấy rằng, cứ chờ đợi đến cái tết Congo nhé. Phong trào thì có vẻ rầm rộ, dân đi nhảy cũng có vẻ đông. Thế nhưng thực chất chỉ mang tính tự phát, chưa có quy hoạch nghiêm chỉnh và đưa hẳn vào chương trình huấn luyện quốc gia...
    Ha ha ha ha....đằng ấy có vẻ cũng am hiểu, có vẻ cũng thiết tha cho bộ môn này, một khi nó phát triển. Vậy thì, tớ hỏi đằng ấy: "ai là người nhảy giỏi nhất Hà Nội hiện nay?".
    Đằng ấy có tin không, một khi tớ mang câu trả lời của đằng ấy trương ra trên thiên hạ (chỉ để tham khảo), sẽ có không ít ý kiến phản bác, và vụ này có lẽ sẽ xôm trò đây.....Như thế có nghĩa là, ở ngay trong lòng giới nhảy cũng không ông nào chịu phục ông nào. Đồng chí nào cũng chứng tỏ mình đang là nhất, đang xứng đáng vô cùng với cái danh hiệu "năm bờ oăn" đấy
    Nói thế để đằng ấy hiểu rằng, mấy cái vụ dancesport ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, vẫn còn chưa phôi thai trong trứng nước. Ít ra, phải đợi đến ông Nhà Nước, mà đại diện là UBTDTT, Bộ TDTT, đứng ra bảo hộ, kinh phí rót xuống ầm ầm, có kẻ cầm trịch...khi ấy hẵng bàn đến chuyện làm thế nào để phát triển.
    Tớ khuyên chân tình đằng ấy, tuan252 ah, cứ nhảy đi, chơi đi, đúng nhạc vào, TDC cũng được, VDC, UDC, gì gì....DC cũng chẳng sao, miễn là đừng có hô khẩu hiệu lớn tiếng như vậy. Hay ngược lại, ấy theo con đường của thằng bé Hải anh đi, dám đầu tư cho tương lai, chi bạo vào, sang Tây học cho nó mở mang, ở đây làm gì, toàn những đứa củ chuối như tớ, mệt cái thân thể nõn nà của đằng ấy ra.
    Dám không?
    Thôi, đừng..... nhiễm trùng máu vì đam mê nó ăn vào thì tội....
    ........ hị hị....đằng ấy đừng nổi nóng nhé......huyết áp cao là không tốt đâu....
    Trúc xinh trúc đứng một mình
    Em xinh, cái tỉnh tình tinh cũng giòn....

Chia sẻ trang này