1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ XINH !.!.!. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ! (TRANG 33)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bonie3, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bonie viết có lẽ bonie hiểu rõ gốc gác nhiều dân dancing ở HN từ trước đến nay
    Tôi gửi pm cho đồng chí mà chưa được-cho cái id chat yahoo cái nào
    Đồng chí nhớ cả tiểu sử của HB nữa để sau này còn nhắc lại cho mọi người biết học dancing từ tháng 5 năm 2003 và chưa có cạchưa được giải gì vì không có cạ đi thi.Đam mê các điệu bốc lửa latin


  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào Bonie3, trước tiên phải nói cậu là một người cũng có tâm huyết với dancing, có tâm huyết thì mới nói lên những điều chưa được của TDC, của dancing VN, của từng dancer. Nếu như cậu có cách diễn đạt ý khác thì chắc sẽ được mọi người dễ đồng ý hơn.
    Mình thì nghĩ thế này, chúng ta - những người còn trẻ tuổi và yêu thích môn dancing , chúng ta đang như những người mù dò đường trong đêm tối và cảm nhận như những ông thầy bói sờ voi. Sẽ phải rất lâu mới có được những hiểu biết đầy đủ và chính xác về Dancing, và trong thời gian đó thì tất yếu sẽ có những tranh cãi, chê bai, ý kiến này khác...
    Để đến đích, mỗi người có thể chọn một con đường riêng, và có nhiều con đường để dẫn đến thành Roma. Mình trân trọng những cố gắng và tâm huyết của những bạn đã,đang đi trên con đường của họ. Sẽ có những bạn đi đến thành công và có những bạn lạc đường không đến được đích, nhưng chắc Bonie cũng đồng ý rằng nếu ta chỉ đứng một chỗ nhìn mọi người đi thì mãi mãi ta cũng chỉ đứng ở chỗ đó thôi. Thành công là một điều quan trọng nhưng mình nghĩ điều còn quan trọng hơn là chúng ta cố gắng thế nào để có được thành công đó.
    Trong cuộc sống cũng như Dancing, không có gì là mãi mãi, một người có thể là giỏi nhất trong hôm nay nhưng nếu họ hài lòng chỉ với kết quả đó thì ngay ngày mai sẽ có 10 người vượt qua họ.
    Bạn có thể đi, chạy hay bay ( nếu có thể) nhưng đừng bao giờ đứng yên​
    Được mediaplayer sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 09/07/2004
  3. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Cóc đồng ý...à có khi Cóc biết Bonnie3........chúng mình nhảy với nhau rồi Bonie nhỉ
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Anh Bonie zì ới cho iem hỏi, anh có đến TDC sinh hoạt nữa ko thế, em muốn tận mục sở thị hị, hị,
    E hỏi thật đấy, để còn đú theo ông anh zai iem đến ...xem mẹt

    [​IMG]
  5. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ...ha..ha.h.h.hahaaaa....hay cho Bonnie....giỏi cho Bonnie .....Hay cho MOD, cũng giỏi cho MOD. Làm ăn thế nào mà sai cả trật tự thế.Bây giờ lại có NHÀ XINH 2 nữa cơ đấy. Vậy mục đích của NHÀ XINH mở ra là để làm gì thế?.....
    haaaaaaaaaaaaaa
    trên trời
    dưới biển
    đường ta qua..
    ta cóc sợ ai....
    haaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    To thay Boni noi hay qua len to cung phai len tieng , the Boni cung che anh TEd a ! co nghia la Boni nhay kh dep dung khong ? Boni nhay co dep bang anh PantherSon khong ? To dang gap rut hoc nhay nhung noi chung hoc cua may ong Thay chan qua nen dang muon hoc nhay do Boni day day .
    Ma sao Boni nhan xet dung the :
    " Hì, hì....quả thực cũng thấy không phải thế nào ấy khi tớ cứ bị mọi người cay cú thế, mặc dù ngoài đời tớ hơi bị được đấy
    Uh, nhất trí hoàn toàn với đồng chí Thiết mộc lan (hoa gì mà xấu òm)... về vấn đề của cái Nhà xinh, nhà xẻo này (đã có nói ở bên NHÀ XINH 1). "

    O ngoai doi ay duoc lam ha Boni ma hoa moc lan to chua duoc thay nhung thay ay nhan xet hoa xau thi to dang di tim day .Ay oi ! to phai hoc nhay cua Thay nao bay gio. TDC nhieu cao thu the ma ay con che thi to chang biet phai hoc ai bay gio , a to sang ben san Nam Kinh hoc nhay lop hoc Free cua MP va HB day co duoc khong ? Ay chi cho to di ! lop nhay day o day ?
    http://www.ttvnol.com/ftu/386765.ttvn . Ay co biet dia diem khong to cho dia chi co khi to va ay cung den nha :Hiện giờ đang học tối 2, 4, 6 tại tầng 2 Bách Hoá Kim Liên (đối diện chợ xanh KIm Liên) tức sàn Nam Kinh .Ay len do voi to khong , dam bao ay khong phai lo TDC chet yeu dau vi da co kha la nhieu nguoi tam huyet roi ma .
    Chan chang buon noi nua ! mot ke tai danh nhung nep minh trong khe cua ma thot len nhung tieng keu hai hung thi ha chang phai la tai danh sao ?
  7. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Khi lòng đầy tình yêu ...
    Trái ngang, ngang trái.
    Tim thổn thức với tấc dạ u hoài.
    Tiên nhân đó, giờ ở đâu người hỡi!
    Có biết chăng tấm lòng sắt son....

  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi thấy topic NHÀ XINH xuất hiện từ khá lâu nhưng trước đây chưa hề đọc 1 lần nào. Đơn giản tôi chỉ nghĩ nó là 1 topic lãng mạn để bàn về những điều tốt đẹp. Nhưng thấy mọi người kháo nhau topic này có vẻ scandal quá nên tôi vào đọc cả 2 topic 1 và 2.
    - Điều đầu tiên tớ có cảm nhận Bonnie là người rất thông minh, nhạy cảm, lãng mạn và có cái nhìn rất sắc bén.
    - Điều thứ 2 là tớ thấy mọi người đang bị Bonnie dắt mũi. Ngay cả bác Choclo, bác Ted, LS, Benkai... là những bạc tiền bối kinh nghiệm đầy mình. Nói các bác đừng giận.
    - Thứ 3 là Bonnie nói nhiều điểm cũng rất đúng đấy. ở cái điểm cái tôi của chúng ta quá lớn. Chúng ta không chịu nhìn vượt cái kém để mà đi lên. Thay vaò đó là tìm các lý do để bào chữa cho mình và tự khen lẫn nhau. DF chưa bao giờ nhận mình là người đạt đến chuẩn mực trong DS và luôn cầu tiến, nhưng cũng không phải là người chấp nhận cho bản thân mình quá kém và DF không dễ chịu khi nhận được những lời khen.
    Về Bonnie:
    - Những bài viết của Bonnie nửa mang tính nghiêm túc đóng góp, nửa muốn mượn TDC để enjoy cảm súc của mình. Vì vậy ngôn từ rất phóng khoáng. Vậy khi Bonnie kéo được mọi người vào dòng cảm súc của mình là 1 niềm vui lớn. Bonnie thì đang đùa với mọi người, mọi người lại đang xem câu chuyện rất nghiệm trọng và góp ý rất nghiêm túc. Bài tương thuật về sàn Nghĩa Hiệp cũng như 1 vài thông tin Bonnie đưa ra liên quan đến TDC có 1 vài điểm hư cấu.
    - Tôi có linh cảm Bonnie là con gái- trong khi gần như tất cả mọi người coi Bonnie là con trai (Trừ Coc-ghe). Và nếu tôi đúng thì Bonnie nhiều tuổi hơn phần lớn những người trong này- trừ bác Ted, Choclo, LS. Vì vậy lý lẽ, kiến thức của mọi người về nền dancing VN không thể địch lại với Bonnie đâu, đấy là tôi chưa đề cập đến các lĩnh vưc khác như thẩm mỹ, âm nhạc.
    - Nếu tôi đúng hơn nữa thì mọi người đang đối đầu với 1 very smart person chuyên nổi loạn trong các diễn đàn từ hồi 3M cho đến ttvn bằng kiến thức và trí thông minh của mình, và đấy là 1 trong những thú vui của vị này.
    Nếu khi nghe Lê Dung hay Trần Hiếu hát chúng ta có cảm nhận như họ đang đùa với khuâng nhạc, những ai dance đạt đến kỹ năng kỹ sảo(không nhất thiết phải dance quá giỏi) có cảm giác như đang đùa với các figures, với bản nhạc, thì trong các topic người này như đang đùa với mọi người vậy. Vì vậy những phản ứng của mọi người Bonnie như đã dự đoán được trước khi viết, và sẵn sàng đón nhận. Sự đả kích hay chửi bới không có tác dụng lắm với vị này, nên chăng đùa cùng nếu muốn tham gia. Để đối phó được chúng ta cũng cần có những tố chất giống vị này, đó là kiến thức, con mắt quan sát tốt, sự thông minh...
    Có vài cảm nhận như vậy, mọi người thử đọc lại và nghiệm xem hì hì hì...
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hello ông anh DanceFan,
    Những bài đầu của Bonnie em thấy rất hay, nhưng mấy bài gần đây thì có vẻ nhàm đi và kém sắc sảo hơn rồi đâm ra em chưa kịp "đùa" lại đã mất hứng! Nếu quả thật ông anh đoán ra được bà chị này là ai thì khích cho chị ấy vào post thêm những bài có "chất lượng" đi, em sẽ hầu chuyện cho box ta vui vẻ! Cách đây chừng 7, 8 năm em cũng quậy tưng bừng trên mạng Netnam, trẻ không tha già không thương mà ít khi gặp được đối thủ...đâm ra về sau chán không quậy nữa!
    Ngoài lề một chút: TDC tụ họp cả những người đam mê khiêu vũ theo đúng cách đam mê một bộ môn nghệ thuật, và cả những người đơn giản chỉ coi khiêu vũ là một hobby như bao hobby khác...và vì thế mà các vụ offline của TDC còn tồn tại đến bây giờ! Cá nhân em thì theo trường phái đầu tiên, em thích đã làm cái gì thì phải cho đến nơi đến chốn; nhưng tự thấy chả có lý gì để bắt những người theo trường phái sau phải theo mình (trừ khi người đó chính là partner của mình!), đơn giản chỉ là sự khác biệt về quan điểm/ nhận thức của mỗi người thôi! Chứ trên đời này ai cũng giống ai thì có mà chán chết! Cứ bắt ép, chấn chỉnh TDC phải thế nọ thế kia đi, chẳng mấy chốc ta sẽ có một vietnamdancesport.net phẩy, chỉ thấy mọi người "nhảy trên mạng" (theo như cách nói của ông anh) là giỏi thôi!
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho con mắt DF ....tớ vốn bậc nữ nhi thường tình hay kẻ quê mùa thô lậu cũng vậy thôi, đằng ấy đừng tìm hiểu, tớ.....ngượng.
    Tất cả những bài tớ viét ra, tớ phát ngôn ra đều không có ý đùa giỡn, mặc dù ngôn từ của chúng có mang hơi hướng hài hước. Trong đó, luôn ẩn chứa những suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn về một cá nhân, một hội, một tập thể hoặc một lối sinh hoạt chung.
    DF nói đúng, tớ không thích ai khen mình một cách......không đúng, nó cứ nhồn nhột thế nào ấy. Tớ cũng không khoái đứa nào chê tớ thậm tệ như....tớ chê các ấy, vì nó cứ nong nóng sau gáy thế nào ấy.....hè hè....các ấy đừng giận khi tớ đụng chạm đến một vài cá nhân....
    Các đằng ấy biết không, tối hôm thứ 7 vừa rồi tớ lên CVHVX chơi, một nỗ lực phi thường sau bao nhiêu thời gian vắng mặt trên các sàn nhảy HN, SG. Tớ lại thấy các đằng ấy vui quá cơ, vui đến mức tớ cũng.....vui lây, dù chẳng dìu dặt được đến nửa điệu. Tớ để ý thấy đồng chí Quang - chẳng biết có tham gia TDC không, cũng nhảy vui quá cơ, ướt dầm dề cả cái áo MÙA ĐÔNG, MÀU ĐEN, DÀI TAY, HUYỀN BÍ...... "Mát" ghê cơ, đồng chí Quang thân mến ah!
    Ah, nhắn Danceforever, đằng ấy chẳng chịu tu dưỡng thêm tẹo nào cái khoản nhạc nhẽo, tớ ngồi ngay bên cạnh đằng ấy, cứ thầm nhắc: "....1,2, vào đi nào....."...thế mà đằng ấy chẳng chịu, thất vọng ghê cơ. Thêm nữa nè, cái chân quay của đằng ấy có vấn đề đấy, bảo cô bé Chi, hình như đang giảng dạy trên Tăng Bạt Hổ, chuốt cho nhé....
    Nhắn DanceFan: đừng có bóc mẽ nhau như thế chứ. Ít ra tớ và đằng ấy cũng có......nhìn mặt nhau sơ sơ vài lần. Tớ cũng khoái cách đằng ấy dịch chuyển, nhưng hình như.....cái mặt hầm hố quá.....hì hì...hay là đằng ấy để tóc dài đi, trông sẽ nghệ sỹ hơn chẳng hạn....hè hè, nhưng tớ không đảm bảo là nó sẽ không từ nghệ sỹ trở thành ....cô hồn hơn đâu nhé. Thân

Chia sẻ trang này