1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xưa vẫn thế, người cũ nay đâu?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    12/04 Sinh nhật Box 7 tuổi. Mọi người có điều kiện tổ chức off đc thì tốt lắm. Em ko thể tham gia được.
    Bác Saxophone: E cố gắng liên lạc với anh mấy lần nhưng ko đc, để lại ĐT cho em nhé.
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ếch chết tại miệng răng bền tại mồm .
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lâu mì chộ mod box Nghệ viết 1 bài .Đồng cảm đó,vote
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghe dân gian nói về Chất Nghệ. Có 1 topic như vậy thì phải
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/5/2002 là ngày thành lập Box Nghệ Tĩnh. Mới đó mà đã 7 năm rồi!
  6. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bia đi chứ còn chờ gì nữa.
    Để còn xem ảnh tuần vỡ mật của vợ chồng Vithanh và VNMan nữa chứ.
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn nói tục 1 câu (cho đúng bản chất)
    **! ngày xưa vui vãi đái!
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Giờ có trò hay hơn nhiều .Phun nước vào mặt đứa nào đó ;)) .
  9. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buồn chi chuyện nớ....
    Cách đây hơi lâu, tui về quê thăm sau gân1o năm xa cách. Gần đến nơi nhà người thân, một anh chàng phóng xe từ trong ngõ ra, đụng 1 cái rầm! Cả 2 té chổng cẳng. Đã sai lại không hỏi thăm người bị mình tông té, lại còn sửng cồ:" Ông đi đứng như thế hả, có đui không....Chắc trên Mường mới xuống...." Sau đó, dựng xe lên và chàng ta đi tiếp, kệ tui đang lớ ngớ kiểm tra xem mình có bị gì không!
    Đến trưa, tui vô nhà anh chàng đó, vì cha nó là anh em thúc bá với tui, thế có khổ không? Cu cậu thấy tui vô, tưởng là bắt đền, nên không thèm chào, lát sau thấy cha mẹ cứ gọi tui là bác và kêu mấy đứa con ra giới thiệu ...Chừng đó, cu cậu đỏ mặt, không dám ra nữa và ....trốn. Hehe....bạn thấy sao, ly kỳ không....
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bình thường .

Chia sẻ trang này