1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xưa vẫn thế, người cũ nay đâu?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái lớp xửa xưa vợ chồng con cái đề huề hết rồi hè. Mà răng nỏ thấy bác zulu vô chào anh em hè. Bác ý vừa xuất bản con trai tập 1 rồi đấy. Khiếp nhể!!!
  2. crazy163

    crazy163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nỏ muốn học nhưng kô học nỏ biết mần chi
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ............
  4. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vì mải cắt chim nên gọi là Chim Cắt
    Đâu đã thành Nhân mà muốn thành Dân (của Nghệ Tĩnh TTVN)
    Đùa vậy để nhớ chuyện ngày xưa cho vui thôi, chú Chương đừng giận anh nhé. Hôm nào xuống Cửa Lò nhất định anh sẽ gọi cho chú.
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Người cũ đây ạ, công nhận là nhớ ngày xưa thật.
    Ko biết bây giờ bác Gừng có vợ con rùi có dám gọi Moon là " e yêu" nữa ko nhở?????
    Trình chửi của Nat và Vietnaman thì giảm sút hẳn, kiểu ko vượt qua được chính mình, ai lại tầm 2009 mà nhai đi nhai lại mấy cái vơ zần cũ, các e nó cười cho đấy.
    Zulu thì thăng tiến, bác Jang thì ẩn tích giang hồ ko chịu gặp a, e, bác ý bảo bao giờ lên tầm CEO thì mới cho phép tui mời đi cafe.
    Sax hình như ko chịu rút kinh nghiệm từ tui lại đâm đầu vào cái đất Nam Định.
    Bereu bây giờ thì đúng kiểu "con ếch chửa", gặp chỉ thấy nói chuyện bầu bì con cái.
    Thỉnh thoảng bắt gặp 1 vài cái status trên nick e Na, có hơi hướng muốn "say nắng"..
    E Angel lấy chồng rồi hả e? có baby chưa?
    Bắt đầu nhảm rồi, xin dừng lại ạ ( Mình lịch sự khiếp)
    Được GloryMoon sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/11/2009
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Zồi ôi, nắng có mô mà say =)) Bác gửi cho em ít với
    Thấy cái status của anh Nat nên chui zô đây. Nhớ nhể nhớ thế. Mà có người ra HN ko thèm đt cho em
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 04/11/2009
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi nhau vô đây ôn nghèo kể khổ à?!
    Hà Nội đang vào đông, trời se se lạnh nên nhớ cái cảm giác ngày xưa mấy đứa ngồi chém gió nói phét cùng chén trà nóng bên vỉa hè. Nghe nói Châu Úc đang nóng, Sài Gòn cũng chả mát mẻ gì. Chỉ có anh em còn ngồi lại HN là có cớ đi bổ sung Vitamin Gogo thôi.
    [​IMG]
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tìm về một miền ký ức, một trời kỷ niệm, lòng bâng khuâng khó tả ViThanh ạ. Nhìn cái ảnh đ/c post mà nhớ quá là nhớ thời nước chè xanh đêm đông đó.
    Ai bán ngày hôm qua cho tôi mua một nghìn...
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em giờ cũng giống chị Rêu roài, :D, suốt ngày chuyện bầu bì con cái thôi. ^^
    Mà hôm nay nhờ bác Nát nên em lại tơ tưởng đến chốn cũ ấy.
    Bác Nát để bài Sad Angel trên status YM hay quá.

Chia sẻ trang này