1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xuất bản truyện cười hay nhất ttvnonline. :"D

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi x10, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi những chàng thanh niên lên đây để thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn - họ đã tạo dựng nên Ao Vua tươi đẹp như ngày nay ??" có chàng đã viết thư về cho vợ như vầy:
    Núi cao cũng chẳng ngã lòng,
    Suối sâu rừng rậm muôn trùng vẫn qua.
    Đêm nằm áo đẫm sương pha,
    Lòng vui như ngỡ mình là thánh tiên.
    Sau đó chàng đã nhận được thư vợ. Nàng vốn là người sính thơ, và rất yêu thiên nhiên, ??oyêu quê hương vì có chim ,cò, ong, ****..???nên đã hồi âm:
    Nhà ta mới xây thêm phòng,
    Mong anh về phép khai thông khánh thành.
    Đêm đêm b.. ngủ một mình,
    Chẳng hay chim chóc có tình tính tang.
    Ngày ngày b.. vẫn mơ màng,
    Chờ hoài chim chóc..cửa hang.. đầy phè!
    Thơ vợ ý nói động viên chàng nhiều lắm, nàng vẫn ở nhà thủ tiết chờ chồng, chứ nào có lăng toàn như ai kia, khi chồng đi vắng thì ru con thật to bằng câu này thì có chêt người ko cơ chứ:
    Hôm nay bố nó đi cày,
    Có sang hú hí ban ngày thì sang.
    Nếu là các bác thì có lẽ đã ngất xỉu vì nàng đã ??obật đèn xanh??? vừa kín đáo, vừa táo bạo quá chừng. Khi di đến ao vua, chúng tôi mới cảm thấy nhớ Vịnh Hạ Long, vì khung cảnh thiên nhiên ở đây cũng hùng vĩ , tuyệt đẹp như thế. Khi đến HL thì tôi được vào hang trinh nữ. Tại đây tôi có nghe mấy cô hàng rong ghẹo rằng:
    Rủ nhau đi Vịnh Hạ Long,
    Nhìn cá thấy lưới nhưng ko thấy..lờ.
    Vách núi rêu mọc lơ thơ,
    Mới hay trinh nữ bây giờ còn ..zin.
    Xin đuợc giải thích còn zin : đây là hanh động mang tên trinh nữ chưa bị người ta khai phá, nên còn nguyên vẹn nét đệp thiên nhiên.
    ngẫm lại mà thấy thơ tuyệt hay, đang mơ nghĩ chợt thả hồn về Vũng Tàu (vì Ao Vua cũng giống Vũng Tàu):
    Không đi ko biết Vũng Tàu,
    Đi rồi mới thấy họ giàu hơn ta.
    Có tắm biển, có mát xa,
    Có gà công nghiệp đa ra đá liền.
    Gà công nghiệp là gì nhỉ? Có trời mới biết ! Tại đây chắc ko có nhưng nghe đâu ở Ao Vua có nhiều tôm, sò, cá lắm. Vậy là vừa tắm , vừa lặn bắt tôm sò thì còn gì thú bằng
    Chưa đi chưa biết ao sâu,
    Đi thì ướt hết cả ngao lẫn sò.
    Ướt sò em lặn em mò,
    Sò đâu chẳng thấy đụng cò các anh.
    Hay quá chừng, sau này tui mới biết là Ao Vua chưa có hồ bơi:
    Ao Vua chưa có hồ bơi,
    Bây giờ luyện tập tạm thời xuống ao!

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa nắng, Thông và Minh hì hục đào đường ống nưóc , trong khi lão chủ ngồi khểnh uống rượu trong lán. Tức wá Minh chạy ra hỏi lão chủ.
    M : Tại sao bọn tôi phải làm hì hục ngoài nắng còn ông thì ngồi đây ?
    Boss : đó là vì trí thông minh !
    M : Trí thông minh là gì !?!
    Lão chủ không nói gì, đặt tay mình lên thân cây và nói " Anh hãy đấm thật mạnh vào tay tôi nhé "
    Minh đấm một phát thật mạnh, lão chủ rút tay về thế là Minh đấm vào thân cây đau điếng người , lão chủ mới nói đó là trí thông minh.
    Tức giận Minh quay về, Thông thấy Minh liền hỏi thế lão chủ nói trí thông minh là thế nào ???
    Minh đưa tay lên mặt và nói "Cậu hãy đấm một quả thật mạnh vào tay mình nhé". Trí thông minh là thế này.
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  3. delpiero10

    delpiero10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1 người đến phỏng vấn tại công ty nước ngoài và gặp phải người <vui tính>sau 1 hồi nói chuyện chuyên nghành....v.v
    - vậy anh muốn lương khởi điểm của anh là bao nhiêu
    - hai triệu
    - được thôi và kèm theo sau 3 tháng công tác anh sẽ dược cử đi học ở nước ngoài và sau 1 năm lương của anh sẽ tăng gấp 3
    - oh ông không đua đấy chứ
    -vậy ư thế mà tôi cứ nghĩ anh đua trước cơ đấy
    -
  4. _Familycircle_

    _Familycircle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu Đố:
    Một cô giáo hỏi học sinh: con gì vừa bay trên trời vừa hót?
    HS: thưa cô là con Hoạ Mi ạ.
    CG: sai rồi đó là con hải âu. (nhưng nghĩ học sinh đã nghĩ gần đúng) cô nói:nhưng em nghĩ vậy cũng tốt.
    Hôm sau, giờ ra chơi hs chạy vào hỏi cô:
    HS: em đố cô cái gì dài dài cái đầu đỏ đỏ?
    CG (đỏ mặt) chạy tới tát vào mặt hs.
    HS (mếu máo) : cái đó là cái que diêm chứ bộ , nhưng cô nghĩ vậy cũng tốt.

    Familycircle
    Love will keep us together
    Till the death do us apart
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Một con thuyền gặp bão bị đắm, một người đàn ông sống xót trôi vào một hoang đảo. Khó khăn lắm anh ta mới thích nghi được với tự nhiên ở đây. Nhưng chỉ có một điều mà anh ta khao khát.
    Một ngày kia có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cũng bị dạt vào đảo hoang, người đàn ông vội vàng chạy tới hỏi: ??oCô có còn giữ được gì ko????
    Có ! cô gái trả lời :??? tôi còn giữ được cái mà tất cả đàn ông các anh đều muốn???.
    - cái gì vậy?-

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bia

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  7. delpiero10

    delpiero10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    1 học sinh học mãi không nhớ nổi 2 chữ để mà phân biệt <s,x> bảo mãi cũng không nhớ cô giáo bảo mãi cũng ko nhớ cho tới 1 hôm em đọc theo cô nhé:
    - (s)sờ nặng là sờ ch..m (x) sờ nhẹ là b...ớm
    sờ ch,,m là sờ sung sướng, sờ b..ớm là sờ xấu xa
    - ha ha ha ha thế mà cô chẳng dậy em từ trước có phải dễ hiểu hơn không
    - .......trui`
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 buổi họp đại biểu các nước.Các vị đại biểu đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ
    Họ khoe về những thành tựu mới nhất mà nước họ đạt được
    Sau 1 hồi nghe các đại biểu khoe về những máy móc, những loại robót tinh xảo, vị đại biểu nhà ta mới lên tiếng:
    _Oái tôi vừa nghe thấy tín hiệu "tít", Tôi phải đến WC nhận Fax đây.
    Mọi người nghe thấy vậy thì trầm trồ, :
    _Ồ thế thì đúng là tiên tiến thật , giỏi quá..........
    ...........................
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác bớt Post những bài "củ chuối" đi .Tôi thấy các bác sưu tầm những bài quá xuất sắc đến nỗi thô !Tôi hy vọng các bác nghĩ một chút trước khi post bài .Có thể những bài chuối quá sẽ bị sửa .OK ?
    dqdbk In 1980 Familly
  10. delpiero10

    delpiero10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    không củ chuối thì không hay đâu nói chung chúng ta chỉ đọc cho vui vẻ chứ không có ý gì tôi mong các bác hãy bỏ quan niệm đó đi

Chia sẻ trang này