1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xuất bản truyện cười hay nhất ttvnonline. :"D

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi x10, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delpiero10

    delpiero10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vợ: anh cho em 500 $ để em đi thẩm mỹ viện
    chồng : nhìn từ đầu xuống chân và đưa luôn 1000$
    vợ:......!!!!!!
  2. Chang_chuoi_tieu

    Chang_chuoi_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một chú VN ra nước ngoài thấy ở đấy có những cái máy có thể giúp người ta thoả mãn nhu cầu sinh lý một cách nhanh chóng bằng cách cho **** vào 1 cái lỗ nhỏ trên máy. Chú VN bước tới, thấy trên máy có ghi giá 1đô la/lần. Chú nghĩ, thằng tây của nó "ấy" thế mới đến 1 đô la 1 lần, mình bé thế này chắc là chỉ cần nửa đô la là đủ. Nghĩ xong, chú VN bèn đút tiền vào và cả cái *** của chú vào. Nhưng chú không thấy sướng mà chỉ thấy đau thấu trời thấu đất. Rút ra thì thấy *** của mình bị gọt nhọn hoắt. Chú tá hoả nhìn lại thì mới hay : 1USD/1lần thoả mãn
    0,5 USD/1 lần gọt bút chì

    Bananas
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    trời
    chuyện này " king " qua'


    N0thjn9 jn my ljf3 j5 fr33
    Ljmp Bjzkjt js the best
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    chịu
    1 người đàn ông đi câu cá. Ông ta ra dòng sông, đục 1 lỗ trên băng rồi thả cần xuống.
    nhưng đợi mãi , đợi mãi mà chẳng thấy con cá nào cắn cả.
    bực mình , đang đinh đi về thì thấy fía sau mình có 1 chú bé đang câu cá, và trong giỏ cá của cậu ta thì đầy nhóc là cá.
    người đàn ông ngạc nhiên hỏi chú bé , làm thế nào mà câu được nhiều thế
    chú bé trả lời:
    - ô ải ữ o u ấ!
    - cái gì cơ? - người đàn ông hỏi lại.
    - ô ải ữ o u ấ!
    - cái gì?
    Chú bé nhổ cái gì đó ra tay , gắt:
    - Ông fải giữ cho giun ấm. Giun xuống nước lạnh chết hết còn gì!

    N0thjn9 jn my ljf3 j5 fr33
    Ljmp Bjzkjt js the best
  5. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí, chẳng có giè buồn cười cả
    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, em cũng có một câu chuyện đóng góp cùng các bác, nhưng chuyện hơi khiếm nhã một chút, mong các bác thông cảm.
    Bố thấy con trai đi học về mặt buồn thiu, ông bố liền hỏi con trai:
    - Sao con lại buồn thế.
    Con trai trả lời:
    -Con bị cô giáo cho điểm kém, bố ạ.
    Ông bố có vẻ quan tâm:
    -Thế con đã làm gì để mà bị điểm kém.
    Con trai trả lời:
    -Trong một tiết học thể dục, cô giáo gọi con lên và bảo con làm một vài động tác để kiểm tra.
    Ông bố lại hỏi:
    -Thế cô gíáo hỏi như thế nào?
    Cậu con trả lời:
    - Cô giáo bảo là: " em hãy nhấc chân trái và kiễng chân phải "
    Nghe đến đây thì ông bố tức quá hét lên:
    - Thế thì đứng bằng con c.. hả?
    Cậu con thấy thế cũng nói:
    - Đấy, con cũng nói y như bố, chẳng hiểu sao cô đuổi con đi và cho ngay 1 điểm vào sổ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại vui
    Chàng trai : Em yêu, có phải anh là người đầu tiên đúng không???
    Cô gái : Đương nhiên rồi anh yêu. Nhưng điều đó quan trọng lắm hay sao mà đàn ông nào cũng hỏi vậy?????
    A: Chỉ nói vài ba câu ở nơi làm lễ kết hôn thế là đã thành vợ chồng.
    B: Nhưng chỉ cần nói ú ớ vài ba câu khi ngủ cũng có thể dẫn đến ly hôn.
    Nam: Thế cậu quen cô người yêu của cậu ở đâu thế??
    Dũng : Trên xe buýt, lúc tớ định giật sợi dây chuyền của cô ấy thì cô ta đang móc túi tớ.
    Chàng rể và bố vợ
    Có anh chàng nọ đến nhà bạn gái chơi thì gặp bố nàng.
    - Dạ cháu chào bác ạ. Hôm nay bác ở nhà ạ?
    - Tôi không ở nhà thì tôi ở rừng à.
    Anh chàng toát mồ hôi
    - Thế thưa bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ.
    - Úi trời, không khoẻ thì tôi nằm bệnh viện à?? Mà sao anh cứ hỏi như là hỏi cung tôi thế hả?? Đến lượt tôi hỏi anh nhé:
    - Dạ vâng bác cứ hỏi ạ.
    - Thế anh bao nhiêu tuổi rồi??
    - Dạ thưa bác cháu mới 25 ạ
    - Úi trời anh trẻ hơn tôi thế mà dám có nhiều râu hơn tôi à???
    Anh chàng choáng quá, cáo biệt rồi chuồn thẳng


    Vợ : Năm nay mốt sơ mi đàn ông sẽ là không khuy đấy anh yêu ạ.
    Chồng: Thật à?? Thế thì mấy năm nay anh toàn mặc sơ mi đúng mốt đấy em ạ.
    Con gái: Mẹ mệt à??? Con xin lỗi vì tối hôm qua bạn trai con ngồi nói chuyện quá khuya làm mẹ không ngủ được.
    Mẹ : Đâu có, mẹ không ngủ được là vì không nghe thấy hai đứa nói chuyện đấy chứ.
    ................. Chắc là vì ........... Anh yêu em..............
  8. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ông bộ trưởng giáo dục đến dự 1 buổi học của 1 lớp English tại 1 trường ĐH.Khi ông ta vào lớp và ngồi vào cuối lớp cạnh cậu Captain nhà ta đang ngồi ở đó.Ơ trên bục giảng là 1 cô giáo trông rất xinh vơi 1 bộ mini jip ko những thế ma còn "rất jip".Khi cô giáo đó nhận ra sự hiện diện của ông bô trưởng liên đưa ra 1 câu E rùi bắt cả lớp dịch.Nhưng ko có 1 ai có thể dịch được câu hỏi mà cô giáo đưa ra. Cô giáo đi đi lại lại rùi động viên cả lớp nhưng vẫn không thấy ai trả lời.Bỗng nhiên cậu sinh viên cá biệt Captian nhà ta rơ tay lên bảng.Cô giáo dĩ nhiên rất hãnh diện và mời cậu Captain nhà ta lên bảng và bắt đầu dịch.He said" Cặp giò rất đẹp" bỗng nhiên cô giáo nọ rơ tay tát vao mặt cậu Captian nhà ta tồi đuổi về chỗ.Cậu ta khi về đến chỗ va nhìn chằm chằm vào mặt ông bộ trưởng và nói "Lần sau ông ko biết thì đừng có nhắc "
    ạc ạc ạc ạc...........................!!!!!!!

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  9. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Quá hay........quá đỉnh....quả này thằng Captain chắc tức lắm đây
    Tom Cruise
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    choáng
    rết con nói với rết mẹ:
    - mẹ ơi! mua giầy cho con!
    rết mẹ : ngất
    Nothing In My Life Is Free
    Ljmp Bjzkjt js the best

Chia sẻ trang này