1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha_việt bị tai nạn ..........

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nha_việt bị tai nạn ..........

    Xin các bạn dừng hiểu lầm , tui là thằng em hư hỏng của anh nha _việt .
    Hôm qua 4/5 anh việt anh khi đi cùng fc MN trên đưòng thì bỗng 1 em bé ở đâu chạy nagng qua đưòng ....do quá bất ngờ nên anh ấy chỉ vội ngoặt tay lái và đã đâm phải chiếc ô to bên cạnh .Các thành viên đã đưa anh ây vào bênh viện trong tinh trạng hôn mê bất tỉnh ....Đến tôi 4/5 tôi vào thi nghe tin anh ấy đã tỉnh nhưng do va chạm ở đầu nên bác sĩ ko cho gặp vì cần theo dõi thêm , bác sĩ nói rằng anh ấy đang rất nguy hiểm ....May quá trong hom thư anh ấy có pass số diễn đàn nên tôi đã vào nhiều diễn đàn thông báo tin này , nếu bác nào biết sdt cảu anh việt thì xin mail cho tôi vao dịa chỉ cảu anh ấy , hiện tại tôi đang sử dụng hòm thư anh ấy để tiện liên lạc với các bạn .


    Chán chẳng buồn chết
  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Poor bác , xin chúc bác chóng bình fục để lại tung tăng lên mạng vui đùa cùng thế gian . Hoạ vô đơn chí
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...​
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi quá đi,mai sinh nhật rồi còn đâu.Đề nghị thăm Nhã Việt nhé.bác NV này nằm ở bệnh viện nào thế,bác nào biết không
    Yêu em mãi mãi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt quá đấy , anh lại còn làm trò thế nữa , dám bốc phét với cả nhà à , đánh chít giờ , chắc định giả chết , kiếm tiền phúng viếng của cả nhà đấy
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc báo tin anh Việt đã..........qua khỏi,và đang dần dần hồi phục sức khẻo........và có thể đi lại trong vài tháng tới..tuy nhiên do va chạm quá mạnh trong tai nạn(vào phần đầu) nên tạm thời anh ấy sẽ bị mất tí nhớ......mọi người có cách gì giúp anh ấy lấy lại trí nhớ thì đóng góp ý kién nha...........tôi có ý kiến là cầm búa gõ mạnh vào đầu anh ấy (dĩ độc trị độc mà)........nếu bác nào có ý kiến hay hơn thì đóng góp nào.........


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chúng tui chỉ dám chúc mau lành bênh thui chứ biết bác ý ở đâu !? em MINh theo dõi em đúng thực hư thế nào đi chứ em sợ ăn cá thang4 lắm !? tháng ÂM cũng nên hẹ hẹ
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    em kiến nghị với bác khủng long là như thế còn chưa đủ đô.
    Theo em thì với 1 con trâu như bác í thì nên cho đâm vào ô tô thêm 1 phát nữa,bảo đảm cái gì cần nhớ thì sẽ chắc không cần quên và cái gì cần quên thì chẳng biết còn nhớ mà cái nhớ thì cũng sẽ rơi rụng dần mà quên dần thì đôi khi sẽ chẳng nhớ rồi có lúc nhớ rồi thì chắc sẽ không thể biết mình đang quên gì....hà hà
    (mong cho bác NV đọc xong thì cũng....quên luôn)

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ơ,mình vừa viết cái gì í nhỉ,đọc chuối vạt vã,mong các bác thông cảm,đấy,cứ đụng đến nhớ nhớ quên quên là em lại lẫn lộn lỗn lận hết cả...

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có bị ăn quả lừa ko nữa.Mà hôm qua cũng vô vàn vinh dự được chat với ông em quý hoa của nha_viet,mà cũng chẳng biết có đúng ko?.Thì lại bảo tin là nha_viet bị tai nạn.Nghe nói rất là trầm trọng,lam tiger này tưởng thật vì hôm 1-5 vẫn thấy rất bình thường.vậy đề nghị binhminh kiểm tra xem thực hư thế nào.Vì ngày 1-4 qua lâu roài.Hay ông anh nha_viet lại làm 1 cú cho mọi người trong box đến thăm và kiếm ít xiền há!!!!!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Chết thiệt ! hôm qua qua nhà bác VIệt em thấy tình hình ba má bác đang Gay em còn thấy mấy ông lão thợ gỗ đến !? hình như làm .. cái QUAN cho bác ý về quê !? Tội nghiệp còn trẻ còn đã .....
    sao cuộc đời bất công thế nhỉ .. để người như bác Việt tỏm sớm ?!? hichic mà ko biết có ai thương xót cho cái thân già của bác ý hay ko ?? Chết rùi !? chị NGỌC sao chị nói bác ý thế !? dù bác ý có làm có muốn có chút tiền về già sau này mới LỪA thì chị cũng đừng nói tô HÔ ra .. người ta c ười vào mặt bác ý - à nhầm vào chị bi giwfo he he !??
    Chúc bác CHÂM3 CHẤM sớm nhé !? bà con cho bác ít tìên ÂM phủ đi nào !??
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này