1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha_việt bị tai nạn ..........

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    to Hải cẩu: theo tao ấy búa thì bằng sắt mà sắt ấy mà đập vào đầu thì ko ổn chút nào...theo tao ấy mà kiếm cái xe lu nào ấy cho nó lu wa đầu đảm bảo ngày xưa nhớ cái gì thi wên luôn còn cái gì chưa nhớ cũng wên luôn...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bác ý bị .... thật các bác ạ , em chẳng biết làm thế nào cả ! hic hic ko ngờ đấy , ông anh của em ơi , để khi nào bác ý bình phục rồi chúng ta đến thăm bác ý nhé , còn bây giờ thì ko nên các bác ý , chỉ tổ làm vuớng chân gia đình anh ý thêm thôi , Đợi đến chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đi thăm anh việt nhé ! Các bác đồng ý ko??
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đến trường được con BM nó cho bít một tin thật là khủng khiếp.....anh Việt anh ấy đã không qua khỏi.mình không tin vào tai mình nữa sao có thể như vậy được.mới mấy hôm trước còn gặp nhau ở trường thế mà bây giờ không còn có cơ hội để nói chuyện với nhau nữa.....lúc đi học về mình đã nghĩ sao cuộc sống của con người mỏng manh như thế....cái chết có thể đến bất ngờ lúc nào không biết,không làm sao biết trước,khi đã chết rồi mọi dự định trong tương lai đều bị bỏ dở...bỏ lại gia đình ,bạn bè....và cả người yêu nữa....đọc những bài viết trước của anh ấy và cũng được mọi người cho biết anh Việt còn rất nhiều dự định chưa thực hiện......em thật lòng cảm thấy tiếc cho anh đấy anh Việt ơi....sao anh có thể ra đi sớm như vậy............dù thế nào mọi người cũng sẽ nhớ đến anh......một đàn anh của box 86.....mong sao ở nơi nào đó anh được hạnh phúc.......


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Này, thế là thế nào đây, đề nghị mọi người nói cho rõ cái, chả hiểu thế nào cả, mịt mù thông tin, nửa đùa nửa thật.......Hic hic.....Nha_viet ơi, ông mà làm sao thì....híc híc.....!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy anh ý đnag bị tại nạn chưa biết là có qua khỏi hay ko ? Thằng Hải kia , mày ko cần phải nói quá lên đến vậy đâu , chỉ cần nói sự thật như tao là đc rồi !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    các bác vô tâm wá!sao đem chuyện nguòi ta bệnh tật ra mà đùa đến lúc hối hận ko kịp!cứ thử nghĩ xem nếu các bác ốm mà ai rủa như thế liệu có chịu được ko?ko hiểu nhà viet mf nghe được những lời này chắc cũng nên mất trí nhớ lun wá!vô tư nhưng đừng vô tâm wá như thế!ko ngờ đó!
    1
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ai vô tâm cơ...em đọc lại bài của anh đi,xem có vô tâm chút nào không,đùng có vơ đũa cả nắm........


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  8. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thật chứ em, sao lại ra nông nỗi như thế này, VA ơi anh mới gặp chú có một lần thôi mà..... cố gắng sống đến lúc anh đến thăm nhé.
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe
    What tomorrow could bring
    When today doesn't really know
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    điệu này là cái điệu lại tốn đường sữa rồi...chán thật...thôi có gì thì tôi đến thăm ông thôi nhá...con chuyện wà cáp tôi biết tính ông ko thích wà cáp nên thôi tôi cũng chẳng mang đến làm gì...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    tình cảm là chính vật chất chỉ là phụ.........
    bác đến chơi đây ta với ta.....


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


Chia sẻ trang này