1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc cổ điển hỏi gì đáp nấy

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi kankuli, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubemaugai2

    chubemaugai2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có được 1 tâm hồn như bạn Kankuli - trong trẻo và hiểu biết. Đến bao giờ con người ta mới hết tính bức xúc
  2. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi tri thức âm nhạc của tớ mà có thật, những vết mòn của tớ mà có thật thì tớ đã mừng quá. Cho đến thời điểm này thì sự hồn nhiên trong trẻo không có ích cho con đường tớ đã chọn mà đích cuối đường mòn thì còn xa quá
    Cảm ơn cái topic này làm tớ nhớ lại những ngày hồn nhiên đã xa lắm, khi mà mỗi đĩa nhạc mới là cả một niềm hứng thú, mỗi buổi hoà nhạc là cả một niềm háo hức, mỗi lá thư trò chuyện với bạn nhạc là cả một niềm tri âm.
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi tri thức âm nhạc của tớ mà có thật, những vết mòn của tớ mà có thật thì tớ đã mừng quá. Cho đến thời điểm này thì sự hồn nhiên trong trẻo không có ích cho con đường tớ đã chọn mà đích cuối đường mòn thì còn xa quá
    Cảm ơn cái topic này làm tớ nhớ lại những ngày hồn nhiên đã xa lắm, khi mà mỗi đĩa nhạc mới là cả một niềm hứng thú, mỗi buổi hoà nhạc là cả một niềm háo hức, mỗi lá thư trò chuyện với bạn nhạc là cả một niềm tri âm.
  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tranh luận quả là khó. Thông thường một xạ thủ luôn ngắm và bắn vào đúng cái bia được đặt ra cho mình. Còn những cuộc tranh luận như thế này thường dẫn đến một hiện tượng ngược lại: các xạ thủ bị quáng gà, và vì thế thay vì nhắm bắn vào cái bia đáng lẽ phải bắn, họ bắn vào một khoảng mênh mông mây trời. .

    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 18/11/2004
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tranh luận quả là khó. Thông thường một xạ thủ luôn ngắm và bắn vào đúng cái bia được đặt ra cho mình. Còn những cuộc tranh luận như thế này thường dẫn đến một hiện tượng ngược lại: các xạ thủ bị quáng gà, và vì thế thay vì nhắm bắn vào cái bia đáng lẽ phải bắn, họ bắn vào một khoảng mênh mông mây trời. .

    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 18/11/2004
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
  8. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có ông Lý Sự Cùn vào đây thì cái box này nó bớt nhàn nhạt đươc vài hôm, ai ngờ hôm nay nó từ nhàn nhạt hóa ra mênh mông mây trời. Tớ ngu chẳng hiểu người ta viết cái gì hết, và cũng chẳng hiểu mình viết cái gì luôn.
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có ông Lý Sự Cùn vào đây thì cái box này nó bớt nhàn nhạt đươc vài hôm, ai ngờ hôm nay nó từ nhàn nhạt hóa ra mênh mông mây trời. Tớ ngu chẳng hiểu người ta viết cái gì hết, và cũng chẳng hiểu mình viết cái gì luôn.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy anh LSC trên ttvnol.
    (Bác LSC này có khả năng đặc biệt là làm cho người khác rất khó chịu khi mới đọc bài của bác ý, tuy là những điều bác ý nói đúng nhiều hơn sai. )
    Xin bày tỏ đến anh LSC chút lòng ngưỡng mộ .
    Anh LSC có biết ai tên Nguyễn Bình không anh?

Chia sẻ trang này