1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc cổ điển thứ nhạc lôi cuốn lòng người !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cổ điển thứ nhạc lôi cuốn lòng người !

    Bắt đầu biết nghe nhạc từ năm lớp 8 nhưng mãi đến năm lớp 11 ,12 Thực sự tôi mới hiểu thế nào là nhạc cổ điển ! Tuy nhiên đó cũng chỉ là hiểu 1 bề nổi .Một bức thư được viết vội vàng " fur elise " của BEETHOVEN đến khúc nhạc của 1buổi chiều buồn "SERENADE " cuả SHUBERT .Rồi nhữnggiai
    điệu dồn dập " HUNGGARIAN DANCE "của BRAHMS .Hay như bản nhạc " THE FOUR SEASONS " kéo dài đến 47 phút thì phải v..v.. .Cho đến bây giở mỗi khi buồn lại giở ra nghe lại cảm thây sảng khoái yêu đời trở lại ,mặc dù cho đến tận bây giờ mình vẫn nghe nhạc trẻ nước ngoài như POP hay HIP-HOPnhưng vẫn ko sao thấy nó bằng được 1 góc của cổ điển .Nhạc cổ điển xuất thân từ tầng lớp thượng lưu thế nhưng cho đến bây giờ thì nó lại trở thành 1 món ăn ko thể thiếu trong mỗi người biết nhạc . Bạn sẽ nhận ra nó xuất hiện ở khắp mọi nơi : nếu bạn thích nghe nhạc trong chương trình dự báo thời tiết thì có nghĩa là bạn đang nghe bài " THE FOUR SEASONS " trong chương mùa xuân đó v.....v.... Tuy nhiên có mấy ai biết được nó đâu ! Tôi ko biết bạn nghe nhạc gì nhưng nói chung số lượng người VIỆT NAM nghe nhac cổ điển ko nhiều và số lượng người hiểu nó thì lại càng ít ( như tôi nghe cũng chỉ có tích chất giải trí ) Nhạc cổ điển ko như nhạc POP dễ nhớ dễ quên nó có 1 cái gì gần gũi với nhạc ROCK hơn vì ở đó người nghệ sĩ phải đặt cả tâm hồn mình vào tác phẩm .Nó cũng mạnh mẽ ko kém gì ROCK những ko kém phần hiền hoà như POP .Tóm lại cổ điển bao gồm tất cả những gì đẹp nhất của âm nhạc

    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nghe nhạc không lời, cho dù không hỉu nhiều về nó, thậm chí có bản mình thích nghe nhiều rồi vẫn không biết tên bài và tên tác giả thì.. lại càng không.
    Nhưng mà chẳng có vấn đề gì cả, không phải thứ gì cũng có thể biết hết được. .. Không ai hoàn hảo cả mà .
    Vậy thôi , tớ chỉ cần nghe những bản nhạc mình thích lúc tớ [​IMG] , nghe du dương thế cơ mà ,
    chứ chẳng như nghe rock ( tớ lại càng chẳng hỉu gì về rock ) nghe mấy cái bài mình biết nhẹ nhẹ thì còn đỡ , nếu không thì như là
    Được nhatgiang sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 30/04/2003
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy thứ này buồn ngủ chết đi được. Chẹp chẹp.... Nghe cái tiếng soạt soạt thích hơn.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích nghe romantic, thể loại nào cũng nghe nhưng không nghiền ngẫm sâu, mỗi thứ biết một ít.
    Nhưng mà nhạc cổ điển kiểu như nhạc giao hưởng thính phòng thì chịu, chẳng thích nghe mặc dù cũng nghe rất nhiều. Có thể là mình không hiểu nổi nó hấp dẫn ở điểm nào.
    Me oi con muon lay vo
  5. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mọi người có hay xem chương trình VTV3 không thỉnh thoảng ở giữa hai chương trình kế tiếp nhau nó thường có một đoạn nhạc piano rất hay mà tớ tìm bấy lâu mà không biết nó tên là gì .Chỉ biết là mỗi khi phát bài ấy thì có chiếu kèm phong cảnh hồ tây và có dòng chữ Một thoáng Tây Hồ ở góc trái .
    Ai biết chỉ hộ nhá
    HUNGLN
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khè khè thế mà hôm nọ Hùng Ỉn khoe là tìm được rồi. Tớ cũng thích bài đấy lắm (ý tưởng lớn đâm sầm vào nhau ) ai tìm hộ báo tớ với nhá.... Đặc điểm nhận dạng suy nhất: Piano solo + dòng chữ "Một thoáng Tây Hồ"
    Nói về nhạc cổ điển thú vị thật, tớ ko am hiểu lắm nhưng rất thích nghe (hèhè đến box nhac Jazz, Pop, Rock mình cũng nói câu này rồi thì fải ), gọi là mấy nét sơ qua thì có điểm nổi bật được chia làm 2 dạng? nhạc Giao Hưởng + nhạc Thính Phòng .
    Nhạc Giao Hưởng mang tính chất hoành tráng và sử dụng nhiều loại nhạc cụ phức tạp và nhất thiết phải có nhạc trưởng , chơi nhạc theo các chương và rất dài khéo khi đến vài chục phút , nghe loại nhạc này trước khi đi ngủ thì vỡ tai , ko nhồi nổi . Hồi trước lần đầu đi nghe nhạc ở Nhạc Viện đang đánh tự dưng thấy im im , thế là khán giả ở dưới vỗ tay nhiệt liệt , hoá ra mới hết chương Còn nhạc Thính Phòng , đúng theo tên của nó , tức là fải chơi trong ko gian hẹp ( tức là .... phòng chứ ko fải công viên ) nghe nhạc này tương đối vào tai kể cả những người khó tính , vì nó nhẹ nhàng hiền hoà dịu dàng , thích hợp nghe lúc sắp ngủ
    Có 2 đĩa nhạc nên nghe khi bắt đầu tập tõm nghe cổ điển là The Collection of Classical Music (vol 1 & 2) -> chẳng hàng đĩa cổ điển nào thiếu. Thôi chót thì chét, ở Hà Nội có vài hàng đĩa cổ điển là ?o135 Hàng Bông? (đĩa dạo này chất lượng tồi trông thấy) ?oTự Lập? cũng trên hàng bông (hàng này hơi ít đĩa) và 49 Quang Trung (gần nhà tớ ) hàng này ko thiếu đĩa gì , chất lượng ổn nhất ..... nhưng..... $$$ ...... giá cả chả mềm tẹo nào.
    Tớ thích nghe nhạc cổ điển , đặc biệt là Thính Phòng (nhưng cổ điển ko fải là ko lời đâu , cổ điển chỉ là tập con của ko lời thôi , nhạc đánh kiểu Richard Clayderman thì ko thể gọi là cổ điển đc -> gọi là nhạc ko lời hiện đại) Nhưng mà nói thực ra thì loại nhạc nào tớ cũng thích cả, bé (hồi cấp 2 đầu cấp 3 í) thích Pop piếc tình yêu vớ vẩn, nhỡ nhỡ (lớp 12) thích country and folk songs -> nhạc đồng quê . Sau Đại Học thì được nhồi Rock , cũng chỉ ballad thôi chứ metal mê-tiếc ngại lắm . À có dạo còn được nghe nhạc Latin nữa héhé.... when i dream at night Có mỗi cổ điển là nghe suốt, từ be bé đã bị đầu độc, càng lớn càng thích. Nhưng với tớ , nhạc cổ điển gắn với nhiều kỉ niệm buồn , hay tại lúc buồn mới lôi ra nghe ko biết
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gì về cổ điển cả, biết mỗi 2 bài "Ánh trăng" và "Định mệnh"

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  8. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tete cái bài của ngố nghe quen quen.
    Có nhiều band rock đánh với giàn nhạc giao hưởng như : Guns, Metallica, Scorpions...ở VN Da Vàng hình như cũng đang rục rịch. Bình thường các rocker thường fấn khích trên sân khấu => đánh rất máu, solo , chèn thêm nhiều đoạn cực fê mà chỉ làm được lúc đó ( vd bản live : Fear of the dark, nightmare, love song...) Nhưng khi đã đánh cùng dàn nhạc giao hưởng thì từ chú vocal đến drums, bass, guitar fải nghe theo lão già cầm que. Lão nghéo sang bên nì bass mới vào, nghéo sang bên kia trống dồn, thọc cái xuống là lead solo...(ví dụ thôi). Ngoài ra khi đánh cùng dàn nhạc giao hưởng thì bản rock thêm gì đó hoành tráng với tiếng kèn, khoảng khác du dương (ít có trong rock,trừ dùng fơ) với violons...
    Còn việc cover các tác fẩm của mấy laõ ra guitar solo hay intrumetal thì đầy...anh bạn sư huynh hơn trình mình thi thoảng thể hiện bài March Tukish do thầy soạn nghe fê thật.
    chú nào có guitarpro vào đây down thử Fur Elise intru nghe thử, bản mp3 ko tìm thấy ...hehe hay là bao giờ cover???
    http://www.mysongbook.com/tab-tab_download-id_tablature=14392.htm
    sinfonia 9 này
    http://www.mysongbook.com/tab-tab_download-id_tablature=1474.htm
    I-H

    Quềnh là tôi, LP cũng là tôi
  9. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn ghét những người không biết gì nhưng nói luôn mồm . Hãy nhớ câu : " Biết thì thưa thớt , không biết thì dựa cột mà nghe " .
    Hê hê . Đùa thôi , . Tôi cũng là một người nghe nhạc , và thích nhạc . Tôi cũng ko nghe nhiều dòng nhiều nhánh , nhiều thể loại . Nhưng tôi chúa ghét hai thể loại : Jazz và cổ điển . Lí do ư . Thật đơn giản . Vì nó được coi là dòng nhạc của giới quý tộc của những người sành nhạc . Haha thật buồn cười . Chúng ta mù về nhạc lí mà nại lói chuyện về những gì đó cao siêu . Hãy nhớ rằng nghe nhạc mà không hiểu người nghệ sĩ diễn tả những gì trong đó thì đừng nghe . Đối với hai loại nhạc trên điều đó có nghĩa là sỉ nhục người nghệ sĩ . Âm nhạc ko phải là cái mà dễ nghe đâu . POP ư . ĐỪng gọi ló nà âm nhạc , ló trỉ nà dai điệu mà thôi . CÒn cổ điển và Jazz ư . Nó ko hợp với người Việt đâu . Cả ROCK cũng vậy . Hết
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Rut thích nghe nhạc cổ điển hả , làm bạn với Classic Lover được đó . Hèm từ khi hắn đi sang Texas mình mất một thằng bạn lần nào đi offline cũng vác theo cây ghi ta từng từng từng .
    Ngày trước em cũng sưu tầm nhiều đĩa cổ điển lắm , nhưng chả hiểu sao chúng nó cứ lần lượt đội nón ra đi hết . Bây giờ định tìm lại mấy cái đĩa của độc Blue Danube ( Đanuýp xanh ) với Moonlight mà chẳng biết tìm đâu cả .
    Đúng rồi đó , 2 bản đó là 2 bản giao hưởng thứ 13 và thứ 14 của Beethoven thì phải .
    To bạn Hungln ấy có thể thu lại 1 đoạn cái bài đấy không tớ phân biệt cho và nếu có thì tớ sẽ cho ấy mượn cái đĩa có bài đấy .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...

Chia sẻ trang này