1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc cổ điển với giới trẻ

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi darling_of_cupid, 21/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleleolala87

    oleleolala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy hôm không vào box này mà thấy không khí khác hẳn.Có phải tại thời tiết vào hè nóng quá hay sao mà trong này cũng nóng dữ.
    Tớ nghĩ những người viết hay đọc bài trên box này phần lớn là những người thích nghe hay quan tâm đến nhạc cổ điển.Cái chúng ta cần giao lưu nhất chính là những tác phẩm hay để mọi người cùng nghe và nói ra cảm nhận của mình.Còn những kiến thưc chuyên sâu về nhạc cổ điển,nói thật là không cần một cả chục người tranh cãi thế này làm gì.Sách báo không ít,lên mạng search có cả đống.Nhạc cổ điển là gì ư?Đó chỉ là một giai đoạn phát triển của âm nhạc mà thôi và đã kết thúc cách đây vài thế kỷ rồi.Bây giờ là sáng tác theo phong cách cổ điển chứ không gọi là nhạc cổ điển.
    Thưa bác codep,bác có thể có định nghĩa sai về nhạc cổ điển,có thể thích hay không thích nhạc cô điển nhưng cháu không thể đồng tình về đánh giá của bác.Đến Bach mà bác còn chê như vậy thì cháu thực sự " đầu hàng ".
  2. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em nói là chỉ hướng đến cái hay, không nhất thiết phải cổ điển, nhưng cổ điển hay nên chắc chắn (tự nhiên) sẽ dẫn đến cổ điển.
    Trường hợp của bác em có thể đoán mò thế này: lúc bác còn nhỏ thân phụ hay thân mẫu bác thích nghe nhạc cổ điển, và bác bị nghe mà không ý thức được, bây giờ bác thấy thích nó <= bác được hướng dẫn từ rất nhỏ.
    Hoặc là bác có song thân hay người thân nào đó có khả năng cảm nhận âm nhạc khá tốt, lúc bác nghe một bài nhạc dở hơi nào đó, họ sẽ bảo với bác là bài đó đúng là dở hơi, và bác biết thế nào là dở hơi, dần dần bác hình thành cách cảm nhận của riêng bác về âm nhạc.
    Thứ 3, bác có qua trường lớp về âm nhạc, biết chơi 1 loại nhạc cụ (không phải chương trình phổ thông của Bộ rồi), thì thích nhạc CĐ là dễ hiểu.
    Cuối cùng, nếu bác tự nhiên thì đúng là bác có gen thích nhạc CĐ, gen này có vẻ hiếm, vì bọn trẻ bây giờ ít có đứa nào vậy.
    Em bác đúng là ... em của bác thật nhưng mà nó chắc nó chỉ nghe nhạc cùng với bạn của nó. Em gái của bác giống hệt em trai của em
    Nó không thèm QV mà thậm chí hiphop và jì jì đó nữa. Thật khó mà cải tạo.
    Không những chỉ phong cách, mà có nhạc sỹ dùng cả (và chỉ) chất liệu của nhạc cổ điển nửa bác à. Những bản nhạc như thế có gọi là cổ điển hay không thì em chưa biết, nhưng tóm lại chúng vẫn khác hẳn dân ca và những bài pha cổ điển.
    Mà đây đang bàn về nhạc cổ điển với giới CHẺ, chắc nên để mấy cái định nghĩa sang 1 bên.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói đúng rằng tôi từ nhỏ đã bị hướng dẫn theo lối nhạc
    cổ điển. Cho đến nay, tôi thích tất cả các loại nhạc có những
    đặc điểm sau:
    1- Hay ở nhạc mà không cần phải nhìn người biểu diễn. Đôi
    khi như Mỵ Nương, tôi không dám nhìn người biểu diễn, sợ
    ảnh hưởng cái hay của giọng hát, hay ngón đàn của họ, khi
    họ không còn ở tuổi trăng khuyết, và thân thể cũng như nét
    mặt không còn thanh tú nữa. Những tiết mục này có thể
    thưởng thức thẳng từ tiếng của người biểu diễn, mà người
    nghe không cần hiểu lời, cũng chẳng cần phiên dịch.
    2- Không đánh trống từ đầu đến cuối, không xài bộ gõ ầm ỹ
    quá một nửa thời gian của bản nhạc. Nhịp điệu lúc nhanh,
    lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, chứ không mạnh đều suốt cả
    bản nhạc. Có một giàn nhạc phong phú. Giọng hát trong, ngọt
    ấm, mạnh, vang (như giọng Opera) nhưng hát với vẻ tự nhiên
    không gồng lên gắng sức. Biểu diễn tự nhiên, có thể như kịch
    nói, có thể như Balê, có thể như múa các điệu truyền thống,
    hoặc uốn éo tự nhiên, không chỉ vài động tác diễn suốt cả
    cuộc đời ca sỹ. Phong cảnh có thể sân khấu, có thể cảnh thật,
    nhưng cảnh phục vụ cho bản nhạc, chứ không chống lại (như
    một vài bài ViệtNam hát thời chống Pháp mà cảnh ở Mỹ). Ăn
    mặc có thể nghiêm trang, chùng chặn, có thể ***y hở hang,
    nhưng phải phù hợp và tôn cái hay của bản nhạc.
    3- Không có một nét chung của tất cả các bản nhạc, khiến
    cho chúng trở thành đơn điệu, nhàm chán (như Gospel,
    Country musics).
    4- Trong buổi biểu diễn, người nghe trật tự thưởng thức, chứ
    không la ó ồn ào, trộn lẫn hay át âm thanh của người biểu diễn.
    5- Riêng các bản nhạc không lời VN, như các bài sáo, đàn bầu
    đàn t''rưng, vân vân, tôi rất thích nghe, và đối với tôi, chúng hoàn
    toàn 100% nhạc cổ điển, và hoàn toàn ViệtNam.
    Đó là ý kiến của tôi . Tôi không thuyết phục các bạn đồng ý, và
    nếu ý kiến của tôi đối với các bạn là hết thuốc chữa, thì chúng
    ta nên dừng lại ở đây, vì cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta ai
    cũng có một cái miệng lưỡi khác nhau, thích ăn những món
    ăn khác nhau . Hầu hết người ViệtNam thích nước mắm, nhưng
    số người thích mắm tôm, hay mắm ruốc, hay mắm cáy thì ít hơn.
    Chúng ta chia sẻ ý kiến và cảm nghĩ, và chúng ta để mỗi người
    với khung trời của riêng họ.
  4. ishida_gakkoi

    ishida_gakkoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối qua - Thứ 2 - 05/06/2006, đại sứ quán Ý có tổ chức một buổi Balê tại nhà hát Thành phố, mọi người đi xem đông đúc, vui vẻ, tui cũng có, vỡ diễn cũng hay, múa đẹp, nhưng mà có một số trường họp chẳng hay tí nào.
    - mấy bạn vào đó ngồi mà không biết lịch sự, để điện thoại reo inh ỏi, không hề biết sử dụng chế độ rung trong buổi Bale
    - đang múa chưa xong phân đoạn múa, chưa kịp hết nhạc thì các bạn bắt đầu vỗ tay lên.
    - lại còn có mấy cậu trẻ trẻ, ăn mạc cứ như là đi xem rock hay cái gì đó, có những hành động thật mà khó chấp nhận với môi trường cổ điển như thế. Nghệ sĩ vừa múa xong, các bạn lại huýt sao inh ỏi lên, cứ như đi xem hài hay nhạc pop, hay nhạc rock1 không bằng.
    - Ngồi kế bên các vị khách người Ý, nước ngoài tỏ vẻ khó chịu khi mà có vé mà lại không thể tìm được ghế ngồi vì số ghế cứ để lung tung và giấu ở đâu đó không thể kiếm được.
    - các bác làm bên Uỷ Ban thành phố, hay đại loại như vậy, ngồi hàng đầu lấy điện thoại ra nói chuyện vô tư, nhạc chuông để lớn hết cỡ.
    đó là những gì mà mình tổng kết được khi xem một buổi hoà nhạc lớn ờ cái Thành phố này. Và mình đã hiểu ra được rằng, tại sao rất nhiều chường trình lớn luôn được tổ chức ở Hà Nội, còn Thành phố này chẳng có buổi hoà nhạc nào mang tầm cỡ lớn cả.
    HCM 06/06/2006
    Được ishida_gakkoi sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 06/06/2006
  5. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ thêm 50 năm nữa, những kẽ thiếu văn hoá hết sức đi nghe nhạc kiểu đó thì chúng ta có thể hy vọng một cảnh tốt hơn vậy. Phần lớn giới trẻ TPHCM phải còn lâu mới học được cái văn hoá thưởng thức nghệ thuật, vì họ đã từng tiếp xúc với nghệ thuật đâu cơ chứ. Người lớn còn không biết thì lấy ai chỉ bảo chúng.
    Xem ra phải đợi cho thành phố này học cáh xài điện thoại trước đã.
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    tôi có cảm giác là từ sau bài của cobeo thì mọi nguời đuợc thể nên tuôn trào ra quá nhỉ ?
    tôi thấy giọng luỡi của quý vị hơi bị khó nghe rồi đấy !
    bác codep có sai nhưng các bác cũng không nên xúm xít lại như thế ! và nhạc cổ điễn cũng chỉ là một loại nhạc, các bác thích nó thì tâng bốc nó lên nhưng đừng xem thuờng nhạc thị truờng quá mức như vậy, càng làm ncd xa rời nguời nghe !
    Và nguời nghe "đuợc" nhạc cổ điển cũng chẳng có gì hay ho, thông minh hơn nguời thuờng cả !
    em thì em ứ nghe đuợc cái kiểu châm chọc ấy nên em sẽ sữa chữa tí chút cho dễ nghe hơn !
    còn ishida bạn đi xem hôm ấy mà tùm lum như vậy thì chắc là do không bán vé hay vé quá rẻ rồi !
    thưa các bác em xin hết ạ !
  7. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vâng!! Em xin nói nốt một lời, nếu đó quà quan niệm của riêng bác thì xin bác hãy cứ giữ cho riêng bác ạ. Bởi vì bác viết thế dễ gay nên sự hiểu biết lệch lạc cho các bạn muốn tìm hiểu về nhạc cổ điển lắm! Vấn đề này bác cobeo nói rồi!
    Bác thông cảm cho vì quan niệm của bác hơi khác người và khác thế giới luôn!
  8. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, lúc còn trẻ con, tôi chỉ thích mấy bài hát do Hồng Nhung hay Thanh Lam, Mĩ Linh v.v .... hát, và bố tôi, mặc dù cũng là người yêu nhạc cổ điển, nhưng do công việc nên đã bỏ thói quen nghe nhạc.
    Lần đầu tôi biết đến nhạc cổ điển là khi tập bản Valse B mineur của Chopin trên synthesizer . Bố tôi mua cho tôi CD tuyển tập các bản valse của Chopin do Rubinstein chơi để làm mẫu, và từ đó mà tôi bắt đầu thích các bản valse của Chopin. Sau này, tôi tập bản piano của Fur Elise và Hành khúc TNK, nhưng tôi đã nghe và thích 2 bản nhạc quen thuộc này từ trước đấy rồi.
    Sau vào cấp 2, bắt đầu nghe Master Classics, tình cảm với nhạc cổ điển lại mở rộng thêm một bước nữa. À quên nói, bố tôi tuy không còn nghe nhạc cổ điển nhưng cũng có một số đĩa khá hay, hồi đấy tuy tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn bật mấy đĩa của Beethoven và Mozart lên nghe, chỉ biết là thấy hay thôi, ngoài ra không còn gì khác. Tôi có dịp đi xem mấy buổi hòa nhạc bằng vé mời của mẹ, thấy ấn tượng với dàn nhạc giao hưởng và từ đấy bắt đầu nghe các tác phẩm giao hưởng của Beethoven. Lúc đầu tôi nghe bản số 3, thấy có giai điệu trong bản tin thời sự của đài truyền hình, thế là tôi thích. Rồi có một lần nghe trên đài chương trình phân tích, bình giảng bản số 6, nghe hay quá, thế là lại thích. Bản số 7 thì tôi đã được xem biểu diễn ở Nhà hát lớn, nên cũng thích. Mà mỗi đĩa có 2 bản, thế là dần dần nghe quen rồi cũng thích nốt 3 bản số 1,2,8. Về sau này, tôi cảm thấy nghe mấy cái đĩa của Beethoven và Mozart hơi nhàm, thế là bắt đầu nghe các bản nhạc khác, cả trên đài radio và trên đĩa ... mượn được. Sau này nữa, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về nhạc cổ điển, và thế là ... một thế giới đã rộng mở trước mắt ; tôi đã đến với CLB nhạc cổ điển. Tuy hiểu biết của tôi còn rất hạn chế nhưng qua các buổi trò chuyện tôi lại càng yêu nhạc cổ điển hơn và càng quyết tâm theo đuổi thể loại nhạc này.
    Như vậy, tôi không hề được hướng dẫn, và càng không hề bị ép buộc nghe nhạc cổ điển.
    Có lẽ tôi phải biết ơn bố tôi tạo điều kiện nhưng không áp đặt sở thích âm nhạc lên tôi. Và cũng chính vì thế mà em gái tôi mới có gu âm nhạc trái ngược hẳn với tôi như hiện nay. Hồi trước, tôi học nhạc, nó cũng học nhạc, nhưng nó không có hứng thú và không thể theo được....
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số người quá quan trọng hóa nhạc cổ điển lên, cho rằng mình nghe và yêu nhạc cổ điển thì có thể nhìn những người nghe nhạc thị trường bằng những con mắt kì dị! Sự thực thì nếu bạn ko đam mê cái gì và ko kiếm được tiền từ những đam mê đó thì nó chỉ là giải trí ko fải là nghề, ko fải là nghiệp gắn bó máu thịt với mình! Cho nên mỗi thời mỗi khác, giới trẻ nó nghe gì là quyền của nó và nó cũng gắn liền với sự thay đổi của xã hội, ai thích nghe gì thì nghe miễn là cuộc sống của người đó có ý nghĩa. Mỗi người có cái nhìn và quan điểm khác nhau về nhạc cổ điển, dù nó khác người thì ko có nghĩa là người ta ko đc nói ra, tôi ko đồng tình với quan điểm của co_dep nhưng tôi coi thường những kẻ bác bỏ 1 cách thô lỗ quan điểm của người khác để áp đặt quan điểm của mình! Có 1 gia đình truyền thống nghe nhạc cổ điển nhưng trong các đứa con, đứa vô tích sự nhất thì suốt ngày ôm lấy nhạc cổ điển, còn 1 đứa lạc lõng thích nhạc thị trường thì lại sống có ích nhất. Nếu bạn ko fải là người sống bằng nhạc cổ điển, chỉ là sở thích thì đừng có văn vở làm gì! Nghe ko xuôi!
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thế nào ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này