1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc cổ điển với giới trẻ

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi darling_of_cupid, 21/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của thread này là đây. Cãi nhau om sòm thế mà hóa ra mọi người cũng đi đúng chủ đề đấy nhỉ.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Các ông chỉ đang tự cô lập mình thôi, tỏ ra rất coi thường những kẻ nghe nhạc thị trường, tự thành thật với chính mình đi! Đam mê mà ko ra tiền thời buổi ngày nay thì chết đói! Những thể loại tỷ phú thừa tiền chơi tranh thì chẳng nói làm gì, chứ người thường fải có đam mê và đam mê đó fải đem lại cho mình cuộc sống sung túc, đó mới là hiện thực, thức tỉnh đi giới trẻ nghe nhạc cổ điển! Nhạc cổ điển nó hay ở chỗ âm thầm suy ngẫm và thưởng thức chứ ko fải to kèn nhưng mấy người đâu! Lập nên topic lãng xẹt, khoe loạn cả lên, đúng là day dreamer!
  3. vicky_cnn

    vicky_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn moitoanh đang hiểu nhầm hay cố tình hiểu nhầm những người trong box này? Mọi người chỉ muốn tìm hiểu và giao lưu với nhau chứ ko ai muốn tỏ ý khoe khoang hay như bạn nói "khoe loạn cả lên cả".
    Mọi người cũng không hề coi thường nhạc thị trường rất nhiều người đã tự nhận là có nghe nhạc thị trường. Chắc bạn có thấy topic của một bạn bên box nhạc pop hỏi phần nhạc của bài Kiếp rong buồn mà có ai phản đối gì bạn đó đâu.
    Mình cũng ko biết bạn giàu và kinh nghiệm đến đâu để dạy mọi người về cuộc sống về sung túc và chết đói. Có thể ngày nay đồng tiền là quan trọng. Bỏ thời gian để biết thêm về một điều gì thì phải nhận được thành quả. Nhưng giá trị vật chất không phẩi là thành quả duy nhất của đam mê, mà quan trọng là giá trị tâm hồn hay ít nhất cũng là để giải trí hay giảm stress.
    Còn thực sự đây có phải là một topic lãng xẹt như bạn nói hay ko? Nếu nó lãng xẹt thì sao bạn còn vào, thì sao bạn còn đọc, bạn còn trả lời. Nếu chỉ là bạn thừa thời gian rong ruổi lên net thì cũng ko nên bỏ thời gian quan tâm đến cái topic "lãng xẹt" thế nay chứ.
    Mình chúc bạn moitoanh bỏ thời gian vàng ngọc của bạn đúng nơi đúng chỗ để trở thành tỷ phú hơn là tham gia những nơi "lãng xẹt" của những kẻ mơ giữa ban ngày này.
  4. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cái bác này, bác có chắc mình thực sự hiểu hết những người mà bác gọi là giới trẻ nghe nhạc cổ điển ko ??? Em tuy chưa phải là 1 fan của Cổ điển nhưng mà em thấy rất là ko nên vào đây đọc vài ba bài post để rồi chỉ trích một cách vội vã giới trẻ nghe nhạc cổ điển như vậy. Bác tranh luận với một tư tưởng chủ đạo "Mọi thứ đều quy ra thóc" như vậy ở trong một topic về nghệ thuật, về 1 lĩnh vực tinh thần thì liệu có hợp hay không

  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy buồn cười với mấy người muốn "cứu vớt hay trả lại sự trong sáng cho nhạc cổ điển"! Cái gì mà dẫn dắt sai đường lối cho người khác, nghe chối tỉ! Đam mê nó có nhiều thể loại lắm, ngay như bản thân, người học nhạc cổ điển rất nhiều nhưng theo đuổi đc nó chả mấy, nào cơm áo, gạo tiền, giới trẻ ngày nay fải chịu nhiều áp lực và xã hội nó thay đổi liên tục. Nhạc cổ điển ko cần ai fải cứu rỗi cũng chẳng cần ai fải thanh minh cho nó là thế này thế kia, ai nghe thì nghe, ko nghe thì thôi, bày đặt chê kiến thưc người này người kia.
    Thứ nhất: mấy người ko fải là nhạc sư về cổ điển, kiến thức mà mấy người có chưa đủ để gọi là tri thức âm nhạc.
    Thứ 2: than fiền về việc giới trẻ ít nghe nhạc cổ điển ---> thừa cơm
    Thứ 3: tự nhìn nhận mình kì dị đối với người khác hay nhìn người khác với ánh mắt đó ---> tư cô lập mình với xã hội.
    Mỗi khi căng thẳng, bật 1 đĩa cổ điển lên để cho tinh thần nhẹ nhõm, trầm ngâm và suy ngẫm, thế là đủ, ko cần fải gào lên là "sao người nghe ít thế, giới trẻ bây h toàn nghe nhạc vớ vẩn, hay là đừng có mà làm cho người khác hiểu sai lệch về nhạc cổ điển", nghe chuối 1 nải! Hết! Muốn nói gì thì nói, nhưng nên tự thành thật với bản thân mình nghe mấy đấng cứu thế của nhạc cổ điển!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 09/06/2006
  6. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    botay.com
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    này, liệu bác có vào chỗ nào của những người nghe nhạc thị trường để tỏ thái độ chỉ trích họ coi thường NCĐ hoặc các thể loại nhạc khác k
    let me tell u this, my passion is English, but my work is not related to it, and I don''''t live by English, but my passion is my passion, and I still live happily with it, without worry bout money, how come u have to worry ''''bout other''''s problems while they''''ve never even thought of them, so who waste the time here? we do not show off, we just talk ''''bout our passion, our hobby, our interest, so who is "day-dreamer"??? or ''''coz u have nothing to say bout classical music so u mess up??? u have misunderstood everyone, u r self-opinionated, everyone has their own way to listen to music, understand???
    Được troixanhnangvang sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 09/06/2006
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    - cái cách mà mr codep nói về NCĐ với nhạc dân ca, "bài chào cờ".... là the same ý ạ, đấy chính là dẫn dắt sai chứ đúng ở chỗ nào
    - những người học NCĐ nhưng k kiếm tiền được bằng NCĐ thì sao bác dám chắc là niềm đam mê NCĐ của người ta k còn, ng ta đánh vật với cuộc sống, kiếm tiền k từ niềm đam mê của mình thì k có nghĩa là ng ta k đam mê nó nữa, bác k nói thì cũng chả ai nghĩ là bác câm đâu, đúng k???
    - Chả ai có ý định cứu rỗi hay thanh minh giề về NCĐ cả, let nature have its way. đương nhiên là ai thích thì nghe, nhưng mà có cái gì sai thì cũng phải biết đường mà sửa, k biết tự nhận mình sai thì cứ ngồi đấy mà lấy 2 hòn đá đánh lửa nhớ (hô hô, thể nào cũng có người bảo mình a dua cho mà xem)
    - "Thứ nhất: mấy người ko fải là nhạc sư về cổ điển, kiến thức mà mấy người có chưa đủ để gọi là tri thức âm nhạc.": chả ai nhận là nhạc sư về cổ điển hay thậm chí chỉ là nghĩ thế, chỉ có bác là nghĩ thế, so who do u think u r to say like that with others?
    - "Thứ 2: than fiền về việc giới trẻ ít nghe nhạc cổ điển ---> thừa cơm" k phải than phiền mà là đánh giá, và thực tế thì là như thế. mọi người đánh giá thì đánh giá thế, chứ sở thích, đam mê, âm nhạc... thì ai ép được, gớm, dí NCĐ vào tai một đứa nghe nhạc khác mà nó không thích có khi nó đánh cho hỏng người hô hô . bác mới là người thừa cơm, rảnh hơi rỗi việc để vào đây nói mọi người phải thế này, phải thế kia, đừng thế này, đừng thế kia, LẮM VẸO
    - "Thứ 3: tự nhìn nhận mình kì dị đối với người khác hay nhìn người khác với ánh mắt đó ---> tư cô lập mình với xã hội." (đã nói) người ta nhìn vào NCĐ và những người nghe NCĐ với ánh mắt "chả kém phần long trọng" mấy đâu, hãy thử đến box ncđ xem bọn tôi có tự cô lập mình với xã hội k, lần sau chưa biết chắc gì đừng có mà kết luận bừa bãi
  9. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..tự nhiên có ông moitoanh này topic cũng vui nhỉ....
    THứ nhất:Chúng tôi ko phải nhạc sư cổ điển thì rõ!! TÔi chỉ là sinh viên thôi. Tôi cũng ko khoe khoang gì cả, mà đó chỉ là chia sẽ kiến thức thôi. TÔi biết cái gì thì viết ra cái đó để mọi người cùng biết. Nếu coi vậy là khoe khoang thì.... cả cai'' forum này toàn khoe khoang hết à?
    THứ 2: Về việc cô lập, hay những người NCD kì thị người NTT... Cho tôi 1 chứng minh? 1 VD? Đâu? Ai đang chụp mũ ai đây?? Nực cười!
    THứ 3 về niềm đam mê, Nhạc cổ điển ko giúp tôi kiếm tiền thì tôi ko được yêu nhạc cổ điển nữa à? Cái này thì ông trẻ con quá, thực dụng quá có lẽ ko nói nhiều. Tự hiểu.
    CÒn vài cái nữa nhưng ko quote nên ko nhớ..tí nữa viết nốt!! Mà tôi ko thích dài dòng nên viết ngắn gon thế thôi. HIểu ít nhiểu nhiều tuỳ ông
  10. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng lẽ nếu không làm nhà khoa học thì không thể có tri thức khoa học à? Anh bạn cầu toàn quá, đâu phải cứ biết tất cả thì mới gọi là biết được. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.
    Chúng tôi không than phiền, anh bạn có thấy lời nói nào ra vẻ não nề khi nói về việc đấy không?
    Chúng tôi quan tâm đến những sự việc xảy ra xung quanh mình. Nếu anh bạn chỉ biết quan tâm đến bản thân thì đó cũng là một quan điểm sống.
    Bản thân tôi chưa thấy một thành viên nào trong box này có suy nghĩ như thế cả. Phải chăng anh bạn cũng là một người có định kiến rằng những người yêu nhạc cổ điển thường tự cô lập mình với xã hội?
    quote-moitoanh viết lúc 04:02 ngày 09/06/2006:
    Mỗi khi căng thẳng, bật 1 đĩa cổ điển lên để cho tinh thần nhẹ nhõm, trầm ngâm và suy ngẫm, thế là đủ, ko cần fải gào lên là "sao người nghe ít thế, giới trẻ bây h toàn nghe nhạc vớ vẩn, hay là đừng có mà làm cho người khác hiểu sai lệch về nhạc cổ điển", nghe chuối 1 nải! Hết! Muốn nói gì thì nói, nhưng nên tự thành thật với bản thân mình nghe mấy đấng cứu thế của nhạc cổ điển!
    [/QUOTE]
    Vấn đề này có lẽ không giải thích bằng ngôn ngữ thông thường được. Nếu anh bạn yêu thích nhạc cổ điển, hoặc chỉ cần là một người chịu khó tìm hiểu về ý nghĩa của nhạc cổ điển thì hi vọng một ngày nào đó sẽ nhận ra.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này