1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc có khung và nốt tại sao không có nhỉ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi kid_of_myth, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
  2. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Em không nói là nhạc vàng không du dương hay nhạc của UHP DVH gì gì đó du dương cả. UPH và DVH chả phải thần tượng của em nhưng trước hết họ là ca sĩ, chỉ đơn thuần là ca sĩ thôi, những bài hát là của nhạc sĩ sáng tác chứ không phải của họ, thứ hai, họ hát vì thứ mà họ cần, và rốt lại họ thành công với điều đó, ít ra là đến thời điểm này.
    Thêm nữa đâu phải bài hát nào của Trịnh Công Sơn cũng du dương cả, bài hát nào nằm trong nhóm các bài nhạc vàng cũng du dương. Nhạc Nhật, cả nhạc hiện đại nhé, thì sao? Bài "Suteki da ne" ấy, liệu có bài nào có âm hưởng ngân cao như thế không? Rồi nhạc Anh - Mỹ, cũng đâu phải họ chỉ có Hip hop và R&P Scaborough Fair thì sao? Rồi nhạc Pháp thì sao?
    Cả một nền âm nhạc thế giới còn lại thì sao? Nào thiếu chi những ca khúc bất tử với thời gian, không chỉ riêng thứ gọi là nhạc vàng. Theo em, chỉ là ý của em, đã qua rồi cái thời của nhạc vàng. Cái thời mà người ta có thể điểm tâm ở London, ăn trưa ở Bắc Kinh và tối ngả lưng đâu đó trên Honolulu thì những bài nhạc như thế sớm muộn rồi cũng sẽ lụi tàn...

Chia sẻ trang này