1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC CỦA THE WALL ĐÃ THẬT HAY CHƯA ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Beatlemaniant, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beatlemaniant

    Beatlemaniant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NHẠC CỦA THE WALL ĐÃ THẬT HAY CHƯA ???

    Nhạc của The Wall mang nặng tính chất nửa cover. Nghe kĩ các bạn sẽ thấy "Đường đến ngày vinh quang" chẳng khác gì bản copy "We are the champions" của Queen viết cho MU từ thời xa xưa. Còn "Niềm tin cho cát bụi" na ná giai điệu của "Nothing else matter" và ca từ thì mô phỏng theo "One" của Metallica...

    Về "Bông hồng thuỷ tinh", tác phẩm được coi là kinh điển của TW. Đây không thể là bản rock ballad đích thực được, các bạn thử xem: nào là "đắm say vội vã", nào là "nín câm", "trót yêu"... Nhạc sến rõ ràng rồi còn gì nữa, phần ca từ cũng là một yếu tố quan trọng cấu thành nên cái gọi là phong cách rock chứ nhỉ.

    Về Album mới nhất của The Wall: "Tâm hồn của đá", có quá nhiều vấn đề phải thẳng thắn bàn đến: Ca từ đôi chỗ thật ngây ngô và tối nghĩa: "Có những tiếng chim hót mà thật buồn bã" (Chim hót trời xanh), hay "Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị" (Người đàn bà hoá đá)...(trích nguyên văn từ VNexpress). Phối âm có lúc nghe cứ rờn rợn: như trong "Niềm tin cho cát bụi" chẳng hạn, tiếng gào thét "Hạt cát ơi, cho ngày mai" thật gây phản cảm...

    Về chất lượng thu thanh: chưa được, có bạn đã viết đây là lỗi của nên công nghiệp âm nhạc VN, tôi chấp nhận và cảm thông điều này vì thu âm một bản ROCK khó hơn POP nhiều (ngày xưa nhóm Da vàng đã từng rất vất vả vì thiếu thiết bị studio). Nhưng thiết nghĩ, một khi đã chơi là phải "chơi cho đài các cho người biết tay". Tôi biết đĩa nhạc này của The Wall cũng có mạnh thường quân đấy chứ, như vậy về tài chính chắc không đến nổi khó khăn. Sao không làm tốt hơn?



    Rock Is Real
  2. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    tôi hoàn toàn đồng ý v[í ý kiến của (ai nhỉ,không nhớ tên);
    Nhac The Wall chưa thể coi là Rock chính hiệu được.Nhưng du` sao trong cưn khát Rock nội thi` ...cu~ng tạm.Goi la` nghe để ủng hộ nhạc Rock VN chứ...
    Dù sao The Ưall cu~ng la` mot tấm gương cho n` band khác phai học tap ...Trước hết hãy để âm nhạc đến với moi người.
    Ta không thẻ phủ nhận la` The Wall là mot trong số ít band được đong đảo quần chúng yêu thích...đã thay đỏi mot phần rất lớn quan niệm của n` ng` về Rock

    Iron man
  3. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    I agree !!!!
    Nhưng dù sao đây cũng là mot tấm guong cho n` Rock band hien nay

    Iron man
  4. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác nói thế này thì hơn khắt khe rồi ạ. Sao lại sến? Cả tỉ lời của các ban khác nước ngoài cũng thế. Mỗi tội cảm nhận lời của tiếng nước ngoài nó không trực tiếp như tiếng Việt với người Việt mình nên bác không thấy sến thôi. Ví dụ nhá, Roxette có bài Spending my time có đoạn miêu tả cô nàng ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào tường không có việc gì làm nhìn thời gian trôi qua, bác thấy sến không? Hoặc vắng anh em héo tàn như một bông hoa (Fading like a flower).
    Ca từ nó hơi nhạy cảm nhất là khi người Việt ta chơi nhạc của nước ngoài (chứ chẳng nhẽ bác nói Rock của Việt Nam?). Gì chứ tiếng Việt mà hát Rap hoặc HipHop em đảm bảo bác trăm trăm là không được. Bác thử bảo thằng Tây nó viết lời quan họ í éo hát xem có ra cái gì không? Hoặc bắt nó như mình soạn nhạc cải lương rồi viết tiếng Anh vào em cam đoan là nực vật. The Wall chịu khó viết được lời thế là khá lắm rồi.
    Thêm một ví dụ nữa là thêm khoản văn hoá. Vâng bác cứ bảo em lắm lời chứ bây giờ bác viết Rock kiểu kinh điển như Nirvana Rape me chẳng hạn thì ngay kể bác nghe cũng chẳng được chứ đừng nói đến em. Hoặc như hồi trước chú OffSpring trong cái bài gì ở đĩa Americana tự nhiên hét tướng lên Well f**k you. Túm lại bác không thấy thuận tai khi nghe ca từ Rock của The Wall hơi "không Rock" theo ý bác thì cũng phải bởi cái tiếng Việt mình văn hoá mình nó thế, ẻo lả từ xưa. Tuy nhiên cũng đừng chê nó quá.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  5. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Học tập cái con khẹc...Dm ăn nói mất dạy quá
    It's a good day to die
  6. cvawinter

    cvawinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lời sến và ngây ngô à? Để em trích lời của vài band khác cho bác xem nhé
    Da Vàng, người cô đơn: ".....nếu xa nhau rồi, xin hãy đừng quên nhé em ơi, người yêu....... vì tôi quá tin, nên tôi đã mất em rồi sao, hỡi em xinh đẹp, sao cứ làm đau đớn con tim của tôi. Tôi vẫn tin trong cuộc sống này, tình yêu có, hạnh phúc có, và em sẽ ban cho tôi cuộc sống tuyệt vời... nhớ đến những lúc tâm hồn cô quạnh, tìm đâu thấy hạnh phúc trong tim mình, mãi mãi vẫn không bao giờ thấy gì, bởi vì em hỡi, em ra đi mãi mãi...................................."
    Steel Owl, mặt trời đen: " cuộc đời như con chó hoang lang thang về đêm........ Mặt trời đen, đen như đêm ma quái ha ha ha hà hà hà hà............."
    Nói chung The Wall chỉ cần nâng cấp về nhạc và thu âm, lời của họ thế là đỉnh rồi.
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn cvawinter
    --------------------------------------------------------------------------
    Mấy thằng điên không thích The Wall thì sang topic khác đừng sủa thêm câu nào nữa
    --------------------------------------------------------------------------
    Minh không thể nghĩ có một người con gái nào ăn nói thiếu văn hoá giống như bạn.Đồng ý rằng ai cũng có thể bảo vệ Ý kiến của mình nhưng dùng những từ ngữ thiếu văn hoá như bạn thì thật là đáng buồn!!!! nhất là bạn là con gái nữa chứ !!! còn nếu như bạn không phải là một người con gái mà là trai giả gái thì bạn là một người thiếu hiểu biết dù là hiểu biết thông thường nhất về tiếng anh !!! còn thưc sự nếu như đó là ý đồ của bạn thì mình xin lỗi khi hỏi bạn có phải bạn bi biến thái không ?
    ----------------------------------------------------------------------
    Gửi SweetCranberries
    ----------------------------------------------------------------------
    Túm lại bác không thấy thuận tai khi nghe ca từ Rock của The Wall hơi "không Rock" theo ý bác thì cũng phải bởi cái tiếng Việt mình văn hoá mình nó thế, ẻo lả từ xưa. Tuy nhiên cũng đừng chê nó quá.
    ----------------------------------------------------------------------
    mình đính chính một chút được không? thứ nhất tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ có nhiều âm sắc nên khi viết lời cho những bài hát thì khá khó. chứ không phải tiếng việt mình ẻo lả như ban nói đâu!!! còn theo ý của bạn rock việt nam không tự nhiên nhu rock phương tây do ngôn ngữ là hoàn toàn sai lầm !!! cái mà rock Việt Nam chưa làm được là chưa có một phong cách cho riêng mình !!! tôi sẽ chứng minh cho bạn điều này!!! bạn hãy ra chợ trời , tìm đĩa rock thái , hoặc rap thái , hay những nhóm nhạc rock hàn quốc bạn sẽ thấy sự khác biệt , đó chính là phong cách rock mà họ tự định hình chứ không phải là kiểu nửa cover như the wall!!! rock việt nam không phải là không có bài đỉnh !!! nhất là bài " nếu điều đó xảy ra " của ngọc châu !!! bài đó mang chất rock, và được mọi người chấp nhận dù là rocker hay không . theo tôi biết dân tây hồi mới nghe bày này cũng kết gần chết !!! đó chỉ là y kiên cua tôi thôi !!! ai khong thích thi cứ việc tranh luận . còn chửi đổng trên diễn đàn như
    cvawinter thì không nên đâu !!!
  8. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    còn những thằng nào thích tw thì chuyển sang nghe pop đi là vừa


    Genie - thiên thần bóng tối

    Bạn có 3 điều ước..........
  9. X-guy

    X-guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ê này tôi hoàn toàn đồng ý với thịt mèo ngon về vấn đề ca từ của Việt Nam.... tiếng việt quả là khó ghép vào nhạc vì nói tiếng Việt không nghe đã giống nhạc rồi....
    còn con mèo Doraemon ngu ngốc kia việc gì mà mi kiêu thế hả ... người khôn và biết nghe nhạc là phải biết nghe mọi loại chứ không phải chỉ cắm đầu vào một loại nhạc rock không đâu.... stupid.....
    mà công nhận phần thu âm của THCĐ kém thật ... khuyên các bạn nên đi nghe TW live thì hơn....
    see you soon
  10. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói nói với tôi về Rock Rap của Thái và Hàn Quốc làm tôi nhớ ra là Hàn Quốc có một ban nhạc tên là Clon khá nổi tiếng. Có ai biết ban nhạc này không nhỉ?
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?

Chia sẻ trang này