1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Đức ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tharua, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    mấy bài Dieter Bohlen trong DSDS lần trước xem TV Total thấy Raaf bảo là nhạc chép từ thời xưa ấy, mà lão này có biết hát quái đâu, toàn bị chửi là Der Guitarist von Thomas Anders
    em yvonce hát cũng được đấy, đêm dễ ngủ hehe
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chú ý mấy cái chương trình chia sẻ file như imesh, kazza ... nó cài thêm 1 đống spyware vào máy ...
  3. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hallo
    Chết các bác nói xấu thần tượng của iem wá :(
    Nhưng cũng công nhận là Dieter cái gì cũng nhất, đặc biệt là mấy khoản : tiền bạc (vừa hám vừa keo), đạo nhạc và hát nhép :)
    Việc đạo nhạc của Didi phổ biến đến mức cu cậu tâm sự trên Bild là nhiều lần nghe lại bài hát thấy quen quen, sau nghĩ mãi mới ra là nó giống với một bài hát khác của chính mình sáng tác :) Thực ra mỗi khi sáng tác một cái gì đấy, Didi đều nhân làm dăm bảy bản để xài dần. Chính thế DSDS1 mới có bài We Have A Dream (là remake của Zusammen geh''n mà Didi sáng tác cho Tony Wegas đại diện cho Áo đi dự Eurovision 1992, ngoài ra bài này còn có một biến thể tiếng Anh, "Auf wiedersehen" do Didi sáng tác cho Al Martino năm 1993), Today, Tonight, Tomorrow (là remake của No face No name No number - Modern Talking "Year Of The Dragon" 2000), Freedom (là remake của ... Freedom, Blue System "Body To Body" 1996), God Gave Love To You (bài hát cùng tên, Bonnie Tyler "Angel Heart" 1992), It''s All Over (bài hát cùng tên, Dieter Bohlen & Dionne Warwick song ca trong album Blue System "Déjà Vu" 1991), Alexander Take Me Tonight (Bonnie Tyler "Against The Wind" 1991), Daniel K. Love Is In The Air (Blue System "Love Drives Me Crazy 1997). DSDS 2 có bài "How Many Times We Say Goodbye" lấy lại nhạc của Alexander Free Like The Wind etc. Những ví dụ khác thì nhiều vô kể, chẳng hạn khó có thể tìm thấy điểm khác biệt giữa đoạn nhạc dạo của Modern Talking "China In Her Eyes" với "One Night In Bangkok" (Murray) hay nhạc dạo của Elli Erl "This Is My Life" với Elton John "The One"...
    Nhưng iem thấy cũng chảng phiền gì, lại được cái lợi là bài gì nghe cũng quen quen nên rất dễ nghe, ca từ tiếng Anh lại đơn giản (Dieter có một bộ khoảng mấy trăm từ cứ xào đi xào lại, cho vào bài này bài kia mỗi thứ một ít rùi lại recycle) nên dễ thuộc dễ hát :)
    Mà dân Đức cũng có vẻ thích nên các thể loại đĩa do Didi sáng tác cứ bán chạy veo veo. Chú nào chú ấy được Didi sáng tác đều hồ hởi, nhưng cứ hễ tinh vi không nhờ Didi sáng tác là tha hồ mà ngụp lặn để tìm đường với lên charts, từ C.C.Catch đến Touché, Millane Fernandez, hay mới đây có Juilette Schopmann (tinh vi chê không thèm hát bài "Für Dich", rùi chính Thomas Anders - giọng vịt nàg của Modern Talking với album mới "This Time" bán được chưa đầy 1.000 bản :( cũng như các single mới của Daniel K. hay thậm chí Alexander (Sunshine After...).
    Có điều là sau 20 năm thao túng nền âm nhạc Đức bây giờ nhạc Dieter nghe bắt đầu có vẻ nhàm chán, chú ấy lại già rùi nên bắt đầu xoay sang kiểu "làm tiền lấy được", suốt ngày chỉ thấy quảng cáo với truyền hình, viết sách, lại còn sắp có phim về Dieter (Dieter - Der Film) nữa chứ :)
    Lăo Raaf béo chấp làm qué gì, lão ấy bảo trợ cho anh giai Max đi thi Eurovision 2004 hình như đứng gần bét với bài "Can''t Wait..." Nhưng hồi năm 1999 lăo ấy mời Didi và Thomas đến phỏng vấn, hehhe anh giai Thomas còn hát nhầm lời của Cheri Cheri Lady nữa chứ, Raaf thấy sai mới quay sang hỏi Didi, anh giai này cũng không nhớ nốt, vui vãi :)
    Em Yvonne trông đong đưa thế, mỗi lần nằm xem em ấy hát là thấy "khó ở" hehhe chứ dễ ngủ qué gì :)
    Bên Pháp bọn tầm tuổi tớ (27-28) hoặc trẻ hơn một chút thì đứa nào cũng biết Modern Talking và gã tóc vàng Didi, còn bọn trẻ con (18-21) thì chỉ biết You''re My Heart You''re My Soul và Brother Louie chứ chịu không biết Modern Talking là thể loại gì. Bên Đức thì tớ thấy lứa U30 có vẻ cũng giống bên Pháp, còn bọn trẻ con thì có vẻ khoái DSDS1 vì nó cũng giống như các teen band, còn DSDS2 thì chán wá vì bắt đầu nhàm, vả lại trông Elli rất xấu xí và hãm tài chứ không sáng sủa như mấy đứa khác (Philippe, Günther, Benjamin...) và không so được với Alex.
    Bên đấy có bọn Scooter nhảy nhót hú hét như một lũ điên, Spécial D., Gouryella, Groove Coverage... nghe cũng được và có thêm chú DJ Bobo bên Thuỵ Sỹ góp mặt nhưng nhiều bài nghe như f... (điển hình là Chihuahua).
    ____________________________________________
  4. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    à quên không hỏi các bác : có bác nào xem quảng cáo mới của O2, cái em xinh xinh ngồi cạnh Didi khoe máy có phải là em Estefania không nhỉ ?
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Album của alexander bài nào chẳng giống bài nào, 2,3 cái single cái nào nghe cũng giống nhau. Text thì không nói làm gì, nghe mà phát chán. Take me tonight, everything is possible, dịch qua tiếng Đức: nimm mich heute nacht, alles ist möglich. Mà dịch qua tiếng Việt thì quá thô thiển, chẳng buồn nói. DSDS chỉ dành cho U12 như con em tớ ở nhà thôi.
    Raab là producer, còn sáng tác được cho Max mà đi dự thi, chứ ông DB làm gì được chọn đâu. Đứng thứ 8 bác ạ, cũng chẳng phải gần bét. Chứ mà cho ông anh alex hay Daniel K đi hát nimm mich heute nacht thì có khi chẳng được đến thứ 8.
  6. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Daniel K và Alexander mà hát live thì quả thật quá tệ. Alex hồi cuối năm ngoái đi thi World Idol đứng bét, ngay trong đêm đăng quang Superstar còn hai lần hát sai lời bài Take Me Tonight. Nhưng cũng chẳng sao, cái chính là Dieter lại vào Charts là tớ thấy ổn rồi :)
    Dieter Bohlen đã có 3 bài vào chung kết Eurovision vào thời của chú ấy (năm 1989 có 2 bài : "Flieger" sáng tác cho Nino de Angelo đại diện cho Đức và "Nur ein Lied" sáng tác cho Thomas Forstner đại diện cho Áo, xếp hạng 5 và năm 1992 có bài "Zusammen geh''n" sáng tác cho Tony Wegas đại diện cho Áo). Năm 2002 chú ta sáng tác cho Isabel Soares, tiếc là bài "Will My Heart Survive" chỉ xếp thứ 3 trong cuộc thi sơ khảo tại Đức nên không được dự Eurovision. Năm ấy Corinna May đại diện cho Đức ("I Can''t Live Without Music") chỉ được xếp thứ 21.
    Cũng nhân nói đến Eurovision, Stefan Raab đã từng tham gia vào năm 2000 với bài "Wadde hadde dudde da?" và được xếp thứ 5, còn Mary Roos, người từng đoạt giải 3 vào năm 1972 với bài "Nur die Liebe lässt uns leben" có hẳn 1 album hát lại các nhạc phẩm của Didi (Modern Talking, C.C.Catch...) chuyển thể sang tiếng Đức.
    Nhạc nhẹ Đức những năm 80 còn có Nicole nghe khá du dương, đây là ca sỹ duy nhất của Đức từng đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình châu Âu vào năm 1982 với bài "Ein biYchen Frieden". Ngoài ra còn có bài "Allein in Griechenland", khá hay và đã từng được phát nhiều lần trên truyền hình Việt Nam.
  7. Mannheimer_Soehne

    Mannheimer_Soehne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    nhac dieter chan lam
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói chí phải. Mà Dieter toàn sáng tác bài hát tiếng Anh, sao lại gọi là nhạc Đức nhỉ KK vẫn đang đợi đến ngày Dieter cho một bài hát tiếng Đức vô Chart
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xời, Tớ thấy quảng cáo của "O.b." thì chưa có thấy ông ấy quảng cáo. Quảng cáo "O.b." mà DB quảng cáo được thì chắc ông ấy cũng làm...
  10. Mannheimer_Soehne

    Mannheimer_Soehne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích nhạc của Udo Lindenberg, hay là Thomas und Thomas, hoặc là Nina. Nghe nhạc này uống bia mới ngon.

Chia sẻ trang này