1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Hay Trong Tuần: Giới thiệu Tác giả - Tác phẩm

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em cần tìm bản nhạc của một số bài sau;
    Summer, Spring by Joe Hisaishi.
    Đệm "Để dành"- Nguyễn Xinh Xô.
    Vì em ngoại đạo, kiến thức ko có, nên bác nào có bài nào dễ chơi một chút gửi cho em đc ko ạ
    Cám ơn các bác
  2. lovenguyet

    lovenguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang cần
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    sao chả thấy bài nào thía nhỉ?
  4. natsuki1992000

    natsuki1992000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    em thấy bài Concerto pour deux voix (Concerto for 2 voices) do Clémence và Jean-Baptiste Maunier trình bày, nhạc sĩ người Pháp Saint-Preux sáng tác, cũng rất hay. Đây là 1 dạng bài opera, giai điệu sâu lắng và man mác buồn, các bác nghe thử và phân tích hộ em nhé
    http://xinxin.xs2046.com/music/concerto_pour_deux_voix.mp3
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bài có đoạn guitar mở đầu hay ghê! toàn bài thì toàn choral, đoạn sau có hơi hướng hiện đại đâm ra lại không thích.
    Cảm ơn đa up file!
  6. phoebebeo

    phoebebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hì nghe hay thật nhưng mà t nghiệp dư chịu chả biết ptich sao :D
  7. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bản Concerto pour deux voix - mình thấy đây là bài hát khiến chúng ta có tư tưởng hoài niệm về quá khứ, về những kỷ niệm đã qua mà ko bao giờ lấy lại được nữa. Rất hay và rất xúc động!
    Giọng choral thiết tha của 2 nghệ sỹ nhí khiến ta thấy lòng bao la buồn - những j đã qua sẽ ko bao giờ quay trở lại vì "ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông".
    Đấy là cảm nhận của cá nhân tớ. ko biết các bạn thế nào.
  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Cám ơn bác nhé, bài viết thật hay.
  9. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  10. ungthifuc

    ungthifuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ thì có 1 bản nhạc duy nhất cho đến giờ khiến tớ vẫn ngây người mỗi khi nghe, đó là Symphony số 5 Adagietto của Mahler..
    cái cảm giác ảm ảnh thực sự, flashback về quá khứ, mọi trải nghiệm của bản thân được dẫn 1 cách rất nhẹ nhàng êm đềm, lên đến cực điểm là sự ám ảnh về tương lai kiếp người...
    các bạn có thể nghe ở đây:
    http://www.youtube.com/watch?v=ya-eO0hZips

Chia sẻ trang này