1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Jazz và sự pha trộn các thể loại khác vào thập niên 50, 60...

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sevendaffodils, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Jazz và sự pha trộn các thể loại khác vào thập niên 50, 60...

    Tớ không phải là một người đam mê nhạc Jazz sâu sắc. Nhạc Jazz nổi tiếng là một thể loại nhạc "khó nghe" và phải đam mê lắm mới có thể cảm nhận được sự thú vị. Vì là dân nghe nhạc "nửa mùa" nên thú thật tớ cũng không nghe được nhạc Jazz chính thống.

    Tớ rất thích chất êm đềm trong nhạc Jazz nhưng sợ những giai điệu là lạ đặc trưng, có phần "ghê ghê"
    Nhưng tớ lại rất thích những ca sĩ đa tài, không phải hát một thể loại nhạc Jazz thuần khiết mà có sự pha trộn giữa pop, country, folk... Chất nhạc không thuần khiết ấy lại tạo nên một nét độc đáo riêng, làm cho nhạc Jazz trở nên "dễ nghe" hơn. Và do thói quen nghe nhạc từ thập niên 60 trở về trước, tớ mê những ca sĩ hát nhạc Jazz vào những thập niên này.

    Bạn đã nghe ca sĩ Alma Cogan chưa. Với album "20 great love songs" và hai bài Waltz of pareeBlue tango thật xuất sắc. Blue tango rất phổ biến ở Việt Nam trong những album nhạc hòa tấu nhưng ít ai được dịp nghe ca sĩ hát và Waltz of paree với tên gốc là Mademoiselle de paree mang đầy xúc cảm. Chất Jazz nhẹ nhàng, đằm thắm pha trộn đã làm phong cách của nữ ca sĩ người Anh này có một dấu ấn khó phai mờ.

    Thử nghe "You''''''''ll never know" với giọng ca Alma Cogan, trái tim có thể khó ngủ yên...
  2. hnbt

    hnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Bạn là người thích nghe jazz ! Mà lại tự nhận là jazz nửa mùa ! thật khó hiểu quá. Mình chỉ góp ý với bạn thế này :
    Nghe nhạc jazz nói riêng và bất cứ thể loại nhạc nào nói chung trước hết cần cái cảm đã. Như bạn là đã cảm rồi, phấn kế tiếp là tìm hiểu về nó. Nghe bạn nói thì có vẻ bạn chưa hiểu về jazz lắm thì phải. Trước hết hãy định nghĩa Jazz là gì ?
    Jazz là loại nhạc phát triển từ blue. Có giai thoại nói rằng ca sĩ jasson gì đó tôi ko nhớ ,trong 1 lần biểu diễn ở phòng trà lúc đó ông đã uống rượu ngất nây con gà tây rồi mơí lên hát. Trong cơn say ông ngẫu hứng nhả lời và điệu của 1 bài hát quen thuộc theo 1 cách khác người khiến khán giả rất thích thú, sau khi hát xong khán giả la lên ( jass nữa đi, nữa đi) và điều này giải thích tại sao lại gọi là nhạc jazz.
    Vậy định nghĩa jazz là ngẫu hứng . Ban đầu là ngẫu hứng từ nhạc blue và swing. sau đó thì tất cả các loại nhạc đều có thể jazz được trừ nhạc rap. Ban đầu jazz ngẫu hứng theo đúng tính cách jazz của nó và không thể viết thành bản nhạc. và mang tính ngẫu hứng tập thể. Ví dụ ca sĩ ngẫu hứng 1 khúc. Rồi đến contrebass, rồi trống. Ngoài ca sĩ Bất cứ nhạc công nào cũng có thể ngẫu hứng theo cách của mình ko cần tập trước.Nữ danh ca Ella Fritzgerald đã từng biểu diễn mà khi đang hát thì quên lời. !!!Bà liền ngẫu hứng phóng tác lời cho bài hát đó và rất thành công.
    Cho đến giữa thế kỷ 20 vào những thập niên 50-60 kiểu ngẫu hứng tập thể đã lỗi thời thì người ta đã có thể soạn nhạc theo phong cách Jazz. Vào thời gian đó là thời điểm cực thịnh của Jazz, và jazz đã trở nên gần gũi dễ nghe hơn. Người ta Jazz từ rock, fox. swing và bất cứ loại nhạc nào chứ ko phải pha trộn như bạn nói.
    Vài lời với bạn như vậy để bạn hiểu hơn về Jazz. Nếu thấy hứng thú mời bạn tiếp tục đàm luận.
    Mến !
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào @hnbt,
    Rất cám ơn @hnbt vì nhờ bạn mà mình đã biết được thêm thông tin về nhạc Jazz. Đúng như bạn nói, mình không hiểu và cũng không cảm nhận đầy đủ và sâu sắc về nhạc Jazz. Mình đã định lập chủ đề này bên Nhạc Pop nhưng thứ nhạc cổ hủ mình nghe lại là Tra***ional Pop những năm 60 trở về trước, không tươi trẻ như bên box Nhạc Pop hiện nay. Thêm vào đó, theo hiểu biết của mình thì nhạc Jazz là loại nhạc lâu đời, và như bạn nói thập niên 50-60 là " thời điểm cực thịnh của nhạc Jazz ". Mình đã quyết định gửi gắm ít nhiều sở thích của mình vào box nhạc Jazz này và thật lòng không hề muốn "múa rìu qua mắt thợ" đâu.
    Vì mê những ca sĩ bên Tra***ional Pop và một số ca sĩ mình thích cũng thường hát nhạc Jazz nên "love me love my dog" luôn . Lúc trước đúng là mình không hiểu họ đã " Jazz từ rock, fox. swing và bất cứ loại nhạc nào " nên mình đã sử dụng từ "pha trộn" . Thông cảm nhé.
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 18/12/2004
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Một ca sĩ hát Tra***ional Pop nhưng cũng nổi tiếng trong giới nghe nhạc Jazz mà mình rất thích. Đó là ca sĩ da đen Nat King Cole. Nhưng dần dần khi nhạc Jazz ít phổ biến hơn, ông đã chuyển phong cách từ nhạc Jazz sang Tra***ional Pop. Nhưng mình vẫn cảm thấy thoáng đâu đó vẫn có chất Jazz trong những ca khúc của ông. hnbt nghe thử "The very thought of you" dưới đây xem có phải thế không nhé. Mình rất muốn nghe những góp ý tiếp theo của bạn đó. [​IMG]
     
    " Nghe nhạc jazz nói riêng và bất cứ thể loại nhạc nào nói chung trước hết cần cái cảm đã. Như bạn là đã cảm rồi, phấn kế tiếp là tìm hiểu về nó.." Xin mượn câu nói của bạn hnbt để bàn tiếp.  Khi vô tình nghe được một bài hát mình thích, điều muốn làm tiếp theo là tìm hiểu xem ai là người hát bài đó, hát khi nào, ở đâu, hoàn cảnh hát bài đó như thế nào (giống tìm hiểu tác giả, tác phẩm trong văn học vậy[​IMG]). Sau đó tìm hiểu tiếp xem ở mỗi thời điểm khác nhau, cùng một bài hát đó, họ hát có gì khác nhau và họ còn hát thể loại nào khác không...Hơi gian nan, vất vả nhưng nhiều khi mình phát hiện ra những điểm rất thú vị trong quá trình tìm hiểu đó, tự nhiên thấy vui vô cùng...
    Nat King Cole có một chất giọng thật sự truyền cảm và ấm áp. Bài hát "Autumn Leaves" cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam. Đã có một thời, "Autumn Leaves" luôn làm mình thao thức [​IMG]

  5. hnbt

    hnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Thật thú vị khi có người cùng chung sở thích nghe nhạc mà đàm luận !.
    Phong cách nghe nhạc của bạn là phong cách nghe nhạc hiện đại. Cách nghe nhạc tích cực chứ ko còn thụ động như chúng tôi ngày xưa nữa. Nghe, cảm, tìm hiểu . Những điều đó sẽ làm cho các nhạc sĩ, ca sĩ có thêm nguồn cảm hứng để có thể sáng tác và trình diễn các tác phẩm hay hơn, độc đáo hơn. Điều tồi tệ nhất đối các ca sĩ , nhạc công , nhạc sĩ là khi thấy khán giả đón nhận tác phẩm của mình như nghe âm thanh !!! Âm nhạc chỉ thật sự hay khi có người biết thưởng thức nó. Nhớ lại chuyện Bá Nha - Tử Kỳ Thấy càng thấm thía. Chắc bạn đã biết về Bá Nha. Một người rất say mê âm nhạc và chơi đàn cực giỏi. Nhưng ông chỉ chơi hay và truyền cảm khi có người nghe là Tử Kỳ - một người bạn của ông. Tử Kỳ vốn không biết nhạc lý nhưng lại rất biết thưởng thức âm nhạc. Và mỗi khi chơi xong họ lại cùng nhau đàm luận về từng cung đàn, khúc nhạc mà Bá Nha đã chơi một cách say sưa. Và khi Tử Kỳ chết. Bá Nha đã ra trước mộ bạn chơi 1 bản cuối cùng rồi than rằng ( Bạn đã chết , từ nay còn ai nghe tôi đàn nữa) Nói rồi đập bỏ cây đàn và không bao giờ chơi nhạc nữa. Câu chuyện trên cho thấy sự quan trọng về phong cách của người nghe nhạc. Nên về phong cách nghe nhạc của bạn mình vote cho bạn 5 sao !
    Về ca sĩ Nat King Cole mình chưa nghe ông hát bao giờ nên không biết thông tin về ông bạn đưa có chích xác không.? Mình chỉ biết rằng hát Jazz là niềm mơ ước của các ca sĩ hát nhạc pop. Và hầu hết các ca sĩ thể hiện Jazz đều là những ca sĩ đã thành công từ những dòng nhạc khác chứ không có ca sĩ nào sinh ra là hát jazz được ngay , Vì hát Jazz rất khó.!
    Các ca sĩ pop thường khởi đầu với việc học thanh nhạc. Xướng âm tròn vành rõ chữ. Giữ đúng nhịp điệu, nên đối với họ đạt được những tiêu chí trên đã là thành công rồi nên Jazz làm sao được. Như ca sĩ Phương Thanh ko qua trường lớp hát cái miệng cứ bèn bẹt nên ca từ cũng bèn bẹt. Đối với những người hát Jazz thì những tiêu chí trên là chuyện nhỏ. Nó đã điêu luyện tới mức tự nhiên như hơi thở của họ vậy. Ngoài ra họ còn có hơi dài và và âm vực rộng mới thể hiện được Jazz.
    Ca khúc bạn đưa do NKC thể hiện rõ ràng là đã Jazz chứ ko còn pop nữa. Vì như bạn đã biết Jazz không những phong phú về thể loại như Ragtime, Classic Jazz, Hot Jazz, Chicago Style, Hardbop , VV... Mà còn đa dạng về kỹ thuật.
    Có thể phân loại kỹ thuật Jazz nhạc thành 3 loại chính là :
    1 - Jazz giai điệu :
    - Kỹ thuật kéo dài giai điệu ca khúc
    - Thêm lời ( Vào đầu, Giữa, hoặc cuối ca khúc.)
    - Thay đổi Giai điệu
    - Thêm những nốt luyến láy
    2 - Jazz hoà âm.
    - Thay đổi hoà âm của một số nhạc cụ.
    - Thay đổi hoà âm của cả dàn nhạc.
    - Thay đổi hợp âm Trưởng thành thứ
    - Thay đổi hợp âm Thứ thành Trưởng.
    3 - Jazz kiểu phát triển hoặc sáng tác mới.
    - ReCover những bài nhạc cũ.
    - Dịch giọng các bài nhạc cũ.
    - Đảo phách.
    - Thêm nốt nhạc ( cao hoạc thấp )
    Còn nhiều kỹ thuật phúc tạp nữa tôi ko nhớ hết. Chỉ đưa vài thông tin như vậy để bạn tham khảo.
    Trở lại ca khúc do NKC thể hiện thì rõ ràng là đã Jazz cả giai điệu và hoà âm.Sao còn gọi là Pop ???. Bạn nghe lại xem.
    Mến !
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không nhiều hứng thú bàn về thế nào là jazz, thế nào không ... Nhưng mà 50s, 60s cũng nhiều người đáng nghe ha. Vince Guaraldi, Bill Evans, Charlie Byrd, Fitzgerald Ella, Louis Amstrong, Duke .v.v... nghe hoài không chán, mòn đĩa rồi vẫn cứ lấy ra "hành hạ" ...
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To hnbt: Một lần nữa cám ơn bạn vì những thông tin về nhạc Jazz. Cách phân tích về những bài hát của Nat King Cole dựa trên kỹ thuật Jazz nhạc để phân biệt thế nào là nhạc Jazz rất hay. Quả thật, mình không thể có những phân tích về kỹ thuật sâu sát và có cơ sở đến vậy nên những thiếu sót trong việc cảm nhận là không tránh khỏi.
    Trong quá khứ, mình đã từng đầu tư để cố gắng có một vài kiến thức nhạc lý nhưng tất cả cũng "qua cầu gió bay" hết rùi bạn ạ. Bi giờ, cách cảm nhận âm nhạc của mình giản đơn và có phần thiếu sâu sắc chăng.  Hai ca sĩ cùng thời, hát cùng một thể loại nhạc nhưng mình lại thích ca sĩ này mà không thích ca sĩ kia, nếu hỏi vì sao thì mình cũng không lý giải được. Chỉ biết nghe ca sĩ này hát mình thấy trái tim và tâm hồn cũng rung động theo, cảm giác này không giống như khi nghe ca sĩ kia hát. [​IMG] 
    Cách cảm thụ âm nhạc như vậy không biết bạn có thấy chán không ? [​IMG]
    Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày Giáng Sinh, bạn thử nghe hai bài nữa của Nat King Cole nhé. Hy vọng vẫn còn được biết thêm những kiến thức về âm nhạc nói chung và nhạc Jazz nói riêng từ bạn.
    The Christmas song - Nat King Cole

    Hark! The Herald Angels Sing - Nat King Cole

     
    To Lonelymanus: Trong những nghệ sĩ mà bạn đã nêu tên, mình chỉ biết Fitzgerald Ella và Duke Ellington thôi. Duke Ellington chơi nhạc Jazzhòa tấu khá nổi tiếng từ thập niên 30. Còn Fitzgerald Ella hát vài bài nghe cũng hay lắm, chẳng hạn như bài I love Paris. [​IMG]
     
     
  8. hnbt

    hnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0


  10. hnbt

    hnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Mình loay hoay mãi mà ko pót lên được. Có thể tại mình dùng proxy nên lúc được lúc không.
    Nếu có thời gian bạn ghé tiệm 79 Lý Chính Thắng hỏi đĩa ( Best Chie Ayado ) là có ngay. Đĩa này chọn lọc các ca khúc hay do cô này thể hiện. Trong CD này bao gồm hầu hết các thể loại và kỹ thuật Jazz đặc trưng. Hơn nữa nếu ko nhờ cái tên chắc bạn ko thể tưởng tượng đó lại là người nhật hát. !!! Giọng ca truyền cảm và đầy nội lực. Bạn nghe thử và tự đánh giá nhé !
    Vài bữa nữa mình có thời gian sẽ tìm mua đĩa NKC. Nếu ko tìm được sẽ nhờ bạn copy dùm 1 cái.
    Cám ơn trước nha !

Chia sẻ trang này