1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Jazz và sự pha trộn các thể loại khác vào thập niên 50, 60...

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi sevendaffodils, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnbt

    hnbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi sevendaffodils !
    Tớ mới mua được CD of NKC rồi. Chất giọng họng trầm khá ấn tượng. Nhưng chưa trầm đến mức độc đáo như Don Williams và không nhẹ nhàng bằng David Roth. Giọng ca khá gai góc nhưng cũng chưa gai bằng Stephane Frankyn. Nhưng kỹ thuật Jazz thì hơn hẳn . Nói chung là khoảng 4 sao.
    Bạn mua được CD best Chie Ayado chưa ? Nếu nghe rồi cho vài dòng cảm nhận coi !
    Mến !
  2. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây vì không post nhạc lên được do CD-Rom bị hư. Như đã nói, mình bắt đầu post nhạc của những ca sĩ nữ hát trong giai đoạn này (có thể không phải là nhạc Jazz )
    Đầu tiên là Patsy Cline - là một trong những ca sĩ hát nhạc country nổi tiếng thời đó, bà đã mất trong một tai nạn máy bay vào tháng 03 năm 1963 khi mới 30 tuổi. Bài Crazy dưới đây đã lọt vào top những bài hát country và pop được ưa chuộng nhất năm 1961 và 1962.
    "With every heartbeat, I still think of you": tình yêu với cách thể hiện đầy tình cảm của Patsy Cline dữ dội, tha thiết và vô cùng tình cảm, hình như đây là đặc trưng của các ca sĩ nữ trong những thập niên này 
     

    Crazy, I''m crazy for feeling so lonely.I''m crazy, crazy for feeling so blue.I knew you''d love me as long as you wanted,And then someday you''d leave me for somebody new.
    Worry, why do I let myself worry?Wond''ring, what in the world did I do?
    Oh, crazy for thinking that my love could hold you,I''m crazy for trying,And crazy for crying,And I''m crazy for loving you.
    Faded Love - Patsy Cline

     
    As I look at the letters that you wrote to me,It''s you that I am thinking of.As I read the lines, that to me were so dear,I remember our faded love.I miss you darling, more and more every day,As Heaven would miss the stars above.With every heartbeat, I still think of you,And remember our faded love.As I think of the past and all the pleasures we had,As I watched the mating of the dove.It was in the spring time that you said goodbye,I remember our faded love.I miss you darling, more and more every day,As Heaven would miss the stars above.With every heartbeat, I still think of you,And remember our faded love.
    To hnbt: bạn đã tìm được đĩa nhạc của Nat King Cole chưa ?
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To hnbt : Không hiểu sao bài trả lời của bạn lại ở trước bài của mình nhỉ. Vì thế mình không biết bạn đã trả lời Dạo này khá bận nên không đi mua CD được bạn ạ. Mình sẽ đi tìm CD best Chie Ayado mà bạn nói xem thế nào. Thấy bạn nhận xét về Nat King Cole thấy ấn tượng quá. Có lẽ mình không cảm nhận nhạc Jazz sâu sắc như bạn đâu.
  4. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    NK cole cũng hay nhưng tớ thích Amstrong hơn. Các bạn có thích Patricia Barber, Jacintha (người Singapore) và Diana Krall không? Cũng tuyệt lắm đấy.
  5. natvie

    natvie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hê, tớ có vẻ giống bạn 7daf về cái khoản phân định các loại âm nhạc mình nghe. Mấy nốt nhạc biết đọc nhưng chắc đầu óc hay cái gì đấy có vấn đề nên phân biệt các dòng nhạc không được tốt. Tớ nghe nhạc, thích nó và nhưng chẳng bao giờ tìm hiểu xem nó xuất xứ thế nào. Nên có hỏi tớ xem tớ thích Jazz không thì .... ờ có đấy.. hỏi tiếp thế nó khác loại khác thế nào.... -- lượn luôn. Ờ thế sao tớ bảo tớ thích Jazz ?
    Ặc , khó nói thật, tớ đã bảo là tớ chẳng bao giờ tìm hiểu về mây cái đấy. Tớ nghe nhạc không phân biệt thể loại mà phân biệt bằng nhóm ca sĩ. Ví dụ: có mấy nhóm tớ hay phân biệt:
    1. Tim McGraw , Alan Jacson, Allison Krauss, Shania Twain (cái cô này nhiều khi lẫn vào cả nhóm khác nữa )
    2.Sam Cooke, Laurryn Hill ( cái cô này tớ thích dã man, nhưng nghe nói hát nhiều kiểu , --- tớ nghe chủ yếu cái MTV Unplugged thôi-- dựa vào nó , nên xếp vào đây ), Akon,...
    3.Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday, Diana Krall (trừ cái album cuối của cô này ) , Jamie Cullum , ....
    .....
    Trong mấy các nhóm tớ hay nghe thì tớ thích nhất nhóm 3, nghe suốt ngày, nên có ai cứ hỏi thế mày thích cái gì thì ....ờ , nghe nói vài người trong đấy hay hát Jazz , ừ thì Jazz chết ai... Bảo cái quái gì cũng nuốt thì họ lại bảo thằng này nói chuyện chán toẹt , nói xong làm người khác đếch muốn nói gì nữa
    À, mà tớ thích Billie nên có khoảng 10 cái CD của bà ấy m toàn Collumbia sản xuất thì phải. Có ai có thích bài nào của bà ấy thì nếu có tớ share cho bài ấy ( nếu được ).
    Nat King Cole thì là người đầu tiên tớ nghe trong nhóm 3, từ ông đây lôi ra các người khác, nên cũng phê ông này lắm
  6. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Giọng Billie nghe như mèo ý nhỉ (khen chứ k phải chê đâu nhé), nghe cũng khoái, tôi có cậu bạn mê giọng Billie lắm.
    Mấy hôn nay tớ đi kiếm đĩa của Billie mà k thấy.
  7. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oái oái !!! sao bài của tôi lại lẫn vào của ai thế này ????
    Được ngoc_thien sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 23/03/2005
  8. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Bác Ngocthien ơi, bên Đ-Đt-VT, VNaudio nhiều người thích Jazz lắm mà sao không thấy ai vào đây nhỉ, em đang kiếm Verser của Jacintha mà không tìm được, ở Hà Nội bác nào thấy thì chỉ e nhé.
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    cái đó mình chưa nghe quá. mình có 2 cái của Jacintha here''s to ben và lush life. nói chung chất giọng mềm mại ấm, nhẹ nhàng truyền cảm, nhưng hơi thiếu nội lực(cái này khó tả quá) nghe về đêm thì đc.Ngứa mồm nhận xét chơi chơi tí các bác đg cuời nhé
  10. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Jacintha hình như là người gốc Thái lan, bác "mưa tháng 11" à.
    Verser bác nói là cái gì nhỉ, nghe như từ tiếng Pháp ấy.
    Các bác bên audiovn và DTVT mê nhạc jazz lắm nhưng lại còn mê máy móc nhiều hơn nên ít ghé đây.
    Em ở SG. bác nào ở HN thì chỉ giúp bác novemberrain
    Thân mến,

Chia sẻ trang này