1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc khéo trong trường hợp này ntn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bảo em nó: hình như giày em dính cái gì ấy nhỉ. Xong rồi quay mặt đi để nó làm gì thì làm. Quay lại mà vẫn thấy nó chưa cài lại thì nói "trời không nóng mà sao có người mở cửa sổ to thế nhỉ?", hoặc là "chắc là trời nóng lắm nên có người mở cửa sổ cho nó mát nhỉ?"
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hì, em cũng thế, vụ này chưa thấy bao giờ. Nhưng đi đường mà cứ chăm chăm nhìn vào ngã ba của người ta thấy ngại lém. ==> em chả nhìn vào đó bao giờ.
    Thế khi con gái thấy con trai mở cửa sổ. Cách giải quyết của con gái là ngại, kệ: coi như chưa thấy gì: ==> nhưng mà khi gặp đứa bạn buôn chuyện thì thì thầm,chỉ trỏ ngay lập tức... ặc ặc...
    Con trai chúng ta cứ bắt trước là được rồi. Lăn tăn làm gì.
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Tốn xiền làm giè hả bác kan cứ mắt thấy tai nghe - tay sờ đứa nào ko tin thì ... kéo roẹt 1 cái , thế là xong con ong
  4. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lộ hết hàng kìa bạn, đc ko các bác. Thô nhưng thẳng
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh: Em này hình như giày em dính cái gì ấy
    Em: Ơ, giày em mới mua vừa mang ra khỏi nhà mà dính cái gì kia chứ
    Anh: Ờ, thế anh nhầm. Trời chắc nóng lắm nên người ta mở cửa sổ to thế nhỉ?
    Em: Nhà ai mở cửa sổ đâu thế? Mới sáng sớm mọi người còn đang đóng cửa im ỉm ấy chứ.
    Anh: Thì cái nhà có cái màn cửa sổ màu đo đỏ ấy em ạ.
    Em: Nhà nào thế? Em ở đây mười mấy năm rồi có thấy cái nhà nào treo màn màu đỏ đâu nhỉ?
    Anh: Thì cái nhà ở ngã ba ấy em ạ, cách 2 quả đồi 2 gan tay.
    Em: Ơ, anh bị làm sao thế đồi núi gì ở đây.
    Anh: Thì cái ngã ba có con chim làm tổ ý.
    Em: Ngã ba nào nhỉ?
    Anh: Thôi em nhìn kia kìa, có cái gì bay trên trời lạ lắm.
    ...Roẹt...
    Em: Ô hay cái anh này, anh làm gì thế?
    Bốp,bốp....1,2,3 cái răng văng xuống đất...Thế là tình ta vụt bay như chim...
    Các bác biết cái fecmơtuya cũng gọi là cái flyer nữa đấy.
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    chết cười vì đoạn hội thoại này của bà chị [​IMG], dưng mờ cô em này ngây thơ quá...
    ơ mà, cách 2 quả đồi 2 gang tay => theo tỉ lệ kết cấu của các cơ quan thì em này hơi nhùn , nhưng nếu là gang tay của anh kia thì nại có ní
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hay . Câu nói hay nhất trong ngày
  8. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hát câu " khung cửa sổ căn nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ"
  9. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    vãi lúa với câu hỏi này,tôi mà gặp trường hợp ấy cứ mặc kệ rồi nhìn tiếp tội gì.Chỉ tiếc chưa gặp bao giờ.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ gặp trường hợp này 2 lần rồi , nhưng tonà là người thân thiết cả, tớ là tớ cứ dùng động tác đưa lên fẹc mơ tuya của mình kéo giả vời rồi hất hàm là cô bạn hiểu ngay thôi
    còn ko thì hát bài, kìa con **** vàng kìa con **** vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh hehe

Chia sẻ trang này