1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC KHÔNG LỜI !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi 208, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nhân tài thì đầy dẫy bác ạ , nhưng tài đến độ nghe được giai điệu đậm chất nam bộ trong nhạc của Kitaro thì em chịu !!!
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nhạc dân tộc VN ko phải la hay, mà là rất hay!
    Nhưng tại sao đến giờ vẫn còn quá ít người biết đến theo mình nghĩ đó là do cách phối âm. Nhạc của VN hay nhưng hình như được phối âm rất ẩu, có rất ít bài được chăm bẵm mổ xẻ để đạt được hiệu quả âm thanh cao nhất.
    Cái thứ hai là dòng nhạc. Dòng nhạc Celtic là biểu trưng cho dong nhạc Châu Âu, do đó nó được nhiều người nghe cũng là điều dễ hiểu. lấy một ví dụ khác là Yanni hay Paul Mariat, rất nổi tiếng ở Châu Âu và Bắc Mỹ, mang đậm phong cách Địa Trung Hải nhưng khi vào đến Châu Á thì lại ko thể sánh với Kitaro, vì nhạc của Kitaro mang nhiều âm hưởng của Châu Á, nên gần gũi vơi người Á Đông hơn.
    Cái thứ 3 là marketing. Về khoản này thì Việt Nam thua hẳn mấy bậc. Chính do marketing yếu nên âm nhạc của Việt Nam ko được biết đến nhiều trên thế giới.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    saint nghe bản "return to vietnam" của kitatro chưa nhỉ ! hoặc là "matsuri" ! nhữnng bài đó khi ***g vào khung cảnh đồng quê nam bộ hay trong các cuộc trình diễn áo dài thì bạn sẽ thấy rằng tôi nói đúng !
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  4. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Kitaro , âm nhạc ảnh hưởng á đong rất nhiều , khi sáng tác một bản nhạc title của bản nhạc đã một phần nào nói lên khuynh hướng "giai điệu " rồi ví dụ như hành khúc thổ nhĩ kì chẳng hạn , return to Vietnam bài này mình chưa nghe nhưng mang âm hưởng việt nam cũng là điều dễ hiểu , nếu nghe một số bài nhật bản thì 208 cũng sẽ tìm thấy một sự tương hợp với giai điệu của nhạc nhật bản cổ truyền.Điều đó thì chả có nghĩa lí gì .Âm nhạc Việt nam mình thấy cũng không phải là xuất sắc hay độc đáo gì như các bác nói.văn hóa VN thực ra ảnh hưởng rất sâu sắc tu trung quốc ngay cả âm nhạc cũng vậy thôi , các dụng cụ âm nhạc ngoại trừ đàn bầu thì đa số những cái gọi là cổ truyền còn lại đều có thể thấy những cái tương tự ở Trung Quốc .Nghĩ cũng buồn , ngay cả mấy cái gọi là tuồng chèo cải lũõng nghe một hồi thì cũng hao hao hí kich của trung quốc !!! bây giờ thì lại cắt đất cho TQ , mai mốt chả hiểu có phải đổi họ theo TQ nữa hay không , lạc đề
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

    Được sửa chữa bởi - epok vào 03/04/2002 17:29
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nói rằng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam có thể thành danh trên trường quốc tế thi tôi có thể khẳng định đó là ĐÀN BẦU.
    Cái thiếu là những người có thể chơi đàn bầu giỏi thì lại ko thể phối âm nó với các nhạc cụ khác để cho tiếng đàn bầu mang âm hưởng hiện đại hơn, chứ nếu như vẫn chỉ là âm hưởng của truyền thống ko thôi thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
    Kitaro thành công la nhờ như thế.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  6. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác ơi mấy cái đàn mà được xuất khẩu ra nước ngoài để biểu diễn em thấy đàn tranh , sáo và bộ gõ là nhiều , mà cái đàn tranh em thấy sao mà giống thế mấy cái đàn bọn TQ nó gãi gãi trong phim trưởng , rồi cả nhật cũng có loại bàn này thì phải , chỉ tội em không biết tên ( dốt qúa!!!).Đàn bầu của VN tự hòa thì đúng rồi , nhưng bây giờ người ta đổ xô đi học ỏgan với ghita hay piano chứ ai đi học bầu bí làm gì nữa hở bác .Không hiểu chục năm nữa người ta còn biết khái niệm nhạc cổ truyền nữa hay không
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    thì đàn tranh là đàn của TQ mà em ! nó được du nhập vào việt nam theo con đường trao đổi văn hoá của tQ trong thời kỳ đô hộ mà !
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hờ sao em thấy bác 208 zỏi thế 0 biết???Vừa trưởng ban tổ chức ăn chơi của hcmcc vừa toàn diện về các mặt khác,em là em hâm mộ bác lắm đấy.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  9. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi văn hóa trong thời kì đô hộ ; đọc câu của bác mà em cứ bò ra cười , em xin lỗi bác thế bác đã học lịch sử việt nam chưa vậy bác có biết cái nào gọi là đồng hóa hay còn gọi là ngu dân , mị dân , hic hóa ra thấy bác là thấy kết qủa rùi.Còn bác SV ơi , thực ra VN mình không phải không có người chơi đàn giỏi mà lo do chưa truyền bá rộng rãi mà thôi , ngay cả trong nước cũng vậy
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  10. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    hi hi không phải anh không học lịch sử ! mà là nói như vậy cho nó nhẹ tội ấy mà ! chứ chẳng nhẽ nói ông bà ta là một ****** à !(xin lỗi tổ tiên cháu nói hơi quá! ). hiểu rõ vấn đề rồi epok nhể !
    be careful nhá 208
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 06/04/2002 00:35

Chia sẻ trang này