1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nhắc lại một chuyện cũ

    Hôm nay ngồi nghe&xem DVD "Một đời Việt Nam" của Khánh Ly. "Xin mặt trời ngủ yên","Ru ta ngậm ngùi","hát trên những xác người" và "chiều một mình qua phố". 4 bài của TCS trên tổng số 7bài hát trong chiếc DVD đó.Tất cả đều trình bày dưới dạng video clip vì là DVD,có hình.Chắc chắn mọi người đã xem qua 2 bài chiều một mình qua phố và xin mặt trời ngủ yên rồi vì 2 bài này lấy lại từ những clip đã phát hành của Khánh Ly.

    Giọng hát Khánh Ly vẫn thế,tuyệt diệu,điều này có bàn nữa cũng thừa vì ai cũng phải công nhận rồi nhưng lý do để tôi viết những dòng này không phải bài hát mà là phần nói chuyện của ca sĩ giữa những bài hát đó

    Còn nhớ hồi ông mới ra đi,một tờ báo mà tôi không nhớ tên đã đăng một bài mà tôi cũng không nhớ tên nốt nói về hiện tượng một số người đã lợi dụng những mối quen biết,những kỷ niệm không ai chứng minh là thật hay dởm với người nhạc sĩ tài hoa không phải để tưởng nhớ ông mà là để đánh bóng hình ảnh của họ.Rằng "đấy,1 người như TCS cũng khen tôi đấy,cũng có nhiều thứ để tâm sự với tôi lắm v.v và v.v.v(bài báo đó hình như cũng đăng trên box này rồi,ai chưa đọc có thể tìm thấy)

    Hôm nay nghe Khánh Ly thủ thỉ lại nhớ đến bài báo đó và thấy *** cái đám người kia thế. Nhà báo viết bài đó hình như đã gọi cả tên nhưng tôi không nhớ và có nhớ cũng không muốn bôi bẩn nơi đây bằng cách viết tên họ ra. Chỉ biết là ca sĩ, hoạ sĩ, văn nhân tài tử đủ cả. Có người đang rất nổi tiếng và hàng ngày vẫn đem kỷ niệm với "anh Sơn" ra để kể lể trên khắp các sân khấu Đông Tây. Lôi kỷ niệm(mà đôi khi do họ khoác lác mà có) ra để gây chú ý như vậy sao? Chỉ thương ông,nằm xuống rồi nhưng danh tiếng để lại vẫn phải làm cái thang để đủ hạng người leo trèo tìm kiếm chút danh vọng...Có hò hét nữa cũng thừa vì nhà báo thẳng thắn kia đã làm hộ cách đây vài năm rồi.....xin cho tôi kể về cuộc nói chuyện của Khánh Ly

    ........."năm 64,vào một đêm mưa tại Đà Lạt,tôi gặp một người nhạc sĩ nghèo...anh đến với tôi cũng bình thản lắm....và sau vài câu chuyện,chúng tôi trở thành 2 người bạn.Đó là nhạc sĩ Trinh Công Sơn"

    Nguyên văn những gì Khánh Ly nói về cuộc gặp gỡ đinh mệnh của đời bà và của âm nhạc Vietnam chỉ có thế. Với một giọng đều đều, không có chút ham muốn gây ấn tượng nào.!!
    Một cuộc gặp gỡ huyền thoại,được người trong cuộc kể lại như một kỷ niệm bình dị. Như kẻ khác thì đã nhắc tên ông ngay ở đầu câu nhằm kéo thêm vài cái đầu ngoái lại nghe họ ê a tiếp. Rồi những hoa lá cành quá quen thuộc theo kiểu "tôi xúc động đến lặng đi vì ...v.v...và v.v."sẽ được tung ra như nấm mọc mùa mưa(cái thứ nấm ấy đã xuất hiện nhiều trên truyền hình và báo chí truớc và cả sau khi bài báo bộc trực kia được đăng lên).

    ....Chợt thấy yêu Khánh Ly thêm, người mộ điệu luôn hy vọng nghe được nhiều hơn khi ông và bà nói về nhau.Nhưng họ đã không làm thế. Vì kỷ niệm là thứ cao quý và không thể vung vãi được. Qua những hồi ký,những lần trả lời phỏng vấn,họ đều chỉ nói vừa đủ để .....chúng ta thấy thèm nghe tiếp rồi ........thôi. Chắc họ không vì hẹp hòi mà cố tình làm vậy đâu nhưng bản năng đã kêu gọi họ chỉ cần nói đến thế....Khánh Ly có nói trong 1 bài viết nào đó rằng bà sẽ không giữ lại gì cả, sẽ chia hết những gì chưa nói về đến về mối dây liên hệ giữa họ trong cuốn hồi ký cuối cùng - khi bà đã từ giã sân khấu. Cuốn hồi ký ấy chưa ra đời nhưng tôi coi nó, coi lời hứa đó là một nghĩa cử của bà dành cho những người yêu mến ông và bà - vì bà hoàn toàn có quyền về đất với những điều đẹp đẽ ấy.
    .
    ........."Anh đề nghị tôi về Saigon đi hát với anh nhiều lần nhưng tôi từ chối....vì tôi không thích những chỗ đông người,không thích sự ồn ào náo nhiệt của Saigon.Nó không hợp với tôi nhưng......nếu nói là định mệnh thì ..đinh mệnh cũng như lịch sử là một sự tái diễn không ngừng..năm 67 , một lần về Saigon tôi vô tình gặp lại anh Sơn đang hát cùng các sinh viên trong đoàn biểu tình chống chiến tranh.Tôi đã đồng ý đi hát với anh vì....tâm trạng của tôi lúc đó cũng như mọi người..tôi cũng có người yêu và người yêu tôi cũng chết trong cuộc chiến..."

    Bà hoàn toàn có thể nói rằng"ngay lúc đó tôi đã thấy nhạc của anh có một giá trị vĩnh hằng bất diệt nào đấy và tôi đồng ý đi hát cùng anh"...Nếu thế, ngoài là một ca sĩ, bà có thể được xem như một nhà phân tích âm nhạc kiệt xuất ngay. Nhưng bà là Khánh Ly, là môt nửa của huyền thoại. Bà đã tưởng nhớ ông trong câu chuyện bằng sự trung thực.Tôi tin như thế

    Còn vài câu vun vặt nữa có nhắc đến ông nhưng tôi không trích ra nữa, đại loại về lần đầu tiên đi hát,bà đã run thế nào,ông đã động viên bà ra sao.. "Kỷ niệm" loại này được 1 người đang thành danh đem ra dùng khá bừa bãi trong những đêm nhạc có dính dáng đến tên tuổi TCS.

    Trong tổng thời lượng của câu chuyện, có thể nói bà đã nhắc đến ông không nhiều, chỉ nhắc đến vào thời điểm ông bà đã hát bên nhau, vì DVD đó theo lời các con bà là để "kỷ niệm 30 năm ca hát của mẹ chúng tôi"Bà nhắc đến ông không nhiều nhưng ông là tác giả duy nhất bà đã nhắc đến trong 4 tác giả có bài hát trong DVD của bà.Bà đã không vì bất cứ mối lợi nào mà bán rẻ những ký ức đẹp đẽ.Chỉ vậy thôi....cũng vừa đủ để người nghe nhớ đến ông,bà và thời huy hoàng của họ.....


    Dấu "..."tôi dùng để diễn tả những đoạn ngắt hơi của KL,không dùng như ký hiệu lưọc bỏ.


    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 28/10/2003

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 29/10/2003
  2. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    co lần ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tỏ ra hiẻu TCS khi ong nói rằng: "Tấm lòng như chiếc chiếu để mang trải ra cho thiên hạ ngồi lên".
    Chiếu đã trải ra rồi đó, vậy thì Thiên Hạ cứ tha hồ mà ngồi lên. và muốn làm gì tuỳ thích.
    chiếc chiếu đó có thể nói như thế này: giống như bàn tay Thích Ca. con khỉ kia muon lam chi thì làm.
    "Tôi là chiếc bóng của ông" Câu nói đó của KL đã đủ sức xô ùa tất cả các loại "nấm" ra khỏi TCS.
    ndmt
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , cháu không hiểu cái tồ píc này từ đâu chui ra , sao mà đọc thấy đã quá . Cháu quê cái vụ mấy cái hĩm ti toe hát hò được một vài bài hát Trịnh Công Sơn thì đã lớn tiếng là : em quen anh Sơn , em kết anh Sơn , này nọ nghe chối tai không chịu được .
    Cháu trăn trở , lăn lộn , vật vã thậm chí tức tối bực bội cái vụ này lâu rồi . Nay có cái tồ píc này thì đúng là gãi nhầm chỗ ngứa . Hehehe , vãi lúa nàng công chúa .
    Cháu không ngại , cháu không sợ gì cả khi nêu tên ra đây : hai người chuyên mở mồm ra thì một anh Sơn , hai anh Sơn là chị Bống Hồng Nhung , và chị Thanh Lam nhà ta . Hai chị đấy chuyên trị hai chữ " anh Sơn " , nghe nó thân thương và *** **** thế nào ý . Chối tai không chịu được . Hai chị ấy cứ tưởng tâm hồn người nghệ sỹ là phải " thoáng mát " thì muốn gọi gì thì gọi đây mà . Gọi người nhạc sỹ tài hoa đáng tuổi chú bác , thậm chí bằng tuổi cha của mình bằng ANH . (...) Hê hê , mong fan Hồng Nhung và Thanh Lam lượng thứ .
    Đừng ai nói cháu cực đoan , chứ cháu thấy người ca sỹ có đủ tư cách để gọi nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bằng anh thì chỉ có thể là từ thế hệ của cô Khánh Ly trở về trước thôi . Sự thực là vậy , không thể chối cãi . Chứ lớp ca sỹ sau này như thế hệ chị Bống trờ về sau thì không ai có quyền gọi hai chữ ANH SƠN thân thương như thế cả .
    Đó là nói về xưng hô , còn nói về hát thì nhiều lắm , cháu nhớ hồi trước , từ rất lâu rồi trong BOX này có cái topic cãi nhau ai hát nhạc TRỊNH hay nhất , nếu cháu nhớ không lầm thì cuộc cãi nhau âu yếm đó chia làm hai phe , một phe mê chị Bống và chị Lam , còn một phe theo cô Khánh Ly và... Hehehe , kết quả thế nào thì chắc mọi người đã biết ... Nói thật , cháu nghe chị Bống và chị Lam hát nhạc Trịnh Công Sơn cháu chỉ muốn đập tan cái CD , nhưng mà tiếc tiền nên cháu kiềm chế , khi nghe hai chị Bống và Lam hát nhạc Trịnh cháu ước ao phải chi mình được nghe live mà có cơ hội ném đá lên sân khấu , khi đó chắc cháu sướng lắm . Hát nhạc Trịnh Công Sơn mà càng gồng mình để cố gắng thể hiện tâm trạng thì chết là cái chắc , hát nhạc Trịnh mà nhắm mắt , nhăn mặt , hát nhạc Trịnh Công Sơn mà dậm chân , vò đầu bứt tai , thậm chí giựt tóc móc mắt thì chết người nghe rồi . Hát là phải hát như cô Khánh Ly và cô Lệ Thu mới đã , hát nhẹ nhàng , hát với tất cả tâm hồn người nghệ sỹ , chuyển tải được cái hồn của bài hát đến người nghe . Hát mà như không hát , hát mà như tự động trái tim họ phát ra tiếng ca vậy . Hát thế mới là hát chứ .
    (...)
    Mấy ngày nay cháu có chuyện buồn , người cháu nó nhiều xì trét , nếu cháu xả xì trét có gì không phải thì mong fan của hai chị Bống và Lam lượng thứ đại xá cho cháu .
    Cháu chuồn .
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 29/10/2003
  4. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Là nghệ sĩ thì làm gì có tuổi , là anh hay là chú , là bác cũng thế thôi .
    Vả lại sinh thời ông TCS hình như cũng khoái nghe từ " anh " hơn . Nghe nó gần gụi , mơn trớn , tình cảm lạ ...
    Còn cái dzụ cô Nhung , cô Lam có ...(xin lỗi các fan ) bám ông TCS hay không thì tôi không biết , nhưng 2 giọng ca này vốn chất lượng 4 số 9 đấy . Ở VN có mấy người được thế nhẩy ?
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 29/10/2003
  5. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    KL noi: " trinh công sơn, ông là của mọi người"
    Tôi thấy khi có ai đó nói về TCS thì cũng là người đó đang ngồi trên Tấm Chiếu Bao Dung đó rồi.
    ai chắc được ông TCS vui lòng về ai? về lời nào?Hay TCS không còn niềm vui đó nữa?. Có lẽ thế
    "Thôi Kệ"
    ndmt
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ được nghe Thanh Lam trình bày Môi hồng đào, và cả Trịnh Vĩnh Trinh. Nhưng Lam hát rất hay bài này, thích hơn cả cô em Trịnh. Đó cũng là duy nhất bài hát Trịnh mà tôi nghe được từ Lam, còn lại thì đúng là rất tệ, nếu nhạc Trịnh dù buồn hay vui đều bình thản như thác đổ thì Lam đem sở trường ca trù của mình ra sức rên xiết như thác lũ, đúng là ? nghiệp chướng. Thật thì tôi chả ghét gì giọng cả của Thanh Lam, nhưng Lam hát nhạc trịnh chỉ cho 1 điểm bài Môi hồng đào.
    Về cô Bống, tôi có cảm tình với giọng hát bé con này, nó hồn nhiên, nếu ai đấy cứ cho là hồn nhiên giả tạo thì nó vẫn có cái hay và làm tôi thích thú ?oBống không là bống ..? bống đùa đùa chơi ??, thích lắm, dù Khánh Ly hát ?oThuở bống là nguời? thì khỏi chê nhưng cứ băn khoăn Bống già đi hát bài ca của Bống nhi đồng liệu có làm sao ? ?oNhớ mùa thu Hà Nội? tôi được nghe Hồng Nhung và Tuấn Ngọc trình bày, vì không thể tìm được người thứ ba (cũng xin hỏi Khánh Ly có hát bài này không ?tìm mãi mà không có). Và tôi thích Nhung hơn Tuấn Ngọc, TN với cái tuổi già xọm rồi nên khi hát bài này cứ như lá thu nỉ non sắp lìa cành, phát chán. Còn Hồng Nhung hát rất nhẹ nhàng và tình cảm, tôi cá cậu death_chuck chưa nghe bài này, hoặc có nghe mà cứ như gió thoảng Tư tưởng của cậu trong các bài tôi đã đọc chỉ là biết đến mấy ông nhạc sĩ hải ngoại và Trịnh Công Sơn, ca sĩ thì cũng là của bên kia đại dương như Khánh Ly, Lệ Thu, Sĩ Phú ?nên cậu ác cảm với những cái đang ở Việt Nam, sao phải thế nhỉ? cuối cùng cậu chỉ gói gém có ngần ấy. Còn nhớ cái nick Em-bé-quê ở cái diễn đàn nào đấy tôi đã từng ?otả xung hữu đột? bảo vệ Trần Thu Hà với cậu (aodaitimhue) nhưng tệ thật, bây giờ cậu chả khá hơn, bảo thủ cũ kỹ và sĩ hehe .
    À, thôi thôi thì thôi, để mặc mây trôi ? tôi mệt mỏi rồi, cứ thế nhé. Đang nghe Trần Thu Hà hát ?oCòn hồng trên môi? nè, thích quá là thích như ông Bùi Giáng thích làm thơ cho chuồn chuồn.
    Em hát ra đời chẳng một cuộc vui
    Em hát ra đời thêm chút hoang mang
    Em hát mơ màng xóa hết trăng khuya
    Em hát ưu buồn xuôi đất ra mùa

    Còn nữa, giọng hát Khánh Ly là thiên phú cũng như Lệ Thu hay Lê Uyên, nên không thể so sánh cái thoải mái khi hát của những người này với cái gân cổ của các ca sĩ khác. Cậu đã xem Tuấn Ngọc hát chưa? Hay thì hay nhưng gân cổ cứ cuồn cuộn như thanh xà bạch xà có sao đâu mà, hay là so với Ánh Tuyết cũng thế ... nên phải nhớ rằng giọng ca trời cho với giọng ca trường lớp nó khác nhau cậu à.
    Chuyện anh Sơn hay chú Sơn ông bác cụ Sơn tôi thấy chả có gì là quan trọng, tự cậu hay ai đấy trong này cho là nó quan trọng. Như ***** tớ vẫn gọi là Bác đấy thôi haha Cậu không biết rằng ?oanh Sơn? khi nào nói chuyện, nhất là với mấy Em, trẻ già đều xưng anh à, Ui dzà người nghệ sĩ mà, nên việc có recall lại anh Sơn cũng là chuyện bình thường. Còn nhiều thứ hay ho chưa kịp hưởng thụ cứ gì phải để ý chuyện nhỏ như chương trình bông hoa nhỏ thế này.
    Trong box Trịnh mà cậu khoái dùng dao kiếm như nhạc Metal thế hị, nghĩ đến cái cái bài liên quan nhạc Trịnh với nhạc Rock của thằng Benediction mà tôi cười rụng cả ..tóc, Những ca khúc da vàng của Trịnh, ban nhạc Da Vàng, câu hát ?ogã da vàng xuống phố? của SteelOwl, thấy sao hả death_chuck, siêu tưởng nhỉ. Cứ như là ?oIn the names of Father, Son, Holy Spirits ? Bismillah Bismillah? hahaha
    Tôi không thích gươm giáo, tôi thích phất trần của mấy ông đạo sĩ thôi, nhẹ nhàng nhưng ác chiến lắm
    Chốt câu cuối cùng, cô Mai vẫn là người hát nhạc Trịnh số 1 Việt Nam, về vấn đề ?okhác? thì chả khen nor chả chê., rách vi ệc m ấy cái vụ n ày nhi ều rồi.
    Ông Tường nói đúng, trải chiếu lòng thì ai nằm vào cũng được, . Khi nào dệt gấm chiếu tình mời mỗi em nào đấy sang năm mà .. Tôn Ngộ Không nhảy vào thì đấy mới là .. thảm hoạ
  7. Guest

    Guest Guest

    psychocolate thân mến
    Tôi không biết bạn cũng như không biết death_chuck .Tôi cũng không biết các bạn đã từng chiến ở đâu và tỷ lệ thắng thua ra sao.Tôi thấy bạn nói rằng thích dùng phất trần của đạo sĩ thay vì gươm giáo.Hình như bạn đã không làm như bạn nói?!Bạn đã không dùng gươm giáo cũng như phất trần,bạn dùng bom đạn thì phải?!Death_chuck đã tỏ ra hơi quá khích nhưng Mod đã xóa những đoạn đó rồi.Hơn nữa,bài của death_chuck cho dù có hơi hung hăng nhưng không "tiu" cụ thể cá nhân nào trong diễn đàn này.Bạn thì không.Nếu cậu death_chuck kia cũng nổi khùng lên và đáp lại gì đó thì e rằng nơi đây sẽ thành cái chợ.Đành rằng việc lập ra trật tự là của Mod nhưng tôi thấy không muốn những gì tôi đưa ra sẽ trở thành lý do cho một cuộc cãi vã mà nội dung của nó đi quá xa so với chủ đề vốn rất cô đọng của box Trịnh này.Quan điểm của tôi,bạn và death_chuck có thể không giống nhau nhưng khi phản bác có cần phải khiêu khích nhau như vậy không?Diễn đàn là nơi được tự do(tương đối) nhưng cũng là nơi nhiều người ghé vào đọc những gì tôi và bạn viết. Nó không phải là e mail chỉ để bạn và death_chuck vào đọc và chòng ghẹo nhau.Người ta vào đây với TCS và những gì liên quan đến ông.Không phải để xem lịch sử tỷ thí của các bạn hay của của tôi. Nên chăng khi chuyện trò với nhau ta thân thiện một chút?Nếu bạn có gì không bằng lòng với cá nhân tôi nữa thì làm ơn chuyển nó tới tôi bằng mật thư nhé.Vì cả tôi cả bạn đang bắt tay nhau làm loãng topic này rồi.
    Thân ái
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 29/10/2003
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    No no no , never war in this topic . Một đặc trưng mà có lẽ là phải rất lâu cháu mới quen được với Box TRỊNH là các membờ cấu xé nhau rất nhẹ nhàng lãng mạn chứ không " âu yếm và mơn trớn " như các forum rock khác .
    Ở đây không có chuyện hơn thua vì mọi người nêu lên ý kiến của mình một cách thẳng thắn , đó cũng là điều hay vì box dạo này có vẻ đìu hiu (cháu online từ 8g sáng tới 3g sáng hôm sau , có dừng 3 tiếng để ăn trưa và ăn tối ) thì cháu chỉ thấy có không tới 6 thành viên đăng nhập và có không tới 15 khách , chính xác là 12 khách . Cần cháu scan cái tờ giấy nháp cháu ghi để post lên không .
    Bắt đầu .
    Đầu tiên xin phản đối cái hĩm psychocolate , hĩm này chỉ được cái nói sai , nói hàng hai , hĩm tưởng hĩm là trụ chống trời không theo chiều gió . Nhưng kỳ thực gió thổi chiều nào là hĩm ngả nghiêng theo chiều đó . Nếu chỉ nghe và thích một bài của Thanh Lam hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN thì ý kiến đó chưa đủ thuyết phục . Bỏ qua , chuyển . Ở trên thì nói là thích , nhưng ngay câu dưới thì lại gọi con người ta là NGHIỆP CHƯỚNG , va nhau lốp cốp . Chuyển .
    psychocolate dám cá là cháu chưa nghe Nhớ Mùa Thu HN , để bày cho psychocolate cách có bài đó nhá : Nếu ở Huế thì tới quán cafe Tao Đàn , vào yêu cầu bài đó mà nhớ dặn là Khánh Ly hát . Rồi vừa uống cafe mà nghe .
    psychocolate nói cháu có tư tưởng bài nội , ừ , thế mà đúng thật , cháu không phủ nhận , nhưng tại sao lại bài nội , vì trong nội quốc của ta không có ca sỹ nào hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN mà cháu nghe lọt lỗ tai cả . LLý do thì ở bài reply trên cháu đã nêu rồi đấy . Lỡ chơi rồi chơi luôn , cháu kém luôn Quang Dũng vào luôn , có Quang Dũng cũng hay hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN đấy , nghe cũng tàm tạm , nhưng phải nói chú này liều mạng , phải nói là quá liều mạng khi "dám" hát những bài hát của TRỊNH CÔNG SƠN mà các bậc tiền bối đã thể hiện quá thành công . Chung quy lại thì thế này :
    * Chị Bống Lam + anh Quang Dũng một là quá liều , hai là chưa hề nghe các bậc tiền bối hát . Hehehe .
    Cháu chỉ là thằng mù trong cõi TRỊNH , nhưng nếu nói về Phất trần của đạo sỹ thay cho gươm đao của Metal thì cháu dám vỗ ngực tự xưng là Đạo Sỹ Mù nghe Gió Kiếm , giống như Kha Trấn Ác trong Giang Nam Thất Quái . He he he .Nhạc TRỊNH CÔNG SƠN nó cũng có những đặc trưng như là khúc Tiêu Tương Dạ Vũ của Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy , chỉ có những ai có hồn nghệ sỹ , có tâm không vương vấn bụi trần thì tấu lên nghe mới hay được . Khúc Tiêu Tương Dạ Vũ thì chỉ có Lệnh Hồ Xung , Mạc Đại Tiên Sinh và Nhậm Doanh Doanh tươi mát tấu lên mới thực sự hay , còn nhạc TRỊNH thì chỉ có Khánh Ly Lệ Thu , Lê Uyên ... hát nghe mới đã . Bài nội cũng là đúng lẽ của nó thôi mà .
    Nói về chất gươm đao trong metal thì nhạc TRỊNH cũng có gươm đao vậy " Bạn bè ngồi đây tuốt sáng giáo gươm , từng ngày đảo điên giết chết linh hồn " , lại có cả bomb mìn nữa nhá " Một buổi sáng mùa Đông (hay là mùa Xuân thì bây giờ tự nhiên quên béng đi mất ) một đứa bé ra đồng , đạp trái mìn nổ chậm , xác không còn đôi chân " hay là cả đại bác " Đại bác đêm đêm dội về thành phố , người phu quét đường dừng chổi đúng nghe " . Lại còn có cả trâu bò nữa , nhưng cháu không dám nêu ra vì sợ hiểu lầm , hê hê . Thế thì ai bảo cháu không được mang gươm đao của phong cách Metal và Box TRỊNH nào . Nhiều khi nhạc TRỊNH còn "gươm đao" hơn cả metal nữa ấy chứ lị .
    psychocolate khoái dùng phất trần của đạo sỹ tức là thích những gì nhẹ nhàng mà thâm thuý , thích nhữ gì chí nhu và hướng nội còn cháu thích bạo lực , tức là thích những gì mạnh mẽ và chí cương , thiên về thể lực . Chí Nhu thì có võ Đang , còn chí Cương có Thiếu Lâm . Cả hai đều là thái sơn bắc đẩu . Người mê âm nhạc TRỊNH CÔNG SƠN cũng vậy , cháu thích những bài mạnh bạo đầy chất ROCK trong nhạc TRỊNH , nhưng bên cạnh đó cháu vẫn thích những bài hát nhẹ nhàng và lãng mạn đầy tính triết lý của ông . Âu đó cũng là chí nhu chi cương vậy . Nghe nhạc TRỊNH , khi ta vui cũng như khi ta buồn thì những gì đọng lại trong ta vẫn là một từ , chỉ một từ thôi đó là "tuyệt vời" . Nhưng để có một từ tuyệt vời đó thì chỉ có thể phát ra từ giọng ca KHÁNH LY , LỆ THU , LÊ UYÊN ......
    Thế đã , cháu chào cả lò , mai ngủ dậy vô bàn nuận tiếp .
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các MOD thông cảm không chỉnh bài vì nếu chỉnh sẽ mất đi tính hiện thực của người viết muốn chuyển tải khi cấu xé nhau . Xin hứa sẽ không phun ra những từ ngữ quá trớn .
    Xin thề nếu cấu xé nhau mà không nice thì các Mod cứ akick . Lệnh Akick là thế này : /cs kick #TRỊNH nick reason , tiếp theo thì /mode #TRỊNH +b nick +b IP .
    Xin thề sẽ post nice .
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng được báo chí chửi đi chửi lại rùi.Trong đó có câu tôi không thể quên "ngay cả Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không thể ngờ rằng sau khi ông qua đời lại xuất hiện thêm nhiều tri âm tri kỷ đến như vậy".Một sự chế diễu đến những người nào mượn Nhạc sĩ Trinh Công Sơn để quảng bá,khuếch đại danh tiếng của mình lên.Híc!có một buổi tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sự tham gia của Hồng Nhung,ban tổ chức gặp khó khăn về tài chính nhưng sau buổi diễn Hồng Nhung không quên đòi cát-xê,thậm chí không đồng ý với việc giảm cát-xê của buổi diễn này--->tưởng niệm thế này đấy.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon

Chia sẻ trang này