1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, đề nghị deathchuck cứ thoải mái post bài và không ý kiến ý cò gì về công việc của mod.
    Xin thề sẽ sửa bài của deathchuck nếu deathchuck post bài không nice. (chắc là thừa)
    A lê... mời mọi người tiếp tục...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa được nghe Khánh Ly hát Nhớ mùa thu Hà Nội nhưng đã nghe cô ấy hát Em ơi Hà Nội phố rồi, nói thật là không thích Còn Hồng Nhung thì tớ vẫn thích mấy bài bống và cả Nhớ mùa thu Hà Nội nữa. Không hiểu bác deathchuck nghĩ thế nào chứ bằng cảm nhận của một người sinh ra và lớn lên ở HN, tôi thấy HN hát bài Nhớ mùa thu Hà Nội hay và có lẽ hay hơn Khánh Ly hát !
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bảo tâm không vướng bụi trần mà sống lắm sự bon chen ấy là đạo vậy. Đi ngắm phong cảnh Bà Rịa và bảo rằng đây là miền thần kinh Cố đố ấy là đạo vậy. Chiêm bao mơ thấy Marylin Moonroe tốc váy, tỉnh dậy nói vừa thấy cô Mai hát ?oĐoá hoa vô thường? ấy là đạo vậy . Cũng như chưa nghe Khánh Ly hát Nhớ mùa thu Hà nội mà chắc như đinh đóng cột rằng nghe rồi ấy là đạo của cháu Chuck vậy.
    Hiện tại thì Khánh Ly chưa ra một CD nào có bài Nhớ mùa thu Hà Nội. Ồ, trừ khi chuck đã sang Paris hay Cali hay một nơi nào đó để nghe được Khánh Ly hát live. Tôi chỉ nghe cô Mai hát Hướng về Hà Nội, Có phải em mùa thu Hà Nội và Em ơi Hà nội phố. Pimpim thấy sao chứ tôi thấy Khánh Ly hát bài của Phú Quang thích lắm.
    PaulLennon, John mà có người anh như cậu chắc Paul gọi tôi bằng bác quá hĩ hĩ, j/k. Báo chí là thế cậu à, có thể hôm này người ta viết một bài thật tình cảm, thật đẹp về anh Sơn bé Bống, nhưng ngày kia thì scandal lên cái vụ Hồng Nhung như cậu vừa nói, nếu có thật thì anh Sơn cũng chả trách ?oNhung theo đời cơm áo, mai ra cùng phố xôn xao, bao nhiêu ngày yêu dấu bọt bèo? khà khà. bà Khánh Ly lên DVD khiêm tốn thật thà dũng cảm thế nhưng đằng sau chắc gì yêu tổ quốc yêu đồng bào hay thậm chí "lá cành" với ông TRịnh này nọ. anyway thì Bống cũng được anh Sơn cưng chiều, sau mỗi Khánh Ly thôi. Cậu không cần quote một đoạn thật dài chỉ để đưa thêm cái tin đấy, we can work it out, ok? Jai guru deva om là gì nhỉ?
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cũng xin thân mến anh langlenoinay, tôi không cố ý làm hư hao cái tồpic của anh và những gì tôi nói không chỉ dành riêng cho death_chuck. Tôi thì chả có time với việc gởi mật thư, lần sau thấy bài của anh, psycho xin miễn phận sự vào, đi bắt **** ttvn có lẽ hay ho hơn vậy . Thấy loãng tôi mới cho muối, đường vào đấy chứ. Ngọt mặn có cả xin đừng giận nhau hehe .
    Ôi mệt mỏi gió ngưng cơn, chim thôi không hót ở đây nữa ?
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , hình như anh và em đã đi quá xa với tiêu chí ban đầu của topic này rồi psychocolate nhỉ . ???
    Tuy nhiên , nếu em muốn thì anh chiều em luôn . Công nhận anh em mình mơn trớn lả lướt với nhau cực kỳ nhẹ nhàng mà êm ái quá hĩ ???
    Phàm ở đời , số phận ưu ái sinh ra anh là giống đực thì ai cũng có tà tâm cả , bất kể tâm anh vướng bụi trần hay trong suốt như nước Hương giang ... bắt **** hái hoa , vùi hoa dập liễu , âu cũng là cái bình thường cái bản năng ở một con người mang giống đực vậy . Nếu mang điều đó để làm thước đo trong nhạc TRỊNH thì thấy khó xử lắm thay ...
    Nếu nói nghe nhạc TRỊNH thì tâm phải thanh cao không vướng bụi trần , khi đó mới hiểu hết được những tinh tuý trong nhạc TRỊNH thì đó là điều quá khó ...
    Trong psychocolate anh thấy có một sự mâu thuẫn khá lớn , mâu thuẫn va chan chát , đụng nhau lốp cốp . Anh không tiện nhắc ra , he he he , nếu psychocolate yêu cầu thì anh sẽ phơi bày trần trụi ra thì không hay lắm .... he he he . Không biết psychocolate có đọc Cổ Học Tinh Hoa không nhỉ , trong đó có một câu chuyện một thằng vừa bán Mộc và bán Giáo đấy , anh thấy psychocolate cũng vậy , cỡ nào cũng nói được , cỡ nào psychocolate nói nghe cũng có lý nhưng nếu bẻ lại như một người khác bẻ anh bán hàng : " thế bác lấy giáo của bác đâm vào Mộc của bác thì thế nào " Thế là anh ta cứng họng , không nói được câu nào nữa . Ha ha ha . Ôi , đúng là Cổ Học Tinh Hoa , nhẹ nhàng mà thâm thuý thật . Như thế thì há chẳng phải là psychocolate dại lắm ru ???
    Anh tiết lộ nhá , hẹn psychocolate trong một tuần nữa , anh sẽ mượn được cái CD có bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội do Khánh Ly hát mang về chép vào máy rồi trải chiếu hoa mời thân ái psychocolate qua nhà anh nghe . Khi đi nhớ mang theo tiền để mua thuốc anh hút . Không có anh buồn đấy . Nhưng anh báo trước nếu nhà không có ai ngoài anh thì anh không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhá . Chuẩn bị tư tưởng đi , nếu không thì psychocolate sẽ : "Bao nhiêu ngày yêu dấu sẽ không còn , từng giòng nước mắt sẽ khóc thương cho đời , từng giòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui , người người yêu nhau sẽ tiếc thương muôn đời , một ngày tăm tối khép nhìn sớm mai "
    He he he . Thế đã nhá psychocolate
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hát nữa đi psychocolate , hát điệu nhạc buồn điệu nhạc quê hương , hát nữa đi em hát lại bài ca tiễn psychocolate lên đường , ngày đao binh anh không biết còn bao lâu , mẹ cho em tấm thân còm buông lơi , hát nữa đi psychocolate .... ha ha ha .
  7. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ui cái anh bạn psychocolate này sao mà mỏi nhanh vậy ?!!! box Trịnh vẫn còn nhiều.... topic hương sắc chờ bạn dạo chơi mà !!!
    nói vậy vì tui thích cái giọng văn lạ lùng và chân thật của anh bạn ....
    ------------------------------------
    deathchuck, sao trẻ con thế nhỉ ?!?
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 31/10/2003
  8. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi` chiến đến đây chắc mấy bạn cũng khá mệt miệng rồi nhưng đời chăng phải thế , cứ mong là có người để mình luôn luôn được thách thức . Ui da , lao đông là vinh quang chắc cũng nằm ở đây . Mình vốn đã bỏ cái tình hiếu chiến rồi nhưng từ khi vào đây thì sao nó lại nổi lên . chẳng biết sao nữa , lau ngày không lang thang thế mà lại đỡ , đỡ phải khó chịu khi nghe những mật ngọt thân thương gần với nước tương của mấy bạn ( hihic , mấy thôi nghe ) . Mấy nhạc sĩ đó mà nghe thế chắc phải chết đi sông lại nhiều lần đấy thôi . Có một tờ báo nói , nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( tớ vẫn thích dùng tronọ vẹn tên ông như bạn gì nhỉ....langlenoinay ) chắc cũng phãi chết thêm nhiều lấn nưã khi nghe những chưong trình tưởng niệm ông . HIc , chắc vạy quá .
    Mình vốn thích nhạc cũ , thế nhưng cái Một đời Việt Nam quả thật chỉ thấy chồng chất thêm nhưng cái gfì đó không hay vào con người mình . Nhất là bài có cảnh người ta thi nhau để đi ra chỉ bằng chiếc xà lan be'' tỉu tiu . Poor quá đi mất .
    Mính thích cái 50 nămm đời vẫn hát hơn cả , Khánh Ly vẫn nói chuyện với Trịnh Công Sơn đầu tiên , bài hát của ông cũng nắm đầu tiên . Cái đấy làm mình cảm đông thật cũng như khi Khanh Ly nói về ông trong một chương trình tưởng niệm ông :" Nhờ ông ấy mà tôi đã thành danh và quan trọng hơn là thành nhân " .
    MÌnh quả thật không ấn tượng trong cái bài viết chính ở đây nhưng món tráng miêng vừa đặt ra là mình thấy khó chịu . Đọc đi đọc lại vẫn tìm không ra nhân vật thi sĩ thi ca nổi tiêng nào lọt vào đây nhưng sao lại phải ngẩn đầu lấy nón chào mỏi tay quá . sao sao ấy . Chắc các bạn đọc nhiều quá nên đôi lúc cũng quên mà đem văn chương của họ " nhúng " ( embed ) vào mình . Mình cũng khoái đi lấy source code về đem xao xào nấu nấu thành món hổ lốn và trade mark made in mình lắm . HÌ , nhưng mình thường chỉ khóa open source thôi . Mình không nhậnn ra các bạn , không biết vì mìmh đã thay đổi quá tụt hậu hay các bạn quá tiến bộ đến mức độ đã chín mềm chín lụn ra thành lão làng không nữa . Nhưng sao vẫn khó nghe quá . Sự từng trải và vốn sống ít ỏi hiếm hoi nay lại cùng song hành đi chung thế nên mọi chuyên lại đảo ngược tất . Mình là mình , chẳng quen cách dùng của các bậc tiền bối gọi nhau . Thế là vậy .
    Hì , bạn này chắc cũng khá lớn rồi nhưng đừng nên than thân trách phận chứ , người lơn rồi mà ( mình xin lỗi , đang lẽ nên xưng anh mới đúng ) . Cho mình hỏi , thế nào là nghiệp chướng đây , cái nghiệp chướng trong câu văn của bạn i'' . Mình vẫn thích Thanh Lam khi cô ấy ở trong nhạc của Phú Quang .
    TageOniR
  9. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    cái topic của langlenoinay không ngờ lại nhiều "chua chát" như rứa
    Không biết HN và TL đọc được topic ni thì làm răng đây?
    quả là tui cũng không có thích lắm cái cách ?otiêu diệt? của deathchuck, chê như rứa thì lỡ khi có giây phút mô đó mình không đ ư ợc ?obình tỉnh? để theo đuổi TCS mà lại gõ nhịp theo tiếng hát của hai người ca sĩ kia thi bi ết ăn nói răng đây. Đ ọc những g ì Psychocolate càng thấy "gay go", Psychocolate mượn cả bút của BG để viết lại một đoạn Nam Hoa Kinh cua Trang Tử mà phản kích deathchuck, lại còn chơi cả chữ pali, phạn chi đó nữa thì qủa là "ra tay độc thủ" quá rồi. deathchuck, không biết khi ngồi ở Thiên Trúc nghe TCS thì có giật mình không?
    deathchuck dù đã ?otiêu diệt? như rứa nhưng đó cũng chỉ là do sự ?odị ứng? với một cái gì mình không thích mà thôi, cộng them chút ?ohào khí" của người nghe Metal. còn ngòi bút của Psychocolate hình như tới đâu là tiêu diệt tới đó. cả người nêu ra topic, langlenoinay lẫn anh bạn PaulLenon gi đó cũng dính chưởng luôn, cả ?oông Tường? mô đó nữa cũng không chạy thoát. Trong Kim Dung goi như rứa là ?ora tay độc ác?. Phất trần tuy có vẻ ?onhẹ nhàng? thiệt nhưng còn tuỳ thuộc người đạo sỹ mà nó cũng có thể giết người. ngược lại, kiếm, như cua Duong Qua chẳng hạn thì chưa bao giờ vấy máu. Rứa thì chẳng ai mà biết được cái chi ra cái chi nữa.
    Một bên thì dùng ?ongoại công tàn khốc? bên kia thì dùng ?onội công vô hậu?. kình phong nổi lên và lá vàng thơ mộng chỉ còn một lối đi là rơi rụng xuống đất. Như rứa e rằng TCS sẽ buồn thêm chăng?
    Sở thích về một giọng ca nào đó, ai cũng biết, đó là điều không nên và không cần bàn, nếu có nêu ra thì cũng chỉ là để thêm ít tiếng cười sau vài lời qua tiếng lại cho thêm vui mà thôi?
    Có lần tôi đã hỏi mct1174 rằng tại sao QD lại hat TCS làm chi. bây giờ nghĩ lại thấy đó là câu hỏi ngu ngốc và không đẹp. Nếu QD hát vì yêu thích thưc sự thì sao? Nếu là chân thành, thì hãy để anh ấy hát. TCS hình như cũng chỉ cần như rứa thôi. Nếu không thích thì không nghe. Nếu TCS đã không lên tiếng thì mình cũng nên noi theo ông ta vậy. Hay là làm như thế e rằng sẽ mang tiếng là "học đòi thiên tài"?
    tôi nhận thấy thế này, rất nhiều người có giọng hay để hát nhạcTCS, nhưng tiếc thay, sự thưởng ngoạn còn chịu sự ?oxét duyệt? của ký ức,(ở đây là dấu ấn về KL) nên khó có thể để người ta chấp nhận một sự thay đổi nào. (tai sao co "ký ức " đó thì có thể đề cập vào dịp khác vậy)
    tôi thấy nhận thấy nếu ai thực sự yêu TCS và nhac của ông ta đều có thể hát hay (dù chỉ là một vài bài nào đó). hãy khoan vội nói rằng tôi vô duyên, hãy nghĩ xem có ai lại không nghĩ rằng mình hát nhac TCS rất hay, rất truyền cảm?? nhất là khi hát một cách tình cờ và tự nhiên. Đó chính là món quà lớn nhất của TCS tặng cho mỗi người nghe nhạc ông. Rất lặng lẽ, kín đáo và cũng rất tình cờ phải không ?
    Trong diễn đàn này và rất nhiều cái khác, sự tranh cãi, đăc biệt về một cái gì đó ?ocó cá tính? thì thường rất ?ogay go?. Nhưng chỉ cần nhìn lại một tí thì nhần ra cái căn nguyên của sự tranh cãi này ngay: đó là vì khi mỗi người lên tiếng tranh cãi thì họ thường đứng ở vị trí mà mình cho rằng là đã ?ohiểu hết?, về TCS trog trường hợp này chẳng hạn. và từ đó cuộc tranh cãi không còn là cuộc ?osong thoại? cần thiết và chủ đề cũng không còn là TCS (trong trường hợp này) mà trở thành nhưng cuộc ?otiêu diệt nhau chơi?, bằng ?osúng ống? của chính người tranh cãi mà thôi. Trong khi đó, về mặt ý thức (không dùng chữ tư tưởng), chính TCS cũng không ?othèm? nói đến và không muốn xác định những gì mình viết. cái Nghịch Lý Lạc Điệu là ở chỗ đó vậy.
    người viết những dòng ni không phải là kẻ theo điệu "trung dung" để làm cái công việc "hoà giải" phi lý. càng không có ý muốn, cungx phi lý khôg kém là mọi người dừng lại những tranh luận như thế này. mọi người biết rõ cần làm gì nhất là khi lập ra diễn đà này.
    viết xong mấy dòng ni tự nhiên tui thấy mình giống như con khỉ.
    Bắt chước Psychocolate-BG : NGHE nhạc TCS mà bảo rằng mình không NGHE, ấy là Đạo vậy. không NGHE nhạc TCS mà bảo rằng mình NGHE, ấy cũng là Đạo vậy.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/11/2003
  10. Guest

    Guest Guest

    Lâu lâu mới thấy có một người bình tĩnh như ndmt bước vào nhỉ.Những gì chocolate viết không phải đã làm cứng họng bà con đâu.Nhưng cãi để mà làm gì?.Động cơ của tôi khi tung topic này ra là để bày tỏ suy nghĩ của mình về những ai lạm dụng hình ảnh TCS. Anh bạn kia thì muốn lấy nó làm sàn đấu với bạn deathchuck. Động cơ của anh ta và mình không giống nhau. Có cãi nhau nữa cũng không tìm được sự đồng điệu. Topic tung ra rồi là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.Ai muốn "nghịch" chỉ cần không nói bậy là cũng...ngoài tầm của mod luôn.Diễn đàn là nơi tự do.Đặt tên cho 1 box hay 1 topic cũng là để cho mọi người ai quan tâm thì tìm được đúng nơi trò chuyện.Vấn đề là có thiện chí dành cho nhau hay không.Tôi hay bạn có cái thiện chí đó nhưng ta không bắt người khác được.Thế đấy
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/11/2003

Chia sẻ trang này