1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Phàm ở đời cái gì cũng phải có vận động thì mới phát triển được , Box TRỊNH cũng không là ngoại lệ .
    tiêu chí đầu tiên của topic này là nêu những ý kiến không đồng ý về những gì mình cho là không đồng ý trong cách xưng hô , cũng như hát hò về nhạc TRỊNH của các ca sỹ trẻ thời nay với TRỊNH CÔNG SƠN . Tớ thấy mình có nhiều quan điểm trùng hợp với tác giả , thế là nhảy vào phụ hoạ , thế thôi ... nhưng trong quá trình đó thì có những ý kiến không đồng ý và thế là tranh luận (not war) . Cốt truyện của bộ phim : Nhắc lại một chuyện cũ này là thế . Nhân vật chính của bộ phim này gồm có 3 diễn viên chính : deathchchuck , pyschocolate và langlenoinay , và vài diễn viên phụ : điển hình là TageOniR , ndmt , hailuahaudau và pimpim .
    Bạn ndmt hiểu chửa ??? , ở đây không có gì chua chát cả mà tớ thấy rất thú vị nữa là khác .
    Sau đây tớ tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình .
    Quả thật , nói thật là hơi "choáng" khi thấy pyschocolate dùng tuyệt học của BÙI GIÁNG để làm độc thủ hòng hạ gục đối phương một cách nhẹ nhàng êm ái . Nhận thấy mình chưa đạt tới cảnh giới cao siêu của dị nhân BÙI GIÁNG và cũng chưa xứng làm môn đồ của ông được cho nên phải dùng cách khác để "chơi" lại . Phất trần cao siêu như Khưa Sử Cơ và gặp Song thủ hổ Bác của Châu Bá Thông thì cũng xếp xó , Châu Bá Thông mà gặp Hoàng Dược Sư thì chạy mất dép . Thế nên không thể đem phất trần hay đem kiếm pháp ngoại công ra mà so sánh , nên chăng chỉ có thực lực mới mang ra giao đấu được .
    Nếu có hai ý kiến về những người hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN xưa và nay thì có hai chiến tuyến : một : Khánh Ly , Lệ Thu , Lê Uyên , hai : Hồng Nhung , Thanh Lam , Quang Dũng . So sánh về tuổi đời , tuổi nghề , tâm hồn , đồng điệu cùng với nhạc TRỊNH thì có vẻ khập khiễng , nhưng tôi tin chắc hơn 90% mem bờ trong box đều "gượng ép" ngầm đồng ý chiến tuyến nào hay hơn rồi chứ ??? , còn lại 10% thì : 1 là mù , hai là ti toe ( xin lỗi nếu đụng chạm ) , phù , may quá , mình nằm trong chiến tuyến 1 rồi .
    " Người hát và người sáng tác một ngày nào đó sẽ xa , sẽ lùi vào dĩ vãng , còn tác phẩm thì không " (trích dẫn - của ai thì không nhớ rõ ) Nhưng nếu để một tác phẩm tồn tại mãi với thời gian thì điều kiện cần và đủ là phải có tâm hồn đồng điệu và một giọng ca trời phú . Chiến tuyến một có đầy đủ , chiến tuyến hai chưa chắc à nghen .
    Tôi không , có lẽ là không bao giờ chấp nhận chiến tuyến 2 hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hay và có hồn cả . Bảo thủ thật đấy , nhưng tôi biết tôi không phải là người dễ dãi khi thưởng thức âm nhạc . Bạn nói tôi bài nội sính Hải Ngoại ??? đúng thôi , tôi sính những gì hay ho và có thực lực .
    Một ví dụ nhỏ : Hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN mà nhắm mắt , vò đầy bứt tai , giậm chân , nhảy choi choi , rồi "gồng" giọng lên để cố thể hiện cho nó ra cái hồn như chiến tuyến 2 thì kết quả sẽ là con số KHÔNG to tổ chảng . Hát là phải như chiến tuyến 1 á : nhẹ nhàng , lối nhả chữ gọn gàng sâu sắc , không một chút vướng bận ... Quá rõ rồi chứ gì nữa ??? . Bạn thử nghe 10 bài nhạc TRỊNH CÔNG SƠN do cùng cả hai chiến tuyến mà tôi đưa ra thì tôi dám chắc bạn không có lý do dì để khen Hồng Nhung , Thanh Lam , Quang Dũng hát hay nữa cả .
    Chính vì thế cho nên bạn đừng bao giờ nói rằng : "lỡ khi có giây phút mô đó mình không đ ư ợc ?obình tỉnh? để theo đuổi TCS mà lại gõ nhịp theo tiếng hát của hai người ca sĩ kia thi bi ết ăn nói răng đây" (trích ndmt) . Không bao giờ có chuyện "Lỡ" được bạn à . COn trai Huế nói riêng và người Huế nói chung thì bảo thủ lắm . Họ luôn hoài niệm về những cái hay ho của một thời xa xưa và không thể dễ dàng chấp nhận một cái gì mới nếu không có giá trị thực sự .
    "deathchuck dù đã ?otiêu diệt? như rứa nhưng đó cũng chỉ là do sự ?odị ứng? với một cái gì mình không thích mà thôi, cộng them chút ?ohào khí" của người nghe Metal" (trích ndmt luôn) . Tôi không dị ứng , tôi chỉ ghét .
    Và cuối cùng tôi trích thêm một câu của bạn ndmt ra để làm một câu chốt cho bài reply của tôi : "Sở thích về một giọng ca nào đó, ai cũng biết, đó là điều không nên và không cần bàn, nếu có nêu ra thì cũng chỉ là để thêm ít tiếng cười sau vài lời qua tiếng lại cho thêm vui mà thôi?" <--- Tại sao lại không nên bạn nhỉ ??? , nên quá đi chứ , bàn luận về cái mình cho là hay , cái mình tâm đắc thì đó là một điều hay chứ . Không những thế mà còn vui nữa , rất vui nữa là khác . Thế thì tại sao không nên tiếp tục nhỉ ???
    Đả đảo Hồng Nhung , Thanh Lam , Quang Dũng hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN , đả đảo , đả đảo , đả đảo .
    Ủng hộ Khánh Ly , Lệ Thu , Lê Uyên hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN , ủng hộ - ủng hộ - ủng hộ .
    Thân .
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 02/11/2003
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mỗi người một sở thích,cãi nhau làm gì.Có người thích ca sĩ này,có người thích ca sĩ khác,chả sao cả.Riêng tôi tôi không thích Hồng Nhung,thế thôi.Hồng Nhung đúng là chỉ ấn tượng khi nghe hát bài Ngày Mùa của Văn Cao hay cùng lắm là Bài Ca Hi Vọng.Các bác xem HN hát Thiên Thai chưa?hic!chán quá.Cũng không thích Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn luôn.Người nào thích HN thì về bật HN mà nghe,ai không thích thì bật ca sỹ khác có sao đâu!thế mà không hiểu được vấn đề.
    Khen chê thì phải đúng,có khuyết điểm thì chê,có gì tốt thì khen,chẳng lẽ khen tốt rồi là không được chê nữa.Nói chung là tình trạng lạm dụng hình ảnh nhạc sĩ TCS hiện nay là cần lên án,điều đó là quá rõ không phải cãi qua cãi lại làm gì cho mệt.
    PaulLennon
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 02/11/2003
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn gì ở trên .. Mỗi người có một cách nghe nhạc khác nhau ...Tôi không nói gì đến cách nghe nhạc của bạn cũng như ý kiến của bạn về những ca sỹ hát nhạc Trịnh ..
    Chỉ không đồng tình với bạn một chút về cách nói mà thôi ..Bạn không thích hay bạn không đồng ý với những nhạc sỹ đó cũng không nên dùng lời như vậy ...Nói như thế không tốt chút nào cả ...Ý kiến nhỏ thế thôi ..Hì
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. Guest

    Guest Guest

  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em pyschocolate đâu rùi , mang phất trần của em ra phất mấy anh đi chứ , trốn đâu rồi em ??? , hay là lại trùm mềm đắp chăn nghe và tìm hiểu nhạc TRỊNH CÔNG SƠN lẫn BÙI GIÁNG rồi hả ???
    Đồ nghề anh có đủ rồi nhá em , bomb đạn anh chất hàng triệu tấn , mìn claymo anh để trên xe tăng , đại bác anh sẵn sàng đên đêm dội vào thành phố rùi nhá , em có đủ can đảm làm người phu quét đường không đây hả ??? , nếu không dám thì làm "đàn bò" đứng uống nước cũng được . Nhưng anh nghĩ cũng không có nước cho em uống đâu , vì dòng suối đã cạn khô rồi .
    Anh nhớ nhạc của John Lennon có bài Woman : "Woman , i know you understand , the little child inside the man ..." hì hì , câu này hay thật . Nhìn mặt em thì già cú đế như một gã khọm nhưng tầm hồn trẻ thơ , tươi mát phết . he he he .
    Bạn langlenoinay nói đúng đấy , nếu hơn thua thì có vẻ thừa , vì ta nắm chắc phần thắng , chiến thuật ta nó linh hoạt , khi nhu khi cương , khi phồng khi xìu , nhưng đó là chiến thuật đúng dắn để mang tới thắng lợi . Bạn nói đúng quá , nếu mỗi một người nghe Khánh Ly , Lệ Thu , Lê Uyên mà chảy một giọt mồ hôi thì fan của Hồng Nhung , Thanh Lam , Quang Dũng cũng phải chết đuối ... Thôi , thế thì thôi , để mặc mây trôi .... Ôi đời là bể khổ trầm luân ...
    Ngưng chiến được rồi nhẩy ??? , trả lại bình yêu cho box TRỊNH được rồi .
    Tôi là con chim nhỏ đến giữa box TRỊNH hót chơi dăm ba tiếng ... Bình yên để sóng nâng niu bờ ....bình yên ....
  6. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chen vào một chút vì chủ đề này hay quá và làm ai cũng ?zrạo rực?o không ít thì nhiều vì đọc kỹ lại, không phải chỉ là vấn đề ai hát nhạc TCS hay nhất mà còn đủ thứ ?zmặn, ngọt, chua, cay?o của một cuộc tranh luận nữa.
    Nhưng thứ nhất là tôi thấy ai cũng có ?zphất trần?o cả, chả cứ gì anh psy(cho)colat kia (cái nick này cũng là 1 đề tài nho nhỏ rồi, nhưng để kỳ khác)! Thú vị chứ, vì mọi người đều cố gắng giữ hòa khí trong cái không khí cực kỳ đậm vị bút chiến không biết đến bao giờ chấm dứt?
    Nói như hai nhân vật chính đưa ra vụ tranh luận này là hai anh deathchuck và cả anh psychocolat theo tôi đều quá cứng ngắc. Ai cũng khăng khăng lập trường của mình, người thì lại còn lôi cả hậu trường ?zyêu nước?o vào vụ tranh cãi về âm nhạc! Có thể mình tạm tách cái vấn đề nhạy cảm này sang một bên không? Cho dù tôi thấy tính ?zquê hương?o trong nhạc TCS được Khánh Ly thể hiện là tuyệt nhất. Vì chắc không ai chối cãi rằng, những bài du ca, da vàng của TCS hình như chỉ viết để cho Khánh Ly hát. May quá, sau này tôi không thấy ai ?zdám?o hát những bài này gọi là ?ztranh dành ngôi thứ?o với cô Khánh Ly. Một điều đã rõ.
    Nhưng nhạc tình của TCS thì không phải cứ Khánh Ly hay Bống, hay Lam, hay ai ai nữa đều thể hiện hoàn toàn. Tùy bài, tùy cảnh tình của người hát, và nhất là còn tùy hòa âm và sau này còn tùy vào cái gọi là ?zchướng mắt?o nhất là thương mại! Rõ ràng về vấn đề "tùy bài mà hát" này thì giống như trường hợp của Lê Uyên; cô chỉ hát hay nhất là những bài của Phương! Xin lỗi thật chứ tôi nghĩ đó không phải là điều may mắn hay không cần thiết, nhưng hình như ?zsố mệnh?o cũng đã an bày cho Lê Uyên là không nên trình bày những nhạc phẩm khác ngoài những bài của Phương. Có thể tôi lại đâm ra cũng ?zcứng ngắt?o không kém, nhưng cái tên Lê Uyên và Phương đi đôi với nhau giống như Ca khúc da vàng với Khánh Ly, chối cãi nó là một sự hoang tưởng.
    Trở lại nhạc (trữ) tình của TCS, hãy nghe một bài qua nhiều người trình bày, có thể sẽ nhận ra nhiều điểm bất ngờ. Ai cũng biết là không phải cứ nhả được chữ cho thật ?ztròn?o và ngắt hơi cho đúng nhịp mà có thể trình bày được tất cả các bài nhạc tình nói chung và ở đây là của TCS. Thử nghe 1 bài ?zRu đời đi nhé?o qua 3 giọng ca Khánh Ly, Hồng Nhung và Mỹ Linh, đố mọi người ai trình bày đạt nhất về mọi mặt: hát và diễn cảm? Xin thưa là mỗi người một ý, nhưng tôi thì lại hơi khó tánh trong việc lựa chọn này và nhận định theo thiển ý của mình là: Chữ khó hát nhất trong bài này là ?z? đi nhé?o. Mọi người hãy nghe lại xem, Mỹ Linh hát lả lướt, Hồng Nhung quá lè nhè và Khánh Ly lại hơi yếu ớt?
    Bài ?zRu tình?o thì tôi chưa nghe Khánh Ly hát, nhưng qua 3 giọng Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung và Thu Hà thì tôi cảm thấy đây là một bài mà Thu Hà nên tránh đừng biểu diễn nữa. Vì Thu Hà không ?zhát?o mà ?zđọc?o từng chữ, Hồng Nhung hát ?zà ơi?o trong bài này hay hơn cả và Trịnh Vĩnh Trinh thì không xuống giọng được khi cần phải hạ thấp xuống một chút để như ru ?zà à ơi??o.
    ?zChiều một mình qua phố?o cho tới nay chắc chỉ có Tuấn Ngọc diễn tả đạt nhất với đoạn hòa âm dương cầm tuyệt vời. Còn Khánh Ly thì hát chữ ?znhớ nhớ?o trong câu ?znghe buồn nhớ nhớ tên em?o làm tôi thất vọng vô cùng. Phải nói là TCS diễn tả nỗi nhớ này rất tha thiết qua điệp ngữ trên, hát làm sao mà phải nghe cho được ?zhai lần nhớ cộng lại là nhớ vô cùng, nhớ khó tả...?o Cô Khánh Ly hát tới câu này tôi nghe nó LẠNH và KHÔ lạ lùng!
    Có lẽ Khánh Ly hát những bài tình ca trong thời với Da vàng là hay nhất, như ?zMưa hồng?o, ?zDiễm xưa?o?. và nhất là những bài như ?zChiều trên quê hương tôi?o? Những bài này, như đã nói, chúng được nhạc sĩ tài hoa của chúng ta viết ra hầu như lúc đó chỉ dành cho giọng hát liêu trai, quyến rũ, nhừa nhựa khói thuốc không tan biến của cô mà thôi?
    Words manifest from deep inside where people hide within
    Được rosenboom sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 02/11/2003
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hình như rosenboom nói có hơi chủ quan thì phải . hình như thế , nếu rosenboom nghe kỹ Lê Uyên hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN thì tôi tin chắc bạn sẽ thay đổi ý kiến rằng : Lê Uyên chỉ hát hay nhạc của Phương . NHạc TRỊNH CÔNG SƠN Lê Uyên hát cũng trùm lắm nhưng hận một nỗi dùm cho Lê Uyên là do số trời . Sinh bất phùng thời , sinh nhằm thời với Khánh Ly nên bị cái bóng quá bự của Khánh Ly che phủ , hic hic , thực ra hồn nhạc TRỊNH CÔNG SƠN trong giọng hát Lê Uyên được chuyển tải rất hay , có hồn , có tâm trạng , có kỹ thuật lắm ... Nếu Khánh Ly được 10 điểm thì Lê Uyên cũng 8 , 9 chứ chả chơi à . Một người đẹp nhất nhì Đà Lạt thời đó như Lê Uyên , cùng với một giọng ca trời phú cho một chất giọng khàn khàn nhưng cũng không kém phần trong trẻo và mạnh mẽ đã làm nên một Lê Uyên không chit là Lê Uyên tuyệt vời trong nhạc của Phương mà còn là trong rất nhiều ca khúc của TRỊNH CÔNG SƠN và cả Phạm Duy nữa .... Người tài đấy , nhưng tiếc là sinh bất phùng thời thôi .
    Bạn rosenboom nói đúng đấy , bạn liệt kê ra những điều bạn nói về những chữ trong các bài hát trên là quá chính xác . Tôi thích nghe Khánh Ly hát lắm , nhưng tôi vẫn phải công nhận là có những ca khúc Khánh Ly hát rất dở ... Nêu tên ra thì nhiều lắm ...Nhưng mà ai cũng vậy , có hay có dở , nhưng cái hay của Khánh Ly nó khuất hết cái dở đi rồi , nếu bới ra nữa thì e là sẽ có người nói ta là bới lông tìm vết ... khi đó sẽ mất vui ... hì hì .
    Nếu bạn rosenboom nghe kỹ như thế thì xứng đáng là bậc anh hào trong box TRỊNH này rồi , bái phục nhá .
    Bạn rosenboom nói thế này : "Có lẽ Khánh Ly hát những bài tình ca trong thời với Da vàng là hay nhất, như ?zMưa hồng?o, ?zDiễm xưa?o?. và nhất là những bài như ?zChiều trên quê hương tôi?o? Những bài này, như đã nói, chúng được nhạc sĩ tài hoa của chúng ta viết ra hầu như lúc đó chỉ dành cho giọng hát liêu trai, quyến rũ, nhừa nhựa khói thuốc không tan biến của cô mà thôi?" . Không phải là những bài bạn nói được viết ra dành riêng cho Khánh Ly đâu bạn ạ , mà đúng hơn là những bài này được TRỊNH đại gia viết ra và Khánh Ly hát quá hay nên không ai dám hát lại cả . Thế đấy , có những người điếc , hoặc chưa nghe Khánh Ly hát nên mới hát lại thôi . Hê hê ..
    Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  8. Guest

    Guest Guest

    Rosenboom cho phép tôi trích 1 đoạn trong reply của bạn nhé.Cám ơn bạn
    "....người thì lại còn lôi cả hậu trường ?zyêu nước?o vào vụ tranh cãi về âm nhạc! Có thể mình tạm tách cái vấn đề nhạy cảm này sang một bên không? Cho dù tôi thấy tính ?zquê hương?o trong nhạc TCS được Khánh Ly thể hiện là tuyệt nhất......"
    ------------------------------------------
    Rosenboom nghĩ giống tôi về khoản lôi chuyện hậu trường "yêu nước" vào cuộc tranh luận âm nhạc đấy.Đó cũng là một hình thức .........xấu chơi đấy bạn ạh.
    Bêu rếu KL về giọng hát và mối liên hệ đẹp đẽ với TCS thì không đuợc rồi đành phải kéo cả cái vấn đề chẳng liên quan gì mà nếu có ai muốn "liên quan" thì cũng không lên tiếng hoặc ngần ngại khi lên tiếng vì những lý do chính trị mà ai cũng biết.
    Cậu ta nói deathchuck "bài nội".Chính cậu ta mới là người bài bác.HN TL QD hay Khánh Ly ......v.v. đều là những NGƯỜI VIETNAM,NHỮNG TÂM HỒN VIỆT NAM HÁT NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN - HÁT NHẠC CỦA NGƯỜI VIETNAM.
    Họ ở bên kia hay bên này đại dương chẳng có gì quan trọng.Chỉ quan trọng là hát thế nào.Câu ta phân biệt như thế chẳng phải bài bác là gì. Nói deathchuck bài nội thì Khánh Ly Lệ Thu, Lê Uyên hay Tuấn Ngọc là ca sĩ nước ngoài ah???hehhe,ai nói những giọng ca tuyệt vời này là hàng ngoại,là giả cầy nào???.Mà có khi chocolate có thể "cùn" đến mức đó đấy.Vì KL, LU và LT đều mang quốc tịch Mỹ mà.
    Còn nhiều thứ "hay ho" của psychocolate có thể đem ra để "học hỏi "được lắm.Để khi nào anh bạn này trở lại thì mới lôi ra cho xôm trò.Mà không biết ngày về của psy còn bao xa ??????Chắc anh bạn vẫn đang thực hiện chính sách quân tử Tàu và ôm khư khư lấy lời tuyên bố của mình ??!!
    XIn thêm vào 1 it râu ria, mong mọi người thông cảm vì không liên quan đến TCS nhiều lắm. Psy từng so sánh những chiếc....gân cổ của Tuấn Ngọc với vẻ mặt ................táo kiết quặn đau của nàng TL. khi hát.Lố bịch thật. Ai đã từng xem Tuấn Ngọc qua các video cũng có thể thấy ca sĩ này hat rất hết mình. Khẳng đinh 1 điều với chư vị là Tuấn Ngọc không hề DIỄN khi hát. Hát là hát.Gân cổ cuồn cuộn,mặt nhăn như khỉ vv.v..đều do đã hết mình với bài hát,các bán cầu não không còn ........RAM để xử lý phần hình thức nữa.Còn TL??... thì cả làng xem nhiều rồi,không muốn cũng phải thấy cô ta quằn qoại trên sân khấu.Cái sự quằn qoại đó là diễn hay là cảm xúc xin mọi người tự đánh giá nhưng theo tôi,chắc chẳng còn tý RAM nào dành cho việc hát nữa.
    Cuối cùng,nếu chocolate có chút nhạc lý nào trong đầu thì thử kiếm 1 CD Tuấn Ngọc, bật Riêng 1 góc trời,hoặc Hoa vàng mấy độ thì tuỳ,sau đó kiếm 1 chiêc piano,đợi lúc Tuấn Ngọc lên cao rồi gõ thử vào đàn xem tương ứng với nốt nào,ở quãng 8 thứ mấy nhé. Rồi lôi những bài thật cao của những người cậu bênh vực ra gõ nốt mà so sánh. Nhăn nhó lên gân hay ....."táo kiết quặn đau" mà được như Tuấn Ngọc thì hãy lên giọng.Còn nếu không theo được thì ngậm sỏi vào miệng mà ra biển tập nhé.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 03/11/2003
  9. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, hai bạn gì đấy ơi, tôi có ?znhã ý?o gì trêu trách anh chàng psychocolat về tấm phông yêu nước trong khi bàn luận âm nhạc đâu nào? Mà nói thật nhá, anh langlenoinay có vẻ cay đắng lắm nhá, phất trần của anh được dệt bằng kim loại hay sao nhỉ? Tôi cũng định bàn tiếp về chuyện ai hát bài nào của TCS hay nhất, nhưng nếu chúng ta cứ lôi anh chàng psychocolat một thân một mình ra mà ?zrỉa?o thì không được hay ho cho lắm?
    Có ai trên kia đã nói rằng mỗi người một ý và cứ khăng khăng theo ý của mình làm như là ?zbiết tất cả?o! Chắc tôi cũng không ra khỏi định luật ấy, cho dù tôi đã viết ý kiến của mình là không có ca sĩ nào lại không hát hay, chỉ là tùy vào bài hát người đó diễn tả thôi. Vì tất nhiên lại nếu nói trong một bài hát cùng người diễn cảm mà tôi thấy hay nhất là cũng chỉ đúng cho tôi mà thôi.
    Nothing?Ts gonna change my world? (nghe lại bài Across The Universe của Beatles, tôi mới hiểu cái câu tiếng Phạn ca ngợi Guru Dev kia, hay!)
    Words manifest from deep inside where people hide within
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em tageonir, đã vốn bỏ đi hiếu chiến mà tự dưng nổi lên ấy gọi là cái bon chen, vấn vương sự đời. Nhưng diễn đàn là phải đối thoại, chứ hay ho gì đâu mà đứng riêng một mình đối thoại với gió trăng sao như cô lys, nguyet-ca, hay cái cậu gì bên Mục thị vô nhân, chán lắm thay. Ồ, thì ai đấy nói có kẻ vốn sống nội tậm, há nội tâm khỉ mốc cốc ổi xoài gì, đã phô bày rã rời thế mà, hì hì tôi vốn có hồ đồ nhưng lòng thì thật hả hê ,
    nhưng chưa dứt cơn no nê, vậy chim đành hót tiếp, dù có lạc vào bụi gai thì vẫn không ẩn mình chờ chết .
    Tageonir cứ ngẩn đầu, lấy nón (nón phải lấy từ trên đầu em xuống) tiếp tục vì hội hè trần gian mà không vẫy chào thì nó buồn lắm. Cái nghiệp chướng của Thanh Lam là hát nhạc Trịnh, chứ không không trong nhạc Phú Quang hay ông Phó Đức Phương. Ví dụ chú tiểu đêm về nghiền ngẫm Kama Sutra thì gọi là Karma trong Sutra, chả có gì khó hiểu lắm nhỉ . Lớp 8 tôi đã đọc Bùi Giáng viết lại Nam Hoa Kinh rồi ndmt à, cái đú đỡn du côn xảo quyệt của lão Trang ? ấy là cái Đạo tôi thích vậy . Nhưng còn lại thì?, tôi chả dám ?ochơi chữ phạn, pali gì chi đó?của cậu nghĩ ra đâu, rồi bạn langlenoinay thấy con vịt lội xuống ao, cũng lội xuống theo, con vịt chỉ ướt cái mông mà cậu langlenoinay tóc đã lấm tấm bùn, có cần phải thế không? Jai guru deva om chỉ là một câu hát của Beatles (Across the universe), tôi muốn đố vui chút với PaulLennon(diehard fan của Beat?me too), tiếc là cậu này vào đây cỡi ngựa xem hoa rồi ngó lơ đi qua. Còn khổ thân ndmt và langlenoinay giật thót, thấy bản thân nhỏ bé nên nói tôi khoe chữ, ui chao sao mà khá lên được? Đấy, cũng là tư tưởng lo sợ tụt hậu của em tageonir, cái tự hỏi mình thì đã đưa em đến gần hậu rồi mà đâu ngờ. Đọc không kỹ mà ?osiêu? nghĩ thì nhiễu sự đáng tội.
    Kẻ bảo tôi tiu, người bảo tôi tiêu diệt, bùng nổ hơn khi ndmt còn bảo tôi chơi luôn ông Hoàng Phủ Ngọc Tường(dùng ?oông Tường mô đó? nghe thiếu tôn trọng thế?) Đấy mới là ra tay độc ác của cậu ndmt, mà con đười ươi thì ác hơn con khỉ, chỉ thua con người ác nhất thế gian thôi. Tôi thích mỗi ?okình phong nổi lên và lá vàng thơ mộng chỉ còn một lối đi là rơi rụng xuống đất? của cậu .
    Tôi chưa bao giờ chê tiếng hát Khánh Ly, cũng không có ý là tạo ra chiến tuyến, chỉ có vợ chồng deathchuck và langlenoinay xem đấy là điều quan trọng của ?ocuộc chiến? này, rồi bắt đầu bới tung bài tôi lên, thanks đã đọc kỹ để lượm lặt, but no thanks vì chả hiểu sất gì. Xin sẽ không hơi đâu tranh luận với vợ chồng nhà chuck nữa, mãi thế này thì chả mở mang được chút gì ngoài tấm lòng bị ? bão cuốn đi.
    ?oNhững khi chiều tới cần có một tiếng cười? hay hơn, cười Trần gian muôn màu, muôn hình, muôn vạn ? trời chạng vạng đất chạng vạng, người chạng vạng? như Bùi Giáng thì tốt, chứ đừng để ?otuổi trẻ Việt Nam về miền tăm tối?T như langlenoinay, cậu này bé con quá và tôi tủi cho thận cậu đấy. Còn cháu death-chuck khoe ngồi suốt ở cái box Trịnh mấy tiếng đồng hồ chỉ để gắng sức luận bàn về chuyện này ư, time quý lắm biết không?
    Cái nick của tôi có gì lạ vậy em roseinboom, đề tài nho nhỏ kỳ khác là kỳ nào đây? Tôi thích sự hiền hoà của em, cũng như thích thú Chiều một mình qua phố với đoạn intro trong bài Tuấn Ngọc trình bày, ôi thích cả chữ ký của Papa Roach nữa
    Cậu thấy đấy, lắm lúc đâu phải thrown away là tốt nhất đâu

Chia sẻ trang này