1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    rosenboom ah,
    Mình chỉ trích phàn nào mình thấy đồng tình thôi,có nói bạn trách ai đâu.Truớc đây mình từng cho rằng không nên có kiểu bút chiến thế và cũng không thích vào hùa với ai để ....."rỉa" ai đâu.Nhưng có bạn lại không thích thế,đi đến đâu là chọc tất cả mọi người.Một mình tôi chọc lại thì cũng được nhưng gặp người có cùng cách nghĩ thì tôi sẽ gọi họ là ..đồng minh.Cũng được phải không ??
  2. Guest

    Guest Guest


    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 03/11/2003
  3. Guest

    Guest Guest

    Chào mừng người trở lại nhưng cũng thương cho người trên đường về ăn phải bát .....thuốc lú.Nói năng ngơ ngẩn ngẩn ngơ.Hết xếp hạng TCS cưng KL hay NH hơn lại đi so sánh con khỉ con đười ươi hay con người thủ ác.Toàn những lẽ tào lao chẳng ai chứng minh, chẳng ai công nhận.
    Chê người nọ "bảo thủ cũ kỹ"chọc người khác trích dài viết ngắn.Không ai động mình đi cấu véo người khác.Rồi lại nói câu không muốn dựng nên chiến tuyến đó là kiểu câu trước đá câu sau của mấy bà đanh đá ngoài chợ vậy.
    Không đủ lý lẽ để nói chuyện âm nhạc,vắt óc không ra cái gì đủ để bôi vẽ thêm cho Lam Bống đành lôi chuyện KL yêu nước hay không vào để bôi nhọ là trò tiểu nhân.
    Nâng giá trị của mình(hay quan điểm của mình)lên bằng cách cố tình hạ thấp các giá trị khác xuống cũng là thậm tiểu nhân vậy
    Ở đời này liệu có ai không 1 lần nhầm lẫn.Dẫu bị thằng mù dẫn xuống ao nhưng đàng hoàng bước lên bờ rũ sạch bùn nhơ tự nhủ lần sau đừng theo thằng mù nữa cũng là khí phách của người quân tử vậy
    Chẳng giống như ai trước chốt 1 câu "cô Mai là nhất"lời vừa tuột khỏi môi đã đưa chuyện bôi nhọ ngưòi mình vừa khen "nhất"
    Lại còn "Cái nghiệp chướng của Thanh Lam là hát nhạc Trịnh, chứ không không trong nhạc Phú Quang " trăm tội là tại bát thuốc lú người nốc phải trên đường về. Ai nói chuyện Phú Quang với người ở đây,trong box Trịnh này ?
    Cuộc chiến nào mà chẳng phải có 1 lý do,dù cái lý do đó có quan trọng hay không thì vẫn fải có nó mới có cái cuộc chiến này.Muốn biết langlenoinay va deathchuck hay chính người đã khởi sự chiến tranh thì xin người tìm đọc lại chính những gì người đã viết để xem kẻ nào to mồm hiếu chiến để rồi giờ đây quay lại nói chuyện ngẩn ngơ
    Đọc kỹ những gì người viết để tranh cãi cho mạch lạc,để tránh những khi bí bách phải nói về khỉ và đười ươi,cũng là tôn trọng người đối thoại. Điều này khỏi cần "thank''s" vì nó là lẽ sống của người đàng hoàng vậy.
    Văn người chỉ mình người hiểu thuờng chia 2 kiểu:1 là siêu văn mà thiên hạ không theo kịp hoặc là cuồng văn chỉ dành riêng người và những đồng loại vĩ cuồng của người rúc vào một xó mà đọc.Người tự xếp hạng cho văn của mình nhé.Chỉ thấy người tuỳ tiện dùng diễn đàn như hòm thư cá nhân,nói năng lung tung chứ chẳng thấy siêu văn cho dù lòng mong mỏi lắm
    Dẫu cho bị mang tiếng .."chẳng hiểu sất gì.." cũng đành đợi xem người nói gì thì trả lời nấy.Cũng là để cho thiên hạ hiểu mình đang tranh luận với ai.Không như người viết bài reply mà chẳng dính dáng mảy may đến chủ đề.Nếu không có những từ langlenoinay,deathchuck.. thì chẳng ai hiểu người viết reply ai Chỉ toàn mũ nón ,với khỉ đười ươi...làm kẻ đối thoại rầu lòng vì chính người mới tỏ ra là .."chẳng hiểu sất gì....."
    Tranh luận giữa ta và người ngày càng xa khỏi TCS. Nếu người còn nhã hứng xin hãy rời bỏ súc vật và mũ nón để quay về và cùng quan tâm đến lý do gây nên cuộc can qua này.Hy vọng người không cố tình hiểu sai cái lý do đó để lại tiếp tục viết lách nhăng cuội mà làm cho những người đối thoại ...buồn cười
    [
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    tôi không nói "cô Mai là nhất" xem kỹ bài nhé, giống như tôi nói (ví dụ thôi nhé) cậu ngu nhất đâu phải là "langlenoinay là nhất"
    Cái Phú Quang đấy trong bài em Tageonir, vì tôi đang nói với nhiều người, chứ cậu nghĩ tôi rách việc mà chuyện trò mỗi mình cậu à. Cũng như ndmt thấy mình giống con khỉ thì có sao đâu nào Khỉ, đười ươi hay cậu cũng từ đó mà bò lăn ra.
    Chăng là tuổi trẻ của cậu đang hăng máu vời vợi, nhưng bình tĩnh chút xíu kẻo mất đà thì nó tụt về vực thì cực lắm. Shame on you, poor you
    Một ngày thấy NGÁP quá nhiều, một ngày tình xót xa vừa
    "I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." Pink Floyd
  5. Guest

    Guest Guest

    "Chốt câu cuối cùng, cô Mai vẫn là người hát nhạc Trịnh số 1 Việt Nam" xem thế này đã đủ kỹ chưa??câu " cô Mai là nhất" của tôi không dùng tương đương được sao.Cậu không dựa vào cái ngoặc kép thì chắc chẳng có gì để mà vin vào rồi qoặc lại tôi đâu nhỉ.Cái Phú Quang thì ok,Còn những chuyện khác thì sao???nghẹn họng ah?? ngáp thế nào được,hay ngáp chết thế hả psy? Moi được mỗi cái ngoặc kép và chuyện nhầm lẫn của tôi về Phú Quang thôi ah???Đờ đẫn tay chân rồi hay sao mà phải vờ vịt hài hước để nói tôi ngu?Cứ nói thẳng nếu thích nhé.Vì nếu tôi thấy bạn ngu thật thì cũng sẽ không đáp trả một cách thô thiển như vậy đâu. Vờ vịt chi cho thêm......... giả trá
    Bình thường cậu dõng dạc tự tin viét lách dài dòng bàn chuyện huyên thuyên lắm mà.Sao hôm nay để lại vài dòng rồi chuồn nhanh thế???Sắp nổ tim rồi hả
    Thấy cậu ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội để để chứng tỏ rằng cậu chẳng thừa hơi để tiếp tôi. Tôi không buồn đâu,vì tôi biết điều đó có lợi cho cậu đấy.Tiếp tôi nhiều rồi huyết áp bất thường vì cay cú thì cũng khó chịu mà không khéo còn nguy tính mạng.Nằm đắp chăn và tĩnh dưỡng nhé psy,còn gặp nhau mà,không cần phải để lại vài dòng vội vàng.Nếu có cần binh oxy thì bảo deathchuck 1 tiếng.Tranh luận gì thì tranh luận nhưng tôi thây deathchuck có vẻ mến cậu đấy.
    Truớc thấy cậu ngông cuồng nói truớc quên sau sao giờ lại thay đổi đi bẻ người khác đến cái ngoặc kép thế.Cậu cũng trỏ thành kẻ đi "lượm lặt" rồi ah?Cậu bắt chước người cậu vừa bảo là ngu từ bao giờ thế??Thích sự chính xác cũng là điều hay đấy nhưng máy moc thì không tốt đâu.Bắt chước cũng phải chon lọc và bắt chước sao cho giống psy ah.Xem ra cậu bắt chuớc còn tệ hơn loài khỉ
    Cảm ơn cậu nhiều vì đã khuyên tôi bình tĩnh,cậu nên dành lời đó cho mình thì hơn đấy. Tôi cũng không còn trẻ trung gì nhưng vì luôn biết bình tĩnh hoà nhã nên lúc nào cần lên gân thì thoải mái lắm vì thân này không luôn phải làm kẻ hung hăng như cậu
    An dưỡng đi nhé.Đinh type vài cái lỗi chính tả hoặc trích dẫn cái gì đó không chính xác cho cậu ..........moi ngoặc kép nhưng thôi, ai lại cố tình thế. Nếu có lỗi nào coi như quà tặng của tôi nhé
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 03/11/2003
  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cha chà , quá nặng lời với nhau rồi . Chẳng khác cái chợ chiều ,mà cái chợ này thì cũng phải là chợ Cầu Muói chứ không ít đâu .
    Quá nặng lời rồi . Cãi nhau chứ bao giờ lại đem cái sự ngu dốt ra mà sỉ vã nhau thế thì không xứng chút nào .
    Về Psy , mình chưa nío gì bạn , chỉ lên tiếng nhắc nhở hạn chế dùng câu văn hay cái gì đó không dễ nghe cho lắm , thế mà bạn làm cho mình một tràng dài thườn thượt . Thế là không được rồi . Cái đến đâu cũng phải tôn trọng nhau và dựa trên những gì mà ai đó đã reply lại trên này , không nhắc chuyện ngoài lề . Nếu thế thì OK . Thứ nhất là không tôn trọn nhau và càng đáng tiếc là không tôn trọng những người mà họ không may mắn hiên diện ở đây . Thứ ba nữa là cãi với nhau mà có văn hoá mới là hay , và cãi nhau thì ít ra cũng thu lượm cho mình một tí kiến thức nào đó .
    Không bàn đến cái show off của Psy ( OK , nếu bạn đã đọc Bùi Giáng vào lớp 8 rồi vào đây tung toé thế thì nghĩ lại đi , tươpng xứng không , tôi chỉ nói bạn nghĩ lại thật sự , không nío gì hơn ) , chỉ nói rằng nặng tiếng quá . Người ta thường nói , qua NET là khuôn mặt thứ mấy đó của mình nhưng như thế thì đáng gì phải nói nhiều những câu nặng lời thế . Mình chẳng nhiễu sự , chỉ vào thấy cái chi không hay nên nói đó thôi . Đây là diễn đàn , đâu phải dành riêng cho bạn , mình cũng có quyền có ý kiến sau khi đăng ký một user trên này .
    Mình thấy bạn dùng Tuổi Trẻ Việt Nam về miến tăm tối thế thì ớn quá . Chẳng đáng . Nhưng nhìn ra nhìn vào thì chẳng phải chuyện của mình .
    . Để mình nói .
    Thanh Lam hát nhạc Trịnh Công Sơn thì gọi là nghiệp chướng , thế thì định nghĩa Nghiệp chướng là gì . Thanh Lam đã hát bao nhiêu bài của Trịnh Công Sơn và những bài ấy đã ảnh hưỡng đến thanh danh hay sự nghiệp của bà ta ??? Một chữ như nghiệp chướng mà dùng đại khái thế thì tổn thọ cho bà ta quá sức và cho thấy bạn CHẲNG suy nghĩ nhiều . Khoái và lạm phí từ ngữ quá .Một nơi như thế này , trong khung cảnh như thế này mà cứ đem Bùi Giáng hay ai đó có vai trò tương tự thế chỉ vơi mục đích cãi nhau để thể hiện cái hiểu biết của mình và nâng cao luận cứ thì chao ơi , chẵng xứng để bàn luận nữa rồi . Mình không văn hoa như bạn , chỉ nói điều thấy trước mắt , bạn nói dở thì mình nhắc nhở . Nên cố gắng học hỉo Psy àh , không phải ai cũng hơn ai toàn diện về mọi mặt đâu . Bạn đã nói như vậy , bóng gió tùm lum thế thì mình xin kiếu , . Có gì thì offline , tranh luận sôi nổi để may mắn mà tôi thấy được cái sai của mình để sửa đổi .
    Thế thôi , Psy này , mình thấy bạn vẫn có vốn thời gian nhiều đấy chứ .
    TageOniR
  7. vmdbvn

    vmdbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn đi đến đâu với những tranh luận từa tựa ? Có vẻ như nơi này ngày trưóc là chốn bình yên , nhưng mọi ngưòi đã đến và phá nát nó rồi
    Hơn 80Gb nhạc của vmdb đã có dịch vụ cho các bạn trẻ http://www.ttvnol.com/forum/t_274789
  8. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nổi giận xung thiên lên làm tôi mất cái không khí vương vương nhè nhẹ của một "đóa hoa vô thường" rồi... Nhưng vẫn đang vẩn vơ trước cái avatar Bùi Giáng với hình ảnh gầy gò bạc phơ của một cụ già đang gần như gục đầu trên tờ giấy còn trắng xóa! Hình ảnh này và những câu "cuồng văn" của psychocolate cứ như là quyện lấy nhau! Có khi không phải thế ... mà là cái tư tưởng "thiền-ngộ-đạo" của TCS chăng? Phải luyện thêm vài bài nữa của TCS về sự "vướng mắc mà giải thoát" này may ra mới tiếp chuyện thêm với mọi người được...
    À, còn cái nick ! Tôi đã bật cười vì psycho+chocolat nghe ngọt lự, vừa già khú (psycho) lại vừa trẻ con (chocolat) , thế thôi. Lạc đề thêm chút nữa là sao có nhiều người mê "rock" mà lại vào đây bàn rất sâu về TCS thế nhỉ? "deathchuck" là chuck của ban nhạc Death phỏng? Còn "TageONir" nghe như là Savatage với Nirvana phải không nhỉ? Quên, bạn psychocolat có nhận xét (viết trong pm) về cái nick của tôi trúng phóc, phục!
    Chút lời trước nửa đêm, mong rằng không khí nóng nảy dịu đi phần nào...
    Words manifest from deep inside where people hide within
  9. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn vmdbvn có nhận xét về sự bình yên của nơi này, nhưng theo tôi thì một chút sóng cũng mang đến nhiều ngọn gió mới đấy. Bạn thấy không, có bài reply nào trong các topic trong đây mà được "bình bầu" 2, 3 sao vàng sáng lóe thế kia? Chứng tỏ có rất nhiều người chán chê cảnh lặng yên của đại dương rồi...
    Words manifest from deep inside where people hide within
  10. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn thường dịu dàng và thích nghe những giọng nhu mì. Rứa mà tôi lạc bước vô đây thấy những người yêu nhạc Trịnh thích nhạc Trịnh lại hung hăng chi lạ.
    Đề tài thi hay. Vậy cho tôi tham gia với hí.
    Các bạn nên tìm nghe Thuỳ Dung hát những soundtracks trong phim Em còn nhớ hay em đã quên. Cô ấy hát với một giọng chân phương, thành thật, hay chi lạ rứa đó. Các bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết được rằng chính NS TCS đã dạy cô ấy hát. Ông nói ?oCô bé ơi, em hát như rứa là không đúng rồi, phải hát như ri nì? và cái ?ori nì? nớ là sự cởi mở tâm hồn của TCS cho TD. Bây giờ TD hát nhạc Trịnh dở ẹt, vì cô ấy đã quên.
    Như rứa có nghĩa là, không có ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất. Chỉ có ca sĩ mô có tâm hồn đồng điệu với NS nhất. Khánh Ly không hát Đoá hoa vô thường hay như Hồng Nhung, vì bài hát ấy là công trình chia sẻ của hai người, NS và CS. KL khó mà hát Hãy yêu nhau đi hay như Trịnh Vĩnh Trinh vì TCS đã nói khi đưa mấy bài hát nớ cho em gái ?oTrinh ơi, em hát lại đi, anh chắc chỉ có em mới hiểu được mấy bài hát ni của anh?? Rứa đó. Và ngược lại những bài thuở xưa thì chỉ có tấm lòng KL, trong thời cuộc ấy mới cảm nhận được mà diễn đạt như hát giùm tấm lòng của một người tri kỉ.
    Bây giờ nếu gửi một bài hát mới của TCS qua bên kia đại dương chắc chi KL hát được như người bên ni. Vì KL mang nỗi buồn của người xa xứ, nỗi vui của một cảnh sống khác, con người khác. TCS ôm nỗi ngậm ngùi của người ở lại. Mỗi người là một niềm riêng, khôn bề chia sớt. KL chỉ có thể hát lại những dĩ vãng và kỷ niệm xa xưa. Xa nhau thì rất có thể quên nhau, hoặc giả không quên thi cũng mismatch ít nhiều. Những CS khác, nếu đã chân thành và thấu hiểu thì đương nhiên hát hay. Họ cũng chia sẻ được ít nhiều những giọt vàng còn sót lại trong óc của người sáng tác. KL được ban tặng nhiều vàng hơn tất cả, mà vàng ấy cũng đã phai.
    HN khóc trên sân khấu và thay đổi sau hậu trường cũng như KL ?oEm theo đời cơm áo, Mai ra cùng phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo? Câu ni TVT hát hay nhất, vì TVT trách thay cho anh mình. TCS nói rằng từng người tình bỏ ông ra đi, mà sự thật là ông bỏ đi, vì không tìm được đồng điệu nữa.
    Vậy không có ca sĩ hát, chỉ có tấm lòng chân thật hát (nhạc Trịnh mô phải opera hay pop rock chi mà cân cao thấp uốn éo). Hát với cả tấm lòng, rồi để gió mang đi, ấy mới là đạo.

Chia sẻ trang này