1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmdbvn

    vmdbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một đêm rỗi rãi ... có lẽ bạn nói đúng vì đây là diễn đàn dành cho các bạn trẻ, đầy nhiệt huyết và một chút bốc đồng, tuy nhiên nghe nhạc Trịnh như để rồi tâm không tịnh được thêm mà lại đâm ra cãi vã thì e rằng, cũng thỉ là chút phong trào . Thân ái .
    Hơn 80Gb nhạc của vmdb đã có dịch vụ cho các bạn trẻ http://www.ttvnol.com/forum/t_274789
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Quá nặng lời với nhau rồi , không được rồi , như thế này thì mất vui , có lẽ ta nên dừng cái kiểu tranh cãi nặng lời với nhau này lại được rồi nhỉ ??? , Ôi thôi rồi , như thế này thì mất vui thật rồi . Thôi thì cho tại hạ nói đôi câu giảng hoà cả đôi bên vậy nhá .
    Có một câu chuyện thế này :
    Tử-Lộ yết kiến đức Khổng-Tử , Khổng-Tử hỏi : " Thế nào là người trí , thế nào là người nhân ? "
    Tử-Lộ thưa " " Người trí là làm thế nào cho người biết mình , người nhân là làm thế nào cho người yêu mình !!! "
    Khổng-Tử bảo : " Nhà ngươi nói vậy là khá , có học vấn "
    Tử-Lộ ra , Tử-Cống vào , Khổng-Tử lại hỏi y chang như vậy thì Tử-Cống đáp : " Người trí là người biết người , người nhân là người yêu người "
    Khổng-Tử khen : " Nhà ngươi rất khá , có học vấn "
    Tử-Cống ra , Nhan-Hồi vào , Khổng-Tử lại đem chuyện trí nhân ra hỏi .
    Nhan-Hồi đáp : " Người trí là người tự biết mình , còn người nhân là người tự yêu mình "
    Khổng-Tử bảo : " Nhà ngươi xứng đáng là bậc sĩ-quân-tử
    "
    Vậy đó , pyschocolate , langlenoinay , Rosenboom tự thấy mình suy nghĩ giống ái nhất trong ba người học trò của Khổng-Tử . Than ôi , phàm ở đời cái gì cũng có tranh cãi , nhưng tranh cãi nhẹ nhàng với nhau , tranh cãi trên tinh thần chia sẻ và học hỏi lẫn nhau , đó là điều quý . Box TRỊNH vốn là nơi yên ả , chúng ta khuấy động thế này thì chẳng phải là quá đáng lắm sao ??? . Thôi thì bắt tay nhau giao hảo đi , chiến sự đã vượt qua mức "cấu xé" vã đã bắt đầu "âu yếm , mơn trớn , lả lướt với nhau rồi" , ôi thôi rồi , tại sao ra nông nổi này , cái Sân Si đã làm chúng ta lú mất rồi . Nói thế thì hoá ra chúng ta là những kẻ hiếu chiến sao ???
    Psychocolate và langlenoinay bắt tay nhau đi , còn ndmt , gio_mua_dong , paulLennon không đáng để tham gia đâu , những reply của các bạn không đáng coi vì không có chất , nói hàng hai , nói huề vốn . Psychocolate nói về các bạn đúng đấy , các bạn chỉ "độc thoại" với chính mình với trăng với gió một cách tối nghĩa nhưng thoạt nghe qua thì thất có vẻ triết lý lắm . Ôi , thôi rồi .
    Lại có chuyện như thế này ]
    Thời Xuân-Thu , nước Văn-quân nước Sở muốn mang quân đi đánh nước TRỊNH , Mặc-Tử can ngăn vì cho là không có lời , Văn-quân không nghe vẫn cứ cho xuất quân và nói là :" nay ta đánh TRỊNH là thuận theo ý chính ta và theo luôn cả ý trời " , Mặc-Tử lại nói : " Ví như có một người cha đang đánh con , người hàng xóm cũng cầm gậy nện vào chung và nói : tta đánh con ông là thuận theo ý ta và ý ông , nói thế nghe có được không ??? " . Văn-quân cho là phải bèn thu quân không đánh TRỊNH nữa . Và từ đó hai nước giao hảo với nhau rất tốt .
    Vậy đó , chúng ta hãy trả lại bình yên cho box TRỊNH đi .
    Chúng ta hãy tự nhìn lại mình một tí xíu , nhìn lại mình qua câu chuyện như thế này :
    Nước Việt có nàng Tây-Thi xinh đẹp nổi tiếng (bồ của Việt Vương Câu-Tiễn , sau bị đem hiến cho Ngô Phù Sai) , nàng có chứng đau bụng , mỗi lần đau thì ôm bụng mà nhăn mặt , nhưng càng nhăn thì càng đẹp . Có một người đàn bà cùng làng thấy thế cũng bắt chước ôm bụng mà nhăn mặt , nhưng càng nhăn thì càng xấu xhí , khiến ai thấy cũng sợ , tưởng là ma quỷ hiện hình mà bỏ trốn , xa lánh .
    Thân ôi , Psychocolate ơi !!! , hai ta đều là những kẻ bắt chước , cậu bắt chước Bùi Giáng và Nam Hoa chân kinh , còn ta thì bắt chước theo Cổ Học Tinh Hoa , chúng là là những kẻ ngu dốt mà cứ nhắm mắt bắt chước liều , chả khác gì người đàn bà xấu xí ở nước Việt cả . Thế ra chúng ta là những con lừa thổi sáo , cóc nhái mà muốn to bằng con bò , chỉ làm trò cười cho thiên hạ .
    Ôi thôi rồi , âm nhạc cũng là tự lòng người mà sinh ra , tâm người đi trước để lại cho ta những bản nhạc hay , ta có may mắn được thưởng thức chúng , đó là vì ta may mắn và là một người yêu âm nhạc . Nhưng yêu âm nhạc , một thú vui tao nhã , thì cớ sao ta lại đi đem so sánh với Đười Ươi , khỉ , rồi lạ còn mắng nhau NGU nữa là làm sao , trong khi ta đã quá ngu rồi . Hic hic , buồn thay .
    Chúng ta tranh luận , chúng ta đánh nhau , chúng ta chiến nhau , làm gì thì làm , nhưng phải tìm cho mình một con đường rút lui , đó là cái khôn ở đời đấy Psychocolate ạ . Bây giờ cậu không thể rút lại được những gì mình đã nói rồi , cậu chỉ trong một phút nóng nảy mà nói mất khôn , thế là không còn đường lui nữa rồi . Cái gì cũng vậy , chiến hết mình nhưng cũng phải thủ thế cho mình chứ ... hãy xem tớ này , đường lui tớ rộng thênh thang , mặc dù tớ là thằng hung hăng nhất , trong khi đó cậu chỉ bị một chiêu thức của TageoniR thì đã sập hàm , cứng họng , không nói được . Thế thì chẳng phải là dại lắm sao ???
    hic hic , nặng nề quá , chúng ta hình như đã đi quá xa với khuôn khổ bàn luận nhạc TRỊNH CÔNG SƠN rồi thì phải , đã có những "chua chát" như bạn rosenboom nhận định rồi , thôi thì chúng ta thay đổi , không chiến nữa mà hãy tranh luận đi . Thay đổi không khí , hoàn lại binh yêu cho box TRỊNH . Tớ thấy có ý này : không nói ai hát nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hay hơn ai nữa đi , mà nói về các album nhạc TRỊNH CÔNG SƠN mà mình đã được nghe đi . Âu cũng là một cách hoá giải hận thù vậy .
    Thân .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không khí một tí nhé!!!
    Không hiểu Rosenboom là thiên thần hay ác quỷ sao mà bấm độn chính xác thế ??? . Trong cuộc chiến vô cùng tàn khốc này , giữa những đấu sĩ mặt mày luôn sưng phồng lên , chỉ nhăm nhăm " phun bọt " (thuỷ thủ mặt trăng) vào nhau , bỗng đâu xuất hiện một Rosenboom quá tươi mát , quá mát mẻ , Rosenboom như một làn nước mát đã làm tan biến đi cái nóng nực trong cuộc chiến này . ôi , Rosenboom , you''''re my angel , an angel of mine . he he he
    deathchuck chỉ mong hoá giải hết những sân si và tiếp tục với cái box quá dễ thương này . Càng ngày càng xuất hiện nhiều bóng hồng quá dễ thương , ôi , hộp mật thư của ta bị flood rồi , còn hơn cả bomb mail ...
    Thiên thần rosenboom đoán quá chính xác nghĩa những cái nick trong cuộc can qua này rồi đấy . Sao mà tài thế ??? , duyên dáng thế , dễ thương thế hả rosenboom ???
    DEATH <--- ban nhạc DEATH ,một trong những ban nhạc khai phá ra dòng death metal . CHUCK <--- Chuck Schuldiner , tay vocal của DEATH với giọng ca bất hủ và một tài năng kiêt xuất của thế giới rock . Tôi thần tượng ban nhạc death metal này nên reg nick deathchuck . hì hì .
    Có một người bạn nói với tôi : Tại sao mày không lấy cái nick aodaitimhue để chơi trong box TRỊNH mà lấy nick chi ghê rứa ??? Box TRỊNH mà chơi cái nick deathchuck nhìn buồn cười lắm .
    Hì hì , thế đấy , tại cái nick này hay , tôi thích , nên tôi lấy . Thế thôi .
    Ai bảo Rosenboom là những người nghe rock lại không bàn được nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hả ??? . Nhạc Rock và nhạc TRỊNH CÔNG SƠN nói riêng và nhạc Việt xưa nói chung có một điểm chung : đó là : nó làm cho người nghe cuồng , nó làm cho người nghe đam mê , nó làm cho người nghe cảm thấy không thể thiếu , không thể chia lìa cũng nhưng không thể dứt ra được nếu đã lỡ đam mê nó . Hế hế , nghe vàp là phế còn hơn cả phế xì ke ấy chứ lị .
    Hỡi RonaldoCarlos , tôi không biết bạn là ai , là chim hay là **** , tôi chỉ thấy thích bạn và chính bạn đã mang tôi vào box TRỊNH này đây , bạn ở đâu , ra đi chứ . Mong bạn lắm , mong những bài viết chân thật của bạn chứ không phải là những bài viết cùng với TRĂNG GIÓ MÂY MƯA .
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 04/11/2003
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 04/11/2003
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ác liệt. Z nhớ cái hôm offline box Trịnh trong SG, mọi người cũng đã tranh luận rất nhiều về Trịnh, khác hẳn với những lần offline của box Trịnh ở HN. Tốt thôi, đây là nơi để mọi người nói ra những suy nghĩ của mình, thì nên nói thật, dù là không hay ho gì.
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    đọc Bùi Giáng thể hiện cái hiểu biết và nâng cao luận cứ , vậy lấy cái avatar Bùi Giáng cũng để thể hiện cái hiểu biết chắc .. vậy tiểu nhân tôi chắc phải cố tìm đọc cho bằng được Kinh Dịch để hòng thành bậc Quân Tử quá. Vì quá yêu thương ngài Báng Giùi mà tôi đã nên tội với đồng bào ở đây, xin cất di ảnh của ngài đi vậy
    Tầm này mà vmdbvn còn đem cái mớ vmdb đi quảng cáo, cậu gọi chúng tôi là tuổi trẻ nhưng thưa bậc đại tiện bối, anh chả có dek tư cách nói chúng tôi ?oe rằng cũng chỉ là phong trào?
    Cậu death-thuck sống bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà bây giờ cứ hở mồm là ?oThan ôi, phàm ở đời? . Cậu nhận mình là ngu dốt, con lừa, cóc nhái, sao không nói sớm hơn mà phải đợi đến page5 để tôi giảng cho cậu sáng ra, biết thổi sáo và thành con bò. Thiên hạ cười cậu hay không thì tôi không dám chắc, nhưng trong này nhiều cóc nhái sẽ nhảy nhót cùng cậu. Và hồ đồ quá xá khi cậu ưu ái cho tôi vào cái ?othể loại? trên.
    Tôi cũng định rút lui đây, rút lui không phải để khôn ra mà vì những gì tôi nói ra bây giờ người ta đều phán cho cái ?ocuồng văn? Langlenoinay, cái DVD Một đời Việt Nam hay lắm, và TRịnh Công Sơn có câu hát, không nhớ trong bài nào ?oTuổi trẻ ra đi về miền tăm tối, Một Đời Việt Nam nào có lâu dài?.
    Chào thân ái,
    psycho
    CraZzz?.zzzzy, over the rainbow I?Tm craZzz?.zzzzy
    Sao lắm kẻ sucks cái chữ "Tâm và tịnh" thế không biết
    Xin mở lòng ra cho trời đất hiện.
    Tâm là đảo quý giữa biển luân hồi
    Thần thánh đi rồi, chỉ có lòng thôi
    Hiện hữu đây rồi, không ý không lời
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lần cuối.
    gui deathchuck.
    Tôi thấy bạn cũng là người Huế, chữ "người con trai Huế" của bạn có thể đã quy nạp một tính cách nào đó , và tôi không thuộc về cái tập hợp bạn đưa ra. Có thể vì một điều sau: tôi không bao giờ muốn hoà giải và nhất là đứng ra hoà giả như bạn . vì tôi biết rằng đó chỉ là một ảo tưởng và hơn hết đó là nỗi sợ hãi tinh tế nhất , sợ hãi chính mình. Bạn còn trẻ, hình như chỉ mới 18 tuổi và bạn cũng muốn thần tượng sưh nổi loạn...cầm súng bắn vào bạn mình như Ricky? nếu vẫn còn muốn bắn bạn phải học cách bắn của Rimbaud, chang chỉ mới 16 tuổi. cái tử thương của Rimbaud là cái tử thương của thời đại. còn bạn, bạn có thể gây tử thương cho một "sinh mạng" đó là điều không ai mong muốn. nhưng có le cách của Rimbaud thi chẳng ai co the hoc nổi rồi! đó là điều đáng buồn và cũng đáng để chúng ta tự diệt với chính mình.
    dĩ nhiên những lời tôi nói sẽ không đáng được bạn đọc.
    Hy vọng bạn sẽ tiếp tục thể hiện được những gì mà bạn cho và tự hào về cái bạn gọi là cua ?ongười con trai Huế? mà bạn đã từng làm.
    Mong là bạn vẫn thấy vui, rất vui và tiếp tục với những gì bạn cảm thấy "nên", "thích thú" , "thú vị "và "dễ thương".
    Gửi Psychocolate.
    Tôi thấy hình như chị đã lớn tuổi và quả thực chị đã đọc BG lúc hoc lớp 8, nói theo cách của BG thì chị đã có nhiều năm đạo hạnh. Điều đó cũng đã đủ nói lên được chị đứng ở vị trí nào, mà theo tôi là rất cao. và điều đó khiến khi tôi viết lần trước tôi đã tỏ ra kính trọng đấy chứ. Nếu đọc lại những gì tôi viết người ta se thấy tôi đã tôn trọng mọi người thế nào. chẳng hạn khi tôi viết:" bắt chước Psychocolate_BG tôi viết..." thì tôi đã rất tôn trọng những lời chị viết về đạo. những chữ tôi dung bỏ trong ngoặc kép ( "ngoại công tàn khốc", "tiêu diệt", "nội công vô hậu"...)chỉ là muốn cho nó không quá nghiêm trọng. "ông Tường mô đó" vì thực ra tôi cũng tên Tường. Nhưng dù sao khi chị viết : Tôn Ngộ Không nhảy vào... "thì quả thực chị đã châm biếm cái gì đó rồi, tấm chiếu kia lại là do HPNT trải ra (và tôi nêu ra câu nói đó trong topic nay), vậy tôi nói đâu có sai sự thật mấy. Những chu jai guru.. có phải chữ Phan, Pali...tôi chỉ đoán, nhưng phải hay không thì đó vẫn là một lời "thách đố" phải không?
    tôi đã không công kích ai kể cả chị. tôi chỉ nói rằng mọi người đã nói nằng nề rồi. và thực sự chị đã nói rất thâm hậu. chi nghĩ sao cũng được.
    Mọi người ai cũng hiểu biết rất nhiều. Tôi không đủ khă năng để nói Trang Tử là "ba hoa, đú đởn..." Và thực sự tôi chưa bao giờ biết ông là ai. điều xui tôi lên tiếng trong topic nay là người ta đã nói nhiều hơn những người mà họ đang phê bình và "đả đảo" (chữ của deathchuck). những ca sy như HN, TL, QD ho chỉ gọi TCS là "anh" thôi, ho cũng chỉ hát nhac của ông thôi, có chăng là nhờ hát nhạc ông mà họ trở nên giàu có (như thế thì còn gì tốt bằng?), tôi thấy nói như kiểu Deathchuck thế thì hoá ra hẹp hòi quá (mặc dù đối với tôi, TCSKL như một cái gì đó sinh ra một lần rồi mất đi, những sự "độc nhất " như thế trong lịch sử không phải là ít. với tôi không có ai thêm nữa cả LUP, LT... Nhưng đó cũng là điều tôi chưa bao giờ cần lên tiếng) còn nếu nói như Psy thì tôi thấy thật không cần thiết đối với một vị trí như chị.
    Súng đã rút ra thì không bao giờ thu lại được, trừ phi đã nổ.
    những lời này không phải để giải thích. đó là sự thật.
    Tôi thường suy nghĩ rằng viết hay nói để biểu hiện mình thì thật quá dễ nhất là khi mỗi một kẻ nghe nhac TCS đều chịu sự cưu mang nào đó từ ngôn từ thi nhạc của TCS, và dễ bởi vì nếu có thiếu ?osúng ống? thì người viết đều có thể đi vay mượn vũ khí ở khắp nơi, trong cái thế gian vốn đã được vũ trang tận những ti vi huyết mạch...mà tha hồ làm trò xưng tụng. trứoc khi tôi viết cái gì đó về họ Trịnh tôi đều tự hỏi (và không trả lời được) rằng liệu những điều viết ra có làm phiền lòng them TCS hay không, dĩ nhiên cái việc tự hỏi đó chẳng nói lên cái gì cả, đó chỉ là căn bệnh tâm thần của riêng tôi thôi.
    Nhưng, những ai đọc nhiều sách đông tây kim cổ và đem lòng tự hào về điều đó thì cũng nên biết thêm một điều nhỏ bé nữa là tự khi con người biết nói thi bao nhiêu lời thốt ra ngôn ngữ cũng đã gây ra bấy nhiêu cuộc tử nạn thê thảm. Người ta thường hò hét ?ophản chiến? nhưng cùng lúc vẫn âm thầm say mê gieo rắc tử thương ỏ khắp moi nơi.
    Tôi không bao giờ hoà giải, và cũng không "ra tay độc ác" tôi chẳng cần làm như thế vì chất độc và "cái nghiệp ghét nhau" đã chảy trong tận vi mạch của mỗi chúng ta. Những người Việt.
    đường văn minh xương cao cùng với núi
    đường anh em sao đi hoài không tới?

    Như những thi nhân thấu thị, TCS cũng đã nhận ra những ?otai hoạ, thảm kịch? về sau.
    vậy thì hãy cứ tiếp tục.
    tout est permi (A.C)
    ndmt
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà , cái cậu Psychocolate này cứ sân si mãi , ra bắt tay với langlenoinay coi , cả cậu langlenoinay nữa , ra bắt tay luôn đi rồi ta lập một topic khác chiến tiếp . Thế nhé .
    Còn Đại Cao Nhân vmdbvn ta không nên nhắc đến đi , không đáng đâu , có gì đáng đâu mà phải lôi cậu ta vào ??? , Lôi vào không biết có nói được gì không nữa , hay cũng chỉ là một câu nhận xét hàng hai và tự cho ta là người lớn không chơi được với tuổi trẻ bốc đồng như chúng ta . Thôi thì các cậu để cho tâm tịnh , tịnh tâm mà nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN cho rồi .
    Hát tặng các cậu Langlenoinay , Psychocolate , Rosenboom , TageOniR , Tigerlity , Zdreamer một khúc hát mà mình rất thích . Coi như đây là món quà tinh thần mình muốn mang tới cho các bạn .
    Lại gần, gần lại với nhau
    Ngồi gần nhau hơn
    Ngồi kề bên nhau
    Đừng bỏ tôi đi
    Hai mươi năm rồi
    Còn gì cho anh
    Còn gì cho tôi
    Còn gì cho em
    Không còn gì
    Không còn gì
    Còn lại chiến tranh
    Đêm Sông Hương nhung nhớ
    Ngày Cửu Long mơ
    Mơ thấy gì
    Mơ một ngày Hồng Hà góp Hội Trùng Dương
    Đây quê hương trông ngóng
    Và mẹ chờ mong
    Mong những gì
    Mong tìm lại một ngày giấc ngủ bình yên
    Lại gần, gần lại với nhau
    Ngồi gần nhau hơn
    Ngồi kề bên nhau
    Từng hàng thương đau
    Trên cây u sầu
    Hạt rụng cho anh
    Để lại cho em
    Từ ngày mang tên
    Sao còn buồn
    Sao thù hằn
    Tủi hờn đất đen
    Gọi thầm gọi thầm với nhau
    Gọi bằng tên anh
    Gọi bằng tên em
    Mặt trời quê hương
    Soi chung da mình
    Lại gần đi anh
    Lại gần đi em
    Lại gần nhau thêm
    Không còn gì
    Không còn gì
    Còn lại trái tim
    Hai mươi năm chinh chiến
    Mẹ ngủ không yên
    Quanh chúng mình
    Ôi từng ngày tuổi này máu lạnh trong xương
    Hai mươi năm tôi lớn
    Thù hận vai mang
    Chưa có lần
    Chưa một lần tìm được giấc ngủ bình yên
    Gọi thầm gọi thầm với nhau
    Gọi bằng tên anh
    Gọi bằng tên em
    Thù hận xin quên
    Đây quê hương mình
    Còn gì đâu anh
    Còn gì đâu em
    Tuổi nhỏ cô đơn
    Thôi đừng buồn
    Thôi đừng buồn
    Tủi lòng núi sông

    Lại gần với nhau đi các bạn , chúng ta có cùng sở thích là nhạc TRỊNH , vậy tại sao không ngồi lại với nhau để bàn luận mà cấu xé làm gì nhau mà phải tội nhỉ ??? Hãy nghe Khánh Lý dìu dặt cùng TRỊNH CÔNG SƠN trong Lại Gần Với Nhau , mơn man , miên man lắm . Nhẹ nhàng mà tình cảm , ôi , ca khúc này làm tôi liên tưởng ngay đến tình hình của chúng ta hiện tại .
    Còn gì cho anh
    Còn gì cho tôi
    Còn gì cho em
    Không còn gì
    Không còn gì
    Còn lại chiến tranh
    <----- Theo tôi thì đây không phải là còn lại chiến tranh mà phải là còn lại tấm lòng . Thế nhé . Còn lại tấm lòng , sống tốt với nhau , sống tử tế với nhau .....
    Đêm Sông Hương nhung nhớ
    Ngày Cửu Long mơ
    Mơ thấy gì
    Mơ một ngày Hồng Hà góp Hội Trùng Dương
    <--- Khúc này hay quá phải không các bạn , chúng ta , người Hà Nội , Huế , Sài Gòn , và cả những nơi xa xôi tận bên kia đại dương nữa hãy ngồi lại gần nhau đi .
    Chào thân ái .
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  8. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không không, psychocolate vội vàng kết tội tôi rồi! Thế không nhìn thấy những chữ trong ngoặc đấy ư? Tôi vẫn tưởng "Đóa hoa vô thường" đang nở trong đây đấy chứ, vì bạn lấy title là một câu trong bài này. Hay là còn đang trong giai đoạn tầm "Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi"? nên mới được các cao giả khác tặng cho mình hai chữ "cuồng văn"? nhưng trời hỡi, dễ gì ai đạt được chính xác một phần một trăm của ý nghĩa này?
    Deathchuck quá lời khen rồi nhưng thiên thần hay ác quỷ thì tôi không dám nhận, vì tôi cũng chưa đến giai đoạn "Bỗng tôi thấy EM dưới chân cội nguồn" đâu!
    Words manifest from deep inside where people hide within
  9. Guest

    Guest Guest

    "Tôi cũng định rút lui đây, rút lui không phải để khôn ra mà vì những gì tôi nói ra bây giờ người ta đều phán cho cái ?ocuồng văn?
    ------------------------------
    Hơ hơ,sau khi người vào lại ,chẳng biết tranh luận thế nào đành nói xấu mọi người cho đỡ buồn mồm rồi đi vậy sao ??
    Người đọc Bùi Giáng từ lớp 8,lại viện dẫn được đủ thứ hay ho.Tất cả những thứ hổ lốn người tống vào đầu từ bé đến giờ chỉ dạy người được một điều là nói xấu người khác và chẳng biết nghe ai thôi ư??Vậy mà đã vội đi,còn bao nhiêu điều người cần phải học nữa.Học tôn trọng,học lắng nghe mọi người.học những bài học căn bản về cách sống và cách viết trên diễn đàn,viết cho nhiều người đọc.....nhiều lắm người ơi sao đã vội đi thương tiếc lăm thay..... hu hu híc híc khì khì
    Con người sinh ra có 2 tai 1 miệng người ơi.Tạo hóa sinh ra loài nguời như vây cốt để con người biết nghe nhiều hơn nói.Vậy mà người hàm hồ quá thế.Còn bao nhiêu điều trong này người chẳng trả lời nổi.Chỉ khua môi bôi nhọ đối thủ là nhanh để đòn dội ngược đến mức ở chẳng nổi phải cuốn chiếu.???Hội trần gian vui là thế mà người mà đã vội "đi"??
    Thương tiếc mà cũng tức cuời lắm thay,đi thì đi luôn đi còn phải vớt vát cái lý do cho sĩ diện ..."ko phải để khôn ra..." làm gì.
    Còn nữa, llnn thấy cái gì cuồng thì nói cái đó thôi.Ở đây chỉ mình người hàm hồ cho rằng ai cũng ngu hơn người hết chứ có ai vơ đũa cả nắm coi người là kẻ cuồng văn đâu.Mà có thế thật thì người đọc lại những gì người đã viết rồi vắt tay lên trán mà nghĩ xem có oan không>??
    Cũng đành chấp nhận để người cuốn x..''''o vì lòng người đã thế,có níu chẳng ích gì.Đành chấp nhận cái lý do của người để mà ......cười nhạt vậy.
    Người đi rồi,xin hoà bình lập lại,cũng xin công bố lại tiêu chí của topic này để bà con ai còn hứng thú xin mời vào vui tiếp.Đó là : NÓ NẰM Ở BÀI ĐẦU TIÊN ẤY.
    Chắc chuyện công bố tiêu chí này cũng là thừa vì ngoài người là kẻ chẳng chịu nghe chịu hiểu gì hết ra, những "cóc nhái" mà người tưng khua môi nói xấu đều hiểu về nó cả.Chị tại người tại tôi và deathchuck khuấy động can qua làm bà con buồn lòng mất hứng
    "Rơi lệ" tiễn người đi và xin mời những ai từng ghé qua đây rồi mất hứng quay lại kèm theo 1 lời ....sorry của người đã đăng topic này
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 04/11/2003
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thôi , hiểu nhau cả rồi . Stop nhá , trả lại vùng trời bình yên đáng yêu cho box TRỊNH . Ta lại mở topic khác ta chiến tiếp các bạn nhỉ ???
    Phiền các Mod vào lock đi là được rồi nhỉ ???
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....

Chia sẻ trang này