1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc lại một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì "chiến cuộc" cũng đã tàn ! Hy vọng là như vậy! Nhạc Trịnh vẫn mãi là tình yêu, là hơi thở, đôi khi là một tiếng thở dài rất nhẹ! TageOniR ơi, cám ơn bạn đã nói lời tử tế với tôi! Chúng ta có thể trao đổi với nhau thêm trong những lần Offline tại Sài Gòn bạn nhé!
    Đóa hồng này thay cho lời chúc mừng một ngày "không tiếng súng"!
    Thân mến,
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích qua Phố Xưa lắm anh hoadangvn à , nhưng mà ngại đường xa ướt mưa quá , đừng bắt em qua đó , sao anh không ở lại đây đêm nay . Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng ..... he he he
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  3. hotmit

    hotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn deathchuck và tất cả các bạn trong cõi Trịnh mến,
    Bạn viết bài đọc thấy mê mẩn luôn, thôi thì đừng ngại đường xa, ghé PX thử xem về cuộc thi viết về TCS-KL. Chắc bạn sẽ thầy hứng thú. Mình cũng thấy hấp dẫn đó .
    Thân
    Được hotmit sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 12/11/2003

Chia sẻ trang này