1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Linh San có Yêu Lệnh Hồ Xung không??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piedaide

    piedaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Linh San có Yêu Lệnh Hồ Xung không??

    Các bạn cho biết ý kiến!
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sao vị huynh dài này không nêu lên ý kiến của mình trước dể mọi người lấy cơ sở từ dó dể tranh luận chứ ???

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  3. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    có một đoạn văn khá đặc sắc trong bản dịch trước 75 nhưng chẳng biết vì lý do nào mà không còn "tái xuất giang hồ" trong bản dịch của Vũ Đức Sao Biển mới đây. Xin trích:
    ------------------------------------------------------
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Vụ này thật rắc rối to. Ngày trước dù toàn thể thầy trò phái Hoa Sơn có việc xuống núi cũng để lại một ít người canh gác mà sao bữa nay trên núi chẳng còn một ai?
    Sau cùng chàng đến gian phòng của Nhạc Linh San. Căn phòng này cũng ở bên hẻm Thiên Cầm, nghĩa là cách chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần rất gần.
    Lệnh Hồ Xung vừa tới cửa phòng, chàng liền nhớ ngay lại ngày trước chàng thường tới đây để rủ tiểu sư muội dắt tay nhau đi chơi, thế mà nay nàng đã hóa ra người thiên cổ, vĩnh viễn không còn được thấy mặt. Bất giác lòng chàng se lại, hai dòng lệ nóng hổi trào ra. Chàng vừa đưa tay mở cửa nhưng cửa lại cài then trong. Chàng còn đang do dự chưa biết làm thế nào thì Doanh Doanh đã vượt tường vào trong rút then cửa mở ra. Hai người tiến vào phòng, quẹt lửa thắp nến lên thì thấy trên tường cũng như mặt bàn đầy bụi bậm, tỏ ra lâu ngày không có người bước chân vào. Trong phòng trống rỗng không còn một thứ đồ cần thiết nào khác ngoài cái bàn gỗ. Cả bàn son phấn của thiếu nữ cũng không thấy đâu nữa. Thật là một cảnh tiêu điều thê thảm.
    Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
    - Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ sau khi làm lễ thành hôn tất đã có một tân phòng khác, không ở căn nhà này nữa. Dĩ nhiên những vật dụng hàng ngày đã khuân dọn đi nơi khác.
    Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như ***g chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon.
    Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.
    Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:
    Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
    Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan
    Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ "Phụng nữ, Nguyệt nga" nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn. Chàng cất giọng run run ngâm:
    - Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    - Xương trắng thành tro hận chửa tan.
    Rồi chàng hỏi:
    - Hàn công tử là ai?
    Doanh Doanh đáp:
    - Đây là người ta đã sao lục bài thơ của Lý Thương ẩn.
    Lệnh Hồ Xung hỏi:
    - Lý Thương ẩn nào?
    Lý Thương ẩn là một thi nhân đời Đường. Bài thơ này nói về một nữ đạo sĩ, nếu nàng luyến ái Hàn công tử mà lấy y làm chồng thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh cô đơn tịch mịch ôm hận suốt đời?
    Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:
    - Xương trắng thành tro hận chửa tan. Đúng thế! Tiểu sư muội nay đã vùi xương dưới đất rồi sẽ biến thành
    tro bụi mà lòng nàng vẫn còn ôm mối hận vô cùng tận. Nhưng hồi ấy nàng mới là một vị tân nương tử thì
    nào lại viết bài thơ này?
    Doanh Doanh hỏi:
    - Đây là chữ của Nhạc tiểu thư đã viết ra hay sao?
    Lệnh Hồ Xung đáp:
    - Phải rồi!
    Hai người thổi tắt nến đi rồi bước ra khỏi căn phòng.
    ( xem hồi 204 )
    -----------------------------------------------------------------------------
    Riêng đọan trên đã chứng minh được câu hỏi " Nhạc Linh San có yêu Lệnh Hồ "lãng tử" không?
    Có , Nhạc Cô Nương yêu Đại sư ca của cô rất nhiều, nhưng cô cũng thuộc tuyp "nữ nhi thường tình":
    " cự ly & cường độ" cùng với gia thế nhà họ Lâm( cả địa vị xã hội& tich tà kiếm phổ) là những ưu thế của thằngcủa "thằng mặt trắng" so với Lệnh hồ lãng tử. ....Thế rồi Nhạc Cô Nương đã vỡ mộng khi sống với một anh chồng HIFI , đành chôn những tâm sự của mình vào những dòng thơ của Trương Thượng Ẩn....

    Cán cân tình yêu của thời xa xưa cũng giống thời hiện đại bây giờ thôi.
    Giá mà ngày xưa cũng có chị Thanh Tâm ( báo PNVN) & chị Hạnh Dung ( báo Phụ nữ ), hay có bót-xì Tâm Sự của TTVNOL trên in-tờ-lét thì số phận của Nhạc Cô Nương đã khác hẳn rồi.
    Nếu bạn đồng ý thì nhớ "vâu" cho tui vài sao nhen.
    thánh-kiu véry mút.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Lý Thương Ẩn, ngay trong đoạn truyện đã có rồi. Thế mà còn sai. Kô vote!

    Si l'amour existe encore
  5. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    kiều huynh đệ xử ép quá, Có còn nhớ mối hận năm xưa ở "Tụ Hiền Trang" hay sao. Do nước Hồ gươm thiếu oxy nên không điều khiển key board được chính xác mà họ Trương hay Lý cũng đâu liên quan gì đến tới Lệnh Hồ Xung- Nhạc cô nương - Lâm Bình Chi ngoài đoạn thơ " ngã 3 lòng " trên. Không được "vâu " thì tại hạ đi nấu cháo" không có lòng " ăn , ( bật mí là tại hạ đang luyện công ở Hàn Băng Đảo nên chẳng có hàng cháo lòng nào để lót dạ.).
    Vậy thì đổi tên trở lại là Tiêu Phong đi chứ sao sánh được với Kiều Bang chủ quang minh lỗi lạc. Không "vâu " thì chớ trách Hàn Băng Chưởng ( ghê hơn Giáng Long 18 chưởng của Kiều Huynh đệ nhiều lắm )
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tiêu Phong hay Kiều Phong thì cũng vẫn chỉ một con người trượng nghĩa quang minh lỗi lạc đó thôi. Dù Khiết Đan hay Hán Nhân thì cũng không thay đổi lập trường cách mệnh là đáng nêu gương cho đời sau lắm đó.
    "Những việc cần làm ngay"
  7. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bởi dzậy, Kiều hay Tiêu cũng vẫn người đó. Đây cũng chỉ type nhầm Lý & Trương đâu can hệ gì tới chuyện Nhạc cô nương & Lệnh hồ lãng tử....
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nơi quen thuộc không có cảnh dẹp, NLS cho LHX de cũng e là vì thế. Còn nhớ trogn doạn dầu của tập 8 ( bộ mới) NDD có nói một câu. Nếu NLS không ở với LHX từ nhỏ thì chắc chắn NLS se rất yêu LHX. Còn chuyện không có doạn trên trogn bộ mới thì tại ha cũng chưa hiểu mấy

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  9. piedaide

    piedaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn đọc kỹ đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng Lâm - Nhạc sau khi giết chết Dư quán chủ các bạn sẽ thấy rõ Tình cảm của Nhạc cô nương. Sau đó hãy từ từ đọc lại toàn bộ từ đầu tới trước đoạn xuất hiện câu thơ ?o Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử ? ( nhất là đoạn trên núi sám hối, nếu Nhạc tiểu thư yêu Lệnh hồ Xung liệu có dám ngủ chung trên núi với chàng không? ), ta sẽ thấy Nhạc cô nương chỉ có tình huynh đệ với Lệnh hồ công tử thôi. Một cô gái có 1 tình yêu mãnh liệt như Nhạc cô nương đối với Tiểu Lâm tử sẽ không thể là người dễ thay lòng đổi dạ,( lúc Lâm Bình Chi mới lên Hoa sơn) nhất là lúc đó Lệnh hồ công tử đang ở thế thượng phong trướcmặt người ngọc so với Lâm công tử chưa có gì lận lưng cả. Điều này đề nghị các bạn nữ cho ý kiến. Còn về câu thơ đó thì .. chà hơi khó giải quyết nhỉ?
    Trích đoạn: ... Lâm Bình Chi thấy Nhạc Linh San khen Lện Hồ Xung khí độ hơn người gã càng tức mình hơn lớn tiếng hỏi:
    Cái gì ngươi cũng khen hắn hay hắn giỏi thế thì tại sao không đi theo hắn?
    Nhạc Linh San dịu giọng đáp:
    Bình đệ! Cho đén bây giờ mà Bình đệ vẫn chưa hiểu rõ tấm lòng ta ư? Đại sư ca ở với ta từ thủa nhỏ đến khi khôn lớn, lòng ta coi y chẳng khác nào một vị ca ca. Sở dĩ ta đem lòng thân ái cùng kính trọng y chẳng qua là vì y coi ta như là 1 đứa em gái. Nói tóm lại ta đối đãi với đại sư ca như thể THÂN HUYNH chứ không phải như TÌNH LANG.
    Nhạc Linh San không thấy Lâm Bình Chi nói gì nàng liền chậm rãi nói tiếp:
    Từ khi ngươi lên núi Hoa sơn giữa đôi ta ý hợp tâm đầu không bút nào tả xiết, ta chỉ vắng ngươi trong vòng khoảnh khắc là lòng ta lại băn khoăn tưởng nhớ muốn quên cũng không tài nào được. Ta đối với ngươi vẫn 1 lòng một dạ trước sao sau vậy vĩnh viễn quyết chẳng bao giờ biến cải.
    Lâm Bình Chi nói:
    Té ra tâm tính ngươi và gia gia có chỗ bất đồng, ngươi giống má má ngươi nhiều hơn.........
  10. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nào thì các vị cô nương cho ý kiến!
    Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi, thế nên dù có bị tên này xiên cho một kiếm chết đến nơi vẫn xin tha cho hắn. Còn với Lệnh Hồ Xung, có thể đó chỉ là những rung động thuở ban đầu, bằng chứng là chỉ nghe qua người khác mà đã nghi ngờ sư ca (nếu yêu thì có 10 người hay 100 người nói cũng coi như không hết!)
    Blue-sabbath

Chia sẻ trang này