1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Linh San có Yêu Lệnh Hồ Xung không??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    quý dzị lấy cái tình của đàn ông mà suy xét cái tình của quý cô nương rồi.
    Có bồ mới thì phải nói cho hắn biết là: ngày xưa thằng cha đó mê em phải biết, nhưng "em chả" cho mấy gã khờ tin chớ không thì sao dụ khị được.
    Còn tâm sự thiệt thì phải đợi lúc không có ai mới lôi laptop ra gõ vô ( nhớ pass à nghen). Mà có khi còn gán thêm những tính tốt cho người xưa ( mà hắn không có....) .
    Oh...lah...lah
  2. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    to prankster:
    Còn chuyện không có doạn trên trogn bộ mới thì tại ha cũng chưa hiểu mấy
    ---------
    Tại hạ được tặng cho bộ sách TNGH do VDSB dịch, đọc không thấy có đoạn : Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử.
    bản các hạ có đoạn đó à ?
    Ôi nếu thế thì mấy tay in sách lậu làm ăn kinh người quá.....
    Oh...lah...lah
  3. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thì tại hạ cũng dâu có thấy dọn nhớ xưa luyến ái Hàn công tử. Huynh nào mà muốn bàn về Tiếu Ngạo với Lộc Dỉnh Ký thì tìm tại hạ tại hạ mới luyện xong 2 bộ này của VDSB
    Kim vì cứng mà hay gẫy
    Nước vì mềm mà vẹn toàn
  4. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy đại ca, lộn đề tài rùi

    YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DỄ THƯƠNG
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    NLS cảm mến LHX thôi , chứ hoàn toàn không phải tình yêu .... đối với 1 cô gái thì vệc mến mộ , phục nể những người có tài là chuyện bt muh ..... như Blue cũng vậy , ai mà mình cảm thấy , quý , cảm thấy nể là bỗng nhiên có cảm tình , nhưng tuyệt nhiên chữ cảm tình này không dính dáng gì đến tình yêu cả .... thậm chí đôi lúc cũng muốn giá như mình yêu được ngưòi muh mình hâm mộ đó ..hi hi .. nhưng lại không thể yêu ... thế mới hay chứ ..hi hi
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  6. MyLang2

    MyLang2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    thử kiss nhau một cái là qúy, cảm, phục, hay yêu gì là hiện ra liền, là biết liền hà. MyLang đùa tí nhe
    Ma MyLang
    Knowing is not enough, we must APPLY.

    Willing is not enough, we must DO
    Goethe
  7. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Phải phải,có thể nàng nói là yêu mình nhưng kiss mình không nồng nàn bằng kiss con miu nhà nàng đâu è...Thía là bít ngay hé
    Ối ối chị tha cho em
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    con gái muh bạ ai cũng kiss thì mất giá lém à ........ phải lựa ngùi muh mình thật lòng iu muh kiss chứ
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  9. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,bắt đầu buôn dưa lê rùi.Nàng của Def mỗ đã luyện thành thần công,chắc xuất quan rùi,phải nghiêm chỉnh lại một chút đặng lấy le với nàng.
    Theo mỗ,thằng LHX là thằng ngốc,ôm mãi một bóng hình ảo ảnh NLS.Muh con ranh họ Nhạc đấy có lưu luyến gì đâu.Nó còn xách kiém đòi chém sư ca vì cái tội dám động đến Bình đệ của nó nữa kìa (muh có phải LHX động đến Bình đệ của nó đâu hé?!)
    Ối ối chị tha cho em
  10. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy Nhạc Linh San ko yêu LHS. Hồi bé họ chơi với nhau thân thiết nên ngộ nhận thôi, mà trên cái núi đấy thì được mấy mống người, chẳng nhẽ yêu lão Nhị ca. Đến lúc ra giang hồ rồi, gặp được nhiều người chị ta mới quay lại đá bay anh LHX đi luôn. Còn cái bài thơ chẳng qua chỉ nuối tiếc, thương cho thân mình (sau khi LHX đã được giải oan) chị ta nghĩ nếu cứ yêu LHX thì cuộc đời sẽ ko khổ thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chị ta có làm đâu, biết bác LBC thành thái giám vẫn đòi sống chung, chết vẫn còn xin LHX tha tội chết cho hắn, tất nhiên cũng có một phần là tình nghĩa.
    The Matrix_Neo

Chia sẻ trang này