1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Linh San có Yêu Lệnh Hồ Xung không??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    He he, cái mặt cười nhăn nhở này là dành cho chữ Kiều đệ.
    Còn cái câu sướng thật là khen tiểu đệ được coi TNGH của TQ đó.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo tại hạ thì mẫu người chồng của Nhạc Linh San cũng không nhất thiết phải là quân tử kiếm như Nhạc Bất Quần vì khi falling in first love thì ả nào chả nghĩ đến cái giường cưới.(Tất nhiên sẽ có rất nhiều người phản đối, tỷ dụ như Phương Thanh đại sư tỷ chưởng môn phái Khàn kiếm khấn trời Hữu Thắng đại sư, chưởng môn phái Thòng kiếm Sông Lam vì giống phụ thân nàng- see lá cải VNexpress) Hôm nay đọc lại hồi 48 "Sư huynh sư muội chan chứa thâm tình" (Viêt kiếm) mới thấy tiếc và mừng cho chú Xung vô cùng:
    I> Tiếc là đây:
    " Nhạc Linh San nắm chặt tay Lệnh Hồ Xung, tình thắm kể sao cho xiết. Nàng khẽ gọi:
    -Đại sư ca
    LHX toan dang hai tay ra ôm nàng vào lòng nhưng lại không dám. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nhúc nhích
    Trời vẫn tuyết dữ tưởng chừng biến hai người thành đống tuyết.
    Hồi lâu, lâu lắm, LHX mới nói..."
    Rồi nữa, khi ốm, nàng nằm mơ và gọi tên LHX khiến Nhạc phu nhân phát hoảng.
    Trớ trêu sao, chỉ một thời gian ngắn ngủi sau, nàng đã lao như tên bắn xuống núi, ca bài dân ca Phúc Kiến "Chị em lên núi hái chè", bỏ lại chú Xung thân tàn ma dại, khai tử cuộc tình đầu, cướp đi cả đại dương nước mắt của hàng triệu nam thanh nữ tú trên trái đất này
    Có thể thấy rõ rằng với một thằng tiểu tử LBC, 3 tháng không luyện nổi bài kiếm nhập môn thì trong con mắt NLS, hắn chỉ là sinh vật gây cười, đưa đẩy câu chuyện tình của đôi uyên ương thêm đậm đà khí trời sơn cước, mặc dù gã đã từng lập 1 chiến công hiển hách vì danh dự nàng mà giết chết thằng con Dư Thương Hải, chưởng phái Thanh Thành-một lý do khiến 99.99999999999999% đàn bà con gái trên TTVNOL này sẫn sàng "chết" tình trong chớp mắt. Thế nhưng nàng chết vì thằng tiểu tử ấy bởi mấy yếu tố sau:
    1. Nó cực kỳ kiêu ngạo. Một thời gian dài các sư phụ chùa Thiếu lâm lấy tên Xung-Linh-Chi đặt tên 3 đỉnh của 1 tam giác đều để dạy cho các đệ tử luyện toán thêm phần minh mẫn.
    2. Nó là thằng có chí báo thù cho phụ mẫu.
    3. Nó là một học trò xuất sắc, luyện kiếm đêm ngày. Mới có mấy tháng trời đã được NLS truyền "Bạch hồng kiếm nhật" và "Thiên thân đảo huyền" khiến LHX kinh ngạc. Sau này, những lời phân tích sắc bén của hắn về tâm địa bỉ ổi của NBQ đã khiến NLS càng thêm thán phục.
    4. LHX bị cách ly sám hối. Một cơ hội kim cương.
    Ta hãy loại yếu tố thứ 5 ví dụ âm mưu của NBQ mà rất nhiều người lầm tưởng.
    Ngẫm mà rầu lòng làm sao.
    II> Mừng là đây
    Trong cái rủi có cái may. Chỉ cần nghe NLS hát bài dân ca hái chè do thằng tiểu tử Phúc Kiến dạy, uất tình chém đá mà Lệnh Hồ Xung mới tìm ra những bộ xương trong thạch động. Một sự kiện vĩ đại nhất trong sự nghiệp giang hồ của gã.
    Chẳng có cái gì là toàn vẹn cả.
    Thất tình, lập nghiệp. Thế thôi.

Chia sẻ trang này