1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Nghệ Tĩnh theo yêu cầu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi windwin, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Xứ Nghệ quê ta
    download: http://www.slna-fc.com/music/Nghean/Xunghequeta.mp3
    Nghe: http://ledung.co.nr
  2. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    MẬU TỬ TÌNH THÂM
    Mậu tử tình thâm
    Công Thầy, nghĩa Mẹ
    Đừng tiếng tăm nặng lời
    Đừng cả tiếng dài hơi
    Đạo làm con sao nên
    Cãi Mẹ, Thầy sao phải
    Đêm nằm rồi nghĩ lại
    Thương lấy cội sung huyên
    Ai công báo nghĩa đền
    Công cù lao ai đền
    Nghĩa sinh thành ngày trước
    Khi mem cơm, trún nước
    Được Mậu tử tình thâm
    Thầy đói rách nợ nần
    Bởi vì con thơ yếu
    Năm ba đường đào liễu
    Năm bảy đứa nam nhi
    Thầy chưa được nhờ cậy chi
    Mẹ chưa được nhờ cậy chi
    Đền công sao cho đáng
    Công Mẹ Thầy cho đáng
    Mười ngày rồi chín tháng
    Thầy cúc dục nén thai
    Mẹ cúc dục nén thai
    Con lên một, lên hai
    Thầy nâng niu bồng bế
    Mẹ nâng niu bồng bế
    Đứa lên ba lên bốn
    Còn bú mẹ chưa thôi
    Đứa năm bảy đi chơi
    Đứa chín mười khôn nậy
    Thầy cũng chưa được cậy
    Mẹ cũng đang phải lo
    Con đứa nhỏ đứa to
    Đứa tấm khăn tấm áo
    Đứa mười lăm mười sáu
    Cho ăn mặc dồi mài
    Đứa hăm mốt hăm hai
    Lo cù lao dưỡng bộ
    Lo cửa nhà dưỡng bộ
    Khi hoa cười ngọc nở
    Được đào liễu sum vầy
    Thầy mơ ước đêm ngày
    Mẹ mơ ước đêm ngày
    Ước dâu hiền, rể hiền
    Ước dâu hiền, rể thảo
    Bậc thánh hiền là đạo
    Người đã xá từ bi
    Con bất học bất tri
    Con lỗi lầm điều chi
    Xin anh em xá quá
    Xin Mẹ Thầy xá quá
    Đừng cậy thượng áp hạ
    Ở ra dạ khinh thường
    Con đứa ghét, đứa thương
    Cũng vì cha chi tử
    Năm ba đường thục nữ
    Ai mấy kẻ trông vào
    Thầy một tuổi một cao
    Mẹ một tuổi một cao
    Đừng tiếng tăm nặng nhẹ
    Tiếng bấc chì nặng nhẹ
    Con ở cùng Thầy Mẹ
    Phải chăm lo vun trồng
    Vợ dại đã có chồng
    Phải ra vào thăm viếng
    Khi đồng quà tấm bánh
    Khi miếng sốt quả tươi
    Phải chăm sóc cho Người
    Cho trọn đời dương thế
    Một mai Người bách tuế
    Bỏ cây úa lá vàng
    Rụng xuống cội đại ngàn
    Con tìm đi sao được
    Con tìm về sao được
    ***
    Khi sắp bàn quạt lửa
    Khi lễ đạt tống quỳ
    Nỏ chộ Thầy ăn chi
    Nỏ chộ Mẹ ăn chi
    Chỉ thấy ruồi với muỗi
    Chỉ thấy ruồi với kiến
    Khi chiêm bao tưởng đến
    Thầy cũng chẳng đoái hoài
    Mẹ cũng chẳng vãng lai
    Chỉ thấy một mình Phụ từ, tự mẫu
    ***
    Nhắc ai phải ghi lòng.
    download: http://blip.tv/file/get/Ledungonly-tumautinhtham420.mp3
    Nghe http://ledung.co.nr
  3. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ******** Ơi
    Theo làn điệu : Ví đò đưa sông Lam
    Nghệ sĩ : Lệ Thanh
    Hỡi là ******** ơi..ơ?.chớ?
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
    Thuyền em lên thác xuống ghềnh
    Nước non là nghĩa là tình ai ơi?ơ?
    Ơi là ******** ơi?.ơ?
    Nhìn núi nhìn sông thêm nhớ nguồn, nhớ cội
    Qua cơn sóng dữ ắt đến hội rồng mây
    Bao giờ Ngàn Hống* hết cây,
    Sông Rung* hết nước
    Thì đó - đây mới hết tình
    download: http://www.slna-fc.com/music/Nghean/Bantinhoi.mp3
    Nghe: http://ledung.co.nr
  4. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm người thương
    Download: http://www.slna-fc.com/music/Nghean/***imnguoithuong.mp3
    Nghe: http://ledung.co.nr
  5. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    VÍ GIẬN THƯƠNG
    Lời cổ (dân ca Nghệ Tĩnh)
    Anh ơi chứ khoan vội mà bực mình...em xin kể lại cho anh tỏ tường. Chứ anh cứ nhủ rằng em không thương em đo lường thì rất cặn kẽ chứ thương anh em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược đường giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương...chứ anh sai đường em không chịu nổi anh ơi anh xinh anh đừng có giận vội mà trước tiên anh phải tự trách mình.Trước tiên tiên anh ớ..ơ...anh phải tự trách ớ...ơ...mình. Bạn đã viết sai hai chữ, trong đó có một chữ rất quan trọng. Viết cho đúng là: "Chính thương anh nên em bàn với mẹ. Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường". Chữ sai quan trọng nhất là chữ "Lường" mà bạn viết thành chữ "đường" (có rất nhiều người sai giống bạn). Ta phải hiểu được nội dung của bài hát này tại sao người chồng lại giận vợ và giận cái gì? Trước hết tìm hiểu chữ "Lường", Lường là địa danh thuộc thị trấn Đô Lương ngày nay. Ở đó có chợ Lường, đò Lường. Chợ Lường có từ rất lâu, là một chợ khá lớn thu hút một vùng dân cư rộng lớn thuộc huyện Đô Lương và các huyện lân cận về đây buôn bán. Thời xưa (Khi bài hát này ra đời) nền kinh tế còn mang tính tự cung, tự cấp. Người dân mang hàng ra chợ bán đa số là những sản phẩm do chính họ sản xuất ra. Tuy nhiên đã có một số người đi buôn (mua hàng của người này rồi bán lại cho người khác). Quan niệm xã hội lúc bấy giờ cho rằng việc đi buôn (mua đi bán lại) là xấu, là tiêu cực. Trở lại câu hát:"Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường". Đi chuyến ngược Lường là đi buôn chợ Lường. Ở đây, người vợ đã bàn với mẹ để ngăn cản người chồng không cho đi buôn ở chợ Lường. Chính do sự ngăn cản đó mà người chồng giận dỗi vợ và cho rằng vợ không thương mình. Trước tình thế đó, người vợ phải thanh minh cho chồng hiểu và khuyên chồng đừng giận vội mà "trước tiên anh phải tự trách mình".
    Download: http://www.slna-fc.com/music/Nghean/Gianmathuong.mp3
    Nghe: http://ledung.co.nr
  6. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh Mình Thương
    Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương, mà nhớ
    Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay
    Lẫn trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi lớn
    Ơi! Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ
    Trời chang chang nắng, ai quàng áo tơi
    Cho ta thương nhau, mồ hôi chát mặn
    Cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn
    Đứt ruột nhớ mong
    1. Giờ về, ta ngược sông La
    Đi trên con đò thuở nhỏ
    Bãi ngô chân em còn vương bụi phấn
    Tóc xanh buông mây trong gió chiều
    Nghe câu đò đưa mát ngọt
    Giọng quê nao nao vang ráng chiều
    Biết sông bao năm bầm khúc ruột
    Cho quê mình gạo trắng nước trong
    Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương
    Như núi Hồng, sông La
    Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta
    Trăm năm muối mặn, gừng cay hỡi người
    Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau
    Hà Tĩnh mình ơi!
    (Hát lại *)
    2. Núi Hồng bốn mùa thông reo
    Thơ ai vẫn còn trong cuộc đời
    Dẫu xưa rêu phong thời gian mòn lối
    Vẫn nguyên nơi đây bao nếp nhà
    Dân tôi ngàn năm khó nhọc
    Mà sống chắt chiu câu nghĩa tình
    Biết khi mô trong, khi mô đục
    Răng là nhục, là vinh hỡi ai!
    Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương
    Như núi Hồng, sông La
    Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta
    Đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về
    Để tình mẹ ấp yêu, ôi thương biết bao nhiêu
    Hà Tĩnh mình ơi!
    download: http://www.hatinh.gov.vn/Home/music/HaTinhminhthuong.mp3
    nghe: http://ledung.co.nr
  7. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ
    Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn
    Mà đời không ngại đào mấy con kênh
    Đắp hồ xây đập, ta nuôi dòng nước ngọt
    Để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm
    Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm
    Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ
    Này vùng đá bạc đồi núi lô nhô
    Như dòng suối nhỏ theo sông về với biển
    Bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa
    Để người nên khổ như đất kia cằn khô
    Hò...ơ...
    Tay anh phá đá, tay em đào sỏi
    Ngồi trong xe ủi em nhớ những ngày hè
    Chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá
    Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ
    Bài thơ ta đọc em có thấy điều gì
    Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
    Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi
    Cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi
    Nghệ Tĩnh mình ơi, Sông Lam gọi Núi Hồng
    Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông
    Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục
    Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông
    Từng đàn cá lượn cây lúa thêm nặng bông
    Hò...ơi...
    Ta đi những bước thênh thang đồng rộng
    Làng ta di động thêm có đất mình cày
    Cho điện giăng dây, đưa máy về thôn xóm
    Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn
    Ngày xưa đi học em nói thích nghề gì
    Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
    Thấy mùa phượng vĩ xao xuyến mộng ngày thi
    Cũng mùa phượng nở hai đứa mình cùng đi
    Hò...ơ...ơ...hờ hợ
    Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi (lần đi)
    Download: http://www.hatinh.gov.vn/Home/music/Nguoi%20do%20xay%20ho%20ke%20go-Viet%20Hoan-Anh%20Tho.mp3
    Nghe: http://ledung.co.nr
  8. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    khúc hát sông quê
    Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo
    Thơ: Lê Huy Mậu
    Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
    Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
    Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
    Từng vị heo may trên má em hồng.
    Ơi con sông quê con sông quê,
    Ơi con sông quê con sông quê.
    Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ
    Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.
    Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
    Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
    Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
    Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
    Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.
    Download: http://blip.tv/file/get/Ledungonly-khuchatsongque630.mp3
    nghe: http://ledung.co.nr
  9. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Quê Mình, Quê Thơ
    Nhạc: An Thuyên
    Lời: Yến Thanh
    I. Quê mình ai ơi, Hà Tĩnh quê thơ, Sông Lam, Núi Hồng quấn quýt bên nhau. Hèn chi cò trắng phải lòng ca dao. Hèn chi hạt muối trăng sao lung linh rơi đầy.
    Em còn nhớ không, Phượng Hoàng (1) bay ngang, say mê chốn này nên núi nên sông. Hèn chi Ngàn Hống (2) dựng vào thiên thu, vần thơ lệ ưá, nên non non cao Truyện Kiều (3).
    Gió (ư) Đò Đưa (4), Trăng (ư) Phường Vải. Mưa mai lục bát nắng trưa ca trù (5). Mưa úng đất, nắng mẻ (6) trời. Mẹ nhòa nước mắt ướt đầm chân chim. Thương nhau chi lắm, Cổ Đạm (7) lửa nung. Tình như lửa cháy.... nên thơ, nên thơ - Quê mình, Hà Tĩnh ơi.
    II.Quê mình ai ơi, Hà Tĩnh quê thơ, Sông Lam, Núi Hồng quấn quýt bên nhau. Hèn chi cò trắng phải lòng ca dao. Hèn chi hạt muối trăng sao lung linh rơi đầy.
    Gió (ư) Đò Đưa (4), Trăng (ư) Phường Vải. Mưa mai lục bát nắng trưa ca trù (5). Mưa úng đất, nắng mẻ (6) trời. Mẹ nhòa nước mắt ướt đầm chân chim. Thương nhau chi lắm, Cổ Đạm (7) lửa nung. Tình như lửa cháy.... nên thơ, nên thơ Quê mình, Hà Tĩnh ơi.
    Ơ hò dô, mưa hát dạo. Cơn giông chiều khát, nước non Giang Đình (8). Thông hát ví đứng giữa đời, vần thơ Công Trứ (9) khát lời nhân gian. Lân tinh cát trắng, đò nặng chân đê. Tình yêu gọi mãi chốn trăng theo em tìm về - Hà Tĩnh ơi, Quê mình quê thơ...
    1.Phượng Hoàng: 100 con chim Phượng Hoàng bay qua Hà Tĩnh, thấy phong cảnh hữu tình nên đậu trên dãy Núi Hồng (Hồng Lĩnh).
    2.Ngàn Hống: Tên gọi khác của dãy núi Hồng Lĩnh.
    3.Truyện Kiều: Tác phẩm văn học nổi tiếng của Đại Thi hào Nguyễn Du (quê quán tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
    4.Đò Đưa, Phường Vải: Hai thể loại của Ví dặm Nghệ Tĩnh.
    5.Ca Trù: Loại hình ca nhạc dân gian.
    6.Mẻ: Tiếng địa phương, có nghĩa là vỡ.
    7.Cổ Đạm: Một xã thuộc huyện Nghi Xuân, nổi tiếng trong tỉnh với phong trào ca trù.
    8.Giang Đình: Theo sách Nghi Xuân địa chí của Lê Văn Diễn thì trước đây, bên Giang Đình gọi là bến đò Tả Ao từ xã Uy Viễn (Xuân Giang) qua làng Yên Lưu huyện Châu Lộc, nay là thị trấn Nghi Xuân. Bến đò nằm ở bờ nam sông Lam, giữa vùng cư dân trù phú có địa thế mặt bằng rộng, độ sâu thích hợp, vào mùa hè nước trong xanh, rất thuận lợi cho thuyền bè cập bến.
    9.Nguyễn Công Trứ con quan Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tấn, quê ở làng Uy Viễn, nay là xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ thuở còn hàn vi ông đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh, sự nghiệp.Ông nổi tiếng ở cả ba lĩnh vực: Quân sự; Kinh tế (chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn (thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay), Tiền Hải (thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay) vào những năm cuối thập niên 1820); và Thơ ca (đời ông đầy giai thoại, giai thoại nào cũng cho thấy bản lĩnh sống, bản lĩnh trí tuệ và mang tính bình dân sâu sắc. Thơ ông sinh động, giàu triết lý nhân văn nhưng hóm hỉnh, đó là chất thơ có được từ đời sống, lấy đời sống làm cốt lõi)....
    Ghi chép và chú thích: nhovequeme098@yahoo.com
    link: http://blip.tv/file/get/Ledungonly-queminhquetho338.mp3
    http://ledung.co.nr/?id=que_minh_que_thơ
  10. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Người con gái Sông La
    sáng tác: Dzoãn Nho
    Trình bày: Thu Hiền
    Ơ.... (chớ) trời mô xanh bằng trời Can Lộc
    Chừ nước mô xanh bằng dòng nước sông La
    Ai về Hà Tĩnh (mà) quê ta
    Nhớ chăng... nhớ chăng đôi mắt... ơ... ờ... người con gái sông La kiên (ơ) cường...
    Người con gái sông La
    Đôi mắt trong tựa ngọc
    Đôi giọt nước sông La
    Thương như trời quê ta...
    Em dõi theo từng ngày
    Đếm từng loạt bom rơi
    Cho bom nổ bên tai
    Em vẫn đứng giữa trời!
    Ơ.... em vừa mấy tám tròn
    Đẹp như xuân sang
    Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
    Đạp lên cái chết, dáng em hiên ngang
    Ơi người con Xô Viết...
    Quân thù xéo nát đất này từng ngày
    Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
    Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam!
    links: http://www.slna-fc.com/music/nguoicongaisongla.mp3
    nghe: http://ledung.co.nr

Chia sẻ trang này