1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắc nhầm tên người cũ với chồng chưa cưới! cứu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 140209, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em chỉ sợ anh ý nghĩ thế, trong khi con bé bạn em nó coi thường thằng kia vì kỉu người hèn hạ mà. Ngày xưa em đã nói thế chứ không phải h chia tay mới nói thế đâu nhá
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy có kịch tính chó gì ở ca này, tưởng đang mơ, đang sung sướng tột đỉnh, đang đau khổ tột cùng gọi tên lạ thì mới lo.
    Chỉ khổ 1 kiếp người, đã chia tay rồi mà đến cái tên cũng bị trà đạp
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ bảo là : NGƯỜI QUEN CŨ
    xong
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông người ta rộng lòng, không có phải là hành hạ người mình thương thì thích thú gì đâu. Có thể lúc hỏi câu đầu là do anh chàng buộc miệng hỏi, nhưng khi thấy cô bạn kia nói vài câu sau là anh ấy hiểu là nhầm tên, nhưng bạn thấy đấy, anh ấy chỉ nói là uh, tý anh gọi lại sau, chứng tỏ anh ấy biết cô kia đang bối rối.
    Có lần tôi sms nhầm lẫn, hix, cái này là có 2 người thật, sms đi xong, tôi lạnh cả người, sms xin lỗi anh bạn tôi ngay, anh chỉ sms nhắc đi ngủ. Sau này anh xử sự bình thường, không nhắc nữa, nhưng tôi cũng thấy không có gì hay ho hay xứng đáng để phải nhọc công quen 2 người cùng lúc cả, nên rồi chấm dứt hẳn. Chấm dứt với người không chính thức, sau đó chấm dứt với ng chính thức, vì rằng nhìn thấy trước tương lai còn xa, không có gì hứa hẹn dài lâu với nhau cả.
    Nhầm lẫn thì tính tôi rất hay nhầm lẫn, mau quên nữa, bạn ngồi một bên mà vẫn không nhớ tên nó, nói chuyện một hồi là đột nhiên quên tên. Cả những anh bạn cũ tôi cũng quên tên, phải bật cell lên xem lại. Chỉ có 2 người cùng tên là tôi còn nhớ, vì tôi nhớ tên tôi khá tốt. (Nói vậy là vì có lúc tôi cũng quên tên mình.)
    Nhưng, tôi nói thật, có nhầm thì tôi cũng không CUỐNG QUÝT đâu. Thật sự là cô bạn kia nhầm lẫn mà bạn. Bạn nói bạn ấy lựa tgian rảnh để nói chuyện với chồng, nói là em nhầm + lúc ấy em sợ anh hiểu lầm nên em cuống quá + thực sự là em không còn gì với ng cũ hết, tình cảm cũng hết rồi + em nhầm + mong anh hiểu cho em là lúc đó em cuống lắm nên xử sự vậy.
    Có lần tôi (chắc tầm 19-20t) chúc Tết 2 chị học trò của mẹ tôi, mà tôi nói thế nào ra là Chúc chị năm mới mọi điều xui xẻo trong khi đang muốn nói chữ suôn sẻ. Nếu chỉ là nói chuyện thì không sao, chúc Tết mà chúc vậy, sợ bị quýnh lắm, hix, nhưng mà 2 người kia cũng chẳng phản ứng gì dữ dội cả, chắc vì họ cũng hiểu là tôi lỡ lời, chứ ai lại cố ý vậy.
    Anh chồng cũng sẽ hiểu thôi, còn không thì bạn nói cô bạn kia đưa link topic này cho anh chồng xem, để anh ấy thông cảm cho vợ mình nhầm lẫn.
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Chuyện này của bạn làm mình nhớ cách đây hơn 10 năm,hồi đó cũng quen và cưa cẩm 1 em,trong lúc gọi điện thế nào mà mình lại gọi em ý bằng 1 em khác,mà cũng lạ,cái em mà mình gọi nhầm tên đấy thì cũng lâu ko gặp mà trong lúc quan trọng thế lại nhắc nhầm tên em ý!Từ sau đó mọi chuyện xấu đi và đã kết thúc!
    Còn chuyện của bạn thì thử xử lý như mấy bạn trên mách xem sao đi!kể ra thì nếu mình là zai thì cũng vật vã thật!
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    quả lày toi là chắc, trừ phi bác chồng không biết C là ông lào, thì còn phét được, chứ biết đích danh là ng yêu cũ, thì tan cửa nát nhà
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    yeah...chuyện thường, đàn ông rộng lượng lắm gì chứ có nhắc nhầm cái tên mà bóng gió này nọ thì đàn bà quá :D đừng có khóc lóc ầm ĩ nữa...chả có gì phải xoắn cả, càng xoắn giai nó mới càng rối, càng rối càng xảy ra nhiều chuyện...
  8. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết rồi em cũng tên có chữ cái đầu la C.
    xin lỗi em yêu nhé đấy là tại em chứ không phải anh xui em nói. nó mà bỏ em thì anh sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em quay về
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vợ chồng còn đi đường xa với nhau, còn cùng nhau đối mặt bao khó khăn, từ bên ngoài và với nhau, nên chuyện này mà làm nên sóng gió thì e đến khi có sóng gió thật thì cũng dễ tan lắm.
    Đã chọn nhau để cùng chung sống dài lâu, bét nhất theo kế hoạch cũng là 30-40 năm nữa, thì ai lại đi chuyện bé xé ra to.
    Chẳng lẽ bạn chủ topic không tin rằng chồng sắp cưới của bạn sẽ thông cảm cho bạn sao?
  10. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nhầm thế này cung ko có chi cả! Cho dù chồng sắp cưới biết C là Bf cũ cũng có thể bỏ qua thui! Nhưng thằng đàn ông ko thể bỏ qua quá nhiều lần dc! Vì thế lần sau mà còn nhầm nữa thì dính đòn sẽ nặng hơn nhìu lần(đã bỏ qua rùi mà vẫn tái faj thì hết thuốc chữa)

Chia sẻ trang này