1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "I only wanna be with you"
    Viết cho Honey.......
    Tình cờ tìm được bài hát đúng với những gì em muốn nói cùng anh. Gởi tặng anh được anh khen hay, nhất là lời có ý nghĩa, em thấy thích quá, định viết lại cảm xúc từ bữa giờ mà mãi đến hôm nay không ngủ được em mới ngồi vào viết cho anh đây...
    Những ngày tháng này, có nhiều lúc em cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đi nữa bởi rất nhiều lúc em thấy mình lẻ loi đơn độc trong cuộc sống quá. Tối nay một mình đi về dưới trời mưa rỉ rả, em buồn, buồn ghê lắm, thấy lạnh lẽo, thấy mình nhỏ bé và lonely quá... Nó khiến em quên khuấy đi rằng mình phải biết cảm thông với anh, rằng mình phải ủng hộ anh dù trăm ngàn lần em đã luôn tự nhắc nhở mình như thế. Nhưng dẫu buồn, dẫu thấy lẻ loi, trong em vẫn luôn luôn mong muốn duy nhất 1 điều ... "I only wanna be with you"
    I Only Wanna be with You
    I don''t know what it is that makes me love you so
    I only know I never wanna let you go
    ''Cause you started something, can''t you see
    That ever since we met you''ve got a hold on me
    It happens to be true I only wanna be with you
    It doesn''t matter where you go or what you do
    I wanna spend each moment of the day with you
    Look what has happened with just one kiss
    I never knew that I could be in love like this
    It''s crazy but it''s true I only wanna be with you
    [Chorus]
    You stopped, you smiled at me
    Asked me if I cared to dance
    I fell into your open arms
    And I didn''t stand a change
    Now listen honey
    I just wanna be beside you everywhere
    As long as we''re together honey, I don''t care
    ''Cause you started something, can''t you see
    That ever since we met you''ve got a hold on me
    No matter what you do I only wanna be with you
    [Chorus]
    No matter what you do
    I only, I only, I only wanna be with you
    Kể từ lúc tìm được bài hát này, hễ mở thư viện nhạc lên là em cứ click ngay vào bài hát này. Giọng cô ca sĩ ấy sao mà da diết thế... da diết như chính lời bài hát... da diết như những gì em muốn gởi gắm tới anh cùng bài hát...
    Em nhớ ngày đầu tiên em thực sự gặp anh... You''ve really got a hold on me... Anh cứ khiến em thắc mắc mãi về 1 người lạ mà quen, tự hỏi sao mình có thể không biết tí gì về 1 người đã ở cùng nơi với mình suốt hơn năm trời. Em học được 2 chữ "duyên nợ" kể từ cái ngày mà đáng ra em đã không có mặt nơi ấy, đáng ra em đã không gặp được anh...
    Không bao giờ vào cái ngày hôm ấy và những ngày tiếp theo em có thể tưởng được rằng "it would go that far", rằng em "could be in love like this"... Nhưng anh đã đến bên em, chia sẻ cùng em những buồn vui hằng ngày, kiên nhẫn lắng nghe em, kiên nhẫn đi bên em mặc cho những dị nghị dèm pha để trái tim yếu ớt của em không thể nào không mềm đi trước anh... Và thế là ta bên nhau, em bên anh... Một năm qua đi cùng những buồn vui thường nhật trong cuộc sống... Có những lúc em cũng thấy mỏi mệt, có những lúc em cũng thấy mất kiên nhẫn... Nhưng, trên tất cả, ngay lúc này đây, nếu được hỏi em sẽ ko cần suy nghĩ mà rằng "I just wanna be beside you everywhere. As long as we''re together honey, I don''t care". Cho dù cuộc sống ngoài kia có khó khăn đến mấy đi chăng nữa, cho dù công việc đang cuốn mình vào những vòng quay chóng mặt để chẳng còn tgian cho nhau đi chăng nữa... thì anh ơi, điều duy nhất em luôn mong muốn là em sẽ được ở bên cạnh anh, được cùng anh đi đến cuối đất cùng trời... Chỉ cần mình bên nhau... "It happens to be true I only wanna be with you"
    "No matter what you do,
    I only, I only, I only wanna be with you"....
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    a ha, phát hiện ra chỗ này khi lang thang có chủ đích tìm tài liệu trong địa chỉ web này, cụ thể hơn là gặp những thú vị liên tiếp, vì vậy, đang lúc thấy hay ( vì sao hay nhỉ) thì viết vào đây nhé.
    Nhạc nhẽo , hay nhạt nhẽo? Chắc tớ dốt ngữ pháp nhỉ? thế tự cảm vớ vẩn thì đúng là cái tớ đang nắm giữ lúc này đây.
    Trước hết giới thiệu cho bạn trang này tải phim miễn phí với điều kiện dùng chương trình flashget (http://ione.net/Movie/) clík vào , tắt W-media, mở property,xem chi tiếp, copy cái url, dán vào flashget, thay đổi thông số hn hợac sg, số 0,1,2..., rồi tải về !
    à , tơ hết cảm thấy vui vui rồi, dừng ở đây nhé.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    a ha, phát hiện ra chỗ này khi lang thang có chủ đích tìm tài liệu trong địa chỉ web này, cụ thể hơn là gặp những thú vị liên tiếp, vì vậy, đang lúc thấy hay ( vì sao hay nhỉ) thì viết vào đây nhé.
    Nhạc nhẽo , hay nhạt nhẽo? Chắc tớ dốt ngữ pháp nhỉ? thế tự cảm vớ vẩn thì đúng là cái tớ đang nắm giữ lúc này đây.
    Trước hết giới thiệu cho bạn trang này tải phim miễn phí với điều kiện dùng chương trình flashget (http://ione.net/Movie/) clík vào , tắt W-media, mở property,xem chi tiếp, copy cái url, dán vào flashget, thay đổi thông số hn hợac sg, số 0,1,2..., rồi tải về !
    à , tơ hết cảm thấy vui vui rồi, dừng ở đây nhé.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    mps : khó hiểu nhỉ
    me : I dont like to be alone in the night
    I dont like to feel im wrong when im right
    I dont like to have the rain on my shoes
    But i do
    love you
    All has gone. Suck! Thanks!
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    mps : khó hiểu nhỉ
    me : I dont like to be alone in the night
    I dont like to feel im wrong when im right
    I dont like to have the rain on my shoes
    But i do
    love you
    All has gone. Suck! Thanks!
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu với người không hiểu, theo trình tự sau:
    http://ione.net/Movie/Hai/2004/12/05F5FE8C/
    click xemphim
    click stop
    rightclick property của file,
    location:
    mms://sg-media02.ione.net/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.wmv?sami=http://ione.net/Subtitles/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.smi
    chỉ lấy phần
    mms://sg-media02.ione.net/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.wmv
    thông sô sg hay hn là vậy, về số 00,01,02 là do tuỳ chọn và disc
    và phần
    http://ione.net/Subtitles/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.smi
    hết rồi, hình như ở đây cũng có rồi hay sao đấy, biết rồi hay sao đấy, ra thế nên khó hiều hả.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu với người không hiểu, theo trình tự sau:
    http://ione.net/Movie/Hai/2004/12/05F5FE8C/
    click xemphim
    click stop
    rightclick property của file,
    location:
    mms://sg-media02.ione.net/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.wmv?sami=http://ione.net/Subtitles/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.smi
    chỉ lấy phần
    mms://sg-media02.ione.net/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.wmv
    thông sô sg hay hn là vậy, về số 00,01,02 là do tuỳ chọn và disc
    và phần
    http://ione.net/Subtitles/A_Fish_Called_Wanda/A_Fish_Called_Wanda.smi
    hết rồi, hình như ở đây cũng có rồi hay sao đấy, biết rồi hay sao đấy, ra thế nên khó hiều hả.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Guitar 1.... guitar 2 ..... bass....
    Tôi cứ lẩm nhẩm mãi giai điệu của từng cây đàn, từng bè nhạc trong đầu. Nếu mà có đủ đồ, có lẽ nó đã hình thành, một bài hát từ rất xưa mà tôi muốn chơi lại theo cách của mình. Chà, nhưng mà chẳng có, guitar 1.... guitar2... bass ... Chẹp! Chỉ được nửa buổi là tôi lại quên béng. Thế là lại nghĩ lại, nhẩm lại, chẳng hiểu có giống lần trước không, nhưng vẫn cái cách như thế. Cái cách như thế thì chẳng lẫn vào đâu được. Nếu mà có đủ đồ nhỉ, không đúng, tôi có thể có đủ đồ. Nhưng chẳng có thời gian. KHông có thời gian nên tôi cũng chẳng hăng hái đi nhặt nhạnh cái đống đồ cần thiết. Tệ thật.
    Tôi không cần phải nghĩ cho bộ trống. Đã có người nghĩ hộ tôi, một cách tự nhiên, tôi không nghĩ đến nó trong đầu. Có lẽ, vì tôi đã biết chắc sẽ có người nghĩ hộ tôi. Không, chuyện này thì không tệ. Tôi mừng vì đã không còn cái phản xạ tự làm tất cả mọi thứ.
    Cứ tự nhiên như thế, tự nhiên như thế.
    Vẫn còn kế hoạch phòng thu. Bài hát vẫn còn, giai điệu không đổi. Cái cách đó mãi mãi còn. Sau này tôi sẽ làm. hakuna matata
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Guitar 1.... guitar 2 ..... bass....
    Tôi cứ lẩm nhẩm mãi giai điệu của từng cây đàn, từng bè nhạc trong đầu. Nếu mà có đủ đồ, có lẽ nó đã hình thành, một bài hát từ rất xưa mà tôi muốn chơi lại theo cách của mình. Chà, nhưng mà chẳng có, guitar 1.... guitar2... bass ... Chẹp! Chỉ được nửa buổi là tôi lại quên béng. Thế là lại nghĩ lại, nhẩm lại, chẳng hiểu có giống lần trước không, nhưng vẫn cái cách như thế. Cái cách như thế thì chẳng lẫn vào đâu được. Nếu mà có đủ đồ nhỉ, không đúng, tôi có thể có đủ đồ. Nhưng chẳng có thời gian. KHông có thời gian nên tôi cũng chẳng hăng hái đi nhặt nhạnh cái đống đồ cần thiết. Tệ thật.
    Tôi không cần phải nghĩ cho bộ trống. Đã có người nghĩ hộ tôi, một cách tự nhiên, tôi không nghĩ đến nó trong đầu. Có lẽ, vì tôi đã biết chắc sẽ có người nghĩ hộ tôi. Không, chuyện này thì không tệ. Tôi mừng vì đã không còn cái phản xạ tự làm tất cả mọi thứ.
    Cứ tự nhiên như thế, tự nhiên như thế.
    Vẫn còn kế hoạch phòng thu. Bài hát vẫn còn, giai điệu không đổi. Cái cách đó mãi mãi còn. Sau này tôi sẽ làm. hakuna matata
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ironwill ở đâu,cohnac không, tớ mời.

Chia sẻ trang này