1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ironwill ở đâu,cohnac không, tớ mời.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ đến 6/1 thì vẫn còn ở Hà Nội. Tớ chưa uống cohnac bao giờ, nhưng đồng chí mời thì tớ nhận. 1 cốc cho ngấm HN mùa đông. Cám ơn thịnh tình của đồng chí.
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ đến 6/1 thì vẫn còn ở Hà Nội. Tớ chưa uống cohnac bao giờ, nhưng đồng chí mời thì tớ nhận. 1 cốc cho ngấm HN mùa đông. Cám ơn thịnh tình của đồng chí.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe Gloomy Sunday của Sarah. Giọng cô ấy thật ngọt ngào, ngọt như bất cứ một bản tình ca nào. Vì sự ngọt ngào ấy mà tôi thấy bài hát thật dịu dàng, cái nỗi buồn trong nó cũng dịu dàng. Và rồi tôi nghĩ đến những câu chuyện thêu dệt xung quanh bài hát này. Những bản khác ko có sự dịu dàng như của Sarah mà thường ảm đạm và hoảng loạn. Tại sao người ta có thể chết trong sự tuyệt vọng hãi hùng như thế nhỉ. Tôi sẽ không thế.
    Nếu vì một bài hát mà tôi chết? Tôi nghĩ xem sẽ là bài hát nào. Tôi sẽ ngập trong cỏ, để mặt trời chiếu thẳng vào mi mắt và gió bay lượn phía trên đầu. Tôi nghe Long, Long Time. Tôi sẽ đi dần vào cái chết lơ đãng như thế.
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm ...
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 06/08/2005
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên ...
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ơ ...
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mày về topic kia mà trả lời thằng Vui la chinh nhé. Có gì thì pm số máy của mày cho tao.
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    bó tay !!!
    à ... chả cần phone đâu ... tớ tối thứ 3 này có lên quán Vô Thường ở 456 Hoàng Hoa Thám (20-22h) . Chả khó để hỏi ra Caunem . Không thì bạn cứ bảo lão chủ quán gọi tớ ra chỗ cậu ... OK ? . Nếu bạn vui thì cứ lên uống rượu , mà đấu rượu thì tớ cũng chiều , bao nhiêu tớ tiếp bấy nhiêu . Còn để phone nom vừa hài , vừa trưng hàng quá . Mà quan trọng là tớ *** thích
    bó tay *** chịu được !
    không làm hề cũng không xong

    mà thôi khỏi reply nhá
    ... cứ thế ... cứ thế ... nếu thấy hứng thì lên ... bạn cứ chủ động .... nếu lên rồi mà cảm thấy sao thì cứ tự động về ... đừng nói to quá nghe bạo lực ... không thích lắm !
    (Nói nghiêm túc : tớ không chờ đợi những thằng như bạn và những cuộc vui như ... thế !)
    nói chung ... mệt !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 08/08/2005
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi ! Nói chung... cứ biết thế !

Chia sẻ trang này