1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    @M : Phù, chả hiểu. Có chữ chỏng chơ nào ở đâu à. Tư vấn viên đi xa quá rồi, lãng đãng hơn cả thân chủ
    @People, don''t piss me off
    @IronWill, don''t piss me off
    @Myself, don''t piss me off
  2. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    :) M thì ko quan trọng lắm nông mới lại sâu, đằng nào cũng chả biết bơi. ĐI NGỦ NGAY!!!!!!!!
    Tin mới: Sheryl vừa trốn Lance đi sinh nhật một cô bạn ở một quán rượu nhỏ tại ... Măng chet to
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tả cảnh thế, chứ có bảo thích đâu. Tả cảnh thế để nói là nghe cái nhạc như thế thì nó hợp thế. Chán bác. Đã chốt lại là cuối cùng thì vẫn ko xếp em Katie vào loại thích mà là loại được rồi cơ mà.
    Thấy Sheryl với Lance đẹp đôi phết. Đôi nào yêu nhau nhìn cũng giống nhau hay sao ấy, có mấy couple gần đây nhìn thấy cứ tưởng anh em.
    Nhắn bên YM có nhận được không thế. Ko ngủ đâu, phải làm xong bài đã; ko làm được bài mà có thức thì cũng đỡ thấy tội lỗi
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ừ quên, Man cách đây 4 tiếng trên tàu cộng 20 phút chờ sân ga; chuyện đấy không to bằng chuyện tốn gần 30 đồng nữa.
    Mà tự nhiên bạn lại nhắc .... đang trong kỷ nguyên nhớ những chuyến đi và những vùng đất. Thèm đi. Nhớ Man. Thời tiết này ngày xưa tòan kéo khóa áo khoác lang thang trên đường, vắng lắm. Man có cái vẻ u uẩn lơ ngơ của cậu trai trẻ tưởng mình già, đãng trí của bà cô không chồng nữa. Cho dù chiều thứ 7 có chen chúc đi bộ trong trung tâm, nhìn các em gái xinh tươi ăn mặc hoa lá cành và nói cái giọng nặng trịch thì chỉ cần ngước lên trên để nhìn thấy gạch đỏ và cửa sổ là lại thấy cái vẻ ấy.
    Tớ nhớ Man nhất chắc tại tớ hay đi về lúc 5h sáng, khi mà đường rất vắng, rất sáng, rất yên, mà lại ngọt mát vô cùng. Không khí lúc ấy mút được như kẹo bạc hà ấy, rồi tớ vào phòng, thay đồ, kiếm cái gì ăn và mở cửa sổ, để kẹo bạc hà lúc đầu rón rén rồi sau ùa vào phòng tớ. Mà cửa sổ cả 2 cái nhà tớ từng ở tòan hướng Đông mới tuyệt. Khi mà bước ra khỏi một chỗ chỉ có ánh điện, nhạc house và chất cồn, thiên hạ thì thỏai mái vứt bỏ áo trong áo ngòai cộng các loại mặt nạ; khi đó, được một mình khua tay trong đống kẹo bạc hà ấy, và hít thật sâu, mút mát tùy thích, thấy đời đẹp lắm.
    Man được cái rất thân mật. Còn ở đây thì đẹp và kiêu hãnh.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thưa cha ,con xin được nghe lời phán quyết của cha. Nếu như việc con ghét một người mà con không hề biết là không có tội. Vậy thì con xin phép được ghét tiếp .
    Amen!
    Hôm nay trời lạnh đến chóng mặt. Điện thoại xạc pin không vào ,đúng lúc cần nó đầy pin để nghe. Cha đã lại tìm đuợc một loại thuốc trừ sâu mới nào để đặt tên cho con chưa?
    Cha cố gắng tìm cho con bài " Bức thư tình thứ nhất" đã được chuyển soạn cho Violon thì con phục Cha ..ơ hơ gọi là Cha Ran có vẻ hợp . Chuyển tông ngay, gọi cha là Ran.
    Em rất thích bài " Bức thư tình đầu tiên" ,Ran đừng mất công quảng cáo cho em mấy bài Canon in D mà hôm nọ qua 2 lần uống cả r và b đều không làm anh quên được bản nhạc ấy. Những đoạn nhạc ngắn ngắn và vui nhộn em có nhiều lắm.
    Chẳng hạn Ran tìm " Chop suey " của System of a down đi, tìm cho em,rồi nghe luôn . Bài đó không ngăn ngắn nhưng mà hay và nghe được khi tìm thấy một cái tên mới nào cho em ,nhé.
    Bài " Bức thư tình đầu tiên ấy mà ", nghe lần đầu trên xe Bus khi đi đến trường,cả xe Bus đều im lặng và lắng nghe . Sau đó em đến lớp ,mơ hồ nhớ lại được câu:
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..."
    Lãng mạn ghê gớm,và cứ băn khoăn,những cái xung quanh mình có phải là tình yêu không? ước gì ...
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    1. Em cho anh một cái list các Bài Ngắn Ngắn Hay Hay
    2. Anh đã đổi tên em là Thuốc Trừ Soul trong cái list.
    3. Hình như cái bài em nói anh nghe trên tivi rồi, có đoạn "Anh đã đau lòng khi em có những đứa trẻ và anh phải thuê một cái nhà".
    4. Cái First Love - Violin hả, để lúc nào anh về nhà đã.
    5. Chop Soey : http://static.ef.cdpa.nsysu.edu.tw/fun/Chop_Suey.mp3
    Chúc em ghét cái người không quen biết đến khi nào có đợt gió mùa mới thì thôi, em đi ra ngoài đường có ghét người ta hay ko thì vẫn phải mặc quần áo.
    Hình như tên PWill này cả đêm qua ko ấy hả - M ko dại làm TVV cho P đâu :) Cái đoạn nói về MAN là cái đoạn hiếm hoi M thấy P quay lại một chút. Cũng vì những cảm xúc rất Double Mint đó M tặng P năm sao, sướng nhá, ạ đi.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thích cha Ran, nếu không muốn nói là ghét đắng. Bởi có những con chim ẩn mình chờ chết.
    Nhưng Ran & Kandy thì nhiều kỉ niệm phết.
    Xin đừng gọi ai trong cái box này là Ran ! Bất cứ ai ! Bạn yêu ^_^
    Kể cả cái kẻ xưng nhà tâm lí & chuyên buôn phở kia
    Thời tiết phải nói đẹp tuyệt.
    Nhìn mấy cái tin nhắn chết tiệt.
    Bây giờ mới nhận ra ta không thể vô tình - một - cách - cố - ý - một - cách - tuyệt - đối. Quái lạ thay là với những thứ mà ta không thực sự quan tâm. Khỉ thật !
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vì bạn ,bạn yêu ,gọi anh ấy là Ran phơ ,như thế thì Phơ là hợp nhất ,nó vừa có cái nghĩa là Phở lẫn cái Phơ tè mà khi chơi Guitar điện cũng rất cần .
    Áp dụng ngay. Anh Phơ ơi,hôm nào ol sẽ cho anh cái List nhé . Cám ơn anh về Chop
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ lại thấy yêu đời, nhắc đến những cái làm mình nghĩ lung tung trước kia; việc duy nhất tớ làm là mỉm cười, mà tự nhiên tớ cũng thấy yêu nụ cười của mình. Thấy ngọt ngọt, cái gì ngọt ngọt mát mát tớ hay ví với nước chanh đá, vì tớ rất thích uống nước chanh đá. Nói chung nước gì màu xanh xanh tớ cũng thích uống, kiểu như nước mía đá hoặc sinh tố bơ chẳng hạn. Kem tớ cũng thích kem bạc hà. Sao tớ lại liên tưởng đến mấy cái đó nhỉ, vì cảm giác của tớ cũng đang lạnh lạnh và màu xanh.
    Tớ nghe nhạc một hồi, tớ nghe nhạc cực xấu tính; lúc nào tớ thích bài nào thì tớ nghe liền tù tì cả ngày trời chỉ một bài đấy, lúc nào cũng để ở chế độ repeat. Lúc nào yêu đời tớ lại muốn nghe nhạc (thực ra nhạc thì lúc nào tớ cũng muốn nghe), tớ thấy tớ lôi sách vở ra học rất tự nhiên. Lúc nào yêu đời tớ cũng chả thèm làm con trai nữa, con gái hay không thì tớ không biết. Vì tớ ko ý thức xem mình là con trai hay con gái, tớ chỉ ý thức là tớ đang đi ngòai đường, hoặc ngồi trong thư viện, hoặc ngồi cạnh cái máy tính và thấy mọi thứ đều xinh xắn, màu xanh và lạnh lạnh. Hôm nay tớ gặp một người bạn trong thư viện, người bạn đó cứ bắt tớ đóan xem sáng nay bạn ấy làm gì, tớ ko đóan được, bạn ấy nói bạn ấy nghe được một bài của Jack Johnson và bạn ấy thấy hay. Tớ thấy hạnh phúc vô cùng, không phải vì chuyện có thêm một người thích JJ, mà vì cái cách bạn ấy hí hửng kể cho tớ nghe làm tớ thấy bạn ấy đúng là bạn tớ.
    Tớ đang học bài, thế mà lại quay sang viết lung tung thế này. Nhưng không sao, vì tớ ko thấy tớ hư hỏng nữa, vì tớ biết là viết xong tớ sẽ lại quay vào học tiếp và sẽ học xong. Sau đó tớ có cả đống kế hoạch, trước tiên là tớ sẽ ngủ vùi để cám ơn người bạn cứ lo cho tớ bắt tớ đi ngủ suốt; rồi có thể tối mai, à, tối nay tớ sẽ đi chơi với cô bạn thân thiết của tớ nếu cô ấy không quá mệt sau cuộc hành trình về trường cũ hôm qua; tớ sẽ xem một cái DVD mà tớ chưa xem được hàng tháng nay vì cái máy tính chập cheng của tớ; có thể tớ sẽ lôi đàn ra tập nữa dù tớ biết tớ có tập mãi thì tớ chơi vẫn phèng phèng như dở hơi.
    Tớ rất nhớ gió Hà Nội, hình như giờ này cũng lạnh hay sao ấy. Hồi tớ về nhà không đi chơi được nhiều, một phần cũng vì muốn ở gần bố mẹ cho bố mẹ đỡ buồn, rồi thỉnh thoảng cũng thấy tiếc vì ko đi lang thang Hà Nội được nhiều. Hôm nọ một người bạn đùa "Ai bảo rủ trèo tường đi chơi thì không chịu đi". Tớ thú thật là chưa đi chơi đêm ở Hà Nội bao giờ, nếu mà lần ấy có đi được thì tớ sẽ nhớ nhiều lắm, vì gió buổi đêm chắc chắn là lạnh và nhẹ và đẹp hơn gió ban ngày. Đẹp thế mà có một người bạn bên cạnh nữa thì còn cần quái gì khác.
    Tớ tặng các ấy bài này, nghe như đang ngắm một giọt nước rơi ấy.
    Pat Murphy of the Irish Brigade: http://www.megaupload.com/?d=3DS9LV55
    Dân Irish chỉ giỏi uống rượu với đánh nhau mà bài nào viết về hai cái ấy cũng hay. Hì, xin lỗi bác Irish nhé, nhạc hay là được rồi, nhỉ.
    @ Dela: nói đến giọt nước rơi lại nhớ trận mưa Hà Nội của P với M. Lâu lâu rồi nói chuyện với D nó kêu khi nào P về phải đi chơi một trận như thế nhé, thế mà cuối cùng về cũng ko đi được. Có lỗi quá. 24/5/03, lâu thế rồi nhỉ. Muah! Nâng cốc (vẫn trà đá)!
    Được IronWIll sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 20/11/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Có nên vote sao vì thông tin này không nhỉ?

Chia sẻ trang này