1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hình cô gái biểu tượng bút chì đẹp quá, giờ mới để ý.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    test thử

    [​IMG]
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Phơ ơi,là em liệt kê cho anh một loạt cái list những bài ngăn ngắn hay hay rất tốt cho thần kinh của anh đấy .
    Buổi sáng hôm nọ em đi với sư phụ mua được cái Serenade siêu rẻ ,trong đó có mấy bản ngăn ngắn ,mà toàn là violon mới hay chứ. Em bật lên nghe thấy có bản " I love you" dài hơn 1p gì đó ,nghe cũng được ra phết . Nhưng em không biết Phơ ko thích nhạc Việt Nam ,chắc trong ổ đĩa không có nhạc Việt rồi .
    Tối hôm qua em nằm ở nhà ép cho cái đầu mới làm quăn tít mù xẹp xuống và hối hận vì quên chưa mua keo. Nằm và nghe hết một CD của Vanessa Mae rồi tưởng tượng đến cô nàng xinh đẹp ấy . Các cô nàng xinh đẹp luôn làm em yêu mến một cách cuồng nhiệt ,không kém cả mấy anh đẹp trai. Rồi ngớ ngẩn thế nào lại mở bài Cat in the cradle ra nghe . Ôi chao là nhớ, cái Video clip của nó cũ kĩ và buồn một cách thấm thía . Người cha và cậu con trai,với những lần vạch để đánh dấu chiều cao. Mỗi lần nghe bài ấy em lại nhớ tới cái cảnh trong ráng chiều người cha vạch lên cây những vạch để hiểu rằng con trai đã lớn thế nào ,còn người cha mỗi ngày một thấp xuống.
    Cảm động!
    Không phải cái kiểu ông bố và cậu quý tử đâu nhé . Cậu con trai lớn lên và ông đã phải thốt lên : My boy was just like me . Cái kiểu con giống và hơn cha này đau xót và tàn nhẫn lắm
    Phơ biết tìm bài đấy ở đâu chưa? Nghe thử xem, em quên mất pass ở webfree nên ko up được .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 21/11/2005
  4. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ugly Kid Joe - anh biết mỗi bài đó đấy.
    Em giờ thành tóc xoăn rồi hả? Hơ, chưa hình dung ra. Chắc tan hoang lắm nhỉ.Ơ.
    ÊU P, Sáng nay nghe cái bài đêm qua chả muốn đi làm nữa.
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của freak paste đống này sang đây. Nghe nhé, chưa chắc đã thích nhưng cứ nghe xem.
    Willy Mason là một trong những người trẻ mà tớ ngưỡng mộ, nghe nhạc của cậu bé này xem, ko ai tin nổi khi ấy cậu bé mới có 19 tuổi, sáng tác, chơi hầu hết các nhạc cụ trong album của mình: guitar,bass,accordion,vibraphone,cello and keyboards (còn trống là cậu em trai chơi). Một album đầy chất phiêu diêu tự sự, lãng đãng, nghe có vẻ như chả thèm để ý gì đến nhạc cụ kỹ thuật lẫn âm thanh nhưng thực ra sự thờ ơ ấy lại rất chau chuốt và tình cảm. Và những gì cậu bé muốn người nghe nhìn thấy là một thế giới thực của cậu, chứ ko phải thế giới thực đã được chau chuốt qua phòng thu.
    Willy Mason
    [​IMG]
    Album: Where the Human Eats
    Release Date: 25/10/04
    Tracks
    1. Gotta Keep Movin '''' http://www.megaupload.com/?d=BPK9V3VR
    2. All You Can Do http://www.megaupload.com/?d=TQ1CP3JU
    3. Still A Fly http://www.megaupload.com/?d=ZGRL3RLW
    4. Where The Humans Eat
    5. Fear No Pain http://www.megaupload.com/?d=C8U5JTRJ
    6. Hard hand To Hold http://www.megaupload.com/?d=PIJ51VMO
    7. Letter #1
    8. Sold My Soul
    9. Our Town http://www.megaupload.com/?d=S68ADY62
    10. So Long http://www.megaupload.com/?d=59V1KYG1
    11. Oxygen http://www.megaupload.com/?d=NVX6OOQK
    12. 21st Century Boy http://www.megaupload.com/?d=AVX56XJD
    :
    Có mấy bài ko hiểu sao lại mất tích một cách bí ẩn trong máy sẽ cập nhật sau nếu ko quá lười. Đền bù bằng bài khác, nghe bài này cứ thấy Nga Nga
    Bonus: Sophie http://www.megaupload.com/?d=OADDDW7K
    Tớ ko chỉ định bài nào nhất định vì mỗi bài đều rất hay. Nhạc của Willy là nhạc càng nghe càng hay, rất riêng. Nói chung thì tớ chấm em này 4 sao cộng với tuổi trẻ tài cao thành 4 sao rưỡi làm tròn 5 sao. Thế cho nó rộng rãi
    Đây là album đặc biệt yêu thích của tớ. Khi nào có thời gian sẽ làm hẳn một cái review
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ quên, chống chỉ định với những bạn nào chỉ thích nghe nhạc phải thật có giai điệu, thật mượt và trau chuốt vì kiểu trau chuốt trong này chắc sẽ ko hợp với các bạn.
    Đây là bìa album
    [​IMG]
    Ơ, ở trên mình viết sai tên album. Thôi, mặc định là đã sửa
  7. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tks ! tôi hâm mộ cái chỗ này của em Will ! còn gì nhâm nhi được thì cứ quăng lên em nhé ! anh sẽ nếm lần lượt !
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cái album chàng IronWill post lên hôm nọ thấy trên Hàng Bông ,hay hay định mua về nghe,thế nào lại không mua nữa . Căn bản tại đắt quá ,đĩa xịn 40k. Hôm đó lại mua một đĩa rồi thành ra
    Cám ơn Will.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bài này Will thiếu này, đây cũng là bài của Willy Mason mà tớ thích nhất.
    Willy Mason - Into Tomorrow
    http://www.megaupload.com/?d=NIYF5IUG
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Irish ơi bài ấy tớ ko gửi vì nó là bài live ko có trong album hay sao ý. Nhưng đúng là bài đó hay thật. Thế bác bật có còn bị phàn nàn là ông này hát trong quán rượu nữa ko? Willy có cái giọng già ko thể tưởng tượng được với một thằng con trai 19 tuổi, nhất là trong bài Gotta Keep Moving, nghe cứ tưởng indie folkie nào chừng bốn chục rồi.
    Thế hóa ra ở Hàng Bông bây giờ có đĩa rồi à. Hồi tháng 9 tớ đào cả HN để đi tìm để đầu độc thằng em, chỗ nào cũng bảo: ý anh là Willy Nelson ạ? Thế mới đau chứ. Máy tính hỏng không burn được, thành ra cứ phải đi tìm mua đĩa để để lại cho nó. Rồi quanh quẩn thế nào để lại cho nó cái đĩa Jem với Jamie Cullum thì phải. Hic, cuối cùng lại hóa ra đầu độc nó cái nhạc xập xình (Jamie thì ko xập xình lắm, cũng tạm) A, nhớ ra rồi, cả cái Brushfairy tales Jack Johnson nữa. Nhưng cái này không xuất sắc bằng cái mới. Hôm nào rảnh up tiếp

Chia sẻ trang này