1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Jem lại kỳ cạch lôi Jem ra nghe lại, dễ đến 3 tháng rồi không đụng đến chút nào. Thế đấy.
    Hôm qua là một ngày kỳ lạ. 2 ngày cuối tuần dài lê thê, ăn ngủ học hành trộn lẫn cả vào nhau, ko ngày, ko đêm. Rồi đến hôm qua, ngắn ngủi và trắng xóa. Buổi sáng đến lớp được một chút, nghe bài, nộp cái bài đã làm cho mình lộn xộn cả giờ giấc 2 ngày trời, rồi đi về. Kết cục của việc đi về là bỏ luôn 1 tiếng đồng hồ học buổi chiều. Căn phòng cần phải được sửa sang, lọ hoa đã mấy ngày không có hoa, chịu không nổi, và tớ cũng chán ngấy màu đỏ của chăn gối, cần phải thay nó bằng màu trắng. 4h chiều lang thang ngòai trung tâm, 4h chiều mà sương mù tràn xuống mờ mịt hết cả. Đến 5 rưỡi thì thành phố nhỏ đã không còn gì khác ngòai màu trắng và đèn vàng. Đẹp lắm, lãng mạn lắm, lãng mạn ngay cả khi ta đi một mình tay xách tay mang lủng củng và vẫn nhận ra tóc mình xòa xuống má mềm đến mức nào, và nhìn thấy những sợi sương rõ như bạc. Buổi tối tôi đọc truyện, lâu lâu rồi mới đọc nhiều đến thế, hết thật nhiều truyện ngắn nhảy sang cả truyện dài lẫn tiểu thuyết. Đọc cái Marie Sến đến chương thứ 12 vào lúc khoảng 10h rưỡi và lăn ra ngủ (thảo nào mà ngày ngắn). Truyện này + vài viên m&m và cái mùi thuốc lá giả kem làm tôi phi vào nhà tắm nôn thốc, nhưng cũng ko tệ lắm, cái gì không tiêu hóa được cứ nôn ra là hết.
    Hôm qua ngủ sớm kỷ lục, bây giờ thì là 7 rưỡi sáng, cũng dậy sớm kỷ lục. Nhưng mà đó là giấc ngủ hoàn hảo. Lọ mọ vào nhà tắm thấy một vài chỗ ướt; cái nhà này thật kỳ cục, thức khuya đến 3h cũng thấy có đứa hì hục đi tắm, dậy sớm cũng thấy có đứa đã tắm xong. Hóa ra không phải chỉ có mình mình không bình thường.
    3 tháng rồi mới nghe Jem. Lần đầu tiên tôi nghe Jem khi đang đứng sau quầy bar, và anh chàng DJ đột nhiên chuyển tông từ house sang một bài gì đấy vừa lạ vừa quen. Sau hôm đó thì tôi biết đó là single đầu tay của cô ca sĩ này "They". Tôi là người bị ngoại cảnh tác động, một vài người nói thế, và tôi cũng chẳng phủ nhận. Tôi dừng tay với bia và rượu, dừng tay với cốc và chén, tôi mặc kệ khách hàng đứng ngẩn tò te đợi, tôi nghe mà như không nghe bài hát ấy. Tôi nghe nó qua những gì đang diễn ra xung quanh mình, những nhún nhảy chậm lại, các câu chuyện cũng chậm lại, mọi cử động trong căn phòng đột nhiên như một thước phim quay chậm, bồng bềnh, bồng bềnh trong cái đặc sệt của những cốc screamer, trong mùi bailey ngọt chìm, trong mùi J&D hoang dại; và ngay lập tức tôi có cảm tình với người đang hát bài hát ấy. Sau này khi nghe cả album của Jem, tôi nhận ra lúc đó thực chất chẳng có gì chậm lại cả, chỉ có tôi nhìn mọi thứ chậm lại, tôi nhận ra như vậy vì tôi thấy trong nhạc của Jem có điều đó, điều mà ko ai nhận ra khi nghe nhạc của cô ấy: sự cô đơn trong đám đông.
    Sự cô đơn trong đám đông, thế nên có xập xình một chút thì cũng không sao cả. Nhạc của Jem có lẽ không phải để nghe một mình trong phòng, vì lúc đấy thì nó nhàm chán không thể tả nổi. Mặc dù tôi rất yêu quý cái cảm giác nằm trong phòng tôi, cửa sổ để mở và nghe nhạc, nhưng thử nhạc của Jem thì thất vọng, cảm giác không thể về đích. Nhưng trong những ngày lạnh, cắm earphones vào tai và đi trên đường, lúc đấy sẽ thấy hết được những gì xuất phát từ giọng hát hơi nghèn nghẹn đó. Mà Hà Nội mấy ngày hôm nay như thế thì phải
    Thử nhé
    Jem
    [​IMG]
    They http://www.megaupload.com/?d=UN8PKG9I
    Come On Closer http://www.megaupload.com/?d=KTR6N9DB
    24 http://www.megaupload.com/?d=EQS219SG
    Missing You http://www.megaupload.com/?d=TC1RA1YJ
    Nếm thử một vài bài thôi bạn nào có nhã hứng thì đĩa này ở HN chi chít, tớ đoán là nơi khác cũng chi chít. Jem làm tớ nhớ đến Dido, nhưng cũng khác Dido nhiều. Dido nhẹ nhàng truyền thống và nữ tính hơn. Jem gai góc hơn, quyến rũ bạo liệt hơn, sử dụng âm thanh tạo ảo giác hoành tráng hơn. Video clip "They" là một cô gái khoả thân bay trong tàu vũ trụ, thế là đủ biết cái đàn bà của Jem nó như thế nào rồi, và cũng thấy cái sự tự tôn cô đơn của cô gái ấy.
    Một cách chung chung, album này đủ catchy và khác biệt so với các nữ hoàng trẻ tuổi bây giờ. Nhưng đừng nên nghe lâu, và cũng đừng đặt âm nhạc lên quá. Dido cũng như Jem, nên đặt cảm giác lên nhiều hơn. Bây giờ kiếm được đĩa nhạc vừa đạt cảm giác vừa đạt âm nhạc thì có mà quý hơn vàng. Như cái Santana mới nhạc nhẽo kỹ thuật mà nghe cứ như bị vùi vào một đống toàn thứ lắt nhắt, chả ra sao.
    Thôi, kết. Tớ viết cái bài này lên vì thấy nhiều bạn cảm xúc trời đông HN . Chia sẻ chút, thế thôi.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ừ ! Hàng Bông giờ nhiều đĩa lắm chàng Will ạ.
    Hồi truớc ,mỗi lần muốn mua đĩa Rock cứ gọi là chíu chít nhiều, thành thử cả 3 năm ĐH ,hay cho đến cả bây giờ tớ vẫn mua đĩa Rock ở đấy. Bác chủ hàng bán có duyên ghê,nhiệt tình lục lọi cho tớ .
    Sau này khi tớ bước vào năm cuối ĐH ,quán 135 Hàng Bông thay đổi có rất nhiều loại, xếp thứ tự ngăn nắp: Jazz, Country, Blue...Riêng Rock cho hẳn vào một quyển list như cái hồi hát Karaoke tìm sổ còn thịnh hành ,xếp tên band nhạc theo alpha ,b nhưng mỗi lần tìm band nào mình thích thì mốc hết cả mắt ,có band bị xoá sổ có band thì lèo tèo. Tiếc ơi là tiếc , nhưng Blue,Jazz thì có dất dụng võ ,nhiều lắm .
    Mấy album chàng Will giới thiệu đều có cả,toàn đĩa xịn . Mỗi lần hết tiền đều len lén hỏi bác chủ quán có đĩa chép không? Bác ấy cười mình và bảo mua đĩa xịn đi. Kiếm được cái đĩa hay thì bìa đĩa bụi tứ tung ,cả người mua lẫn chủ đều mừng ơi là mừng .
    Lan man thế đủ rồi , mùa đông với tớ và cái Hàng Bông ấy có duyên lắm. Anh chủ quán Rocku trong SG ra ngoài Bắc tớ tình nguyện đi xe Bus đưa anh ấy đến 2 địa chỉ là 135 để anh ấy mua đĩa và đến quán Rock bụi ngồi. Anh ấy ra cũng vào mùa đông ,mùa đông con gái ngoài Bắc ai cũng trắng,làm anh ấy nhìn ngắm một hồi rồi kết luận con gái Hà Nội vừa trắng vừa dễ thương thật . Tất nhiên trong đó có mình rồi
    Với tớ mùa đông chỉ có một bản nhạc ấn tượng ,ấn tượg đến nỗi in sâu vào tâm trí ,đó là bản Winter của Bond . Nghe đúng vào mùa Đông cách đây vừa chẵn 5 năm khi còn đang ôn thi đại học. Lạnh lẽo và uớt át. Hồi đó chưa biết yêu cái đẹp cũng không kiếm đâu ra VCD ,thâu bài này từ chương trình MTV most wanted,mùa đông nào cũng nghe thành ra kỉ niệm.
    Will hôm nào up giùm nàng album Closer của Josh Gorban nhé ,hôm nọ mua phải đĩa rởm ,nghe đến bài thứ 7 thì vấp nhảy cứ xoành xoạch,mà ấn tượng tiếng Violon mê mẩn.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em trắng bao giờ thế béo lùn?
    Này P, cái áo nào đẹp đây?
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi bạn IRON WILL và xin hứa từ lần sau không spam topic của bạn nữa ạ. :)
    Tớ có đọc qua cái Marie rồi. Gồng mình lên gân, đúng như bạn nói ạ.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Híc Phơ ơi ! thế ai hôm nọ bảo em:
    Sao làm tóc quăn trông lại gầy đi?
    Em cao 1m62 đúng tiêu chuẩn up nhạc của anh còn gi?
    Cha mẹ ôi,có ai lại nhìn thấy con gái mặc quần túi hộp ,áo đen rrộng lại cứ tưởng cô ấy béo bằng đúng bề rộng của bộ quần áo thùng thình ấy không nhỉ ?
    Này thì béo lùn . Trắng thật mà
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh Will nhé! tối hôm qua làm việc mãi đến 3h sáng. vừa nghe Come on closer vừa viết...phắng một phát xong ngay 2 bài sáng nay nộp! Jem hát nghe lúc nửa đêm đúng là tuyệt. Để đi mua cái cd về rồi 8 tiếp...hehe ...bài Come on closer giai điệu hay thế ! cả đoạn lyric này nữa chứ!
    Text
    Come on closer
    I wanna show you
    What I''d like to do
    You sit back now
    Just relax now
    I''ll take care of you
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Dela cứ triệt để xì pam trong topic này cho em ! trừ những topic khác ra. bây h em có 2 chỗ chơi, là Ngày hôm nay của anh Teq & Nhạc nhẽo của anh Will
    thơm anh Will 1 cái nào ! tặng nè
    Dela chỉnh màu cho pic em đậm quá, thành ra nhem nhuốc. Còn Will, bạn yêu up cho mình bài Darling của BSB được ko?
  8. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ về núi tu một thời gian rồi quay lại spam tiếp.
    @EHHL: Anh chỉnh theo kiểu anh thích rồi, đẹp phết, hôm nào không say (gái) anh gửi cho em.
    @ Iron Will: Khá bất ngờ khi ku nhận ra chi tiết bàn tay lạnh. Thiên về quan sát, ít thiên về cảm nhận. Good Bòy :)
    Tớ sẽ ko spam topic của ấy nữa đâu, rù giằng bạn Em chát chua lòm có thày rùi thế nào đi lữa.
    Chỉ spam ở YM thôi, hê hê hê.
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tiếng harmonica trong trẻo, réo rắt : Stay for while
    http://vietguitar1.free.fr/Stay%20A%20While.mp3
    "Stay Awhile"
    Into our room she creeps,
    Without making a sound.
    Into my dreams she peeps,
    With her hair all long and hanging down.
    How she makes me quiver.
    How she makes me smile.
    With all this love I have to give her,
    Guess I''m gonna stay with her a while.
    She brushes the curls from her eyes.
    She drops her robe on the floor.
    She reaches for the light on the wall.
    And darkens the pillow once more.
    How she makes me quiver
    How she makes me smile
    With all this love I have to give her,
    Guess I''m gonna stay with her awhile.
    How it makes us quiver
    How it makes us smile
    With all this love I have to give him
    Guess we''re gonna be at this a while

    nó gửi cho tôi bản lời lâu lắm , hình như có lỗi , chẳng check nữa
    nhẹ nhàng sâu lắng
    ngày nắng nhạt
    mùa này nắng xuống rất nhanh
    nắng tắt dần , tiếng har lại nhanh hơn, réo rắt hơn chuyển tới Bob Dylan
    hai bản đã cũ :
    http://vietguitar1.free.fr/01%20Blowin%20%20In%20The%20Wind.wma
    http://vietguitar1.free.fr/05%20Like%20A%20Rolling%20Stone.wma
    Tôi kiếm tìm câu trả lời tận đáy sâu tâm hồn mình/Nhưng không có/ Bởi chẳng có câu hỏi/Và không có cả thời gian".
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Amy: BSB là Backstreet Boys hả. Chờ khẳng định lại rồi Will up
    Dela: Tớ ko cố tình lôi bạn vào đâu nhưng thôi bạn là bạn tớ nên chịu khó chui ra làm vật hy sinh nhé Chi tiết bàn tay lạnh thì ko có gì ghê gớm, vì nó là motif cũ xì đọc đến đó thấy tự nhiên mình thở dài một phát vì chán, chán vì sao, vì biết là lại đi vào đường cũ rồi, thế là từ cái thở dài ấy túm được đầu mối, có đầu mối rồi thì từ sau đó cứ chỗ nào hơi hở ra một tí là thấy ngay. Quan sát hay cảm nhận thì tớ cũng ko rõ. Bạn cứ spam đi, nhưng kèm theo một bài spam bạn up lên một bài hát là ổn rồi, ko thì tớ lại phải một mình chinh chiến vụ up nhạc. Gần đây có thêm dinga với DCLR giúp thêm nhỉ.
    Lại Amy: này cô, bên "nhà quê" cũng spam thỏai mái đấy.
    Hôm nay tớ nghe lại Willy Mason, nhét tai nghe vào bật thật to, phát hiện ra khối thứ thú vị trước kia mình chưa nghe ra. Nhất định hôm nào phải viết bài về cái album này mới được. Hay quá lắm

Chia sẻ trang này