1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc nhẽo...và những điều vớ vẩn vặt vãnh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Phải rùi, đúng thế thưa bạn yêu. Có bài That was she said nữa không Will up luôn nhé? Chả hiểu Will bị nhồi nhét bởi nhà Dela không chứ nếu buổi tối mà gặp bác ý online, kiểu gì cũng "bị" nhồi khoảng 2 bài cơ mà cũng hay phết
    Bài Darling đấy Amy mới nghe sao cũng nghe BSB cho toét hết CD này nọ, thế mà bài đấy lại mới nghe (cách đây không lâu), kì cục ghê ha
    Thi thoảng qua bên kia chơi, thấy gl , Tedi hoành tráng quá, các bạn ý lại chỉ nhăm nhăm post nhạc by the request, chả thèm nói chuyện Nói rùi nha, bây h chơi ở đây và topic của anh Teq nghe lời bạn yêu, giảm bớt xì pam he he (công nhận mình chiều anh Will ghê - hoàn toàn thích hợp)
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tớ ko spam có nghĩa là mỗi một lần spam tớ sẽ gửi một bài hát tớ (đã, sắp, đang) thích.
    Nhưng từ lần sau cơ, lần này thì đang hơi hơi phê (gái) nên ko gửi gì cả, lại làm một việc quen thuộc là spam lần cuối cùng thứ hai.
    (cai thuốc dễ bỏ mẹ, anh cai hàng ngàn lần rồi)
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    BSB- Thats What She Said : http://www.megaupload.com/?d=HJF3ZUF5
    Bài kia ko tìm được Amy ạ. Nhờ Dela hay bạn nào có thì up giúp vậy.
    Bá Tước: tôi rối loạn đồng hồ sinh học có hệ thống rồi thưa ngài, bò lên giường mãi mà chẳng ngủ được, lại bò xuống lôi sách ra đọc; bây giờ là 7h sáng, dĩ nhiên cả đêm qua ko ngủ. Thứ sáu tuần sau là ngày phải nộp 2 bài cùng một lúc, và cả 2 bài đều chưa sờ đến. Ngài có thích cây cối ko nhỉ, tôi nhớ cái mảnh sân nhỏ nhà ngài hơi thiếu màu xanh, bên trên thì ko rõ. Đặt tên một cái cây của tôi là Bá Tước nhé, hay là Athos nhỉ. Cái kia thì chưa nghĩ ra sẽ dành tặng cho ai. Ngài hỏi về một bài hát tôi thấy buồn nhất, khi nào gặp trên YM tôi sẽ gửi cho ngài. Bài hát buồn nhất đồng thời cũng là bài hát hạnh phúc nhất; 2 cảm giác ấy trộn lẫn cùng một lúc, và hoàn toàn chỉ vì bài hát và tôi, chứ ko có cái gì khác. Cả 2 cảm giác ấy mà cùng đạt đến tột đỉnh vào một thời điểm, thì thời điểm đó tôi thấy đáng được chọn làm thời điểm để tôi chết. Ngài ạ
    Amy: sẽ dành một cây cho Amy, hoặc một loại hoa nào đó, chưa rõ. Phải để tìm xem cái nào hợp đã.
    Kiểu này phải lên danh sách.
    Up thêm bài nữa, đây là favourite rockess của tớ, đúng là gừng càng già càng cay, các em bé có cố mãi cũng chả địch được
    Bonnie Raitt and BB King - Summertime http://www.megaupload.com/?d=S7NO04BK
    Bonnie Raitt - Lets Give Them Something To Talk About : http://www.megaupload.com/?d=XLVV1VI0
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 25/11/2005
  4. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Con chó nhà M rất khốn nạn. Nó lại trèo lên giường thằng V và chui vào trong chăn rồi.
    Xong phần spam. Bây giờ đến một bài hát. Bài gì bây giờ?
    Chờ tị.
    I''''ll be missing you
    Được ti_mua sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 25/11/2005
  5. sweet__heart

    sweet__heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào chơi mà đã có nhiều chuyện xảy ra thật đấy. Anh cứ để tâm đến mấy cái đó làm gì cho mất thời gian và bực mình, gì thì vẫn còn quá nhiều người yêu anh. Em thì vẫn yêu anh nhất mà.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe That was she said. Khỉ thật. Lẽ ra tên nó là that''''''''s what she said. Thế mà mình nghe thế nào cứ đinh ninh là That was she said :D
    Có một số bài, chưa bao giờ tớ chán! Chả quan tâm dòng gì, loại gì, của ai, miễn là nó khiến tớ thích. Ví dụ như Sacrifice (Elton John), Foolish Beat (Debbie Gibson), Thank You (Dido) , & bài này... Dĩ nhiên còn rất nhiều nữa. Đủ mọi thể loại ! Tóm lại là vụn vặt phết, tạp nham thì đúng hơn nhỉ. ^_^
    Ôi, ngày xưa tớ cực kì thích bài Just a feeling của nhóm Breeze (gió nhẹ viết thế đúng không bạn ?:D) nào đó, à, còn bài To the moon and back của Savage Garden. Bây giờ tớ nghe lại, cái cảm giác lúc mà tớ nhớ bạn M của tớ, vẫn chẳng khác một chút nào. Những ngày cuối cùng của năm lớp 12 ! :)
    Chà, nói đến nhạc nhẽo thì tớ lại bắt đầu rơi vào trạng thái "lơ lửng" - tớ hay nhớ linh tinh, nghĩ linh tinh. Thôi chả nói nữa. Hôm nay có một điều làm tớ thấy vui vui, là khi tớ vào topic của bạn, đọc thấy bạn bảo sẽ có một cây cho tớ. Tớ thực lòng cảm động lắm bạn ạ. Tớ chẳng biết vì sao nữa. Cảm ơn Will ! ^_^
    Dela lại cho tớ nghe một số bài, hiện tại , khi viết đến dòng này là tớ đang nghe Cant take my eyes off you của Frank Sinatra. Tớ thấy cổ cổ, mà chả hiểu sao bài hát lại làm tớ nhớ đến bộ phim "Lady in red" .
    Tự dưng lúc chiều buột miệng nói: I win myself. Mà có lẽ điều nhỏ nhặt ấy chẳng nói lên cái gì, ừ, chẳng phải thế ! Tuần sau chắc có lịch mới ! Thấy cái gì cũng lưng chừng, lưng chừng....
    Cuz you made promises
    That you couldn''''''''t keep
    But your not hurting yourself
    You''''''''re only hurting me
    You = I = me = myself (!)

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 25/11/2005
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài P vừa post M sẽ nghe kĩ sau. Thế đấy, hoá ra cuối cùng nghe đủ trò vẫn chuyển về mấy cái cũ. M đang down một đống Frank về nghe, đúng là văn hoá PUB. Dành dụm tiền lên Polite uống bia rồi ngắm gái vậy. Ở đó đã có lần diện kiến mấy mĩ nữ múa may free rồi, vui lắm.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bực quá ko tìm được link nghe trực tiếp.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 25/11/2005
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giờ có một anh ôm máy tính nuôi mộng tóc dài. Mỗi tội ready
    cái này còn avaiable này

    Baker Street
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=13SFG6RVFLASG3CYXNFO0MZTLW
    Drums: Henry Spinetti
    Bass Guitar: Gary Taylor
    Keyboards: Tommy Eyre
    Percussion: Glen Le Fleur
    Rhythm Electric: Nigel Jenkins
    String Arrangement: Graham Preskett
    Saxophone: Raphael Ravenscroft
    Vocals: Gerry Rafferty
    Winding your way down on Baker Street
    Light in your head and dead on your feet
    Well another crazy day, you?Tll drink the night away
    And forget about everything.
    This city desert makes you feel so cold
    It?Ts got so many people but it?Ts got no soul
    And it?Ts taken you so long to find out you were wrong
    When you thought it held everything.
    You used to think that it was so easy,
    You used to say that it was so easy
    But you?Tre tryin?T, you?Tre tryin?T now.
    Another year and then you?Td be happy
    Just one more year and then you?Td be happy
    But you?Tre cryin?T, you?Tre cryin?T now.
    Way down the street there?Ts a light in his place
    He opens the door, he?Ts got that look on his face
    And he asks you where you?Tve been, you tell him who you?Tve seen
    And you talk about anything.
    He?Ts got this dream about buyin?T some land
    He?Ts gonna give up the booze and the one night stands
    And then he?Tll settle down, it?Ts a quiet little town
    And forget about everything.
    But you know he?Tll always keep movin?T
    You know he?Ts never gonna stop movin?T
    Cause he?Ts rollin?T, he?Ts the rollin?T stone.
    And when you wake up it?Ts a new morning
    The sun is shining, it?Ts a new morning
    But you?Tre going, you?Tre going on.
    Anh Iron_will cho tớ chơi với nhé. Tớ cũng chỉ spam và attachfile nhạc thôi Sao mình dốt khoản down nhạc từ link của Iron_will quá.
    Tớ cũng thích foolishbeat em_hat_hay_lam ạ.
    I could never love again the way I loved you
    Oh, I could never cry again like I did when I left you
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 26/11/2005
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    BAKER CÓ PHẢI LÀ PHỐ CỦA SHERLOCK HOLMES KO NHỂ?

Chia sẻ trang này